Skip to main content
Sau Khi Bị Đánh Dấu –
Chương 7: Từ bình luận 155 đến 179

155L Pheromone mùi táo:

Đã đến kỳ phát tình rồi mà còn ở đó spam bài đăng này nữa hả? Ha ha.

156L Pheromone mùi sầu riêng:

Bác trên này, tui khuyên bác đừng nên kiếm chuyện đó nha.

157L A độc thân vạn năm:

Chủ post cố gắng chịu đựng giày vò từ kỳ phát tình, khổ sở ngồi trước quang não đăng bài đăng xin giúp đỡ… Thật sự khiến người khác đau lòng mà.

158L Pheromone mùi sầu riêng:

Hèn chi chủ post cứ xuất quỷ nhập thần như vậy… Bác tóm tắt bài còn ở đây không? Chủ post xuất hiện tổng cộng mấy lần thế?

159L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

Mười lần đó.

160L Pheromone mùi sầu riêng:

Tui còn chưa tag nữa mà… Sao mấy bác đều trả lời trong vòng một nốt nhạc vậy?

161L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

Bởi vì bị bài đăng này rù quến đó, muốn xem phần tiếp theo quá mà.

162L Muốn tui ngồi lên hả:

Không phải thứ nên chú ý bây giờ là chủ post vẫn còn đang trong kỳ phát tình sao?

A cặn bã đâu rồi? Chẳng lẽ tên ấy không biết đến loại thường thức này hả? Gã mặc kệ Omega vừa bị mình đánh dấu ư?

Đáng giận thật! Rốt cuộc tên khốn nào đã nuôi dạy ra loại rác rưởi mang lại tai họa cho Omega thế này?

163L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:

Chủ post nè, lần trước cậu có nhắc đến thuốc ức chế ấy. Ba năm trước, loại thuốc đó đã bị Cục giám định dược liệu liệt vào hàng sản phẩm cấm rồi. Cậu có phiền không nếu tui gửi tin nhắn riêng qua để phối hợp điều tra với chúng tui một chút?

164L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Còn chưa qua khỏi kỳ phát tình để ở bên chăm sóc chủ post mà đã bỏ chạy rồi ư? Đánh dấu xong bỏ chạy luôn à?

165L Frava Daddy:

Thằng con nè, bác đang nói gì vậy? Thuốc cấm gì đấy?

166L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:

167L Frava Daddy:

Trùng hợp ghê, tui là Daddy nè.

168L Phu nhân Garce:

163L ơi, bác vừa nói Cục giám định dược liệu ấy… Hình như tui biết được tài khoản của bác thì phải.

169L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:

A?

170L Phu nhân Garce:

Đáng lẽ ra không khẳng định rõ đâu nhưng lúc trước tui có đọc qua một bài đăng của bác.

YX://bbs.empire.cn/post-12345.com “Thằng con lỡ thích tiểu thiếu gia Omega của nhà đối thủ, tui phải giúp con mình theo đuổi con dâu thế nào đây?”

Lúc ấy tui cảm thấy trong bài đăng này có chuyện gì đó rất quen thuộc nhưng vẫn chưa xác định rõ lắm. Hôm nay nghe bác nhắc đến Cục giám định dược liệu bỗng nhiên tui ngộ ra luôn.

171L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:

Tui…

172L Phu nhân Garce:

Đúng thế, là tui nè. Bài đăng đó đến lúc cao trào thì tự nhiên bị cắt cái rụp. Khi ấy tui rất muốn xem phần tiếp theo, không ngờ rằng hôm nay được toại nguyện rồi. Ha ha ha, nhà đối thủ là sao thế? Chân tình sẽ không bị những thứ thông tục này ngăn cản được đâu, huống chi cậu còn cố gắng thúc đẩy chuyện này nữa chứ.

Tiệc đính hôn hồi năm ngoái tui cũng có tham gia đó, chúc mừng bạn học nha.

Không ngờ cậu cũng thích dạo quanh diễn đàn nữa. Mỉm cười.

173L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:

… Ra là cậu à.

174L Phu nhân Garce:

Tui nghĩ để mừng cho việc sở thích giống nhau của chúng ta thì cuối tuần này đến nhà Lanca tụ họp đi làm đẹp được không bạn học?

À, đến lúc đó cậu nhớ kể cho tui nghe mấy chuyện kế tiếp nha.

175L Mong sao ai đó có thể hốt thằng con không chịu yêu đương đã nhiều năm đi:

Không có gì để nói đâu, lúc ấy tốn kha khá sức lực rốt cuộc người bên nhà đối thủ cũng đồng ý… Nhầm rồi, giờ phải gọi là sui gia mới đúng chứ, ha ha ha.

176L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

… Càng nghĩ càng thấy sợ.

177L Frava Daddy:

Người mới đáng yêu làm tui run lẩy bẩy luôn.

178L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Muốn nhận người thân thì đi nhắn riêng ấy, đừng có làm lệch bài đăng của chủ post chứ!

179L Thành viên của Hiệp hội bảo hộ Omega:

Sợ thật đấy! Bài đăng đó lúc ấy tui cũng có xem. Nổi tiếng trong một thời gian dài luôn, đến tận bây giờ vẫn có người ở dưới bài đó thúc giục mau kể phần tiếp theo đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây sẽ phải tiếp đón một cơn sóng người từ bài đăng bên kia qua đấy!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.