Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 1: The Beginning.

“Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ rất lâu về trước. Một truyền thuyết kỳ lạ về một con rồng đỏ — như thể được khắc sâu vào ký ức của thời gian, được ghi chép lại trong những cuốn sách cổ xưa. Nhiều học giả đã viết lại câu chuyện ấy theo cách riêng của họ, đôi khi phóng đại, đôi khi méo mó sự thật.

Thế nhưng, huyền thoại này… không phải là một câu chuyện viễn tưởng. Nó bắt nguồn từ lịch sử — thứ lịch sử có thể bị bóp méo qua từng thế hệ, nhưng vẫn mang trong mình một phần sự thật chưa từng bị lãng quên.

Và đây chính là câu chuyện ấy — câu chuyện nguyên bản của con rồng đỏ mang tên Monarch. Cái tên không chỉ là biểu tượng của quyền uy, mà còn là tên của một loài hoa trong truyền thuyết: Moniā Kua — loài hoa bất tử, không bao giờ tàn dưới ánh mặt trời.”

Câu chuyện về Di Sản của Quốc Vương.

Chapter 1: The Beginning.

Draigana hay Lục Địa Phía Bắc nơi cư trú của nhiều loài động vật và cả loài rồng hùng mạnh, bị chia cắt do nhiều cuộc chiến tranh trên khắp các vùng lãnh thổ, vùng đất xa xôi này ngày nay chia làm bảy vương quốc khác nhau. Đế Quốc Alagaëa nơi trị vì bởi Hoàng Đế cùng với Hội Đồng Đế Quốc và Quốc Hội, nơi rộng lớn và mạnh mẽ nhất trong cả bảy vương quốc, tổn thất từ trận chiến xưa kia và sự thống nhất của các loài mạnh mẽ nay về dưới một lá cờ duy nhất đã chọn sống khép mình, giấu kín với sáu vương quốc còn lại thuộc quyền sở hữu của loài người.

Nhưng khi Hoàng Đế đệ nhị lên ngôi, Hoàng Đế Monarch, con trai của Hoàng Đế đệ nhất Almandine, với xứng danh là Lãnh Đạo đời thứ 8 của Long tộc đã quyết định mở cửa đất nước với 6 vương quốc còn lại, trong vài tháng mọi thứ là bình yên, nhưng với sự xuất hiện trở lại của một Đế Quốc quá đỗi mạnh mẽ, với những ai có kiến thức thừa biết không nên đụng đến, một phần có lẽ vì những gì còn ghi lại trong sách cổ và nỗi e ngại của những giống loài mạnh mẽ có thể vẫn còn sống. Nhưng đâu cũng vậy, có kẻ này người kia và Gabiun Arasındakarın, Vua hiện tại của Vương Quốc Barriga, do tầm nhìn hạn hẹp và lòng tham ngu ngốc chọn gây chiến với Alagaëa, gã cho rằng đã qua 200 năm, Đế Quốc không thể nào vẫn còn mạnh mẽ như xưa.

Year 5742 PC, Day 03, First Moon.

Đại bàng sải cánh bay trên trời cao đem theo lá thư xâm lược, bay qua ngọn cây với sải cánh rộng, một ánh mắt xanh rêu sắc bén trong bóng cây nhìn theo lá thư cột trên chân của con chim đưa thư, con đại bàng đuôi nhọn kế bên kêu lên một tiếng rồi nhìn chủ nhân nó đang cười.

Empire Alagaëa, Throne Room, Day 04, 8am.

Monarch:” Vậy…Chúng là lũ ngu?” Cầm lá thư trên tay, không quá bất ngờ với việc này, dù sao, cậu cũng đã biết được nội dung của bức thư trước khi nó vào được biên giới nơi này.

Arifu:” Thưa Bệ Hạ, thần nghĩ không tốt khi nói họ như vậy, có lẽ chúng ta nên thương lượng lại với họ để tránh việc gây chiến với các nước khác” Nhìn đức vua của mình, Cố Vấn Hoàng Gia Arifu lên tiếng.

Kaizer:” Gì!? Thằng nào gây sự?, để tao đánh thấy mẹ nó, dám đụng bạn tao cơ à!?” Nguyên Soái Kaizer đang từ từ bước vào thì nghe thấy và nói.

Arifu:”…” Thiệt hả trời, sao cái lúc nào con sói này cũng làm ầm ĩ mọi thứ vậy?.

Monarch:” Ý kiến hay đấy” Hùa theo thằng bạn thân cậu nhếch mép.

Arifu:” Bệ Hạ!” Con đại bàng vàng bức xúc, đang nghiêm túc mà cứ có con sói kia thì lại bắt đầu giỡn, là sao?.

Monarch:” Giỡn thôi mà, làm gì mà la to thế, được rồi. Chúng ta cũng phải họp trước. Triệu tập Quốc Hội đi” Nhìn sang Thư ký của mình con rồng đỏ nói.

Diablo:” Vâng thưa bệ hạ” Đưa tay ra trước ngực, con kền kền râu cúi chào, cố nghiêm túc để không nhảy cẩng lên khi được Idol gọi.

Nhưng trước đó phải họp với Hội Đồng trước khi đến Quốc Hội, nếu không chắc Monarch lại phải nghe mấy lời càm ràm từ mấy ông bà già, Hội Nghị Thượng Đỉnh mở ra với sẵn Arifu và Diablo trong đó, vừa vào vị trí của mình chưa được mấy phút thì cậu nghe tiếng lục đục bên ngoài làm cái *Rầm*, Đại Thống Soái Serena đá cửa, hùng hổ bước vào theo sau là Nữ Công Tước Judy cùng War Instructor Günayer.

Serena và Judy cùng đồng thanh nói. ” CÓ CHUYỆN GÌ VẬY BÂY ƠI!!?”.

Günayer:” AI? THẰNG NÀO ĐẾN!, Bệ Hạ! ĐỂ THẦN ĐẤM CHẾT CHÚNG NÓ!” Ánh mắt bùng cháy con Arndur la lên.

Arifu:” Nữa hả!? Sao ai cũng muốn đánh nhau thế, ngài nói gì đi chứ, Bệ Hạ!, mà khoang, mấy người làm gì ở đây?” Arifu bức xúc xong nhìn sang con sói xám mà nhăn mày nghi ngờ.

Monarch:” Hahaha ủa ừ đúng rồi, sao chúng mày ở đây?, Kaizer!?” Cậu quay sang nhìn bạn mình nhíu mày.

Kaizer:” Sao nhìn tao? Ai biết gì đâu~” Liếc qua liếc lại con sói lùi lại.

Serena:” Anh sói ý em không biết!” Con cáo nở nụ cười vô số tội chỉ vào mặt Kaizer.

Judy:” Đúng đúng là nó tao không biết gì hết” Con thỏ quơ tay lắc lắc đầu.

Günayer:” Ờ ờm thì ờ thì..” Günayer ấp úng ngập ngừng cà lùi cà lùi gần tới cửa.

Monarch:” Họ sắp tới rồi, đưa lũ này ra ngoài, muốn biết gì thêm thì đợi chiều họp Quốc Hội” Nghiêm túc cậu phất tay.

Leon:” Vâng Bệ Hạ” Con sư tử trắng cúi nhẹ đầu, nhìn sang các thành viên của đội Hiệp Sĩ.

Vốn còn muốn chơi đôi chút, nhưng khi con sói định dở cái mỏ ra thì bị Monarch trừng cho mà cụp cái đuôi lại, đành im lặng theo lũ kia mà rời khỏi phòng.

Cánh báo trí nhanh chóng hành động khi nghe tin Quốc Hội họp gấp trong ngày, tin tức nóng hổi vừa ra lò bà con ơi. Có lẽ nào chiến tranh lại sắp bắt đầu?, đó là tiêu đề bài báo vào chiều hôm đó khi Quốc Hội đã thông qua việc sẽ chiến tranh với Barriga.

Chim ưng lửa đỏ rực bay xuyên qua bầu trời xanh để thực hiện nhiệm vụ trước khi được nghỉ ngơi cho một ngày dài làm việc, nó thích bay trong đêm như này, nhìn những ánh đèn le lói bên dưới mình nó kêu lên một tiếng trước khi đậu xuống ban công phòng thư của Barriga.

“Bệ Hạ, Bệ Hạ!” Tên hầu chạy nhanh trên dãy hành lang thắp ánh đuốc.

Bị chặn lại bởi lính của nhà vua, vì trời đã về khuya nó biết nó sẽ bị đánh nhưng bức thư quá gấp rút nó không thể chậm trễ được, quỳ trên đất dâng lên bức thư màu đỏ được niêm phòng bằng dấu sáp vàng, là con dấu của Alagaëa, càu nhàu khi bị đánh thức trong giấc mộng đẹp Gabiun chậm rãi mở ra bức thư, rồi ném lại vào mặt tên hầu sau khi đọc xong với vẻ tức giận.

Gabiun:” To gan!, bọn chúng dám khinh thường ta? Thật không thể chấp nhận được!, mau truyền lệnh, chuẩn bị quân lính, ta sẽ đi cùng, để xem bọn chúng có cái gì mà lại dám kiêu ngạo như thế, bao nhiêu năm đã qua chúng cứ sống trong cái chốn đó như lũ hèn nhát, sao mà lại được ta?” Kẻ hầu nghe vậy vội vã dạ vâng rồi chạy ngay đi thông báo cho Đại Tướng về lời của nhà vua.

Morning two days later.

Quân đội của Barriga đã có mặt trước cổng thành của Firefang city khoảng cách tầm 500m.

” Hoàng Đế của Đế Quốc nghe cho kỹ đây. Vua của Vương Quốc Barriga đã đích thân tới đây để đề nghị các ngươi đầu hàng khi ngài vẫn còn nhân từ!” Đại Tướng phe địch nói lớn. Còn Gabiun đang ngồi trong lều quan sát từ xa.

Hiện tại bên phía Firefang.

Lúc này Monarch cùng với Kaizer, Judy và Serena đang đứng trên tường thành cùng quan sát, con drake xanh biển bước lên từ những bậc thang bên dưới, với cây trường kích luôn trong tay, cúi người Cocytus cúi chào phía sau Monarch với sự kính trọng tuyệt đối.

Cocytus:” Bệ Hạ”.

Monarch:” Cocytus đấy à…về rồi sao?” Vẫn nhìn về phía quân địch phía xa cậu gật đầu.

Cocytus:” Vâng, để ngài phải đợi rồi” Giữ nguyên trạng thái con Drake nói.

Monarch:” Nộp báo cáo về văn phòng là được” Nói với Cocytus cậu hài lòng, bao năm vẫn vậy cứng nhắc như băng.

Cocytus:” Vâng Bệ Hạ” Trở về từ nhiệm vụ, anh chỉ muốn nhìn thấy vị Vua cũng như ân nhân của chính mình, rời đi theo lệnh, Cocytus thừa biết cái lũ yếu đuối kia là lũ ngu.

Kaizer:” Đáng lẽ mày nên cho tao đi!” Nói với giọng bất mãn Kaizer đang chồm lên tường.

Monarch:” Cho mày quậy banh lên à!?” Nhìn sang con sói cậu tỏ vẻ khinh bỉ.

Kaizer:” Ừ thì…..” Cười cười con sói im lặng.

Serena, Judy:” Đồng ý!” Cả hai cùng giơ ngón cái.

Kaizer:” Rốt cuộc em theo ai vậy Serena?!” Kaizer bất mãn nói.

Serena:” Ai biết” Mở mỏ cười con cáo nhún vai.

Judy:” Thôi, đừng cãi nữa mày, bắt đầu rồi kìa!” Judy chỉ tay về phía dưới thành.

Cả đám im lặng, bắt đầu quan sát.

Lần này có tiểu phi đội tiêm kích của không quân tham chiến, được chỉ huy bởi Đại Tá Ashberdius thuộc Clan Blaze Wings, gồm 200 Griffins, giáp trụ đầy đủ, trong số đó cũng có vài thành viên của chính clan Blaze Wings, một trong những clan lớn phục vụ trong quân đội, con Griffin đứng cạnh Ashberdius là squire của anh đang cầm trên tay lá cờ của Đế quốc và chính Blaze Wings, vẫn còn thêm gần trăm người nữa với mastery phép thuật cao vẫn đang ẩn nấp, quân số của con người khoảng 1 đến 3 ngàn gì đó, không rõ, nhưng chung quy chỉ là con người, có pháp sư nhưng không đáng lo ngại.

Gabiun:” Hình như mắt ta có vẫn đề thì phải?, ta nhìn thấy Griffin, nhiều đến thế?” Gã thấy lạ, bắt đầu lo lắng mồ hôi chảy như tắm, kẻ hầu kế bên gã lên tiếng.

” Vâng, đúng vậy ạ, thần không biết thưa ngài, xin tha lỗi cho thần”.

Gabiun:” Mà chắc không sao đâu, ừ ta cũng từng cưỡi thử Griffin ở Ajaga rồi, cũng không gì đặc biệt dù cũng chỉ có hơn 10 con” Cố trấn an bản thân gã hơi run nhẹ. ” Thôi kệ đi, có nhiêu đâu, chúng ta có tới 3 ngàn quân chẵng nhẽ lại không thắng được?, bắt đầu đi” Gã phẩy tay.

Tuân lệnh, tên hầu báo cáo với tướng quân của Barriga, ra lệnh lập tức tiến công.

Lúc này đây phía bên kia Ashberdius vẫn án binh bất động. Anh đợi chúng tiến gần hơn chút nữa, 400, 300, 200, 100m, khi đã thấy đủ gần anh ra lệnh.

Ashberdius:” Làm đi” Ashberdius gật đầu ra lệnh.

Khi lệnh vừa ban, thông tin được người liên lạc truyền đi bằng phép thuật, rất nhiều thứ gì phóng ra từ bóng đội kỵ binh của Barriga, tổ hợp gồm nhiều loài khác nhau của Djurelegan cùng với các Saeteigr và Lykoskurt, nhào ra vồ lấy loài người nhỏ bé, nhanh chóng làm rối loạn đội hình, ngựa hí vang trời hoảng sợ va vào nhau. Lúc đó quân ta bắt đầu sử dụng nguyên tố, những quả cầu, lửa, sét, gió, đất, nước lao vào kẻ thù nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch, cần gì phải di chuyển khi có thể tấn công tầm xa một cách chính xác, nhưng tất nhiên vẫn phải linh động theo tình hình.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, quân đội của Barriga đã chết gần hết, số còn sống sót đã bị bắt lại cùng với Gabiun đang cố bỏ chạy khỏi lều của mình.

Monarch:”…” Quan sát cuộc chiến diễn ra cậu nhăn mày, đây là hậu quả chúng tự gây ra, chịu đi, ban đầu cậu đâu muốn dẫn đến tình huống này, mở Cổng rời đi khi mà mấy đứa kia vẫn còn đang hăng say coi kịch cậu khì mũi, làn khói trắng lượn lờ bay.

Kaizer:” Ủa? Monarch đâu?” Ngồi coi một hồi định quay qua tám chuyện thì Kaizer lại không thấy con rồng nọ đâu.

Judy:” Gì? Mới thấy đây mà” Nghe con sói hỏi Judy quay qua, nhìn xung quanh thì chả thấy Monarch đâu.

Serena:” Hình như Ca đi về òi” Serena hồi nãy mới vừa thấy Cổng đóng lại nên đoán thế.

Kaizer:” Chán vậy, thôi thì về” Con sói nhún vai, quay xuống cầu thang.

Judy:” Đợi tao” Con thỏ nhảy phát lên đầu Kaizer.

Kaizer:” Đĩ thỏ! Mày muốn giết tao à?” Té cắm đầu xuống đất Kaizer la lên.

Sau khi bàn bạc lại với Quốc Hội, Monarch sẽ cho Gabiun được phép diện kiến trong phòng Ngai Vàng, nhưng là để răn đe cho hành động của mình cũng như mong rằng cả hai sẽ hòa thuận hơn và là đồng minh trong tương lai, dù sao hòa bình vẫn phải đưa lên hàng đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau là ngày mà Gabiun được nói chuyện với cậu, dù gã vẫn chưa biết Hoàng Đế đất nước này là ai, nhiều năm khuất bóng khỏi lịch sử, những cuốn sách có thông tin về nơi này rất ít, gã chỉ biết về những sinh vật mình đã thấy và chỉ có vậy.

Đứng trước bức tranh con rồng đỏ khác, ông nhìn trông thật uy nghi trong dáng vẻ của riêng mình, nhưng cũng thật hiền lành và dễ mến, đó là cha cậu, Almandine, vị vua đời thứ 7 của Long tộc, nhìn ngắm hình ảnh của cha. Cậu nhớ ông quá, đã nhiều năm không được nghe giọng nói trầm ấm đó, dù thời gian đã trôi rất lâu nhưng cậu vẫn không tự tin vào chính mình, vào những gì ông đã dạy cậu, thời gian cậu bên ông và nghe về những lời dạy không nhiều khi ông quá bận rộn về công việc của mình.

Monarch:” Con mong mình làm đúng thưa Cha” Nhìn bức tranh lần nữa, Monarch sải bước trên dãy hành lang hướng về phòng Ngai Vàng.

Được áp giải đến trước cửa phòng bằng hai hiệp sĩ, là Horus và Sebek, gã không biết hai Fädynol này là ai, nhưng bộ giáp và vũ khí của họ trông thật tuyệt vời gã nghĩ, với những thứ này gã biết hai người lính này không phải chỉ là lính canh cửa, đứng trước cánh cửa cao cỡ 20 m, Gabiun thán phục, gã như lạc vào xử sở của người khổng lồ vậy, cái gì cũng chà bá, cửa hay cột cái nào cũng to vãi ra.

Gõ cửa Horus lại lui về kế bên Sebek, bên trong vọng ra tiếng cho vào, cánh cửa được mở ra bởi Phobos và Shuphia, dẫn Gabiun vào, cánh cửa đóng lại, rồi cả bốn lại quay về vị trí canh gác. Gabiun trầm trồ khi thấy chiếc ngai vàng to khủng khiếp trước mặt, chắc gã bằng con gà quá, nhưng dưới ngai vàng lại có ai đó đang ngồi đợi trên chiếc ghế nhung đỏ, đường đi cũng được trải lớp thảm đẹp, không thể tin được, là thảm lông kỳ lân, loại lông quý hiếm này trong khắp Barriga chỉ có một cái tại phòng ngai vàng của cung điện hoàng gia.

Những cây cột cao chót vót và những lá cờ lạ lẫm đập vào mắt gã, cùng với khối pha lê khổng lồ trên trần nhà và nhiều hơn được khảm xung quanh, khối pha lê đó đang lơ lửng đấy à!?, Gabiun há hốc mồm, nó to như thế sao có ai đủ Ejterna để nâng lên vậy?. Được cho dừng lại cách người đàn ông có vẻ tầm 30 tuổi hoặc hơn chút khoảng 2m, gã thấy anh ta mặc bộ suit chỉnh tề, mái tóc đỏ vuốt ngược, giữa mắt phải có vết sẹo dài, nhưng đôi mắt đó vẫn rất sáng, đôi mắt vàng kim sắc bén nghiêm nghị, bên tay phải chống một cây gậy màu vàng khắc hình đầu rồng, mắt của con rồng là viên ngọc Garnet đỏ, đứng hai bên đó là hai Fädynol chim, hình như là đại bàng vàng và kền kền râu.

Leon:” You are now presence of His Majesty Emperor Monarch of Empire Alagaëa, the 8th Generation Leader of The Dragon Kind, Supreme General of The Army, President of the National Assembly and General Secretary of the Parliament” Đứng ở bên phải Monarch, con sư tử trắng với tư cách là Lord Commander của đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia đứng ở hàng nhất dõng dạt nói lớn.

Monarch:” Gabiun đúng không? Nếu ta nhớ không nhầm, ta biết rõ lý do ngươi ở đây và hẳn ngươi cũng vậy, có lời nào muốn nói không?” Ngón tay xoa viên ngọc trên cây trượng cậu nhìn gã.

Gabiun:” Đừng lừa ta! Sao ngươi lại là Hoàng Đế được?, Long tộc cũng làm gì còn vua, Dragon cuối cùng đã chết hơn 200 năm nay rồi còn gì?” Gã không tin, chẳng cảm nhận được tý phép thuật gì từ tên con trai trước mặt, gã tự tin rằng mình lớn tuổi hơn nữa cơ.

Monarch:” Ta không thích giết chóc vô tội vạ, với lại pháp luật cũng không cho phép, nhưng lời nói của ngươi có thể gán vào tội khi quân, là tử hình” Từ tốn, nhìn cái mặt kia là biết rồi, nhướng mày cậu chầm chậm nói.

Gabiun:” Ta là vua là Vua!, ai dám chém đầu ta!?” Gã nổi sùng lên, đường đường là vua, ai lại nghe lời của mấy thằng nhóc.

Monarch:” Vậy sao?” Hơi ngước mặt lên, tay cậu thả cây trượng ra, nó bay lơ lửng sang một lên, ngồi thẳng dậy cậu búng tay.

Ngay lập tức, Rino và Raven bước đến ép Gabiru phải quỳ xuống, cây thương trên tay Rino hạ xuống ngay cổ của Gabiun.

Gabiun:” Khoan Khoan!” Gã tái xanh cả mặt vội la lên.

Monarch:”…” Giơ tay, cậu phất nhẹ, hai hiệp sĩ liền lùi lại.

Gabiun:” Tôi biết rồi, đừng giết tôi~~” Gã sợ hãi co rúm lại mà run như cầy.

Monarch:” Có ai tính giết đâu?, rồi…biết cái gì?” Cậu hừ một cái, hèn nhát cậu nghĩ.

Gabiun:” Tôi sẽ không bao giờ dám nữa, hãy để tôi sống, ngài muốn gì tôi cũng chịu” Không dám ngẩng mặt lên gã cứ co lại như con cuốn chiếu.

Monarch:” Không cần vậy, theo Quốc Hội, đây như hòa bình với cả hai đất nước, ta mong ông quý trọng điều này” Cậu không muốn nói nhiều với mấy thành phần này, nên kết thúc nhanh.

Gabiun:” Tâ— tâ— tất nhiên rồi” Cà lắp Gabiun gật đầu lia lịa.

Gật đầu cậu nhìn Diablo, hiểu ý, con kền kền râu cùng với Gabiun được đưa đến phòng của anh, gã đã ký vào hiệp ước hòa bình như đúng những gì Monarch nói, có lẽ sau đợt này gã sẽ gặp ác mộng đây, cái khoảnh khắc lưỡi cây thương kề cổ khiến gã sợ hãi tột độ, được cảnh báo bởi con kền kền, dù vậy gã vẫn không thực sự tin vào việc Long tộc vẫn còn vua hay thậm chí là một Dragon còn sống.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Getgo bắt đầu thôi bây ơi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.