Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 11: Start of Wars.

Chapter 11: Start of Wars.

Day 01, Fifth Moon.

Ba tháng này Avita gây ra không ít rắc rối nhưng đều bị ép buộc tại Ancigon, không thể đánh động đến các thành phố khác, Quốc Hội không cho phép điều đó, nếu ả áp dụng với các vương quốc khác có lẽ sẽ thành công nhưng Đế Quốc không hoạt động như vậy.

Dù là Hoàng Đế và Vua của Long tộc, Monarch không nắm mọi quyền hành mà chia đều cho các ghế trong Quốc Hội và Hội Đồng cùng nhau và đủ số phiếu mới có thể quyết định chuyển đổi việc gì đó như luật pháp hay thuế trong đất nước, chỉ một mình con rồng đỏ là không đủ, vì vậy Avita bị hạn chế trong nhiều mặt, dù thế không phải là không làm được gì.

Nhưng phải giành lại con rồng đỏ nhanh nhất cứ để lâu không phải là cách, dù sao Avita cũng đã khiến bản thân phạm phải quá nhiều tội, chiến tranh rồi sẽ sớm bắt đầu.

Royal Library.

Judy:” Aaaaaa tìm thấy rồi! Địt mẹ cuộc đời ahahaha” Judy đang ngồi cùng với Luis tìm kiếm bông hoa kia trong sách thì la lên làm Luis kế bên giật mình.

Luis:” Thấy rồi sao? Hahaha cuối cùng owh! Bất ổn quá, tôi gụt đây” Luis mệt mỏi ngã người ra sau, hai đứa nó lúc này đết khác gì mấy đứa nghiện hết, những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệt=)).

Judy:” Aizz! Thôi dậy đi tôi ơi, phải nói cho mọi người biết nữa, Seul nhờ em thông báo cho mọi người dùm chị nha” Judy đang nằm trong lòng Seul nói, ừ thì yeah nếu nãy giờ bây không để ý, thì do là Seul nó đen thùi lùi=). Con rắn ngóc đầu lên nhìn Judy giống như đang nhướng mày vậy.

Seul:” Không có em chắc chị với Bá Tước Luis ngồi thêm ba tháng nữa quá” Seul nhắc nhở Judy về sự hữu ích của mình.

Judy:” Rồi, tất nhiên là có sự giúp ích của em, em đi gọi mọi người lẹ đi, nhất là Leon, chị thấy Luis sắp bất ổn rồi đấy” Judy gật gật đầu.

Rồi chỉ về phía Luis đang nằm dài trên sàn, nhìn như sắp sùi bọt mép tới nơi, Seul gật đầu, đứng dậy rời đi tầm 15 phút, Judy nghe ngoài cửa có tiếng bước chân chạy tới *Rầm* một cái Leon đá cửa bước vào.

Leon:” Lucien ơi, Luis! Anh có sao không?” Leon thấy Luis nằm trên sàn thì hốt hoảng chạy lại.

Judy:” Ổn, chắc chỉ mệt quá nên mới thế, em không phiền nếu nán lại ít phút để nghe cách cứu Monarch không?” Judy biết Leon rất lo lắng cho Luis những vẫn phải nhắc lại.

Leon:” Ờm được nhưng mà…” Con sư tử đã đứng ngồi không yên rồi, đang định nói tiếp thì Luis đưa tay lên vỗ tay Leon hai cái.

Luis:” Anh không sao, chỉ hơi thiếu ngủ thôi, thêm có vài phút không sao cả” Được Leon đỡ dậy con báo tuyết dụi mắt, buồn ngủ chết mẹ.

Leon:” Haizzz em rất muốn đưa anh về nghỉ, nhưng nếu anh đã nói thế thì…em chỉ có thể nghe theo thôi” Leon vừa dứt câu thì lại nghe thêm có hai đứa nào đó chạy tới.

Nhưng mà là từ hai hướng khác nhau, tới cửa cả hai đều quẹo vô, do chạy nhanh quá nên tông vào nhau, đầu đứa này đụng đứa kia kêu cái *Cốp*, Judy ngồi đó đó nhăn mặt nghĩ ‘ Chắc đau lắm, làm mẹ gì chạy dữ vậy trời?’ Hai đứa đó là Günayer và Kaizer.

Kaizer:” Con mẹ nó đau vãi, làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy con gà kia!?” Kaizer ngồi xoa đầu mình, nhìn lên chửi Günayer.

Günayer:” Anh mới là đứa chạy nhanh đấy! Ai là con gà?, tôi là Arndur!” Günayer phát quạu định nhào vô đấm Kaizer hai đứa dảnh cái mỏ lên chuẩn bị chửi lộn.

Judy:” Yamero!!” Judy bất lực la lên để cản gà và chó đang muốn đánh nhau lại. ” Giờ lại tới hai đứa chúng mày à?! Tới đây để kiếm cách cứu Monarch mà chúng mày đánh hoài, tao đuổi hết bây giờ!” Judy chửi, hai đứa kia nghe thấy thì cũng chột dạ mà dừng lại, từ sau lưng Serena nhào tới chen giữa gà và chó.

Serena:” Gì! Có đánh nhau hả? Cho em chơi với” Mặt Serena hớn ha hớn hở như vớ được vàng.

Judy:”…” Con thỏ im lặng cầu cứu.

Cocytus:” Đừng đùa nữa, nhanh nói đi” Cocytus bước vào theo sau là Benimaru.

Judy:” Ủa Arifu với Diablo đâu?” Judy nãy giờ không thấy hai con chim kia đâu, lên tiếng hỏi.

Nick:” Hai người họ bận việc không tới được” Nick không biết từ đâu ra xuất hiện ngay sau lưng Judy.

Judy:” Đĩ Mẹ Ơi Nick! Hết hồn hà, làm ơn đừng có ai xuất hiện sau lưng tôi nữa được không?” Judy bị hù tim muốn bay ra ngoài.

Seul:” Ok chị” Seul là đứa tiếp theo xuất hiện sau lưng Judy với nụ cười đáng sợ.

Judy:” Aaaaaa Má ơi! Nữa hả?” Lại giật mình con thỏ hốt hoảng té ra sau.

Kaizer, Serena:” Hahahahahahahaha” Cáo và sói cười không dừng được.

Judy:” Aofwfokwofko chúng mày hùa nhau bắt nạt teo, teo khóc” Tổn thương Judy giả vờ khóc ôm tim.

Nick:” Đùa đủ rồi, bắt đầu đi” Nick mất kiên nhẫn cùng với cái lườm về phía Seul, vồn từ lúc con rắn tới đây là Nick đã không ưa rồi.

Judy:” À đúng rồi, quên, xin lỗi, về bông hoa kia thì nó tên là Shawishi, cũng không phải loài hoa hiếm, nhưng điều kiện mọc rất khắc nhiệt, theo như những gì mà bọn tôi tìm được thì một vài nơi tại Sunduq thích hợp để trồng nó. Phấn hoa của nó khi ngửi vào có khả năng điều khiển ai hít phải, nhưng nó chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian nhất định, khi thời gian hết thì phải cho ngửi phấn hoa lại lần nữa, sơ qua là vậy còn muốn biết hơn thì đọc đi!” Judy giải thích rồi đập sách lên bàn.

Cocytus:” Chúng tôi sẽ cầm chân Bệ Hạ, chắc chắn ngài ấy sẽ tạo kết giới bảo vệ ả ta, Đại Thống Soái Serena và Công Tước Judy sẽ phá hủy kết giới cùng xử lý ả khi kết giới bị phá, rồi ngay lập tức tới giúp các thành viên còn lại cầm chân ngài ấy” Cocytus nói lên kế hoạch, nó rất đơn giản, nhưng với tình hình hiện tại và sức mạnh của Monarch thì đây là phương án duy nhất vì họ không thể đánh lẻ, tất cả đều đồng ý với kế hoạch này.

The next morning at 7am.

Hôm nay Avita hứng lên muốn vào phòng Ngai Vàng ngồi nhưng khi ả vừa đặt cái bàn tọa của mình xuống thì Serera đạp cửa đi vào.

Serena:” Fuck You!” Giơ ngón giữa về phía Avita.

Avita:” Ngươi làm cái gì vậy! Ew đừng có làm vậy! Sao ngươi dám làm thế!?” Ả đứng dậy muốn tiến lại gần chửi Serena.

Đi được nửa đường thì con cáo tiếp tục trêu ả, cả hai tay giơ ngón giữa múa tới múa lui, đưa mông mình về phía ả lắc tới lắc lui:), tự vỗ vào mông mình một cái, vểnh cái mông lên đưa đầu xuống khoảng trống ngay hai chân mình nhìn ả, cứ nhích nhích lại gần ả, ả phát ớn đưa tay lên che vừa lùi lại vừa chửi.

Avita:” Ew thật khiếm nhã, ngươi lại muốn tìm đường chết lần hai đúng không?, vậy ta cho ta toại nguyện, xử nó!” Ả nói rồi ra lệnh cho cậu, nghe lệnh cậu xông tới, không quên tạo kết giới bảo vệ ả, Serena thấy cậu nhào tới biết kế hoạch đã thành công, liên lạc ngay cho Cocytus.

Serena:” Message Cocytus!, ok rồi nha á zồi ôi, Ca từ từ bình tĩnh đợi chút đi!” Đưa tay lên nhấn nhẹ vào lỗ tai mình hô tên phép liên lạc cho Cocytus, mới nói được mấy chữ thì Serena phải né đòn của Monarch.

Cocytus:” Tốt, giờ thì dụ ngài ấy ra ngoài như kế hoạch, vào đi Công Tước” Hài lòng con Drake cùng các thành viên khác đã sẵn sàng, gật đầu với Judy anh rời đi.

Serena:” Ok” Serena nói rồi bay ra ngoài khuôn viên.

Cả hai đáp xuống cách nhau một khoảng khá xa, Serena lên tiếng nói.

Serena:” Đánh nhau tiếp nhoa ca ưi, bây giờ!” Serena hô lên các thành viên còn lại đã xuất hiện đông đủ không thiếu ai, bao vây cậu thành một vòng tròn, gồm có: Cocytus, Benimaru, Leon, Günayer, Nick, Seul, Diablo, Arifu.

Monarch:” Đến đây” Cậu đảo mắt nhìn tất cả một lượt thủ thế.

Kaizer:” Tao tới cứu mày đây bạn ơi!” Con sói hào hứng.

Monarch:” Ta không có bạn, chỉ có Avita là người thân duy nhất” Cậu phản bác gầm lên.

Kaizer:” Con đĩ đó lừa mày đó!” Giơ ngón giữa con sói bất bình.

Nick:” Đừng nhiều lời nữa, có nói bao nhiêu cũng vô ích ngài ấy không nghe đâu, tiến hành đi” Nick lên tiếng ngăn lại cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Günayer:” Nick nói đúng, nhanh kết thúc chuyện này nào, Nguyên Soái Serena nhờ cô” Günayer đồng ý với Nick, quay qua ra hiệu cho Serena.

Serena:” Có ngay bà con ơi” Hai chân trước giơ lên, chiếc vòng phép cùng những ký tự hiện ra bao quanh tất cả nó sáng lên *Chíu* một cái dịch chuyển toàn bộ ra giữa Biển Đông, ai có cánh giang cánh, ai có phép dùng phép, ai cũng đã giữ được thăng bằng trên không trừ con rắn nào đó.

Seul:” Aaaaaaa sao không ai nói cho tôi biết là mình ra giữa biển vậy! Ahhhhh tôi không biết phép bay, Đậu Phộng Cứu ahhhhhh!” Seul đang rơi tự do la làng lên, Nick đang lơ lửng tại chỗ cùng mấy đứa kia đưa tay đập trán lắc đầu ngán ngẩm.

Arifu:” Để tôi cứu, mọi người chú ý vào Bệ Hạ đi” Nói rồi Arifu khép cánh lao xuống, giơ vuốt chính xác gắp được Seul.

Seul:” Phíu cảm ơn nha Arifu, xíu nữa chắc tui thành rắn nước luôn quá” Seul cảm ơn Arifu rồi riết.

Arifu:” Không có gì, chúng ta nên nhanh chóng quay lại, có vẻ trận chiến bắt đầu rồi đấy” Đáp lại lời cảm ơn của Seul, Arifu vỗ cánh bay lên lại.

Lúc này bên phía Judy.

Avita:” Hình như con cáo kia mới xài phép dịch chuyển đúng không ta?, mà thôi kệ, chắc anh ấy sẽ giải quyết nhanh th—” Ả đứng trên này quan sát thấy lúc Serena vận phép nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại có thêm giọng nói khác chen vào.

Judy:” Muhahahahah không nhanh như thế đâu” Judy cười dại lết lại gần.

Serena:” Cuộc đời của mày tới đây là chấm dứt” Con cáo vừa bay lên lại hội ngộ với Judy.

Judy:” Đầu hàng đi mày không ngờ mình cũng có ngày này đúng chứ?” Con thỏ nhếch miệng chế giễu.

Avita:” Nhưng…làm thế nào… mà các ngươi” Ả ấp úng sợ hãi lùi sát mép kết giới.

Judy:” Tất nhiên là do bọn tao cắm đầu vào tìm hiểu rồi, ha, mày có biết là tao buồn ngủ cỡ nào không?, giờ thì tới lượt mày phải trả giá cho những gì mày đã làm” Đỡ thế đéo nào được.

Serena:” Chơi thôi chị đẹp” Đứng trên kết giới con cáo dí sát mặt vào nhìn Avita.

Judy:” Ok” Nhảy lại con thỏ giơ ký hiệu.

Tập trung Ejterna vào tay, cáo và thỏ đang cố phá kết giới với những kiến thức mình có, theo lý thuyết với mastery phép thuật của cả hai sẽ có cơ may phá được, chung quy cũng là nằm trên giấy tờ, vẫn không biết có làm được hay không, làm thử thì biết. Nhìn hai quỷ kia đang tập trung, Avita sợ hãi nhưng Monarch ở quá xa để nghe ả cầu cứu.

Bên phía này thì có vẻ hơi bất ổn.

Arifu:” Ah tôi lụi rồi mọi người cố lên!” Arifu la lên đau đớn khi bị bắn trúng bởi quả cầu lửa ngay cánh, rơi tự do xuống biển.

Diablo:” Á zồi ôi nguy hiểm quá, đợi chút tôi tới ngay đây!” Diablo né vội quả cầu lửa nữa, lao xuống cứu Arifu.

Các thành viên còn lại cũng cố gắng né những đợt tấn công dày đặt của cậu, những quả cầu lửa được bắn ra liên tục, đây là một trong những thứ mà Elemental có thể làm, số lượng lớn hơn với các mastery còn lại, điều khiển chúng cậu tấn công kẻ thù của mình, như cơn mưa thiên thạch giáng xuống hạ bệ mọi thứ trên đường rơi của nó.

Günayer:” Ây da chết mẹ nóng nóng phù phù” Do quá dày đặt Günayer cũng không may bị trúng, ngay cánh nóng quá phải thổi cho bớt, nhưng chắc cũng chỉ trụ được thêm đòn nữa thôi.

Monarch:” Mau bỏ cuộc đi, đừng có cố gắng làm gì— ark! Không thấy gì hết con rắn chết tiệt” Đang nói thì cậu bị Seul nhờ Günayer quăng mà bay thẳng tới bịt mắt cậu, đưa tay lên gỡ Seul xuống, giơ cao lên xoay vòng vòng, rồi nhắm Günayer ném.

Seul:” Quoa quoa quoa dừng lại đi, đậu, bất ổn rồi……aaaaaaa, tôi sẽ đết bao giờ chơi lại trò nãy nữa đâu ahhhh” Con rắn khóc lóc theo đường rơi.

Kaizer:” Oh Chết Tiệt thôi nào, Địt Con Mẹ Cuộc Đờiiiii!” Giọng của hai đứa vang vọng theo lúc rơi=).

Nick:” Chết Tiệt, cố gắng lên” Nick thấy mấy đưa kia muốn lụi gần hết nói.

Monarch:” Tiếp theo là ngươi con chuột kia” Cậu nhìn Nick gầm gừ.

Nick:” Ôi, sao ngài lại gọi tôi như vậy, tôi buồn nhiều đấy” Nick nghe cậu gọi mình như vậy buồn rầu, hôm đó tôi buồn nhiều.

Cậu bay tới cào Nick một cái, con chuột né được, đang chuẩn bị phản công thì không kịp, cậu nhanh hơn, con rồng xoay người quật cho Nick phát bằng đuôi, con chuột văng sượt qua mặt cửa Leon cái *Vèo*, lúc văng đi còn nói vọng ra.

Nick:” Bệ Hạaaaaaa!”.

Leon:” Má ơi, chút nữa là đi theo Nick luôn rồi” Leon đổ mồ hôi hột khi né được con chuột xám đen.

Vừa bay lên lại Kaizer giật mình khi thấy Nick bay ngang qua, Arifu đã để Diablo chỗ khác, cả hai nhanh chóng quay lại chiến trường, giờ đây chỉ còn họ cùng với Leon, Benimaru và Cocytus.

Nhanh chóng quay lại để đánh tiếp với mấy đứa còn lại, dùng Turns Shadow Magic xuất hiện đột ngột sau lưng của Günayer vừa xuất hiện trở lại, cậu đưa tay lắm lông đuôi, quá nhanh Günayer không phản ứng kịp.

Günayer:” Thôi mà, cái gì cũng được sao lại là lông đuôi chứ ahhhhh!” Con phượng hoàng bị cậu nắm đuôi thảy lên trời, rồi vỗ cánh bay thẳng lên, dùng đầu tông vào bụng khiến Günayer bất tỉnh tạm thời rơi xuống. Cùng lúc đó tiện tay lôi luôn Arifu gần đó theo

Cậu xoay người nhắm Leon đang định tới giúp, quăng Günayer và Arifu vào Leon.

Leon:” Ôi thôi nào, giờ tới tôi hả ahhhh!” Leon bất ngờ bị Arifu và Günayer đè lên, rơi thẳng xuống dưới.

Monarch:” Giờ còn lại các ngươi” Cậu quay sang nói với Kaizer, Cocytus và Benimaru.

Cocytus lẽ ra không nên ở giữa trời như này, dùng Fly Magic liện tục khiến lượng Ejterna đang cạn dần, Benimaru thì đang đối phó với Thương Tử Kim, được cậu ra lệnh đánh với hai đứa này, Benimaru có vẻ khá chật vật khi đối phó với Acusdorý.

Cocytus:” Message hai người sao rồi?” Liên lạc với Judy, Cocytus không nghĩ mình trụ được lâu hơn trên này, nếu là mặt đất thì may rồi.

Judy:” Sắp rồi cố chịu chút nữa đi” Judy đang gắng sức phá kết giới khó chịu nói.

Cocytus:” Chúng tôi sắp không xong rồi” Ngắt kết nối con Drake tập trung.

Monarch:” Chơi nãy giờ đủ rồi” Tuyên bố cậu lao tới tấn công Cocytus, đọ vũ khí với nhau, nhưng Monarch là bật thầy song kiếm, đánh trên không như này Cocytus cũng đang rất bất lợi.

Benimaru:” Cocytus cố chịu một chút, tôi tới giúp ngay đây” Gạt ra Thương Tử Kim, Benimaru muốn tới giúp Cocytus.

Thương Tử Kim:” Đứng lại! Không nhanh thế đâu, Chủ Nhân đã bảo anh sẽ là đối thủ của tôi” Bay tới chặn đường Benimaru, Acusdorý nói rồi phóng tới tấn công.

Benimaru:” Chết Tiệt!” Chửi thề Benimaru bắt buộc phải đánh với Thương Tử Kim.

Bên phía Judy.

Judy:” Cố lên chút nữa thôi” Judy động viên, cả hai tập trung hơn nữa *Bùm* một cái kết giới vỡ ra

Serena:” Rồi mày chết mày rồi” Con cáo lùi lùi ra xa chừa đất diễn cho Judy.

Judy:” Mày chết mày với tao nyehehehe” Judy xoa xoa hai tay vào nhau cười nham hiểm. ” Mày sấp mặt mày rồi, tao ghét nhất là mấy thể loại người như mày, lợi dụng người khác để đạt được mục đích dơ bẩn của mình, giờ thì gửi lời chào của tao tới chúa!” Judy nói rồi lấy đà chạy tới chỗ ả, nhảy lên đá ả bay thẳng một đường dính vô tường.

Đáp xuống an toàn, Judy đi lại gần ả lục lọi, lấy ra từ túi bông hoa kia, dùng nguyên tố khiến cho bông hoa héo úa đi.

Bên phía Monarch.

Monarch:” Kỹ năng tốt…nhưng chưa đủ” Vỗ cánh cậu đá Cocytus trước khi bọc kiếm trong lửa và chém mạnh xuống, vết chém lửa cùng hào quang đỏ cắt ngay ngực con Drake khiến Cocytus rơi thẳng xuống.

Benimaru:” Cocytus!” Benimaru la lên định lao xuống cứu nhưng lần nữa bị Thương Tử Kinh Chặn lại. ” Sao ngươi cứ cản đường ta thế tránh ra!” Không quan tâm con Wyvern lao xuống.

Thương Tử Kim:” Thì nhiệm vụ của ta là cầm chân ngươi mà, đứng lại!” Thương Tử Kim bay xuống theo thì bị chặn lại.

Kaizer:” Đánh với tôi này” Bất ngờ lao đến con sói đánh bay Acusdorý.

Monarch:” Kết thúc đi” Cất kiếm đi cậu vào thế, lần này phải đốt chết con sói này.

Kaizer:” Con Mẹ Mày! Tao sẽ chả thù vụ mấy tháng trước Thằng Chó!” Kaizer giơ ngón giữa.

Monarch:” Mày chửi ai là chó? Con mẹ mày” Nổi gân trán cậu chửi lại.

Kaizer:” Ủa quay lại rồi đấy à?” Kaizer ủa lên câu thật to.

Monarch:” Quay cái gì? Tao mời vừa làm gì vậy?” Lắc nhẹ đầu cậu nhìn Kaizer.

Kaizer:” Làm gì đâu mày tự hỏi tụi nó đi” Kaizer hơi tiết vụ chưa được đánh nhau nhún vai.

Cocytus:” Mừng ngài đã quay lại thưa Bệ Hạ” Cocytus đang được Benimaru gắp cúi đầu anh bóp vỡ pha lê đỏ trong tay.

Benimaru:” Thật tốt quá mừng ngài quay về thưa Bệ Hạ” Benimaru cúi đầu nói.

Monarch:” Giải thích?” Nhướng mày con rồng đỏ khó hiểu.

Kaizer:” Về lâu đài đi rồi bọn tao giải thích cho mày nghe” Kaizer lại gần vỗ vai bạn mình.

Monarch:” Mấy đứa kia đâu?” Cậu nhìn quanh.

Kaizer:” Bị mày đấm lọt biển mẹ hết rồi” Kaizer thản nhiên cười cười.

Monarch:” Hả?” Giơ tay ra không khí, Thương Tử Kim ngay lập tức bay tới tay cậu, thu nhỏ lại rồi cất vào bờm lại như cũ.

Về đến lâu đài cậu chợt nhớ ra khi thấy Avita đang nằm sùi bọt mép trên sàn, và nhìn thỏ cùng cáo đang cười nhe răng. Sau hồi lâu chờ đợi tất cả đều đã có mặt và vẫn chưa chữa trị nên thương tích còn đầy mình.

Monarch:” Sao lại thế này?” Ngồi đó cậu nhìn cái lũ tạp nham kia.

Diablo:” Chúng thần không sao, Bệ Hạ đừng lo” Diablo giơ một bên cánh tả tơi của mình lên quơ qua quơ lại tỏ ý không sao.

Monarch:” Thế này mà không sao?” Cậu nói rồi kéo đôi cánh tả tơi của mấy đứa kia lên coi, nói chung là thảm.

Günayer:” Ngài đừng lo khỏi ngay ý mà, ây da” Günayer dùng cánh vỗ ngực tỏ ý không sao thì lại đau mà la lên.

Monarch:” Ai đây?” Đưa mắt nhìn Seul cậu không thích những kẻ lạ mặt.

Judy:” Mày nói đi Kaizer không chắc nó lại đấm tao nữa” Judy nhường lại nhiệm vụ nặng nề nhất cho Kaizer(quả là bạn tốt:)).

Kaizer:” Mẹ Mày Judy! Đem con điên kia lại đây dùm anh đi Serena” Kaizer chửi Judy, quay qua nhờ vả con cáo.

Serena:” Đợi em chút” Đi lại chỗ Avita đang nằm xụi lơ như sắp chết, nắm cổ áo ả lôi tới chỗ Kaizer.

Judy:” Tao nghĩ hồi nãy tao đá hơi mạnh, sao nó nhìn như sùi bọt mép tới nơi vậy ta?” Judy hỏi chấm.

Kaizer:” Thì nó đang sùi bọt mép mà!, đứa nào tạt nước vào mặt nó coi” Phát cáu con sói vò đầu nắm áo Judy lắc tới lắc lui, nhìn quanh hỏi.

Monarch:” Để tao” Cậu phun tia nước thẳng vào ả, tia nước rất lạnh và mạnh nên ả tỉnh ngay.

Avita:” Hở? Ta đang ở đâu đây, thiên đường à?” Ả giật mình nhìn trần nhà.

Kaizer:” Ừ đúng rồi đó, nhưng là sau khi xét xử cơ” Kaizer đưa đầu của mình chắn tầm nhìn của ả.

Avita:” Đĩ mẹ ơi ma!” Ả giật mình lết lùi ra sau.

Kaizer:” Ma cái đầu mày! Thứ mất nết quỳ xuống, cúi đầu rạp xuống đất cho tao, mày đang đối diện với Hoàng Đế Monarch đấy, số mày tận rồi con chó” Đưa tay túm lấy lôi ả lại, đè đầu ả, bắt ép ả phải quỳ xuống, nằm rạp xuống đất.

Avita:” Hoàng Đế….chết rồi~~” Nghe thấy lời Kaizer nói, ả liền biết đó là cậu, run rẩy sợ hãi lẩm bẩm trong miệng.

Kaizer:” Để tao tóm tắt sơ sơ cho mày hiểu, đầu tiên là…..chết, tao quên mẹ rồi, thôi nhờ anh nha Cocytus” Kaizer định nói cái quên mẹ luôn, gãi đầu nhìn sang Cocytus nhờ vả.

Cocytus:” Vậy tôi xin phép….” Cocytus trình bày rõ ràng bla bla một hồi cũng hết, bài ngữ văn tóm tắt trong 200 chữ ý mà.

Monarch:” ….Giảm ả lại, khi xong công việc ta sẽ xử lý sau” Cậu ra lệnh, Leon cho cảnh vệ áp giải ả vào ngục, sẵn tay kêu thêm healer chữa trị cho mọi người. ” Rồi, con rắn này là ai?” Cậu trừng mắt nhìn Seul, nhỏ hơi rén nên đang cố núp sau lưng Judy.

Judy:” À, tao quên giới thiệu, đây là Seul, xuất hiện khi tao và bọn này đang kiếm cách để giải thoát cho mày, do thời gian cấp bách nên bọn tao chưa có nhiều thông tin về ẻm lắm, ye nhỏ hơn tao, Seul giúp ích rất nhiều trong công cuộc tìm kiếm, nên tao với ẻm cũng có thể nói là khá thân chăng?” Judy nói rồi nhún vai , đưa tay đẩy Seul về phía cậu, bản thân thì lùi lại vài bước.

Monarch:” ….Làm giấy tờ rồi nộp lên đây” Liếc Seul bằng ánh mắt lạnh lùng cậu nhìn Judy.

Judy:” Ok”.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Mấy chap sàm kệ cụ đi ha, sorry ;-;.

Sau chap này chúng ta chuẩn bị vào hít drama của Leon và Luis.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.