Skip to main content
Sổ Tay Thực Tập Của Thần Linh –
Văn Án

Nguyễn Châu, nô lệ tư bản 007(1), xuyên đến dị giới trên đường về nhà sau khi mua đồ ăn.

Cậu chặn một người với diện mạo kỳ quái lại: “Xin hỏi, đây là nơi nào thế?”

Quái vật bị chặn lại hoảng sợ khi thấy một thanh niên nhìn không rõ dáng vẻ, nghe tiếng thì thầm của “ngài”, giá trị SAN(2) nháy mắt tụt xuống 0, biến thành một bãi máu thịt lúc nhúc.

Nguyễn Châu ở dị giới một bên cố gắng làm việc, một bên tìm kiếm cách về nhà.

【Dị thường B073 – Nấm ngụy trang】Các điều phối viên dị thường dưới cấp B chạm vào là chết ngay.

Nguyễn Châu nhặt loại thực vật với hình dáng phát sáng kỳ lạ lên: “Tốt quá rồi, tối nay không cần mua đồ ăn.

【Dị thường A011- Máy hút linh hồn】 Không ngừng hút đi linh hồn của những vật còn sống trong phạm vi 10 mét.

Nguyễn Châu nhấc chân đá đá hộc chứa bụi: “Máy hút bụi mới dùng không ổn lắm.”

【Dị thường S121- Xe buýt mất tích】 Không ai có thể thoát khỏi xe buýt đi đến địa ngục.

Nguyễn Châu móc bằng lái xe A1(3), đẩy tài xế qua một bên: “Đừng có làm lỡ giờ đi làm của tôi.”

【Dị thường ??? – Khách sạn luân hồi】 tỷ lệ tử vong 99.9999%.

Nguyễn Châu kéo một cái rớt tay nắm cửa: “Khách sạn công ty đặt không tốt cho lắm nhỉ!”

【Hồ sơ cục điều phối dị thường (Cấp tuyệt mật)】

【Tên dị thường】 Người thất hương(4) (Không có số hiệu).

【Miêu tả】 Dị thường có vẻ ngoài như một con người giới tính nam, có hiệu quả áp chế đối với dị thường dưới cấp S. Mọi thứ bị biết được đều biến thành vật bình thường.

Lần đầu xuất hiện trong quá trình thu nhận “Dị thường C821- Người bọ chét”, tay cầm một bịch nilon bình thường, bên trong chứa dị thường cấp S, muốn tìm kiếm địa chỉ của “Tiểu khu Hạnh phúc” (Đã điều tra qua, địa chỉ không tồn tại).

【Biện pháp thu nhận】 Đồng ý hỗ trợ tìm ra địa chỉ của tiểu khu, cung cấp công tác xã hội, theo dõi sát sao hành động.

【Nhân viên phụ trách】 Lâm Lẫm.

“Chúng tôi càng nguyện xưng ngài là vị thần bị lãng quên.”

Note:

  1. 007: Chế độ làm việc từ 0 giờ đến 0 giờ, liên tục trong 7 ngày
  2. Giá trị SAN: Sanity hay giá trị tinh thần, là thước đo mức độ “điên” hay đo mức tỉnh táo
  3. Bằng lái A1: Giấy phép cho phép chạy xe chở từ 20 người trở lên
  4. Người thất hương: Hay người thất lạc quê hương

Hướng dẫn đọc:

1. Công là Lâm Lẫm.

2. Bên ngoài thụ: Đại lão diệt thiên diệt địa; thực tế: Nô lệ tư bản cẩn thận, truyện nhẹ nhàng có yếu tố Cthulhu

3. Mong được theo dõi và lưu lại, moah moah!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.