Bong bóng phát sáng kia vẫn lơ lửng trên đầu của Elwyn, nó bám chắc như một miếng bã kẹo cao su đã bị nhai nát vậy, thậm chí lúc Elwyn gãi đầu, tay của anh ấy còn xuyên thẳng qua nó luôn.
Những nội dung còn lại trong hội nghị nửa năm của hội học thuật Ether vẫn còn khá nhiều, cho nên cuộc họp kéo dài đến tận buổi chiều mới kết thúc, thậm chí còn trễ luôn cả giờ cơm trưa. Trong suốt thời gian này, Parisoma vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Elwyn, nhưng trừ việc trên đầu có bong bóng ra thì cậu không phát hiện thêm điều bất thường nào khác trên người của Elwyn cả.
Elwyn – đối tượng đang bị quan sát – kiểu: “…”
Anh ấy bị nhìn lâu tới nỗi gương mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, thở không ra hơi, khổ nỗi vị yêu tinh không hiểu lòng người nào đó lại chẳng buồn giải thích lấy một câu, cho nên Elwyn chỉ đành phải tự trấn an bản thân.
Mình mà tức chết thì sẽ có người được thỏa mãn! Mình mà tức chết thì sẽ có người được thỏa mãn!
Elwyn quyết định, trong mười phút kế anh ấy sẽ không thèm đoái hoài gì đến Parisoma nữa!
Sau khi cuộc họp kết thúc, các hiền giả bắt đầu thu gom tài liệu trên bàn cũng như sửa sang lại trang phục và ruy băng của mình, những ai thân với nhau sẽ tụ tập thành một đám, bởi vì phòng bếp trong cung điện đã chuẩn bị sẵn những món ăn thơm ngon nên bọn họ có thể cùng qua đó để dùng bữa rồi mới trở về.
Parisoma là Đại hiền giả kiêm trưởng hội học thuật cho nên rất được mọi người tôn kính, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc giữa cậu và các hiền giả khác sẽ có một khoảng cách nhất định, bởi vậy mỗi lúc như thế này thường thì cậu sẽ cô đơn một mình, hiếm lắm mới có vài ba hiền giả bạo dạn chạy tới nói chuyện phiếm với cậu.
Cầm xấp tài liệu trên tay gõ nhẹ lên bàn vài cái để căn lại lề giấy cho thẳng thớm xong, Parisoma vẫn còn đang ngẩn người.
Cậu đang suy nghĩ về cái bong bóng trên đầu của Elwyn.
Cậu không biết vì sao nó chỉ xuất hiện trên người của Elwyn, cũng không biết nó có ảnh hưởng gì tới anh ấy không nữa. Nhớ đến cái bong bóng bất ngờ xuất hiện kia, đột nhiên cậu có chút nóng lòng muốn thử…
“Ngài Đại hiền giả!”
Nghe được có người kêu mình, Parisoma lập tức sực tỉnh. Ở cửa phòng họp, hiền giả Moore mặc bộ áo trắng và ruy băng xanh đang cười tươi rói vẫy tay với cậu, nụ cười kia toát ra cảm giác dịu dàng và tràn đầy sức sống, thật không thẹn với lĩnh vực nông lâm mà anh ấy đang nghiên cứu. Ở bên cạnh Moore còn có hai người khác, một là thư ký Karrie đang có chút thấp thỏm và ngại ngùng, hai là Elwyn đầu “dính” bong bóng đang há hốc miệng kia.
Elwyn kinh ngạc nhìn Moore, biểu cảm như thể đang nói “sao anh kêu tôi rồi mà còn kêu thêm anh ta nữa”. Moore hoàn toàn làm lơ Elwyn – người đang ngoác mồm ra như con cá vàng, anh ấy cười ngỏ lời mời với Parisoma.
“Đại hiền giả có muốn dùng bữa trưa trong cung không? Nếu muốn thì chúng ta có thể cùng đi.”
Parisoma không có lý do gì để từ chối lời mời này cả, hiền giả Moore là một trong số những người hiếm hoi không cảm thấy e dè trước thân phận và chủng tộc của cậu, tính tình của anh ấy rất ôn hòa, thậm chí còn có phần hơi ngố nữa chứ, cho nên mối quan hệ giữa anh ấy và những hiền giả khác trong hội học thuật Ether đều không tồi.
“Tôi nghe nói vì muốn nhanh chóng chạy tới buổi họp hôm nay cho nên ngài Đại hiền giả đã dùng tư thế hổ dữ đáp… khụ, ý tôi là lao thẳng từ trên trời xuống, thậm chí còn đâm lủng một mặt tường thành nhỉ.”
Khi cùng nhau đi dọc theo hành lang dài để đến nhà ăn, Moore mở miệng trêu ghẹo cậu.
Parisoma cảm thấy có hơi xấu hổ, khi đó cậu bị quấy nhiễu bởi những âm thanh ồn ào kia cho nên đã lỡ rơi một góc 90° xuống tường thành, ai mà ngờ chuyện này lại lan truyền nhanh như thế, kết quả bây giờ mọi người đều biết cả rồi.
“Cũng không đến mức đâm lủng tường đâu, chỉ là sơ ý ngã xuống làm sập mấy viên gạch thôi mà.” Parisoma nói xong thì suy nghĩ trong chốc lát, cậu cảm thấy Moore bất ngờ nhắc tới chuyện này nhất định là có ý gì đó: “Sao thế, chẳng lẽ kế tiếp còn có chuyện gì à?”
Moore cười cười, nhưng ánh mắt lại đảo sang chỗ khác vì chột dạ.
“Cũng không có gì.”
Chỉ là trước khi mở họp, anh ấy có nghe người ta nói binh lính bảo vệ tường thành đã dựng cột và căng dây phong tỏa khu vực bị Đại hiền giả đâm sụp, thậm chí còn treo bảng【 Đây là nơi Đại hiền giả hạ cánh bằng tư thế hổ dữ đáp đất 】, chuẩn bị biến nó thành di tích thánh để tưởng nhớ… À không, phải là địa điểm tham quan nội bộ mới đúng.
Lúc mở họp có mấy vị hiền giả còn lén truyền giấy cho nhau, lên kế hoạch sau khi họp xong sẽ tổ chức một buổi team building đi tham quan tường thành.
Chà, nếu vậy thì mình nên chờ bọn họ tham quan xong hết trong hôm nay rồi mới nói vụ “điểm tham quan” này cho Đại hiền giả biết sau vậy. Anh ấy cảm thấy Đại hiền giả cứ luôn lo lắng quá mức về việc “vương quốc sẽ bị tấn công”, cho nên nếu biết được chuyện này thì chắc chắn ngài ấy sẽ lập tức ra tay tu sửa tường thành ngay.
Ý cười trong mắt Moore lại càng thêm dịu dàng.
Thật tình, bản thân anh ấy cũng không biết mối lo này của Đại hiền giả bắt nguồn từ đâu nữa, rõ ràng vương quốc đã hoà bình suốt 300 năm rồi mà…
Bởi vì bọn họ đã được bảo bọc dưới cánh chim của Đại hiền giả.
Parisoma đang trò chuyện cùng mọi người thì đột nhiên nhìn về phía trước, mấy hiền giả lớn tuổi đang dỏng tai nghe lén ở bên đó lập tức đỏ mặt chạy ào đi, cậu loáng thoáng nghe được mấy câu như “mau đi tham quan” hay “chậm chân là đông lắm” gì gì đó.
Parisoma: “…”
Bọn họ đang nói cái gì vậy?
“Nhưng cho dù có sự cố ngoài ý muốn thì Đại hiền giả vẫn tới rất đúng giờ nhỉ.” Hiền giả kiến tập Karrie thấy buổi team building sắp bị bại lộ thì vội vàng đánh trống lảng, phát hiện các hiền giả khác đều đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn mình, cô ấy cũng can đảm hơn: “Chủng tộc của ngài Đại hiền giả là yêu tinh, tôi nghe nói yêu tinh rất chú trọng vấn đề đúng giờ.”
Parisoma – yêu tinh thường xuyên đắm chìm trong sự chiều chuộng hết mực của bé rồng cho nên luôn phải “hưởng thụ” khoái cảm của việc đến sát giờ làm: “…”
Tuy rằng chủng tộc yêu tinh đã “may mắn” tuyệt chủng từ lâu, bởi vậy sẽ không có ai đến giám thị cậu, nhưng vì danh dự của chủng tộc, có lẽ sau này cậu vẫn nên chú ý thêm một chút thì hơn.
“Hừ, yêu tinh chú trọng vấn đề đúng giờ ấy hả.” Elwyn hừ một tiếng, dường như đã điều hòa được cảm xúc của mình. Trong mắt anh ấy chợt toát ra cảm giác hưng phấn, hẳn là đã nghĩ ra được ý tưởng gì đó để gỡ hòa với Parisoma rồi.
“Nhưng đúng là hiếm thấy thật đấy, đề tài trong cuộc họp hôm nay của ngài Đại hiền giả thế mà lại không được thông qua. Tôi đã nói rồi mà, tuy kỹ thuật mạng không trung hiện tại đã khá ổn định, nhưng nó vẫn còn thiếu những quy định cũng như các điều lệ bảo hộ để áp dụng ở thế giới thực, nếu chúng ta cứ phổ cập một cách mù quáng thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện cho mà xem.”
Elwyn đắc ý nói hết câu, anh ấy vốn tưởng rằng Parisoma sẽ tức giận, nào biết yêu tinh mặc áo choàng trắng chỉ trầm tư trong chốc lát sau đó khẽ gật đầu. Ánh mắt của cậu rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là quá tĩnh lặng, giống như bầu trời quang đãng không có một cụm mây nào ở ngoài cửa sổ vậy.
“Hiện giờ tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, đúng là tôi vẫn chưa suy xét chu toàn thật, đáng lẽ tôi nên chờ đến khi có điều luật chính thức rồi mới đề xuất đề tài này mới phải.”
Parisoma không hề ỷ vào chức vụ của mình mà tỏ ra hống hách hay gì cả, cũng chưa từng dựa vào quyền lên tiếng để củng cố quyền uy cho bản thân, thấy cậu thẳng thắn thừa nhận như thế, Elwyn cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Anh ấy chợt nghĩ không biết mình có quá hà khắc hay không, nhưng ngay lúc anh ấy mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó thì lại nghe Parisoma mở miệng nói tiếp.
“Buổi hội nghị tuần sau sẽ đệ trình dự thảo luật về mạng không trung, dự thảo lần này có liên quan đến các quy tắc về hành vi giao lưu và chia sẻ trong không gian ảo.”
Đôi mắt của yêu tinh bình tĩnh và trong suốt, như thể đang suy nghĩ về một chuyện gì đó: “Như vậy, chờ đến hội nghị nửa năm lần tới thì đề tài của tôi hẳn là sẽ được thông qua thôi.”
Không riêng gì Elwyn, ngay cả Moore và Karrie đứng bên cạnh cũng khờ ngang.
“Nhưng trước đó chúng tôi đâu có nghe phong thanh gì từ bên lĩnh vực lập pháp đâu ta…”
Parisoma gật đầu.
“Thì do tôi chỉ vừa mới quyết định thôi mà.”
Elwyn: “…”
Moore: “…”
Karrie lặng lẽ che kín miệng, hôm nay khi chủ trì buổi họp của hội học thuật, Đại hiền giả biểu hiện vô cùng khiêm tốn và điềm đạm, cả người toát ra vẻ phong độ trí thức khiến cô ấy suýt quên mất một thân phận khác của đối phương.
Nghiêm khắc mà nói thì hội học thuật Ether cũng không can thiệp vào các vấn đề chính trị, nhưng mà hơn phân nửa thành viên trong số đó đều đang ngồi trên những vị trí có sức ảnh hưởng rất lớn trong vương quốc Beafter, đặc biệt là Đại hiền giả Ether Parisoma.
Cũng không biết Đại hiền giả phân phối thời gian như thế nào, bởi vì hiện giờ nữ vương tạm thời không tiện cầm quyền cho nên ngoài việc mỗi năm đưa ra hơn mười thành quả nghiên cứu ra, Đại hiền giả còn quản lý chặt chẽ hết mọi mặt từ phương hướng chính trị, quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao của vương quốc Beafter. Nói cách khác, ngài ấy đang bảo bọc cả vương quốc dưới cánh chim của mình.
Việc thúc đẩy lập pháp đối với Đại hiền giả mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao Đại công tước quản lý hội nghị cũng là học trò của ngài, từ trước đến nay người nọ vẫn luôn nghe theo lời ngài răm rắp.
Cho nên cư dân trong vương quốc mới có thể không ngừng truyền tai nhau những câu ca, rằng có một vị hiền giả toàn năng như thần, có một vị hiền giả luôn che chở cho vương quốc Beafter suốt bao đời…
Ngài là mũ miện của vương quốc, ngài là vinh quang bất hủ ở chốn này.
Cho nên ở một góc độ nào đó mà nói thì Đại hiền giả cũng có địa vị tương đương với Nhiếp Chính Vương.
Sắc mặt của Elwyn đen thui, hiền giả kiến tập Karrie chỉ biết chủng tộc yêu tinh rất chú trọng vấn đề đúng giờ, nhưng Elwyn đã lật mòn sách sử, anh ấy biết ngoài việc chú trọng giờ giấc ra thì yêu tinh cũng rất nổi tiếng với ham muốn thích kiểm soát và quản lý mọi thứ xung quanh mình!
Ngặt nỗi anh ấy biết, những hành vi của Parisoma hoàn toàn hợp pháp, dù sao cái tên này cũng có thể mượn lập pháp để lót đường cho quá trình nghiên cứu của mình kia mà.
Nhưng chuyện này vẫn không thể ngăn cản được một suy nghĩ chợt nảy mầm trong lòng của Elwyn.
Cả vương quốc Beafter, không, với lực ảnh hưởng của tên kia thì phải nói là cả thế giới mới đúng. Trong mắt của vị yêu tinh đang cầm kéo bạc kia, phải chăng thế giới này chỉ như một chậu bonsai trên bàn làm việc của ngài?
Yêu tinh không ngừng cắt tỉa cành lá, dồn hết tâm sức để tỉa tót cho chậu bonsai (thế giới) yêu quý của mình.
Vì thế mọi sinh linh trên đời đều phải nhận lấy ơn huệ từ ngài.
Có đôi khi Elwyn sẽ nghĩ như vậy.
Parisoma không hề nhận ra mình vừa nói một câu nói đáng sợ như thế nào, cậu vẫn đang âm thầm tự trách bản thân vì đã quá gấp gáp khi đưa ra đề tài này trong khi chưa chuẩn bị tốt những điều luật liên quan, khó trách lần này đề tài của mình lại không được thông qua. Cậu nhất định sẽ càng thận trọng hơn trong chuyện này, và rồi vào hội nghị nửa năm tiếp theo…
Parisoma vừa nghĩ như vậy vừa tiếp tục đi về phía trước, nhưng không đi được vài bước, cảm giác choáng váng đột nhiên ập tới.
… Lại là những tiếng ồn quen thuộc đó.
【 Rẹt… rẹt rẹt…】
【 Báo cáo —— lại có tin tức mới! 】
【 Má ơi! Ông cố ơi! Mị cho rằng bọn họ chỉ nhá hàng một ít giả thiết để quảng bá trước thôi, hoặc cùng lắm là đưa tin mở Close Beta gì gì đó, ai mà ngờ… Sao một chuyện lớn như mở Open Beta mà lại không có ma nào hó hé trước vậy hả! Khoang trò chơi của mị vẫn còn đang trên đường giao mà! 】
【 Trò này từng mở Close Beta rồi hả? Thật sự từng mở hả? Tui không tin đâu! Bởi vì bọn họ hổng có mời tui vào test! 】
【 Còn bảy ngày! Chỉ còn bảy ngày nữa là mở Open Beta rồi! Gì mà đột ngột dữ vậy! Háo hức háo hức! 】
【 Cái gì gọi là chỉ còn bảy ngày, sao có thể chỉ còn có bảy ngày cơ chứ! Hu hu, bé không thể ở lại cái thế giới hiện thực đáng ghét này thêm một ngày nào nữa! 】
【 Oh yeah! 《 Rồng Và Đại Lục Ardina 》, bắt đầu! 】
Ba người Elwyn hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy Đại hiền giả đi về phía trước vài bước, sau đó cả cơ thể đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên, cái đầu quý giá kia cũng đập một cái “bốp” lên tường.
“Parisoma!”
“Ngài Đại hiền giả!”
“Cẩn thận cái đầu!”
Moore và Karrie sợ bay màu, thậm chí không màng vấn đề thân phận địa vị hay chủng tộc nữa mà vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy. Elwyn vốn cũng định tới đỡ, nhưng khi thấy Moore đã làm trước thì anh ấy quyết định ép bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng chỉ về một phía.
“Mau! Mau dẫn anh ấy tới khu vực nghỉ ngơi kia ngồi xuống trước đã!”
Sau khi thấy Parisoma đã ngồi ổn trên chiếc ghế sô pha mềm mại ở khu nghỉ ngơi, Elwyn vẫn chưa thể yên tâm được, anh ấy sốt ruột như một “con Elwyn” đang bò trên chảo nóng.
Thử ước chừng chiều dài của hành lang xong, anh ấy nghiêm mặt quay đầu lại nói với Moore.
“Moore, anh chăm sóc cho anh ấy trước đi, tôi sẽ đi lấy một ít bánh ngọt gì đó rồi quay lại ngay!”
Anh ấy lại nhìn về phía Parisoma – người đang rũ đầu trông có vẻ khá suy yếu, vẻ mặt trở nên thật nghiêm khắc.
“Anh đấy nhé, muốn tăng ca thì cứ tăng nhưng cũng phải biết nghĩ cho thân thể của mình chứ… Anh ngồi đây, chớ đi đâu, để tôi đi lấy mấy miếng bánh kem quýt về cho anh ăn!” (1)
Nói xong, anh ấy lập tức lo lắng chạy về một đầu khác của hành lang, nơi đó chính là nhà ăn mà họ đang muốn đến, bên trong luôn cung cấp đủ các loại bánh ngọt và nước trà ở bất kỳ thời điểm nào. Bởi vì quá mức sốt ruột, chân trái của Elwyn đá vào chân phải khiến anh ấy suýt té sấp mặt, phải lảo đảo mấy cái mới lấy lại thăng bằng. Anh ấy vẫn tiếp tục chạy về phía nhà ăn, trên đường còn không quên quay đầu lại dặn dò Parisoma.
“Đừng nhúc nhích! Tuyệt đối không được nhúc nhích biết chưa hả!”
Lời dặn của Elwyn còn chưa kịp truyền đi thì anh ấy đã nhìn thấy Parisoma dùng hai tay ôm đầu, sau đó bắt đầu lắc qua lắc lại để khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Hồn vía của Elwyn suýt bay thẳng lên chín tầng mây, anh ấy hét to: “Không được! Đừng lắc hỏng số kiến thức trong đầu anh chứ!!!”
Tác giả có lời muốn nói:
1. Biến tấu lại từ tác phẩm《 Bóng Dáng Sau Lưng 》của Chu Tự Thanh.
Elwyn: Anh ngồi đây, chớ đi đâu, để tôi đi mua mấy trái quýt.
Soma: …Anh ấy mặc bộ quần áo ma pháp sư, tấm thân kia hơi nghiêng về phía tay trái như thể sắp té ngã. Nhìn dáng anh ấy từ phía sau lưng, mắt tôi bỗng nhòa lệ.
Editor có lời muốn nói:
Bản edit (1) và lời tác giả bên trên được biến tấu lại từ bản dịch tác phẩm《 Bóng Dáng Sau Lưng 》của Lê Anh Minh.
Nguồn tham khảo: https://www(.)holieu(.)org/2013/08/bong-dang-sau-lung(.)html