Skip to main content
Sau Khi Bị Đánh Dấu –
Chương 4: Từ bình luận 80 đến 104

80L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Nói cũng đúng nhỉ? Thiếu tướng với nguyên soái là bạn học cũng là đồng nghiệp của nhau. Gia tộc Garce với gia tộc Kensinli cũng thân nhau, nói không chừng hai người đó còn là bạn chí cốt của nhau đấy chứ. Lại nói, chiến dịch lần này ở hành tinh Xích Diễm cũng là lần đầu hai người hợp lực tác chiến với nhau, nghĩ lại thì cũng hơi kích động đó! Lần đầu nam thần lúc bé và ông xã hiện tại hợp tác chung đó nha~

81L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

Quả nhiên, dù là bất kì bài đăng nào thì cuối cùng cũng sẽ bị cua gấp sang nơi của Vilan với Fleys hết. Thở dài.

82L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

May sao trước lúc đi ngủ ghé qua xem bài đăng một chút cuối cùng cũng bắt được chủ post rồi nè! Chủ post ơi, vậy bây giờ cậu có dự tính gì không?

83L Chủ post:

Chắc mai sẽ đến gặp anh ấy, đến khi đó thì xem tình hình sau vậy. Khuya rồi đấy, mọi người ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon nha.

84L A độc thân vạn năm:

A! Chủ post quả là Omega mềm-mại-đáng-yêu mà. Anh đã lớn như vậy rồi nhưng chưa từng có Omega nào nói ngủ ngon với mình đâu đấy! Ngủ ngon nha ngủ ngon nha, cục cưng cũng ngủ sớm một chút đi nhé!

85L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Thằng cha si tình trên lại mò đến…

86L Người qua đường Giáp:

Đã ngủ hết rồi hở?

87L Người qua đường Giáp:

Người đâu cả rồi?

88L Người qua đường Giáp:

Ngủ ngon nha…

89L Phu nhân Garce:

Chào buổi sáng, một ngày mới lại đến rồi. Tui ngồi đây đợi phần tiếp theo.

90L A độc thân vạn năm:

Mới sáng sớm như thế chắc cục cưng còn đang ngủ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu, khẽ chui vào ổ chăn mịn màng trơn nhẵn. Lông mi của cưng thật dài, môi nhỏ đỏ hồng, làn da trắng nõn… A~~~ A? A! Phắc, máu mũi của tui!

91L Phu nhân Garce:

Người độc thân đáng sợ quá đi.

92L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

Cún độc thân này, sao bác chỉ biết dùng qua dùng lại mấy từ “mềm mại đáng yêu” thế? Không thể đổi sang những từ khác được sao?

93L Frava Daddy:

Bài đăng này sắp chìm rồi hả? Cũng đến trưa rồi nè.

94L Người qua đường Giáp:

Cả sáng tui đều ngồi trước quang não hóng chuyện nè. Bác nghĩ tui sẽ kể cho bác nghe à?

95L Frava Daddy:

Bác đã nói cho tui biết rồi.

96L Người qua đường Giáp:

Việc đáng tiếc nhất cả đời là: Không-có-phần-tiếp-theo.

97L Omega của nguyên soái Fleys:

Mấy người nghe tin gì chưa??? Quân đội vừa mới đăng lên một thông báo đó!!!

98L Muốn tui ngồi lên hả:

Bác trên đừng kích động như thế chứ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tui vừa mới thức giấc thôi, ngáp…

99L Omega của nguyên soái Fleys:

Đế quốc đã tiêu diệt đám quân phản loạn ở hành tinh Xích Diễm rồi. Còn bắt được cả đại công tước của tộc Trùng ẩn nấp trong phủ Tổng thống nữa chứ! Thắng lợi hết rồi!

100L Phu nhân Garce:

Trời ơi, tui cũng có nghe thấy. Nghe nói quân đội sẽ nhanh chóng đưa quân phản loạn về thủ đô trong vài ngày nữa.

101L Người qua đường Giáp:

Kích động quáaaaaaaa! Rốt cuộc tui cũng có thể được nhìn thấy nguyên soái rồi!

102L Phu nhân Garce:

Bác trên cũng là fan Fleys hả? A a a kệ tất! Vilan đáng yêu sắp về rồi, tui vui quá đi.

103L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

A a a kệ tất! Vilan đáng yêu sắp về rồi, tui vui quá đi.

Ể? Sao có thể dùng từ “đáng yêu” để chỉ thiếu tướng đại nhân thông minh tài trí như thế chứ…

104L Muốn tui ngồi lên hả:

A a a kệ tất! Tui là 104L, tui vui quá đi.

=====

À, tác giả đánh nhầm số trong truyện… Câu cuối đáng lẽ ra là “Tui là 100L, tui vui quá đi.” nhưng tôi sửa số thứ tự của tác giả rồi nên thành “104L” nhé =)))

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.