
Chapter 40: The Unity Rite.
Day 15.
Unity Rite của Leon và Luis diễn ra hơn một tuần sau đó, tất nhiên nhà Lancaster không ai có mặt ngoài Leone, cô lấy làm vui mừng cho người anh khác dòng máu. Nghi lễ và mọi thứ diễn ra theo truyền thống và có lẽ phần mà họ mong chờ nhất là khi trao nhẫn và đọc lời thề nguyện trước sự ban phúc của gia đình, tổ tiên và Đấng Sáng Tạo.
Như lời chúc phúc của Master of Astronomy, mong cho mặt trời, mặt trăng và các vì sao phù hộ họ vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Và cái điều mà mọi gia đình đều làm là cầu nguyện về vấn đề sinh sản.
Monarch đã có mặt ở đó coi như lời chúc phúc cậu dành cho đứa con không cùng giống loài, và với mọi sự biết ơn của con sư tử trắng cậu cho Leon một cái họ, khi mà con sư tử vẫn mãi không chịu chọn cho mình, và với điều này có nghĩa con sư tử có thể có riêng gia tộc cho bản thân.
Kaizer, Judy và Serena cùng những người khác cũng được mời, với sự hiện diện của bộ ba này bữa tiệc sau đó vui nhộn hơn bao giờ hết, nhưng Monarch không thể nán lại cho bữa tiệc tối đó, cậu còn việc phải làm, chuẩn bị mọi thứ cho buổi họp Quốc Hội sáng mai.
Rino và Hiran đã được nghe về việc Tiberius đã ở lại phòng của Monarch nhưng đến giờ vẫn chưa hết sốc, mà chắc cũng không gì xảy ra đâu, bao năm phục vụ một người họ rõ cấp trên hơn bất kỳ ai tại lâu đài này.
The next day.
Codelrus:” Ngài có câu trả lời rồi chứ Bệ Hạ?” Tại vị trí của mình ông nhìn lên vẻ mặt luôn nghiêm nghị kia.
Monarch:” Như ý của các đồng chí, tôi chấp nhận, vì liên minh của hai quốc gia” Gật đầu cậu cụp mắt, mọi thứ đã được quyết cậu sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm này một lần nữa.
Günayelam:” Chúng tôi vui khi ngài thông suốt về quyết định của mình” Con phượng hoàng già gật đầu hài lòng.
” Phải, cũng như cha ngài, your Grace” Con Griffin mỉm cười, phải làm đúng trách nhiệm chứ, vậy mới phải.
Pordo Sol:” Ông im lặng đi Gwynthinol” Bất mãn với câu từ của vị vua già con Wyvern cam gầm gừ.
Gwynthinol:” Tôi nói không đúng sao? Lịch sử đâu nói dối, với lại nơi này cũng nên nhanh chóng có người thừa kế chứ” Nhìn qua kẻ thù cũ ông mỉa mai.
Pordo Sol:” Đừng để tôi nhắc lại lần nữa con chim kia” Ông không chịu được điều này, có quá nhiều lời thì thầm bàn tán về học trò của ông, và ông ghét điều đó khi nó khiến ông nhớ đến đứa em của mình.
Gwynthinol:” Ông gọi tôi là cái gì con thằn lằn này! Nghĩ tôi sợ ông—” Gwynthinol chẳng chịu thua, nghĩ ông để cho người khác bắt nạt à, già nhưng chưa lẫn đâu.
Codelrus:” Gwynthinol….chúng ta không bàn luận vấn đề đó nữa. Cuộc họp dừng lại tại đây” Lớn tiếng nhắc nhở sự tế nhị trong cuộc thảo luận ông sẽ kết thúc vấn đề không nên này.
Day 04, Third Moon, district 6 Küçük port.
Con thuyền đánh cá nhỏ cập bến cảng thành phố, hằng ngày đều có rất nhiều tàu bè đến và đi, tất nhiên mọi thứ luôn được canh phòng bởi những chiến sĩ của chúng ta. Trên chiếc thuyền lạ chỉ có cặp Fädynol sư tử có vẻ đã già.
” Xin hỏi hai ông bà từ đâu đến đây, có việc gì có thể cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân hay không?” Chiến sĩ công an quốc phòng cùng bạn đồng hành dừng lại khi thấy gương mặt lạ tại cảng, họ theo đúng nhiệm vụ mà làm.
” Xin thứ lỗi cho tôi thưa cán bộ, tôi hiện không có giấy tờ gì trên ngươi, thật ra tôi và unified từng sống tại nơi này trước đây, nhưng có biến cố xảy ra và chúng tôi bị bắt ép phải rời xa quê hương” Ông sư tử già lên tiếng.
” Vậy cho tôi xin tên, tạm thời hai người không thể vào sâu trong thành phố được tôi xin lỗi”.
” Vâng, tôi hiểu điều đó, tôi là Leonidas còn unified của tôi là Sabrina”.
” Xin hai vị đợi tôi ít phút, tôi sẽ đi báo cáo với cấp trên, anh trông chừng họ nhé” Quay sang nhờ đồng nhiệp anh chạy đi.
Sabrina:” Anh có nghĩ rằng con nó vẫn còn sống đâu đó trong thành phố chứ?” Bà quay sang hỏi unified của mình.
Leonidas:” Chúng ta chỉ có thể hi vọng thôi em à” Ông an ủi vỗ nhẹ lên vai bà.
Đợi lúc lâu cuối cùng chiến sĩ kia cũng quay lại nhưng bên cạnh lài thêm người khác, đó là một con Drake băng, hoa văn như kết hợp của gió tuyết và cực quang, cũng như hai chiến sĩ con Drake cũng mặc quân phục của mình.
” Ở đây, thưa Đại Úy Glarodar” Bước đến cạnh đồng nghiệp trong khi anh chàng đó cúi nhẹ đầu chào con Drake.
” Họ bảo rằng họ từng là công dân nước ta”.
Glarodar:” Hai người là Leonidas và Sabrina?” Đánh giá hai con sư tử anh nhìn xuống.
Leonidas:” Đúng thế thưa cán bộ” Ông gật đầu.
Glarodar:” Tôi là Đại úy Glarodar thuộc trụ sở quận 6 của công an quốc phòng, mời hai người theo tôi” Anh không thích ở gần mấy người này chút nào, cái mùi có vẻ nghèo nàn và lạ lùng kia khiến anh phát ốm.
Leonidas:” Tôi…tôi có thể xin phép được gặp Hoàng Đế không thưa cán bộ?” Ông ngập ngừng, hỏi với khi con Drake chỉ mới nhấc chân lên.
Glarodar:” Khi làm thủ tục xong hai người có thể viết đơn gửi lên văn phòng Hoàng Đế, còn gặp được hay không tôi không biết” Con rồng kia bận rộn suốt ngày hơi đâu mà tiếp mấy người này, mà thôi kệ, sớm hay muộn cũng là người nhà thôi.
Leonidas:” Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn cán bộ” Ông gật gật đầu nắm tay Sabrina cùng đi.
Phải mất cả nửa ngày để mọi thủ tục hoàn tất, cả hai sẽ thuê trọ nghỉ ngơi hôm nay và viết thư rồi gửi luôn, chỉ hy vọng lá thư đó đến được tay người nhận. Cũng không biết may mắn hay gì, ngày mai lại là ngày cậu giải quyết mấy cái thư phiền phức tồn đọng đã rất lâu và Arifu cùng Diablo phải khiên đến cả mấy chồng.
Day 05.
Diablo:” Bệ Hạ, thư này là thư yết kiến” Vừa đọc xong lá thư con kền kền nhìn qua con rồng đỏ.
Monarch:” ….triệu họ lên, gọi Leon vào đây” Đọc sơ lá thư vừa cầm, nội dung là muốn tìm con, có khi nào, suốt nhiều năm qua nỗ lực tiềm kiếm cha mẹ cho Leon của cậu luôn đi vào ngỏ cụt và cậu tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội nào.
Diablo:” Tuân lệnh” Cúi đầu con kền kền mở cửa ra ngoài.
Hôm nay Leon không có ca trực vì vậy đang làm mấy công văn trong phòng thì bị gọi, chỉnh sửa tóc tai quần áo anh nhanh chóng đến phòng theo lệnh Monarch, cúi đầu chào con rồng rồi được cho phép anh ngồi xuống bộ sofa quen thuộc và được cho biết rằng đến để xác nhận cái gì đó.
Phải tầm mười lăm phút sau Diablo mới quay lại cùng hai con sư tử, vẫn như cũ con kền kền quay về vị trí làm việc khi chào cậu.
Leonidas, Sabrina:” Your Grace” Cúi đầu chào vị Hoàng Đế trẻ cả hai vẫn chưa nhận ra con sư tử trắng đang ngồi trên ghế.
Monarch:” Miễn lễ, việc gì mang hai ngươi đến đây?” Gỡ kính xuống cậu hỏi.
Leonidas:” Xin thứ lỗi vì làm phí thời gian của ngài, nhưng chúng thần chỉ muốn nhờ ngài tìm giùm đứa con thất lạc” Ông cúi đầu cầu xin.
Monarch:” Sao không nhờ cảnh sát hình sự? Đó là nhiệm vụ của họ” Nhăn mày, nhanh vào vấn đề chính đi nào, cậu không có thì giờ đâu.
Sabrina:” Chúng thần đã không phải công dân của nước ta từ lâu, và con cũng đã mất tích từ rất rất lâu, chúng thần vì lý do mà cũng bị ép rời khỏi quê hương” Bà buồn lắm, bà nhớ con mình, đứa con duy nhất của hai người.
Monarch:” ….Leon, lại đây” Trầm tư ít giây cậu liếc qua con sư tử trắng.
Leon:” Vâng” Bước qua cặp sư tử già anh đứng cạnh bàn của cậu.
Monarch:” Nhìn xem đây có phải không?” Cậu đang hy vọng, về tương lai Leon có một gia đình đúng nghĩa có cả cha lẫn mẹ yêu thương nó, thứ mà cậu đã không thể cho nó suốt bao năm mà chỉ có đòn roi và những buổi huấn luyện đến gãy xương.
Sabrina:” Tổ tiên ơi….Elysia!” Bà run rẩy chỉ tay về phía Leon đang đứng như sụp đổ mà ngã xuống.
Leonidas:” Không thể nào…Elysia?….có phải con không?” Ông đỡ lấy người thương cũng bất ngờ không kém, nước mắt đã bắt đầu chảy.
Leon:” Tôi biết hai người sao?” Anh lạ lẫm, anh không nhớ đã từng gặp hai người này ở đâu
Leonidas:” Ta không trách con, con còn quá nhỏ lúc đó” Ông buồn bã nhớ lại ky ức ngày hôm ấy khi gia đình ông bị chia cách bao ngàn dặm.
Sabrida:” Nhưng mà con à, một người mẹ sẽ không bao giờ quên” Bà òa khóc trong vòng tay con sư tử bên cạnh.
Monarch:” Diablo, đưa họ đến gặp các Master chắc chắn rằng họ không nhận nhầm Leon” Có lẽ nào là thật không, cậu đang cố giữ bình tĩnh bản thân để không ôm con sư tử trắng kia, tổ tiên không bỏ rơi đứa trẻ này, ôi cảm ơn các ngài rất nhiều.
Diablo:” Hả? À dạ” Bất ngờ trước tình huồng mình đang thấy anh kéo hồn mình quay về để thực hiện mệnh lệnh.
Cậu sẽ cho điều tra vụ án này sau, sau khi niềm vui này vơi đi chút ít, và cậu còn thứ phải làm, việc còn đó chất đống cao như núi. Chắc rằng Luis sẽ sớm biết việc này thôi, cậu không nghĩ con báo đó sẽ ngồi yên khi Leon bảo chẳng có gì và con sư tử lại ăn đấm vào đầu, rồi một bữa tiệc nữa sẽ được tổ chức tại điền trang của Đại Gia Tộc Snowkeeper.
Day 10.
Tất nhiên hai con sư tử già đã sốc đến phát ngất khi biết con họ là Unified của con trai thứ gia tộc Snowkeeper mà còn là Lord Commander của đội hiệp sĩ, đã lập nhiều chiến công và thành tích suốt chặng đường lớn lên không có họ và trong sự huấn luyện khắc nghiệt của Monarch.
Họ vừa tự hào mà cũng vừa hổ thẹn khi không thể cho đứa con duy nhất tình yêu mà nó xứng đáng có trong bao nhiêu năm qua, họ sẽ cố gắng bù đắp nó nhiều nhất có thể. Dù chưa quen nhưng Leon cũng cố gắng chấp nhấn cha mẹ ruột thịt chỉ mới biết không bao lâu, vì Luis và cũng vì con rồng đỏ đã cố gắng rất nhiều để anh có được ngày hôm nay.
Monarch đã cho lấy lời khai từ cặp sư tử già, manh mối duy nhất là một con quạ có hai màu đen trắng đánh ngất họ và bán sang Meridionali, từ đó mất liên lạc với nơi này và đứa con nhỏ, từ khoảng thời gian đó họ làm việc và tìm kiếm thông tin cho đến khi về được đây.
Day 13.
Nhưng đúng là chưa kịp mừng đã phải lo, phía Baphomet có động tĩnh và binh đoàn bóng tối đã lần nữa xuất hiện tại Lục Địa Phía Đông sau khi biến mất bao năm qua kể từ khi Tiberius cùng các Master đánh đuổi con rồng đen.
Ozean Kingdom, Pearl Palace.
Jenna:” Anh nói đi Tiberius! Tại sao, một mình tôi còn chưa đủ sao, mà anh còn tìm thêm người khác, còn Dylan thì sao!” Jenna la làng um sùm trong phòng khi Tiberius đòi ly dị.
Tiberius:” Cẩn thận lời nói của mình Jenna, em đang nói đến vua của chúng ta” Con rồng biển nhăn mày cảnh báo.
Jenna:” Chúng ta!? Anh có điên không, chúng ta chẳng biết gì về con rồng đó cả vậy mà anh sẵn sàng theo nó vì cái liên minh này sao?” Cô nổi đóa lên gào thét um sùm cả lên.
Tiberius:” Em ấy có sự ủng hộ của Lục Đại và là Lãnh Đạo của Long Tộc vì vậy em ấy là vua của tất cả chúng ta, của tất cả loài rồng trên mọi lục địa” Nhắc lại ví trí không thể thay đổi của con rồng đỏ Y bắt đầu khó chịu, dù có như nào Monarch vẫn là Vua Rồng đời thứ 8.
Jenna:” À phải vậy rồi, như tổ tiên của anh chứ gì, cái chất đó mãi trong máu chứ gì? Vì vậy mà anh bỏ rơi mẹ con tôi, có phải đồ tồi không chứ!”Cô không chịu được sự thật rằng unified của mình lại đi yêu một con rồng khác.
Tiberius:” Rafferty đã chết và phần lớn hội đồng đứng về phía anh, em nghĩ mình có thể ép anh lần nữa sao? Ngày đó đã xa rồi Jenna. Dylan vẫn sẽ là Hoàng Tử và Vua của Ozean, không gì thay đổi cả, em có thể quay về Kusini hay ở lại đều được, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngày mai Unity Divides diễn ra” Nhìn sự tức giận trong mắt Jenna Y không nhún nhường.
Jenna:” Để rồi coi Tiberius, anh sẽ hối hân khi chọn con rồng kia” Cô không cho phép, con rồng này thuộc về cô, từ khi sinh ra cô đã được dạy như vậy và cô cũng yêu con rồng này, không ai được phép có Tiberius trừ cô.
Tiberius:” Haizzz…..thật cứng đầu, y chang Rafferty và cả lão già kia” Nhìn cái ngoắc đuôi bỏ đi của Jenna Y thở dài, nhờ về người cha đã khuất con rồng bật cười, nhưng dù có như nào Y cũng không trở thành như họ, cho đến cuối cùng cũng phải là một người cha tốt.
Khi Dylan quay trở về từ nhiệm vụ trong quân khu anh được gọi đến phòng của mẹ, tuy không hiểu bà muốn điều gì nhưng anh nghĩ rằng không có việc gì tốt, mẹ không hay nói chuyện với anh dù là đứa con duy nhất, có lẽ bà quá bận rộn với việc làm nữ hoàng của mình và cả cha cũng vậy.
Dylan:” Mẹ gọi con” Bước vào phòng anh lạ lùng nhìn con rồng đang ngồi viết gì đó.
Jenna:” Con trai lại đây” Bà sẽ làm gì đó, dù có gì xảy đến hay đánh đổi cả vương quốc cũng không thể mất Tiberius vào tay con rồng kia.
Dylan:” Dạ?” Thật tò mò, không lẽ mẹ muốn giao cho anh nhiệm vụ gì sao.
Jenna:” Tiberius đã đòi ly dị” Bà biết điều này sẽ khiến Dylan rất sốc, nhưng bà phải cho con trai biết, thằng bé sẽ hữu ích trong việc loại bỏ chướng ngại duy nhất.
Dylan:” Mẹ nói cái gì! Cha ly hôn với mẹ, nhưng tại sao…tại sao….tại sao vậy” Anh hốt hoảng gào lớn rồi đứng đơ ra đó, có phải tại anh hay không, quá vô dụng nên cha mới bỏ rơi anh và mẹ, có phải vậy hay không, cha chưa bao giờ trò chuyện nhiều hay thậm chí là cho anh một nụ cười, thời gian họ gần nhau ít đến khó tả.
Jenna:” Lão ta có bao giờ yêu thương mẹ con ta đâu mà không bỏ, đó là điều sớm hay muộn và chỉ cần chất xúc tác, con rồng đỏ xuất hiện trước kia là nó” Nghiến răng gầm gừ bà nói.
Dylan:” Sao lại như thế được ạ mẹ, cha bảo rằng con rồng đó rất quan trọng, anh ta là Vua của chúng ta và con nên tôn trọng mà” Anh nói lên mọi thứ mà Tiberius luôn dặn dò mỗi khi gặp, bất kỳ khi nào cả hai gặp nhau cha cũng luôn nhắc điều này.
Jenna:” Sao mày ngu quá vậy con, lão lừa mày đó. Con rồng đó là kẻ phá hoại gia đình chúng ta, chính nó khiến lão nghĩ đến quyết định này” Đập mạnh tay xuống sàn Jenna gầm lên.
Dylan:” Con…con xin lỗi, con không biết thưa mẹ” Anh sợ hãi lùi lại đuôi quấn quanh chân và cánh ôm sát người.
Jenna:” Giờ thì mày biết rồi đấy, mẹ nhắc bao nhiêu lần là phải luôn ở gần lão nhắc lão rằng mẹ con ta là duy nhất, để lão luôn thấy điều đó, nhưng mày lại thất bại trong nhiệm vụ duy nhất” Bước nhanh đến Jenna gầm gừ đẩy Dylan sợ hãi khép mình nhỏ bé càng ép mình nhỏ lại trên sàn đá.
Dylan:” Con xin lỗi, xin lỗi…lần sau con sẽ làm tốt hơn con hứa, con sẽ làm mẹ tự hào mà…xin mẹ đừng bỏ con” Sợ hãi nhìn lên vẻ mặt hung dữ của mẹ mình Dylan run rẩy.
Jenna:” Lần sau? Mày nghĩ lão sẽ còn yêu mày nếu đứa con mới ra đời sao? Dylan Dylan Dylan quá ngây thơ rồi” Mỉa mai sự ngây dại của đứa con mới lớn Jenna ngán ngẩm.
Dylan:” Vậy con phải làm sao hả mẹ? Mẹ nói con biết đi, con sẽ làm mọi thứ chỉ cần hai người đừng bỏ con” Cầu xin mắt con rồng rưng rưng anh muốn khóc nhưng nếu khóc mẹ sẽ giận hơn nữa.
Jenna:” ….Luyện tập, mạnh hơn nữa, lão đi cùng con rồng kia vì nó mạnh không kém gì lão, con hãy mạnh hơn và giành lại thứ là của mình, mẹ sẽ hỗ trợ con” Nắm mạnh cằm đứa con Jenna kéo lại gần nhe nanh khuyên bảo.
Dylan:” Có thật nếu con mạnh hơn cha sẽ lại yêu con không?” Vẫn chần chừ trước lời nói của mẹ, Dylan rụt rè.
Jenna:” Tất nhiên! Cứ nghe lời mẹ rồi lão sẽ yêu con hơn bất cứ ai khác” Bỏ tay ra Jenna cười, một nụ cười ranh mãnh.
Dylan:” Vâng…thưa mẹ” Nhìn lên nụ cười của mẹ Dylan không thích bị đau nhưng nếu điều đó giúp anh có được sự chú ý từ cha và mẹ anh sẽ làm.
Jenna:” Thế mới ngoan” Bà buốt nhẹ đầu Dylan như lời khen.
Jenna lợi dụng khi Tiberius không có ở đây làm nhiều thứ trong bí mật, bầy tôi của bóng tối tấn công ngày càng dữ dội hơn khi Oriental cố gắng chống trả. Cái bóng đen giao tiếp với công chúa của Kusini ầm thầm mỗi đêm và nhiều thư được gửi đi hơn.
Tết đã đến rất gần, chỉ sáu ngày nữa mùa xuân sẽ lại đến, cảm giác háo hức mỗi năm tết về vẫn vậy trên mọi nẻo đường của đất nước, ai cũng vui vẻ chuẩn bị, và trở về cho cái tết đủ đầy bên người thân và gia đình, nhưng đó cũng là khi sự kiện lớn hơn diễn ra.
Đại bàng đuôi nhọn bay đến nơi mà nó rất quen thuộc, căn nhà cây nhỏ mà Nick đã từng đến, lá thư trên chân nó lần này có lẽ sẽ rất đặt biệt và dĩ nhiên phong bì đỏ mừng năm mới cũng được gửi kèm theo. Con chuột nâu đã sốc đến mức té ra sàn khi đọc đến khúc con rồng đỏ sẽ tổ chức Unity Rite ngay tết, dù anh biết con rồng phải làm vậy vì bản thân cảm thấy đây là trách nhiệm phải làm, nhưng có phải sớm quá không?.
Empire Alagaëa, The Great Hall of Unity, day 20, 8:00 p.m.
Đại sảnh lớn chứa được rất nhiều người, Quốc Hội và cả Hội Đồng Đại Dương cũng như các sư phụ từ Baris cũng có mặt, tất cả những ai quan trọng đều không thiếu, đây là thời khắc lịch sử, chính thức kết nối hai vương quốc xa xôi thành một. Tất cả đều phải có mặt, buổi lễ này rất lớn khi được tổ chức ngay tết theo yêu cầu của Hội Đồng.
Ngồi giữa hai vị vua là Grand Master of Astronomy, sau lưng ông là tượng của Lucein và khối pha lê linh hồn lớn, họ đều mặc giáp nghi lễ đơn giản và đặc biệt thiết kế chỉ dành cho dịp này, với hai màu sắc khác nhau tương phản giữa hai con rồng.
Đứng đối diện nhau họ trông thật khác biệt, đều mang tâm tư và cảm xúc của riêng mình. Con rồng biển đã chờ gần nửa đời mình vì khoảnh khắc này, mọi gian khổ đã qua chỉ có vậy, hạnh phúc là thế mà thôi. Monarch ở chiều hướng ngược lại, đây là trách nhiệm dù rằng cậu không ghét con rồng biển nhưng cũng không đủ tình yêu thương để thực tâm ở đây, lúc này, nhưng cậu vui vì đó là Tiberius chứ không phải ai xa lạ hơn.
Galaxsos:” Các con thân mến, các con ngày hôm nay hiện hữu với tình yêu của mình các con được Đấng Sáng Tạo đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Thánh. Thức vậy, Lãnh Đạo Lucien rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Thánh Thần dùng buổi lễ đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, Ta hỏi ý kiến các con. Tiberius và Monarch các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?” Ông dõng dạt, đã làm điều này nhiều lần ông đã quen, nhưng nhìn sự miễn cưỡng của con rồng đỏ khiến ông phiền lòng.
Tiberius, Monarch:” I Shall” Họ cùng đồng thanh và nhìn vào mắt nhau.
Galaxsos:” Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Đấng Sáng Tạo sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Thiên Thể và Hội Thánh không?”.
Tiberius, Monarch:” I Shall”.
Galaxsos:” Liệu các con có nuôi dưỡng và hướng dẫn nhau vượt qua những thăng trầm của số phận và xóa bỏ quá khứ của nhau không? Để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn không?”
Tiberius, Monarch:” I Shall”.
Galaxsos:” Và các con có bảo vệ di sản của nhau bằng dòng dõi của mình và duy trì dòng máu của tổ tiên và Người ban cho hay không?”.
Tiberius:” I Shall” Với không một do dự Y nói ra câu chấp nhận cuối cùng khi nhìn vào đôi mắt vàng.
Monarch:” ….I Shall” Do dự hồi lâu cậu cũng nói ra, cụp mắt con rồng nhìn xuống.
Galaxsos:” Vì vậy, với sự ban phước của Đấng Sáng Tạo và sức sống vĩnh cửu mà Ngài ban cho các con, ngự trị bên trong các con, cùng với Mặt trời và Mặt trăng dẫn dắt các con qua con đường đen tối của cuộc sống, mong các con được coi là Một. Emtó”.
” Emtó!” Câu cầu nguyện vang lên trong đại sảnh bởi tất cả mọi người.
Khi này người học việc được Galaxsos chọn đem đến chiếc bát vàng nhỏ được đặt trên tấm nệm đỏ viền vàng, ông cầm bát vàng trong tay và yêu cầu hai con rồng bỏ vào đó mảnh nhỏ Nguồn Sống của bản thân. Nguồn Sống hòa lại làm một thành lớp bụi Chi vàng lơ lửng dưới đáy bát, có nghĩa rằng họ nhận được sự ban phước của chính Đấng Sáng Tạo. Galaxsos xoay người đặt bát lên bệ đỡ vừa được mang ra.
Bây giờ là phần quan trọng không kém, trao nhẫn. Galaxsos lại tiếp tục vai trò của mình.
Galaxsos:” Xin Đấng Sáng Tạo chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành”.
Nhẫn được người học việc mang đến để giữa cặp unified.
Khi câu nói kết thúc Tibeius cầm chiễc nhẫn cùng màu bản thân đeo lên cặp sừng giữa bên trái của cậu.
Galaxsos:” Nhân danh Mặt Trời hãy ban phước cho chiếc nhẫn của Vua Tiberius, để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành, là sự soi sáng và bảo vệ”.
Và Monarch cầm chiếc nhẫn đỏ đeo lên đoạn đuôi cuối của Y.
Galaxsos:” Nhân danh Mặt Trăng hãy ban phước cho chiếc nhẫn của Hoàng Đế Monarch, để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành, là sự dẫn lỗi và chăm sóc.
Mặt trời, gìn giữ của ngọn lửa.
Phá vỡ của ngày,
Mong các con hãy trao cho nhau thanh gương của sự đấu tranh, chiếc khiên của sự bảo vệ, trái tim và số phận.
Mặt trăng, soi sáng của màn đêm.
Mặt tối của ánh sáng,
Mong các con hãy trao cho nhau lòng tận tụy, máu và cuộc sống của mình” Khi câu nói của ông kết thúc tiếng hò reo và vỗ tay lại vang lên, dù không phải tất cả.
Sau đó điệu nhảy truyền thống của long tộc diễn ra như thường lệ và bữa tiệc cũng bắt đầu. Kết thúc Unity Rite với lời chúc lành cuối lễ trong niềm hân hoan của cả nước, mọi thứ đều được cánh nhà báo ghi lại và sớm thôi tất cả công dân của Đế Quốc sẽ ăn mừng sự kiện này cùng với cái tết sum vầy nay đã đến.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Damn đã chưa một chap hai cái đám, ăn cho banh đít.
Chap sau tua xa lắm mấy má ơi, tôi đang design cho con của Tibe và Momon, thằng cu tên là Aenthal.
Đau lưng quá ;-;.




