Skip to main content
Say Rồi Muốn Ngủ –
Chương 4

Không thể nào là khỏi được.

Lý Tụ nghiêng đầu nhìn những người khác đi lại trong khu ký túc xá — vẫn là những gương mặt na ná nhau, nhìn đi nhìn lại cũng không có gì khác biệt.

Chắc là do hôm nay người đàn ông vẫn mặc bộ đồ hôm qua, cộng thêm gương mặt quá nổi bật, nên mới khiến cậu nhớ rõ như vậy.

Cậu thậm chí còn nhớ rõ trên đuôi chân mày người đó có một nốt ruồi rất nhỏ.

Như một vì sao bé xíu rơi xuống khóe mày người kia, khiến cậu muốn đưa tay chạm vào.

Muốn hôn lên đó.

Lý Tụ nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất sau hành lang, lúc này mới chợt nhận ra, bọn họ học cùng trường?

Không thể nào…

Lý Tụ nghĩ, với gương mặt gây “họa đào hoa” như vậy, thế nào cũng phải là kiểu nhân vật nổi tiếng chứ? Lại còn ở chung tòa ký túc xá với, sao trước giờ cậu chưa từng gặp, cũng không có ấn tượng gì?

Cậu như bị điều gì đó dẫn dắt, cứ đứng ngây ra đó một lúc lâu, mới thấy bóng dáng kia xuất hiện ở tầng hai, tính từ đầu hành lang là phòng số sáu… chắc là phòng 236.

“Nhìn gì vậy, Tụ Tụ.” Một giọng nói vang lên phía sau, có người khoác vai cậu.

Đã sống chung ký túc hơn một tháng, đã quá quen thuộc, nên Lý Tụ không cần quay đầu cũng biết người nọ là Ôn Lan.

Cậu hơi nghiêng đầu, hỏi: “Tầng hai là của ngành nào thế?”

“Hình như là khoa Toán thì phải.” Ôn Lan ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Lý Tụ chớp mắt: “Khoa Toán có người nào đẹp trai không?”

“Có chứ, Lạc Hoành Xuyên.” Ôn Lan vừa khoác vai cậu vừa đi vào ký túc, “Chỉ kém bạn trai tớ một chút thôi.”

Bạn trai nhỏ của Ôn Lan, Lý Tụ từng gặp rồi. Đẹp thì có đẹp, nhưng vì còn trẻ, tính cách cũng khá dè dặt, vẻ ngoài nhìn không có tính công kích.

So ra thì, người đàn ông cậu ngủ cùng hôm qua vẫn là đẹp trai hơn, đẹp đến mức khiến cậu không khép chân nổi.

Nếu người đó là Lạc Hoành Xuyên…

Lý Tụ kết luận — Ôn Lan chính là kiểu “người yêu trong mắt hóa Tây Thi”.

Lý Tụ hỏi: “Lạc Hoành Xuyên nổi tiếng lắm à?”

Sao cậu không biết gì?

“Cũng khá nổi. Trước đây có mấy bài bình chọn nhan sắc trên diễn đàn, cậu ta từng đứng Top 1.” Ôn Lan nói, “Nhưng cậu ta vừa học năm nhất đại học thì đã được chọn đi học trao đổi ở nước ngoài rồi, Top 1 cũng thay thành người khác luôn.”

“Hiện tại cậu ta học năm ba, học kỳ này mới quay trở lại. Mấy hôm trước tớ còn gặp cậu ta ở trường.”

Lý Tụ “ồ” một tiếng, bừng tỉnh.

Cậu năm nhất đại học, khoa cũng không phải ở C Đại, đương nhiên không biết nhiều bằng Ôn Lan, người đã học đây suốt bốn năm.

Huống chi cậu còn không chơi diễn đàn.

“Lạc Hoành Xuyên…” Lý Tụ vẫn không chắc người đàn ông tối qua quấn quýt bên gối mình có phải là Lạc Hoành Xuyên mà Ôn Lan nói hay không. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn xác nhận thân phận của người đó đến vậy. “Cậu ta có nốt ruồi ở đuôi chân mày không?”

“Sao tớ biết được cậu ta có nốt ruồi ở đuôi mày hay không.” Đến cửa phòng, Ôn Lan lấy chìa khóa mở cửa, giọng mang theo ý trêu chọc: “Vừa nãy cậu đứng dưới lầu nhìn Lạc Hoành Xuyên à?”

Cậu ta biết Lý Tụ bị mù mặt nhẹ, nhận người đều dựa vào mấy đặc điểm nhỏ và quần áo. Nhưng dường như Lý Tụ khá có hứng thú với Lạc Hoành Xuyên?

Lý Tụ ngồi xuống bàn học của mình, bắt đầu mở hộp đồ ăn: “Tớ cũng không chắc có phải anh ta không. Nhưng người đó rất đẹp trai, kiểu mà tớ nhìn một lần là nhớ luôn.”

Không phủ nhận là mình vừa nhìn trộm người ta dưới lầu, cũng không giấu việc mình đang muốn dò la về người nọ.

Ôn Lan nghĩ Lý Tụ có hứng thú với Lạc Hoành Xuyên, nhưng lại không ngờ rằng dù chỉ liếc mắt từ xa mà cậu lại thấy được cả nốt ruồi ở chân mày?

“Chuyện đó dễ mà.” Cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Tụ, mở điện thoại vào diễn đàn trường, rất nhanh đã tìm được bài viết nổi bật có hình Lạc Hoành Xuyên, đưa cho Lý Tụ xem: “Là người này phải không?”

Ảnh có vẻ là chụp lén, khung cảnh là trong lớp học. Người đàn ông đeo một cặp kính tròn gọng nhỏ, đang chăm chú cầm bút viết gì đó. Nét mặt nghiêng anh tuấn sáng sủa, môi mím chặt, mạch máu xanh lộ ra ở cổ, cổ áo sơ mi cài kín, ngồi nghiêm chỉnh đứng đắn, toát lên khí chất thư sinh cấm dục, mê người mà không tự biết.

Lý Tụ nhìn đến ngẩn người. Không hiểu sao, chỗ vai từng bị hôn lại như nóng lên.

Cậu từng thấy dáng vẻ người này khi chìm trong sóng tình.

Còn quyến rũ hơn cả trong ảnh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.