26L Omega của nguyên soái Fleys:
Bác trên này, bác có thù với chủ post đúng không?
27L Pheromone mùi táo:
Ừ.
28L Phu nhân Garce:
Ừ ừ ừ cái gì???
29L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:
Ừ ừ ừ cái gì???
30L Pheromone mùi táo:
Fan não tàn của Vi cũng nhiều thật.
31L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:
Alpha và Omega đã từng trải qua hành động đánh dấu thì đa số đều trở thành bạn đời của nhau. Không chỉ là do tướng mạo và pheromone đâu, mà trong gien của chúng ta còn có một thứ được gọi là “bạn đời định mệnh”. Vì thế, người của hành tinh Bạc chỉ nhận thức một người bầu bạn trong suốt cả cuộc đời của mình. Tình huống này của chủ post tuy chỉ là ngoài ý muốn nhưng xét thấy phản ứng của đối phương lại lạnh lùng không giống với bình thường. Mặc dù là dùng nhầm thuốc nhưng cũng phải có chút phản ứng gì đó chứ. Vậy chắc sẽ không chịu trách nhiệm thật rồi.
32L Thành viên của Hiệp hội bảo hộ Omega:
Trốn tránh thì có tác dụng ư? Dám ăn mà không dám nhận gì đó rất dễ gây thù đấy nhá. Chủ post đừng sợ, năm trăm nghìn thành viên của Hiệp hội chúng tôi đều đứng cùng chiến tuyến với cậu! Chủ post có thể lên website của Hiệp hội để tìm kiếm sự trợ giúp, trong vòng ba ngày chúng tôi sẽ đến nhà để tìm hiểu những chuyện đã từng xảy ra đồng thời cũng bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cá nhân của cậu, chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Còn sẽ chuẩn bị đoàn luật sư chuyên nghiệp, cũng không thu bất kì chi phí nào chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cậu!
33L Người qua đường Giáp:
Hình như bức họa bác trên vẽ ra không được đúng cho lắm thì phải. Mặt khác, tui có hơi lo cho chủ post.
34L Omega của nguyên soái Fleys:
Tui cũng lo lắng nữa… Omega bị vứt bỏ sau khi đánh dấu có xác suất bị trầm cảm lên đến 98%, huống chi lại còn bị cưỡng ép đánh dấu nữa chứ.
35L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:
Chủ post đừng sốt ruột, cách tốt nhất vẫn là tìm thời gian hẹn người đó đi nói chuyện một buổi cho ra trò, hỏi xem đối phương sẽ dự định xử lý chuyện ngoài ý muốn này thế nào. Bây giờ trước hết không nên nghĩ đến những chuyện lung tung gì cả còn nữa, nick name của bác trên…
36L Omega của nguyên soái Fleys:
Ha ha ha, thông tin trong nick name của bác cũng nhiều ghê đó.
37L Chủ post:
Chỗ làm của tôi tương đối đặc biệt vì thế tôi phải dùng thuốc ức chế pheromone, nếu người khác biết tôi đã bị đánh dấu thì sẽ rất phiền phức.
38L Người qua đường Giáp:
Còn có thứ thuốc ức chế thần kỳ này nữa hở? Cái đó chắc người bình thường không thể lấy được đâu, hình như chỗ làm của chủ post không tầm thường lắm đâu…
39L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:
Thuốc ức chế hả? Loại thuốc cấm này lại có người được dùng ư? Tui phải đi kiểm tra lại mới được.
40L Omega của nguyên soái Fleys:
Đm, tình huống gì đây chứ?
41L Muốn tui ngồi lên hả:
Đm, tình huống gì đây chứ? Thiệt là có dáng vẻ của mấy vị ở trên mà.
42L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Chủ post nè, mỗi một câu nói của cậu đều lộ ra nhiều thông tin đặc biệt quá à. Cầu rõ ràng, cầu chi tiết.
43L Phu nhân Garce:
Cầu rõ ràng, cầu chi tiết.
44L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:
Cầu rõ ràng, cầu chi tiết.
45L Omega của nguyên soái Fleys:
Cầu rõ ràng, cầu chi tiết.
46L Muốn tui ngồi lên hả:
Cầu tư thế, cầu chi tiết.
47L Người qua đường Giáp:
Cầu… Ể? Bác 46L…
48L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Đừng có đen tối như thế chứ, phải quý tộc!
49L A độc thân vạn năm:
Đm, chủ post là Omega đáng yêu trong sáng mà! Bác 46L tém tém lại chút đi, chủ post sợ thì phải làm sao bây giờ?
50L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:
Lần đầu tiên im lặng nhìn kỹ bác 49L, để tui làm một bản tóm gọn ha. Tạm thời gọi tên Alpha kia là “A cặn bã” hen. Chuyện đã xảy ra thế này, hôm qua A cặn bã lỡ uống nhầm một thứ thuốc gì đó không biết được vì thế đã cưỡng ép đánh dấu chủ post. Sau đó A cặn bã chạy mất, đến tận bây giờ vẫn không có tin tức, cũng không chịu giải thích rõ ràng những gì mình đã làm ra. Dường như chủ post thích tên A cặn bã kia nên vẫn một mực chờ A cặn bã trở về cầu hôn mình. Mặt khác, chỗ làm của chủ post rất đặc biệt, nghi ngờ ban đầu là một đơn vị đáng ngờ chỉ tuyển những người chưa lập gia đình. Vì thế, sau khi chủ post bị đánh dấu đã phải lập tức dùng thuốc ức chế để phòng ngừa điều khác thường trên cơ thể mình bị người khác phát hiện. Đã xong.