Skip to main content
Đoạt Quang –
Chương 1

“Chào buổi tối tất cả các bạn khán giả đang xem… À nhầm, ở trong nước chắc là ban chiều nhỉ…” – Bình luận viên A cười ngượng, “Vậy thì, chào buổi chiều nhé! Chúng ta đang có mặt tại chung kết thế giới của giải đấu Rob. Chỉ còn 15 phút nữa là trận đầu tiên bắt đầu rồi. Năm nay giải dùng thể thức tính điểm, và có thể thấy trong top 9 có tới ba đội đến từ Trung Quốc – năm nay cơ hội vô địch là rất cao!”

Rob – “Đoạt Quang” là một game bắn súng chiến thuật. Người chơi chia thành các đội gồm năm người, một trận 100 người, tất cả sẽ ở trong một bản đồ tối đen và hãy cố gắng di chuyển về phía trung tâm – nơi có nguồn sáng. Tầm nhìn giới hạn chỉ khoảng 10 mét, chỉ có thể nghe âm thanh để phát hiện địch và nổ súng hạ gục.

Vào game, hệ thống sẽ phát ngẫu nhiên súng ống và đạn cơ bản. Muốn có vũ khí mạnh hơn thì phải tiêu diệt người chơi khác để tăng kinh nghiệm, đến mức nhất định có thể đổi vũ khí trong kho. Bản đồ cũng sẽ có các điểm tiếp tế ngẫu nhiên, nơi có vũ khí siêu mạnh mà kho không có.

Tiếng hò reo tại hiện trường không ngớt. Các bình luận viên ngồi trong phòng kính cao nhất, từ trên nhìn xuống khu vực thi đấu nơi các tuyển thủ đang kiểm tra thiết bị và trao đổi chiến thuật – không thấy chút nào là căng thẳng.

Bình luận viên B: “Năm nay ba đội của ta vào chung kết – chưa từng có trong lịch sử! Mọi người đoán thử xem, đội nào có thể vào top 5?”

Ngay lập tức, bình luận viên vừa dứt lời, phần danmaku ( bình luận trực tiếp) tràn ngập:

【KIK!! Nhất định là KIK! Tiến lên——】

【DAR! DAR vô địch! Với thực lực của DAR đủ sức vào top 3!】

【GN cố lên—— So với cách chơi của Hàn với Mỹ thì giờ Trung Quốc mình chơi còn hay hơn】

【Nói thật, DAR mạnh hơn KIK nhiều, hy vọng trận này có thể thắng】

【Cười xỉu, năm ngoái DAR thua KIK về ba, còn nói mạnh hơn KIK à?】

【Esports chỉ có hạng nhất, không có nhì. Giải quốc tế mà gặp KIK là DAR thua suốt,Kiều Vũ Dương đẹp trai thì sao? Trong nước đứng đầu thì sao? Không vô địch được là vô dụng】

【Kệ, KIK vô địch!Không thì tôi ra đường cởi truồng luôn!】

【KIK nhất định thắng! KIK vô địch! KIK bất bại!】

Lượng người xem quá đông khiến cả livestream bị lag, lời của bình luận viên nghe cũng đứt quãng như đang nghe thì thầm.

“Chậc.” – Ninh Hằng nhíu mày, khó chịu, bật bật lửa châm một điếu thuốc.

Trên chiếc bàn bừa bộn là hai chiếc laptop. Một chiếc đang phát trực tiếp trận chung kết Rob, chiếc còn lại cũng là hình ảnh thi đấu, nhưng là từ một kênh cá nhân: 【Kênh livestream của Loper】 – màn hình tối om.

Chỉ có vài nghìn người đang xem, hầu hết game thủ đều đang xem trận chung kết chính, chọn thời điểm này để livestream là sai quá sai, chưa kể lại còn không lộ mặt.

【Câu hỏi mỗi ngày: Bao giờ Loper mới chịu lộ mặt vậy??】

【Livestream chính thức lag quá,qua đây nói chuyện còn hơn】

【Hài chết, livestream lấy thời lượng sao? Tháng này chưa đủ giờ phát sóng à?】

【Với kỹ năng của cậu, sao không đi đánh chuyên nghiệp luôn đi?】

【Hình như tôi nghe thấy tiếng bật lửa? Kể chuyện ma đi, tôi bị quản lý mạng bắt rồi?】

“Không có bật lửa, nghe nhầm rồi.” – Ninh Hằng lạnh lùng đáp, khói thuốc mờ mờ bay ra từ miệng.

【Tôi xác nhận, đúng là có tiếng bật lửa】

【Tôi cũng xác nhận】

【+1】

【Quản lý đâu? Ở đây có trẻ vị thành niên hút thuốc này!】

Thời đại bùng nổ công nghệ, livestream trở thành xu hướng chủ đạo, vì vậy các nền tảng rất nghiêm về việc bảo vệ trẻ vị thành niên.

Ninh Hằng – streamer game Rob – vào nghề từ năm 15 tuổi, kỹ năng cực đỉnh, từng nổi danh chỉ với một trận 1v5, tài khoản xếp top 10 toàn server Trung Quốc, top 15 châu Á.

Ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước cũng chưa chắc đạt được. Vấn đề là… cậu còn chưa đủ tuổi!

Thấy đám người trong phòng chat cứ gây rối, Ninh Hằng bực mình:

“Đừng có gây chuyện. Tài khoản của tôi vừa được gỡ cấm mấy ngày trước, muốn làm loạn à? Đã bảo không hút là không hút.”

【Không tin, mở cam ra!】

【Thấy mới tin, mở camera đi!】

【Bao giờ mới chịu lộ mặt? Tôi đợi đến mốc meo rồi!】

【M* nó, mỗi ông là không lộ mặt, có phải thân thích gì của sếp không mà đặc quyền thế?】

Ninh Hằng ngồi khoanh chân trên ghế, thân hình gầy gò ẩn dưới chiếc áo phông hồng rộng thùng thình. Làn da trắng, ngũ quan tinh xảo, mái tóc tím hồng làm dịu bớt nét sắc sảo trên mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, trông rất ngoan ngoãn – nhưng mở miệng ra thì:

“Đừng có lắm mồm, tại ông đây đẹp trai quá bật cam sợ mọi người nhìn xong mất ngủ!”

【???】

【Câu này… cười chết mất hahahaha】

“Xem livestream thì nhớ đọc quy định của nền tảng trước đã nhé? Người chưa đủ tuổi không được lộ mặt, mấy chữ to đùng thế mà không thấy à? À hiểu rồi, mù chữ chứ gì. Mù thì đi khám đi, đừng vào đây tìm cảm giác tồn tại. Muốn chửi thì qua phòng livestream của giải Rob mà chửi. Đội Nhật đánh kiểu gì không biết nữa, tôi dùng chân còn chơi hay hơn. Người đứng chình ình trước mặt còn không nhìn thấy? Còn bắn nhầm đồng đội? Trình thế mà cũng vào được chung kết? Chắc lại nhét tiền cho ban tổ chức rồi?!”

Ninh Hằng vốn không phải dạng cam chịu, nếu không thì đã chẳng bị khóa tài khoản hơn chục lần dù mới livestream chưa bao lâu. Cậu từng nổi tiếng với thành tích đáng nể: cãi nhau tay đôi với anti suốt 3 tiếng đồng hồ, anti gõ chữ liên tục, còn cậu thì toàn chửi miệng, không lặp một câu nào, móc hết tổ tiên tám đời nhà người ta ra hỏi han.

Cuối cùng, người kia bị mắng đến bỏ chạy không lời từ biệt, tài khoản Loper thì bị cấm livestream 72 tiếng, chính cậu cũng bị quản lý nền tảng gọi lên “nói chuyện”.

Từ đó, Loper được đưa vào danh sách giám sát đặc biệt của nền tảng.

【HAHAHA tài khoản bị cấm cũng chẳng bịt nổi cái miệng Loper được! Kệ ai là ai, cứ chửi trước rồi tính sau】

【Cơ mà này, bao lâu nữa thì cậu mới đủ tuổi vậy? Giọng nghe ổn đó, mặt chắc cũng không tệ đâu nhỉ? Đánh game như hack thế kia, chắc là alpha rồi】

【Nói gì vậy? Ai bảo beta là không mạnh? Đừng coi thường beta nhé】

【Lộ mặt đi mà~~ tụi tui chờ dài cổ rồi!!】

Ninh Hằng vừa xem livestream vừa đảo mắt nhìn danmaku (bình luận trực tiếp) trong phòng mình, chọn một câu có ích để trả lời:

“Còn mấy ngày nữa là tôi đủ tuổi rồi, sắp rồi. Còn về việc ai sẽ vô địch á… khó nói lắm, đội nào năm nay cũng mạnh, mấy đội điểm thấp giờ chưa chắc đã không lật kèo được…”

Cậu còn đang nói thì màn hình lớn tại hiện trường chuyển sang góc nhìn của đội KIK – cả năm người đang giành vật phẩm tại điểm tiếp tế với một đội khác. Đội trưởng KIK – Nhiễm Bằng, phối hợp hoàn hảo với cả team, chỉ trong vài giây đã quét sạch đội Nhật – Warrior.

“Đẹp quá!” – Bình luận viên A hét lên. “Không thể không khen KIK đọc tình huống cực chuẩn. Giai đoạn giữa – cuối game, ai cũng sẽ nhắm tới điểm tiếp tế này. Chiến thuật của họ thật thông minh: đánh xong là rút, không ham chiến, thậm chí bỏ luôn vật phẩm, để lôi kéo sự chú ý đội khác và tranh thủ tiến vào vùng sáng.”

Bình luận viên B tiếp lời: “Chuẩn luôn. Mục tiêu chính của game là đoạt nguồn sáng, biết phân rõ mục tiêu. Tôi nhớ có đội từng từ hạng chót lật kèo bằng cách đoạt nguồn sáng 2–3 trận liên tiếp. Diệt người thì có điểm, nhưng nguồn sáng mới là yếu tố quyết định.”

Ngay lúc đó, màn hình cận cảnh gương mặt Nhiễm Bằng – điển trai, nghiêm túc, đang nói gì đó với đồng đội qua mic.

Ninh Hằng khựng lại một chút, cổ họng chuyển động, cậu cầm cốc nước uống một ngụm làm dịu giọng, rồi tiếp lời:

“Cá nhân tôi thấy KIK khả năng lọt top 3 rất cao, dù sao họ cũng là quán quân năm ngoái, thực lực chắc chắn…”

“Đoàng—!”

Tiếng súng nổ lớn vang lên trong tai nghe. Nhân vật của Rǎn Péng trong game ngã xuống, màn hình hiển thị:

【DAR-Wakely sử dụng súng bắn tỉa Tac50 hạ gục KIK-Wolf】

Khán phòng nổ tung!

Bình luận viên A: “Trời đất ơi! Tôi biết Kiều Vũ Dương bắn tỉa thật sự rất đỉnh, nhưng mỗi lần xem vẫn thấy sốc.”

Bình luận viên B: “Chớ quên, Wakely không chỉ bắn tỉa giỏi, combat cận chiến cũng thuộc hàng thượng thừa. Nghe tiếng định vị và phán đoán tình huống cực kỳ chuẩn xác. DAR là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đấy!”

【Thôi đừng trông đợi quá, DAR chỉ mạnh trong nước thôi. Lần trước cũng bị KIK đè đầu ra đánh đấy thôi】

【Sao cứ lôi chuyện họ từng đứng nhì thế giới ra chê hoài vậy? Hồi họ vô địch châu Á, đoạt Cúp châu Âu, là ai đã khen nức nở?】

【DAR đỉnh thật, kỹ năng của Kiều Thần đúng là đáng nể, tôi xin quỳ】

【Wakely quá xuất sắc! DAR nhất định vô địch!】

【Blind shot (bắn tỉa trong bóng tối) như vậy thì không chỉ đội tuyển trong nước, ngay cả nước ngoài cũng hiếm ai làm được. Chấp nhận người ta giỏi khó đến vậy à? Hạng nhì thế giới là điều đáng xấu hổ sao??】

Trong game, càng tiến gần nguồn sáng, ánh sáng sẽ càng rõ, nhưng DAR lúc đó còn ở khá xa – tức là trong bóng tối gần như tuyệt đối.

Vậy mà Qiao Yuyang vẫn bắn chuẩn 100% từ xa, diệt đối thủ trong nháy mắt…

Ninh Hằng nghẹn lời, ID của KIK-Wolf (Nhiễm Bằng) chuyển sang màu xám. Thấy hàng lông mày anh hơi nhíu lại, lòng cậu cũng trùng xuống.

Kiều Vũ Dương thực sự rất mạnh – kỹ năng cá nhân gần như đỉnh nhất trong nước, toàn châu Á cũng chỉ có vài người đủ trình solo lại được anh.

DAR chỉ thiếu mỗi danh hiệu vô địch thế giới, còn lại gần như “càn quét” hết các giải. Mỗi lần ra sân là “một trận định thiên hạ”.

KIK muốn vô địch, phải vượt qua được DAR.

Pha xử lý đỉnh cao vừa rồi khiến cả hai màn hình nhà Ninh Hằng đều ngập tràn bình luận gọi tên DAR. Cậu cảm thấy bực bội, tắt luôn khung chat của kênh livestream chính thức.

【Ủa sao Loper không nói gì nữa? Các streamer khác đang phân tích pha đó sôi nổi lắm mà. Dù không thấy mặt thì cũng lên tiếng chứ?】

Ninh Hằng lạnh giọng: “Có ai ép mày phải coi tao đâu.”

【Ái chà, top 8 server giận rồi à? Thấy idol bị bắn nên buồn à?】

【HAHAHA đúng rồi còn gì! Ai chả biết cậu ta là fan của Nhiễm Bằng, cảm xúc fangirl quá chân thật luôn】

【Vừa nói KIK vào top 3 xong thì Nhiễm Bằng bị bắn headshot. Cười ngất vì cú tự vả này!!】

【Nhiễm Bằng yếu thật mà, đoán có team ở phía trước mà không thèm tìm chỗ núp, cứ thế lao ra như bia tập bắn】

【Nói người ta yếu chi cho mệt, Kiều Vũ Dương mạnh thật đấy chứ. DAR lần này rõ là nhắm đến ngôi vương rồi!】

【Hồi hai người đó còn chung team cũng bị so sánh suốt. Nhưng xét thực lực, Nhiễm Bằng giờ khó mà đấu lại Vũ Dương nữa rồi】

Ninh Hằng bắt đầu thở mạnh, cảm xúc bị kích động bởi danmaku.

“Mới có game đầu thôi, đã vội đánh giá? Đây đâu phải game solo. KIK thắng DAR để vô địch năm ngoái, vậy mà cứ nói Nhiễm Bằng không bằng Vũ Dương?

Biết tôi là fan Nhiễm Bằng thì đừng lôi DAR ra spam nữa, dựa vào pha vừa rồi mà nói DAR chắc chắn vô địch, còn hơi sớm đấy!”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.