Trong bộ thẻ của thế giới vô hạn, có duy nhất một tấm thẻ UR.
Ultra Rare, cực kỳ hiếm hoi, tỷ lệ rút trúng chỉ 0,00…001%, 300 lượt rút không bảo hiểm.
Vì vậy sau bảy năm, chưa từng có một ai trông thấy thẻ UR.
Tông Luật chính là tấm thẻ UR này.
Bảy năm trời, không có ai để giao lưu, không có việc gì để làm, cậu bị phủ đầy bụi trong kho của hệ thống.
Tông Luật:…Đợi thằng này ra ngoài, chắc chắn sẽ xé xác cái hệ thống đó(▼ヘ▼#)!
Cuối cùng cậu cũng đợi được đến ngày này. Thế là, cậu giẫm lên quỷ quái, tay xé phó bản, một bước nhảy lên vị trí có thẻ quyền.
Nghe đồn thẻ UR cười một cái là có thể mê hoặc chúng sinh, liếc mắt một cái là có thể thấu rõ lòng người.
Yêu ma cúi đầu trước cậu, quỷ quái nghe danh liền trốn mất dạng.
Vô số người chơi điên cuồng, táng gia bại sản chỉ để rút được cậu.
Người chơi mạnh nhất trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay cậu, tinh quái mạnh nhất đều nghe lệnh cậu sai khiến, mọi người cúi đầu trước cậu, vì cậu mà ngừng tranh đấu, dị tộc cũng tỏ lòng tôn kính cậu, bày ra sự thần phục.
“Cái chết chưa chắc có thể mang lại nỗi sợ hãi, nhưng cậu ấy có thể. Chủ Thần chưa chắc có thể mang lại sự sống còn, nhưng cậu ấy có thể.”
Phụ lục 1: [Hướng dẫn hành vi NPC trưởng thành – Tông Luật viết] Trích đoạn
Người chơi là một sinh vật rất dễ nắm bắt.
Cách tốt nhất để đe dọa người chơi là gì, đặt dao lên cổ kẻ đó hử?
Không đâu, một câu thông báo của hệ thống [Độ thiện cảm -10] là đủ rồi nha (=^▽^=)
Muốn có món đạo cụ nào đó, nhưng lại không có tiền mua ở sàn giao dịch của họ?
Bạn chỉ cần đăng nhiệm vụ lên, trên đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm than, sau đó ra ngoài đi dạo một vòng, sẽ có vô số người chơi dâng tặng cho bạn.
Tất nhiên, điều này đòi hỏi bạn phải có cái nhà đủ lớn để chứa quà của người chơi, có vệ sĩ đủ mạnh để đảm bảo cuộc sống hàng ngày không bị quấy rầy, và duy trì tỷ lệ vượt ải 100% để chứng minh năng lực của bạn đủ sức khiến họ tung hô.
^-^ Nhưng mà, cái này không hề khó tí tẹo nào.
Đúng hông nè?
Phụ lục 2: [Nhật ký tình yêu của Qua Phong – Top 1 bảng xếp hạng người chơi] Một đoạn
Ngày X tháng X năm XXXX
Sáng nay tôi dậy muộn 5 phút.
Vừa mở mắt đã nghe nói em ấy lại đội một đống dấu chấm than ra khỏi cửa.
Tôi bực bội nghĩ, không bằng cứ giết sạch tất cả người chơi đi, như vậy em ấy chỉ có thể đăng nhiệm vụ [Muốn ăn sáng] cho tôi thôi.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, như vậy không ổn lắm. Không có đám đó, thì sẽ không có ai ghen tị khi tôi khoe ghệ yêu.
Cho nên tôi quyết định, tối nay sẽ khiến em ấy ngủ trễ ba tiếng.
Tóm tắt trong một câu: 300 lượt rút không bảo hiểm, muốn thử hông?
Dàn ý: Phấn đấu vì tự do sinh mệnh!






Chỉ riêng cái điều kiện đầu tiên đã khó rồi nói chi những cái sau =))))))
270c 🫶🏻 một con đường dài, Shun cố lên nhoa 💪🏻💗
Thank ní nha
Tròi oi, vô hạn lưu còn thẻ bài. đúng gu đến mức không thẻ đúng hơn. Editor cố lên nha
Cảm ơn ní