Skip to main content
Hoa đán thời dân quốc sống lại thành hiện tượng mới trong showbiz –
Giới thiệu

Giới thiệu

Đời này của Sở Cữu, cũng đã từng giành đồ ăn với chó hoang, cũng từng dùng gương mặt nở nụ cười ti tiện để người khác chà đạp, từng nhục nhã chịu qua lời mắng chửi đòn roi.

Từ một kẻ ăn xin nháy mắt trở thành linh hồn của đoàn hát, được mọi người gọi một tiếng Cữu gia.

Cũng từng phóng khoáng uống rượu, cũng trải qua những khoảnh khắc ấm áp, nhưng mà, trái tim này của Cữu gia, như băng đá vậy, chưa từng rung động bao giờ.

Mở mắt lần nữa, từ là nhân vật lừng lẫy ở thành phố Phù Châu lại trở thành tiểu thịt tươi chỉ có cái mã ngoài bị cả mạng xã hội bốc phốt.

Tiểu thịt tươi xinh đẹp, nhu nhược, ngu ngốc, vừa hám danh lợi, lại thích ôm đùi vàng.

Trong chương trình thì bị cô lập, lên sân khấu thì bị vả đỏ cả mặt.

Vốn dĩ chỉ là mượn góc quay, nhưng lại lừa Sở Cữu chịu tát một cái.

Mười mấy năm sống trong đoàn hát, phần diễn này, vốn phải có phản ứng gì, Sở Cữu đã nắm rõ trong tay.

Khoảnh khắc cái tát đó rơi xuống, đôi mắt đỏ lên, trong mắt chứa đựng sự không cam lòng và nhẫn nhịn.

Đối thủ diễn chung hoàn toàn bị áp đảo, đứng cứng đơ cả người ra, lời thoại cũng quên luôn.

[Đù mắ!! Đây là Sở Cữu đó hả? Là tên đầu đá Sở Cữu đó hả?]

[??!!!! Sở Cữu công quá đi! Đụ, cái này có nói được không dị cha?]

[Kinh cả nhà tui ngạc rùi, diễn xuất của Sở Cữu tốt lên hồi nào dị cha?]

[Không phải chỉ là sớm nở tối tàn thui hả? Chắc qua kỳ sau cũng lại lộ nguyên hình lại thôi.]

Sở Cữu như được bật hack vậy đó.

Nhớ đến trong phim kiếm hiệp, động tác múa kiếm mượt mà trôi chảy, đẹp mắt vô cùng.

Mơ về Đại Đường, diễn vở quý phi say rượu, thân hình mềm mại, ánh mắt quyến rũ.

Với vai diễn thiếu gia thời dân quốc, càng khiến nhiều người chìm đắm vào thời loạn lạc lúc bấy giờ.

Chỉ dựa việc có biểu hiện xuất sắc trong chương trình “Tôi rất nghiêm túc trong diễn xuất”, vòng fan của Sở Cữu bùng nổ.

Có người lại không có mắt nhìn, to gan lớn mật, mông của Cữu gia cũng dám sờ.

Sở Cữu lập tức khống chế đối phương, ấn người vào bồn nước, mở nước xả vào mặt đối phương: “Muốn ngủ với tổ sư gia của cậu hả? Hửm? Vậy phải xem cậu có cái mạng đó không đã.”

Vừa bực bội bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng phải một người đi vào.

Người đến thân hình cao ráo, khí chất cao quý ngời ngời.

Trùng hợp ghê.

Đây không phải đùi vàng mà tiểu thịt tươi một lòng muốn ôm được sao?

Ánh mắt của Sở Cữu rơi xuống yết hầu của người đến.

Liếm môi một chút.

Gu của tên này cũng ngon đó chứ.

Có điều, trước giờ toàn là đùi vàng của người khác, vẫn chưa có ai làm được đùi vàng của Cữu gia đây.

Đùi vàng này khá là lạnh lùng đó chứ, hắn đã chủ động bám lấy rồi, nhưng đùi vàng này vẫn có thể đẩy hắn ra được.

Thú vị đó chứ.

Con người Sở Cữu đó mà, trời sinh tính không thể nào chịu yên được.

Đùi vàng này càng không để ý tới hắn, hắn càng hứng thú, càng dốc hết sức lực.

Cuối cùng cũng hốt được người tới tay.

Một ngày nào đó của sau này.

Sở Cữu bị ôm lấy, bám trên người Lục Hàm Chương.

“Lục Hàm Chương! Tôi đụ má anh!”

Vẫn là Sở Cữu chơi quá tay rồi, cũng tự mình rớt xuống hố này.

Giới thiệu đơn giản: Lão tổ tông xông pha quậy đục nước showbiz.

Lập ý: Số mệnh của tôi tự tôi viết nên, không do trời định đoạt.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.