
Chapter 33: Kingdom of the Sea.
Empire Alagaëa, Ancigon city, Region 1.
Judy:” Aaaaaaaaacứu tao!” Gục ngã trong đống giấy con thỏ than thở.
Kaizer:” Làm cái gì mà mày sồn sồn lên thế, không thấy tao đang tịnh tâm à, ồmmm” Kaizer đang xếp bằng ngồi gần đó, hai tay để lên đầu gối nhắm mắt.
Luis:” Cô có ổn không vậy Công Tước? Rồi anh làm gì vậy Đại Nguyên Soái” Ôm chồng sách đi vào Luis hỏi chấm với con thỏ đang nằm trên đống giấy như vừa bị hạ sát và con sói đang ngồi thiền.
Kaizer:” Tôi có thể cảm nhận được, mình sắp tu thành chánh quả rồi, ồmmmmm” Nhìn như sau lưng Kaizer có hiện lên vầng hào quang đang tỏa sáng.
Luis:” Hả?” Con báo chả hiểu gì hả một cái.
Seul:” Ầu chào Bá Tước Luis” Seul đứa đang cầm cục pha lê sáng quắc lú đầu ra từ sau lưng Kaizer.
Cocytus:” …?” Cocytus vừa vào và đang đứng cạnh Luis cũng hỏi chấm theo, đết biết lũ này đang làm cái trò gì.
Leon:” Mấy ngươi có thể nào quay trở lại bình thường được không?” Leon đang cầm trà cùng bánh vào thì thấy.
Kaizer:” À ok” Quay lại ngồi như thường Kaizer nói.
Seul:” Đang vui mè, buồn” Seul quẳng đi viên pha lê vào góc nào đó.
Judy:” Hả? gì gì, mệt chết mẹ” Judy ngóc đầu dậy rồi lại đập mặt xuống.
Arifu:” Mới có như này mà cô than rồi bởi tôi không biết sao cô còn ngồi vị trí đó được” Việc của quý tộc là giúp đỡ hoàng gia trong nhiều lĩnh vực, nhất là công tước với chức vị cao nhất cần quan tâm rất nhiều về chính trị và kinh tế.
Diablo:” Anh biết thì còn hỏi làm gì?” Con kền kền liếc mắt qua thở dài, không phải vì huyết thống gia đình và chính Monarch thì có lẽ Judy đã không ngồi đây khi cô vẫn cứ luôn rất thích ngủ nướng và không quan tấm mấy đến vấn đề được giao.
Benimaru:” Mọi thứ ngày càng phức tạp hơn, nếu không có tin tức của ngài ấy sớm có lẽ chúng ta sẽ bị đè bẹp” Tình hình chính trị ngày càng phiền phức, sự vắng mặt của Hoàng Đế trong những sự kiện lớn gần đây đã gây nhiều sự chú ý và gần như phân nửa Quốc Hội đang chèn ép họ.
Kaizer:”…..Lần sau tôi sẽ phải đấm chết cái thằng mất dại đó” Giơ tay đấm con thỏ đang nằm Kaizer tức giận.
Judy:” Mắc gì đánh tao!” Đang yên lành tự nhiên bị đánh con thỏ ngồi dậy.
Quay lại với bên Monarch.
Monarch:” Khi nào ta đến Oriental?” Nghịch vài cọng cỏ và tuyết cậu hỏi.
Theseus:” Một tuần nữa khi em khỏe hắn” Nhìn xuống lớp bờm vàng hắn nói.
Monarch:” Gặp con rồng tên Tiberius sao? Biết gì thêm không?” Cậu cần biết thêm về người có khả năng cao sẽ là đồng minh mạnh mẽ trong tương lai.
Theseus:” Em biết thêm để làm gì?” Nhăn mày, cậu không cần quan tâm đến con rồng đó làm gì.
Monarch:” Tò mò” Khì mũi, lại nữa rồi đấy.
Theseus:” Gặp thì biết” Hắn không muốn trả lời, hắn chẳng muốn cả hai gần gũi…khi quá khứ và trách nhiệm của hai con rồng lại rất giống nhau.
Monarch:” ….Tôi có thể mang theo ai đó từ đế quốc không?” Cậu cần một ai đó đi cùng và nếu đến biển thì cậu biết ai thích hợp nhất rồi.
Theseus:” Được hay không tùy thuộc vào ai và thái độ của em” Hắn nheo mắt nhìn cái mặt đang thái độ kia.
Monarch:” Judy, con thỏ đó mê sinh vật biển…còn thái độ, thì cũng phải coi anh làm gì” Nói ra cái tên con bạn mình cậu đứng dậy bước đi khi nói lời cuối.
Theseus:” Giận sao Moniā?” Đi theo cạnh con rồng đỏ, tuyết và gió cùng thổi qua khiến cái lạnh càng rõ ràng.
Monarch:” Ai dám giận anh?….ah-ah-choO!…bwvgh…” Quay qua nhìn cái đầu vừa hạ xuống rồi cậu dừng lại nhích nhích mũi hắt xì cái rõ to hiện cả tia lửa, rồi lè lưỡi khi khói trắng bay ta từ mũi.
Theseus:” Đấy, nói mặc áo khoác thì không chịu” Hắn buồn cười nhìn vẻ khó chịu kia.
Monarch:” Ai nhắc thôi” Bước tiếp trên cánh đồng hoa cậu nói.
Theseus:” Vậy là vẫn giận?” Đảo mắt vì lời nói dối vô hại, hắn sẽ ném cậu thẳng vào cục pha lê nhiệt.
Monarch:” -Huff- không” Khì mũi cậu bước nhanh hơn.
Theseus:” Có“.
Monarch:” Không”.
Theseus:” Có“.
Monarch:” Đã nói là không rồi mà, anh bắt đầu nhây như con chó kia rồi đấy” Quạu quọ cậu quát vào mặt hắn rồi làu bàu bước đi.
Theseus:” …Gì?, không giống….thôi được chỉ con thỏ đó không ai nữa” Rút cổ lại khi bị cậu quát, đúng là nóng tính thật, thôi thì cũng được, con thỏ đó cũng không gây hại gì.
Monarch:” Thật chứ?” Hmm cảm thấy vui hơn đấy chứ.
Theseus:” Thật” Nghĩ hắn nói dối sao?, việc nhỏ như này có gì khó mà phải dối.
Monarch:” He Cảm ơn” Cậu đắc trí rồi, biết kiểu gì chả được, tự nhiên thèm tắm biển, mà hình như dưới vách này là biển phải không nhờ?.
Theseus:” Âm mưu từ đầu phải không?” Thấy cái nhếch miệng kia hắn biết mình mắc bẫy rồi.
Monarch:” Dưới vách kia là biển phải không?” Nhìn về vách đá cách đó không xa cậu hỏi.
Theseus:” Phải” Nhìn theo, mà hỏi làm gì ấy nhỉ?.
Monarch:” Tắm biển đây” Bất ngờ cậu chạy về vách đá lộn người nhảy xuống, dù bơi không giỏi và đôi khi ghét bị ướt nhưng cậu vẫn thích cảm giác trôi trên mặt nước.
Theseus:” Em làm gì bay được!” Biển ở đây rất lạnh và hắn không biết cậu có chịu được trong tình trạng này hay không.
Monarch:” Cần gì bay” Câu nói trước khi cậu rơi tự do xuống biển.
Theseus:” Này!” Chạy theo hắn cũng nhảy xuống nhưng Monarch đã rơi cái bủm xuống rồi. ” Monarch, đâu rồi?” Trồi lên mặt nước hắn nhìn xung quanh.
Monarch:” Làm gì kêu dữ vậy” Ngoi lên kế bên cậu nói.
Theseus:” Chơi trò gì vậy, biết biển ở đây lạnh lắm không?” Hắn nhăn mày, lỡ bệnh thì lại mệt.
Monarch:” Không lạnh lắm, thường thôi” Đạp nước cậu bơi ngửa để tự trôi.
Theseus:” Lên đi” Nhìn con rồng đang nằm ngửa trên mặt nước hắn nói.
Monarch:” Chút nữa đi mới xuống mà” Cậu sẽ nằm chút nữa, thì ở đây cũng không nên bơi lâu, vùng biển này xa lạ chẳng biết được có gì bên dưới mà ở đây lại sâu.
Theseus:” Cho em 5 phút” Cậu chả biết sợ mà để nước đẩy trôi ngày càng xa.
Monarch:” Biết rồi” Lâu không đụng nước biển nhớ thật, vậy mà bị ép lên bờ hoài.
One week later(tức ngày 15).
Họ sẽ đi sau một tiếng nữa khi ăn xong bữa sáng, Cổng được mở để Monarch về lại Alagaëa, cậu có nửa tiếng để làm việc mình muốn, bất kỳ ai thấy cậu đều được lệnh giữ im lặng, và cậu sẽ nhờ Hội Đồng khiến họ im miệng và bí mật này sẽ được giấu cho tới khi đến lúc.
Lần theo mùi của lũ bạn, cậu thấy rất nhiều mùi đang ở trong thư viện nhưng khi mở cửa ra bên trong lại là một mớ hỗn độn, như vừa có trận ẩu đả diễn ra ở đây vậy, Arifu thì như chim một nắng nằm phơi bụng thềm cầu thang, con rắn nào đó thì nằm ngang giữa khe cầu thang leo lên lấy sách.
Diablo thì lại kẹt trong tảng băng trên sàn gần cửa, mắt cứ liếc qua liếc lại kêu cứu, Serena thì bị đứa nào đó tán cho cắm đầu xuống đất mông chĩa lên trời đang cố rút cái đầu ra trong tuyệt vọng, Luis đang nằm bẹp trên sàn cố đứng dậy, chưa kịp làm gì thì từ đâu Leon bay tới, hai đứa va vào nhau năm một chỗ, nghe tiếng la từ trần nhà cậu nhìn lên thì thấy Onix đang rơi xuống.
Onix:” Ahhhhhhhhhhhhh Bệ Hạ!? Ughh!” Con chimera rơi rất nhanh, thấy cậu ngạc nhiên la lên một tiếng thì đầu chạm đất, cái*rầm*, đau thực sự .
Kaizer:” Mày xin lỗi tao chưa!”.
Judy:” Đéo” Sau đó là giọng của Judy, nó phát ra từ tầng cao nhất, cậu ngước lên nhìn.
Kaizer đang cầm chân phải của Judy, đứng tại chỗ cao nhất của thư viện, ngay sát mép, cái đầu Judy thì hướng xuống dưới.
Kaizer:” Tao thả nha” Kaizer nhịn cười lâm le.
Judy:” Địt mẹ mày” Judy chửi.
Kaizer:” Mày tự chịu nha, tạm biệt” Nói rồi Kaizer thả chân Judy ra.
Judy:” Aaaaaaaaaaaaaaaaa Fuck You! Aaaaaaaaaaa” Judy la làng giơ ngón giữ rơi thẳng xuống đáy.
Monarch:” Hmm” Cậu khoanh tay ngồi trầm ngâm với cảnh này.
Serena:” Ai đó kéo em ra với!” Con cáo vẫn gào thét trong tuyệt vọng.
Cocytus:” Cái!?” Con Drake vừa bước ra từ phòng bên kia thư viện thì thấy cảnh này.
Benimaru:” Chúng tôi chỉ mới đi có mười phút thôi mà” Con Wyvern ngao ngán.
Monarch:” A hem” Cậu đưa tay lên miệng giả bộ ho một cái, thu hút sự chú ý.
Cocytus:” Bệ Hạ!, mừng ngài quay lại” Cocytus và Benimaru ngay lập tức cúi đầu.
Monarch:” Bây làm trò gì thế này?” Thở dài cậu thất vọng, ” Cứu chúng nó nhanh lên” Ra lệnh cho con Drake và Wyvern, cứu mấy đứa kia cậu lại thở dài.
Một hồi lâu sau đâu cũng đã vô đó, nguyên đám dàn hàng ngang trước mặt cậu chờ xử tội.
Onix:” Nhục bỏ đâu cho hết giờ” Con Chimera lẩm bẩm.
Monarch:” Rồi rốt cuộc là đã xảy ra cái gì?” Cậu lắc đầu thở dài hỏi.
Serena:” Là do anh Kaizer đó ca” Con cáo chỉ tay về phía con sói nào đó đang ngồi với dáng khúm núm.
Kaizer:” Ê anh đấm nha, tại Judy chứ bộ!” Kaizer nghe tên mình thì ngước lên phản biện, chỉ tay về phía con thỏ nào đó.
Judy:” Ơ, tại mày mà” Judy ngước mặt qua nhìn cãi lại.
Rồi ba đứa nó tới nói lui cãi qua cãi lại chẳng ai nhường ai.
Monarch:” Im lặng!, mỗi đứa một bảng tường trình nộp cho Codelrus, Judy đi với tao, đi cố mà nhớ về còn báo cáo lại, nhanh, mày có mười phút” Cậu quay đi trước khi con thỏ kịp hiểu gì.
Judy:” Hả?, đi đâu, bạn lói gì cơ?” Judy bị chỉ điểm đang đéo hiểu gì đơ ra một cục.
Monarch:” Tao nói là, chuẩn bị đi, rồi đi với tao, mày có mười phút” Quay đầu lại cậu nhăn mày.
Judy:” À, ừ, ok, đợi tý” Judy giọt nhanh về phòng.
Sau 20 phút thì Judy mới xuất hiện trở lại.
Judy:” Xong rồi nè đi thôi” Vác cái balo to đùng kèm theo cái bản mặt trang điểm tè le bạn trẻ kia nhìn Monarch.
Monarch:” Trời ơi Judy, mày làm cái đéo gì mà tới 20 phút dữ vậy, mày muốn ổng bẻ cổ mày hả, mày đi show ha gì mà trang điểm, có đi du lịch đâu mà mang nhiều đồ vậy má ơi” Cậu chửi Judy tới tấp.
Judy:” Gì?, ai bẻ cổ tao” Judy vẫn chưa biết gì lại đơ ra tiếp tục.
Monarch:” Đi với tao và Theseus tới Oriental” Cậu ngán ngẫm nhìn con thỏ kia.
Judy:” À…..Hả!!, đéo, đéo và đéo, tao đéo đi đâu, ổng đấm chết tao, đéo!” Judy vội thốt lên câu chửi thề, ôm mặt tính xủi thì bị cậu tóm lại.
Monarch:” Mày đéo chạy được đâu, và tao cũng đâu có hỏi mày, đi, đéo nói nhiều” Nắm chặt Judy trong tay cậu bước vào Cổng.
Judy:” Con mẹ mày Monarch, Kaizer cứu tao!” Con thỏ khóc lóc cố cấu cứu Kaizer đang đứng ở góc cột vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Kaizer:” Xin lỗi tao không cứu được mày heheheh”.
Island of Salvation, Castle Baphomet.
Theseus:” Trễ năm phút” Đứng đợi cùng Thất Tinh hắn nhăn nhó.
Monarch:” Nguyên nhân” Giơ Judy ra trước mặt hắn cậu nói.
Cổng được mở ra, họ đứng trên bãi cát vàng trước mặt là những cơn sóng đang đánh vào bờ, sau lưng là rừng rậm dày đặt, mùi muối biển rõ rệt tràn vào khoang mũi.
Theseus:” Ở yên trong này nếu em không muốn bị áp lực nước đè bẹp” Kết giới như cái bong bóng được hắn tạo ra bao bọc lấy cậu và Judy.
Hắn cùng Nychta và Raivoa là những cái khác nhau, riêng Denizor là rồng biển vì vậy không cần, mà chính xác ra thì đây cũng là quê hương vì vậy anh cũng là người dẫn đường.
Judy:” Bộ sâu lắm à” con thỏ đứng trên lưng cậu nhìn mọi thứ đang tối dần khi họ càng xuống sâu hơn.
Monarch:” Ozean ở độ sâu hơn mười ngàn mét dưới biển” Tập trung về phía trước và con rồng đen bên cạnh cậu giải thích ngắn gọn.
Tốc độ bơi bình thường của họ không thể nhanh bằng rồng biển được vì vậy tốc độ có chậm hơn, phải hai tiếng họ mới đến nơi, xung quang họ tối mù, nhưng khi di chuyển thêm chút nữa ánh sáng đã xuất hiện.
Trước mắt cậu hiện ra một nơi đầy sắc màu, rạn san hô với thảm thực vật phong phú, các sinh vật biển xinh đẹp ở khắp mọi nơi, hoa văn trên cơ thể của Denizor phát sáng lên, đứng trên một mỏm đá anh nói.
Denizor:” Chào mừng đến Vương Quốc Ozean”.
Vừa dứt lời, từ phía xa có hai con cá voi lưng gù với một con cá voi xanh ở giữa, phía trước là đàn cá heo và cá đuối Manta dẫn đầu đoàn là hai con cá voi sát thủ. Âm nhạc bắt đầu nổi lên.
” Tránh đường cho Điện Hạ” Hai con cá voi sát thủ đồng thanh.
” Hãy tránh đường cho ngài, vị Thái Tử đáng kính” Tiếp đó là đàn cá heo và cá đuối.
” Người kế vị của đại dương bao la” Âm thanh lớn của hai con cá voi lưng gù vang lên.
” Thái Tử Dylan, con trai của Vua Tiberius và Nữ Hoàng Jenna của Vương Quốc Ozean” Cuối cùng là con cá voi xanh ở giữa.
Giống như lễ hội âm nhạc âm thanh và ánh sáng, chúng bơi vòng quanh rồi tản ra như một cánh hoa nở rộ, ở giữa là một con rồng biển, với khá nhiều trang sức trên mình, đáp xuống mỏm đá cao tên đó nói.
Dylan:” Chào những kẻ tiện nhân mới xâm nhập vào vương quốc của ta, hãy vui mừng vì các ngươi được chứng kiến vị vua tương lai của vương quốc này đi, hỡi những kẻ yếu đuối, yếu….yế…” Vừa tự kiêu giới thiệu nó vừa liếc xuống, thầy toàn là Dragon mà con nào con nấy cũng bự nên hơi rén.
Denizor:” Nhức đầu thật, vậy là ông ta đã có người thừa kế sao” Denizor lẩm bẩm khi nhìn lên con rồng nhỏ kia.
Dylan:” Gì, ngươi cũng là một con rồng biển à, vậy chắc hẳn ngươi biết ta là ai” Nó thấy Denizor thì lên tiếng hỏi rồi kiêu ngạo ưỡn ngực.
Raivoa:” Bọn ta biết nhiều hơn ngươi biết đó, con cá con” Raivoa lên tiếng, nhìn ngứa hết cả mắt.
Dylan:” Gọi ai là con cá đó, ta là một Dragon và là Thái Tử, không phải cá, à chắc ngươi ghen tỵ nên mới nói thế, thôi không sao ta tha thứ cho các ngươi” Dylan tự đắc cười ha hả, mà không biết phía sau hiện lên cái bóng cao, mấy con cá hay các sinh vật biển khi nãy thì đang run cầm cập.
Tiberius:” Dylan….con lại đi gây sự gì nữa vậy hả?” Tiberius gõ đầu con mình một cái*Cốp*.
Dylan:” Cha!?, ui da, đau con, con có làm gì đâu, chỉ tiếp đón mấy người mới thôi mà” Dylan ăn đau ôm cục sưng trù vù trên đầu mình lùi lại.
Tiberius:” Ai?…” Nói xong Tiberius quay qua nhìn thì đập vô mặt hắn là con rồng đỏ, trong mắt ổng thấy Monarch như có ánh hào quang vậy, nhưng vừa nhìn sang kế bên cái tắt nắng ngang.
Dylan:” Cha?” Dylan gọi khi thấy cha mình đơ ra.
Tiberius:” Theseus, đã lâu không gặp, ngươi nghĩ quay lại đây mọi chuyện sẽ khác sao?” Y khó chịu ra mặt khi thấy Theseus.
Theseus:” Đừng có gọi tên ta như thân thiết lắm, nên nhớ chúng ta không là bạn, ta cần nói truyện, dẫn ta vô trong” Hắn nhăn mày nói.
Tiberius:” Phải, ta chưa bao giờ là bạn” Y liếc Theseus rồi ngoảnh đầu bơi đi.
Cậu cùng với Judy thì chỉ hỏi chấm đết hiểu gì, bơi theo Tiberius và con trai Y, tầm vài phút thì cung điện hoa lệ lộ ra trước mắt, nó đẹp vãi linh hồn luôn, bơi tới trước cái màng mỏng, đó là lớp kết giới ngăn nước của cung điện.
Đi theo vào trong tới cung điện thì có con Wyvern biển ra đón, trên vai anh là con bạch tuộc dumbo màu cam.
” Mừng Bệ Hạ và Điện Hạ đã về” Tên đó cuối đầu, con bạch tộc cũng thế.
Tiberius:” Chúng ta có khách, chuẩn bị phòng tiệc đi”.
Nhưng con Wyvern kia chưa kịp quay đi thì đã có con gì đó màu trắng hồng phi tới nhắm ngay con bạch tuộc, ôm chặc cứng.
Judy:” Aaaaaaaa, mày ơi, bạch tuộc dumbo, kiếm tao một con đi, trời mẹ ơi cute quá éeeeeeeeeeeeeee” Judy ôm con bạch tuộc chặt cứng la làng lên.
Monarch:” Tôi không có quen con thỏ này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó” Nguyên một đám đưa mắt nhìn cậu khi Judy la làng lên, dùng cánh che mặt cậu quay đi hướng khác.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Đây rồi, cuối cùng, con cá mắc cạn trình làng.





Chó ngồi thiền:))))