Skip to main content
Tận thế, nhưng tuân thủ luật pháp –
Giới thiệu

Tận thế ập tới, thế giới biến dị, xác sống hoành hành.

Tin tốt: Anh có được hệ thống điểm danh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và điểm danh mỗi ngày là có thể mạnh hơn hoặc đạt được nhu yếu phẩm.

Tin xấu: Nhiệm vụ yêu cầu anh phải tuân thủ luật pháp và quy tắc ở khu vực đó.

Băng qua đường thì phải đi trên vạch kẻ đường.

Không thể khạc nhổ bừa bãi —— hộc máu cũng không được! Trừ điểm!

Cần tuân thủ quy định về đèn xanh và đèn đỏ.

Thấy bà cụ ở bên kia không? Anh phải qua đó đỡ bà ấy qua đường.

Lục Dao: “Đệt… đệt mịa, đó là một bà già xác sống mà, nhìn chỗ nào mà kêu bả là bà cụ vậy hả?! Răng bả nhìn còn chắc hơn cả răng tôi nữa đó?!”

Mười phút sau, Lục Dao chết lặng kéo theo “bà cụ” xác sống đã bị bó thành cái bánh chưng băng qua đường cái.

Biết sao giờ, ai bảo phần thưởng của nhiệm vụ lần này nó thơm phức làm chi.

Người sống sót A đi ngang qua: Đó là gì thế… Là BOSS khủng bố của thành phố này hả?

Người sống sót B: Đâu, hình như là con người hay sao mà…

Người sống sót C: Là người mới càng ghê đó mấy cha, á á á ổng nhìn qua kìa, chạy nhanh con mẹ nó lênnnnnn…

Lục Dao quay đầu rống to về phía họ: “Đừng có chạy, dù sao cũng tới rồi, vào nhà uống ly trà với tôi đã nàooooo ——!!!”

Nhiệm vụ tháng “mời bạn bè về nhà làm khách” của anh còn chưa hoàn thành mà!

【 Nhắc nhở của tác giả 】

① Nhân vật chính bệnh tâm thần + chỉ số thông minh cao.

② Không có CP phụ, nhưng lượng nhân vật xuất hiện sẽ rất nhiều, đa phần mọi người đều được nhân vật chính thuyết phục (cả về phương diện vật lý lẫn tinh thần).

③ Ai nói nhân vật tấu hề không thể làm vạn người mê.

Tóm tắt: Tận thế tới, hệ thống bắt tôi phải tuân thủ luật pháp.

Tổng quát: Cho dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải tuân thủ luật pháp.

Tag: Đam mỹ, Tận thế, Hậu tận thế, Hệ thống, Tấu hề, Overthinking, Hài hước, Rút thăm trúng thưởng, Gacha, Chủ thụ, 1v1, HE.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.