Tên món ăn: Làm Thầy Giáo Của Boss Trong Thế Giới Vô Hạn
Tên gốc: Tại vô hạn thế giới trung đương BOSS lão sư
Đầu bếp: La Bốc Hải (Củ Cải Biển)
Phụ bếp: Muối Tôm 🦐
Tình trạng món ăn: Đã nấu xong
Tình trạng nêm nếm: …
Tổng số bước nấu: 81 bước
Nguồn: Wikidich, Tấn Giang
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Sảng văn, 1v1, Đoàn sủng, Vạn nhân mê
Bắt đầu nấu: 22.05.2025
Lên món: …
Thuộc tính món ăn: [Thụ vạn nhân mê, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thiện lương nhưng không thánh mẫu x Công xuất hiện cũng nhiều nhưng hơi mờ nhạt xíu]
Hướng dẫn cách nấu món ăn:
Nhan Trì là trẻ mồ côi, phải vật lộn để tự nuôi sống bản thân. Một ngày nọ, y nhận được offer từ một trường học, tiền lương cao mà đãi ngộ cũng tốt, Nhan Trì liền quyết định gói ghém đồ đạc đi đến ngôi trường này.
Ngày đầu tiên đi làm, học sinh của Nhan Trì tạch vì ẩu đả trong lớp. Nhan Trì vì bị dọa sợ nên đã ngất đi, hiệu trưởng phải vội vàng chạy đến đưa y đến phòng y tế.
Hôm sau, người học trò vốn đã chết đến xin lỗi Nhan Trì với vẻ mặt áy náy, Nhan Trì lại lần nữa bị dọa ngất đi, hiệu trưởng lại lần nữa hóa thân thành xe cứu thương.
Ngày thứ N đi làm, Nhan Trì đã có thể không thèm để ý đến bất cứ hành vi kì lạ nào của học sinh nữa.
Học sinh chết mất rồi? Không sao, cậu ta sẽ tự sống lại thôi.
Học sinh hồi sinh người chết? Kệ đi, cậu ta sẽ chôn lại xuống đất thôi.
Hoa của học sinh cắn chết một con trâu? Chẳng sao cả, học sinh cũng tặng cho y một chậu mà.
Tất cả học sinh đều không phải người á? Có sao đâu, y là người mà.
Sau này, Nhan Trì phát hiện y cũng không phải là người.
Nhan Trì cầm bình giữ nhiệt ngâm câu kỉ tử, vẻ mặt thản nhiên: Đại đại đi, cạnh y cũng có ai là người đâu.
…
Trong trò chơi vô hạn có lan truyền một tin đồn rằng các boss bên trong phó bản đều quen biết nhau, đã vậy còn là bạn cùng trường. Nghe đồn tất cả các boss đều tốt nghiệp từ một ngôi trường ở trong một phó bản mà không bất kì người chơi nào có thể bước chân vào được.
Có người chơi xui xẻo đi nhầm vào trường học này vẫn còn khiếp sợ khi nhớ lại, “Căn bản là không chơi lại đám boss nhỏ đó được… Chỉ có đường chết thôi… Nhưng mà thầy giáo của bọn hắn rất tốt bụng, muốn sống sót thì nhất định phải ôm đùi thầy giáo.”
Một ngày nọ, hai phó bản vô hạn dung hợp lại, đám người chơi bị nhóm boss làm cho khóc sống khóc chết. Bỗng nhiên, hai boss tiến lại gần nhau, người chơi vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của bọn hắn.
Boss số một: “Ê làm bài tập xong chưa, cho tao chép cái coi.”
Boss số hai: “Không được, thầy sẽ kiểm tra đó.”
Sau đó, hai boss lao vào đánh nhau.
Các người chơi: ???
Kịch nhỏ:
Một ngày nọ, Nhan Trì bỗng nhiên đi đến một thế giới xa lạ, người bên cạnh nói cho y biết, hiện tại y đang ở trong một thế giới phó bản, mà y cũng rất xui xẻo, đây là một phó bản siêu S, có một boss cực kì đáng sợ, cho đến hiện tại thì chưa có bất kì người chơi nào có thể thông quan.
Cho nên, bọn họ chết chắc rồi.
Nhan Trì cực kì sợ hãi.
Khi boss đến giờ đi săn, Nhan Trì kinh ngạc: “Đây là phụ huynh của XX đúng không? Con trai các vị lần này thi không đạt yêu cầu, thừa dịp này chúng ta cùng nói về vấn đề của cậu ấy một chút.”
Boss xoay người bỏ chạy: “Thầy giáo à, thầy nhận nhầm người rồi!”
Tag: Vô hạn lưu, sảng văn, đoàn sủng, vạn người mê
Nguyên liệu chính: Nhan Trì, Thẩm Minh Túc
Nguyên liệu phụ: …
Gia vị: …
Giới thiệu vắn tắt: Tất cả boss phó bản đều là học sinh giỏi của tôi.
Lập ý: Học sinh là tương lai của thế giới.
Note:
– Tôm không biết tiếng Trung, edit dựa hoàn toàn vào QT và các tools khác nên có thể nội dung sẽ không giống hoàn toàn so với bản gốc, nhưng Tôm sẽ cố gắng edit được 60-70%. Hoan nghênh mọi người góp ý sửa đổi nha :3
– Tôm vừa đọc vừa edit vừa beta nên sẽ có một số sai sót nhỏ trong các chương trước, sau khi hoàn thành truyện thì Tôm sẽ tiến hành beta lại từ đầu sớm nhất có thể.
– Có thể sẽ có một số bạn sẽ dính lôi không mong muốn, nếu như vậy thì mong các bạn đừng buông lời cay đắng mà hãy click back trong im lặng.
Sai chính tả hay lỗi chỗ nào thì cứ comment tự nhiên nha các mom ơi
Quao. Món ăn này ngon quá. Hóng ngày nấu xong lên món quá