Skip to main content
Gaming streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang –
Chương 10: Chấn động

Editor: Xin cảm ơn người bạn Cải đã hỗ trợ toi edit chương này :>

Nhạn An cảm thấy dạo gần đây cứ mỗi khi cậu ở cạnh Quý Hoài Ninh là bầu không khí sẽ trở nên hơi kỳ quái, nhưng chỉ nhoắng một cái đã lại trở về như bình thường.

Cậu cảm giác được Quý Hoài Ninh có ý kia, nhưng lại không dám chắc chắn quá. Đã vậy cậu còn luôn cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm nên không muốn hấp tấp làm rõ, mặc dù vậy thì cách cư xử thường ngày của hai người họ cũng đã đủ gần gũi.

Trước giờ cậu chưa từng kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt Quý Hoài Ninh, cũng không hề giấu giếm sự thân thiết. Cậu tùy ý vỗ vỗ lên tay Quý Hoài Ninh, hỏi thăm tiến độ chơi game của hắn.

“Anh đã lên cấp 10 chưa?”

“Sắp rồi, chắc là chậm hơn em tầm bốn năm nhiệm vụ gì đấy, tôi vẫn còn chưa làm xong phó bản này.” Quý Hoài Ninh ngẫm nghĩ.

“Vậy thì lần sau mình tìm thời gian chơi chung đi.” Nhạn An quyết định dứt khoát.

“Không phải em còn livestream sao? Tôi lên hình liệu có ổn không?” Quý Hoài Ninh quan tâm hỏi han.

“Cái này có gì đâu, cũng chẳng phải là lộ mặt thật của anh hay gì, hơn nữa kỹ năng của anh cũng không tệ mà, có thể làm hỗ trợ ngoài luồng cho tôi.” Nhạn An xua tay, xong lại nghĩ tới chuyện gì đó khác, hỏi: “Anh không ở lại bộ à? Hôm qua còn bận rộn như thế kia, sao hôm nay lại tan tầm giờ bình thường rồi?”

Quý Hoài Ninh gật đầu: “Vậy nên mới có thể chơi game cùng em.”

Hắn nhìn đồng hồ, trong lòng vẫn còn lo lắng cho tình trạng thể chất của Nhạn An, theo phản xạ có điều kiện đẩy Nhạn An ra khỏi cửa rồi bảo: “Đến giờ rồi đấy, đi ngủ đi, chúc em ngủ ngon!”

Điều kiện kích hoạt thành tựu ẩn cuối cùng cũng được tiết lộ, đó là phương pháp vượt màn bí mật của phó bản, đã vậy người đầu tiên mở khóa còn được khắc tên mình lên thành tựu, nhất thời tất cả người chơi đều bỏ mứa nhiệm vụ hiện tại của mình, lao đầu vào nghiên cứu phó bản.

Video livestream của Nhạn An leo lên top danh sách video phổ biến, với lượt xem đã lên đến một triệu, sức lan tỏa bùng cháy ngang nhiệt độ của game, thậm chí còn có xu hướng lan vượt ra khỏi cộng đồng game.

[Trời má! Bây giờ tôi mới biết kẻ địch trong phó bản cũng có thể tương tác tự do được á???]

[Hội thoại này có phải là thuật toán của AI không vậy ạ! Sao tự nhiên quá trời vậy!!]

Vô số người chơi, thậm chỉ cả người qua đường đều kinh ngạc đến mức phải cảm thán vì trò chơi thực tế ảo này vượt xa hơn kỳ vọng của họ quá nhiều.

[6666 streamer vừa mạnh vừa dũng cảm quá, cứ thể đi tay không xong lại còn giật được súng?]

[Trước khi bấm vào tôi cũng nghĩ là mình có thể thử, xem xong rồi thì chỉ thấy cái cách này nó??? Cái quả này ông nào bắt chước nổi vậy? Thôi xin phép ngậm miệng phắn khỏi đây, chờ các cao thủ tác nghiệp ạ.]

So với những người chơi bình thường chỉ đơn thuần bày tỏ sự ngạc nhiên, những người chơi trình độ cao có thể nhìn ra được nhiều chi tiết hơn, cũng có nhiều suy đoán hơn.

Vô số cao thủ đã tua đi tua lại video, còn giảm chậm tốc độ lại để nghiên cứu cách Nhạn An hạ gục NPC một cách gọn gàng chỉ trong vài giây, tư thế trở tay đoạt súng và kỹ năng bắn chính xác của cậu, rồi kể cả cách cậu tương tác với NPC nữa. Nếu họ nhìn không lầm thì Nhạn An còn qua màn mà không tụt tí HP nào!

Bên cạnh giải pháp tối ưu để “Vượt màn hoàn hảo”, không biết họ có cần phải giữ thanh máu đầy để kích hoạt thành tựu không…? Các cao thủ không khỏi nhíu mày, nếu như vậy thì đã khó lại càng khó hơn.

Trước mắt thì chỉ có một bài mẫu để tham khảo, mà Nhạn An thì có khi cũng chẳng thử hết các cơ chế, bởi vì thực lực cậu quá mạnh!

Trước một thử thách lớn như vậy, vô số người khiêu chiến khát vọng có mặt trên danh sách một bên là tự hỏi, một bên là chạy đua với thời gian để tìm kiếm điểm đột phá.

Lại còn có cả một số người chơi tự động đoàn kết lại với nhau, quyết tâm tìm ra những điểm khả nghi trong các phó bản, tổng hợp lại nhiều ý tưởng và suy đoán khác nhau rồi cùng nhau mở một topic trên diễn đàn, tạo ra một làn sóng “nhà nhà hợp tác tìm điểm đáng ngờ”.

[Topic: Có ai thấy cái chổi trong nhiệm vụ cấp 10 của Hiệp hội Lính đánh thuê đáng nghi vl không??]

[3L: Hay là thử mang ra quét nhà xem?]

[10L: Hay cầm chổi chọc trần nhà?]

[25L: Mấy người sai hết rồi, thật ra là phải học phép thuật rồi cưỡi chổi bay lên trời đánh quái.]

[Chủ topic: Đủ rồi đó các người!!! Game này bối cảnh khoa học kỹ thuật tân tiến công nghệ cao nghiêm túc mà!]

……

Người chơi trình cao thì cẩn thận nghiên cứu, người chơi bình thường thì cũng hào hứng hóng hớt, cả người qua đường cũng chui vào video của Nhạn An để xem thử, lọt hố vì tò mò…

Đến cuối cùng, ngay cả phía nhà làm game cũng chịu cơn chấn động này, nửa đêm đăng bài lên Weibo: “Xin chúc mừng người chơi @Nhạn 111 đã mở khóa thành tựu ẩn! /tung hoa/ Bên cạnh các phó bản cất giấu thành tựu ẩn, vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ khác đang chờ các bạn khám phá trong game! Nhận thấy sự tham gia nhiệt tình của các bạn, chúng tôi đã quyết định triển khai một sự kiện khám phá thành tựu ẩn trong thời gian sắp tới! Nội dung chi tiết sẽ được công khai trong các thông báo tiếp theo! Hoan nghênh các người chơi nhiệt liệt hưởng ứng!”

Nhân vật chính của sự kiện thì đã đi ngủ sớm mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, nhưng đối với hầu hết mọi người mà nói, đây chắc chắn là một đêm không ngủ.

Mãi đến tận ba, bốn giờ sáng, thành tựu ẩn thứ hai mới được kích hoạt. Đó là phó bản cá nhân cấp 10 của Hiệp hội Lính đánh thuê, tương ứng với phó bản của Quân đoàn Ngân Dực mà Nhạn An đã chơi, được một cao thủ nổi tiếng tên [Thu Đao Đoạn Thủy] tìm ra.

Kênh thế giới:

[Fate]: 6666

[Bơ lạc trộn cơm]: Chúc mừng cao thủ đã khai hoang thành công ạ!

[Thu Đao Đoạn Thủy]: Cuối cùng cũng đánh được ra rồi… /hộc máu/ Tôi hết chịu nổi rồi, đã đăng video, chỉ có thể tóm gọn lại là không sợ không đánh được, chỉ sợ không nghĩ ra. Mọi người vào xem đi, tôi off đây.

……

[Bong bóng thỏ]: …Sao cái chổi nó lại bay đượt thật vậy??

[Gia Sasa]: Vậy cho nên đây là máy bay hình chổi của thế giới công nghệ cao? Hiểu thế đã được chưa?

[Boogie đang tiến hóa]: Đậu mè, game dev là ma quỷ hay gì vậy trời!!

……

Sau một đêm loạn lạc, Nhạn An bị đánh thức bởi một cú điện thoại tới từ anh bạn tốt bên bộ phận kỹ thuật, Ngụy Sư Viễn.

“Nhạn An! Cậu cũng được quá nha!”

“Hở…?” Nhạn An nửa tỉnh nửa mơ, gắng gượng phát ra một âm mũi để đáp lại.

“Không phải tối qua cậu đánh được thành tựu ẩn à? Viral khắp cõi mạng rồi đấy!”

“…Thế hả?” Nhạn An vẫn chưa phản ứng kịp, giọng nói vẫn còn khàn khàn.

“Thật là, cậu bị cái gì vậy hả? Đêm qua không thấy gì à?” Ngụy Sư Viễn hoài nghi.

“… Đêm qua ngủ, vừa bị cậu đánh thức.” Nhạn An bất đắc dĩ đáp.

“Ông này đúng là đỉnh thật sự! Cậu có biết đêm qua phía bên trên biết chuyện xong sững sờ cả đám không? Má cười chết tôi, bọn họ phải mở cuộc họp khẩn ngay trong đêm đấy.”

Nhạn An nghe vậy thì không có phản ứng gì đặc biệt, cậu kéo chăn lên, trở mình, không có ý ngồi dậy: “Có khoa trương quá không?”

“Không đâu, tuy tôi chỉ tham gia vào việc lập kế hoạch với tư cách cố vấn kỹ thuật, nhưng mà cũng được add vào nhóm làm việc của họ. Đêm qua mấy người đấy tag cả nhóm nhiều dữ luôn, lộn tùng phèo hết cả lên.”

Dứt lời, Ngụy Sư Viễn gửi cho cậu một đường link: “Tự cậu lên đọc bài này đi.”

Nhạn An đồng ý, ngồi dậy xem.

[Topic: Ẩn danh – Mọi người đều đi đánh thành tựu ẩn, còn tui thì phải tăng ca]

1L: Tại sao tôi lại đăng lên đây á hả, thì là do liên quan đến lợi ích, mà tôi là người trong cuộc, vì không đề cập gì đến thông tin cơ mật nên chỉ muốn than hai câu thôi. Đầu thì đã hói sẵn rồi, đêm qua đang định thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, thì đột nhiên nhảy ra thông báo.

Cấp trên bị sốc nặng, chỉ có thể gọi hết mọi người đến họp, vốn tưởng về sớm một tí chắc không có chuyện gì đâu, mà hôm nay còn không có chuyện gì quan trọng phải làm nữa… giờ thì tuyệt rồi.

2L: Adu, sốp thảm thật.

7L: Thảm đến mức có hơi buồn cười… Thế nên là phía game dev bị sốc thật hả? Đến mức này luôn?

Chủ topic trả lời 7L: Thật mà, tôi không dám kể chi tiết, nhưng chủ yếu là vì vụ này vượt xa đánh giá thiết kế ban đầu… Thành tựu ẩn xuất hiện quá sớm, chỉ có thể nói rằng streamer quá giỏi.

10L: Cười chết mất

11L: Streamer này giỏi thật sự, ngồi xem bạn ấy hai ngày cũng đủ thấy.

15: Tui tuyệt vọng lắm rồi đấy, rốt cuộc là phải đánh thế nào mới raaaa!

Nhạn An đọc xong: “…..”

“Thật ra thì tôi chỉ muốn thử cái đó một lần thôi, vẫn là nhờ các cậu làm game tốt nên cách của tôi mới thực hiện được.” Nếu đã thành ra như vậy thì cậu cũng quyết định khuyên Ngụy Sư Viễn nghĩ thoáng ra một chút, “Dù sao thì cậu cũng không phải tăng ca mà.”

Ngụy Sư Viễn thở dài, không biết là vì vui hay buồn: “Tóm lại là cậu có thể chơi đến mức viral là chuyện tốt, nhưng mà không muốn dùng danh tính thật trên mạng thì nhớ cẩn thận!”

Nhắc đến thân phận của Nhạn An, là người chấp hành nhiệm vụ Trùng hậu, đội tác chiến đặc biệt A hẳn là được công khai khen ngợi trưởng toàn thể Liên Bang, gọi cậu là một người nổi tiếng cũng không có gì khoa trương.

Tuy nhiên Nhạn An vì bị vũ khí phản phệ nên bị thương, mà xem xét kỹ lý lịch của cậu thì có thể thấy cậu đã nhập ngũ trái phép khi còn là trẻ vị thành niên, hơn nữa sau chiến tranh cậu còn bất tỉnh nằm trên giường như một người thực vật, vậy nên để tránh hàng loạt yếu tố có thể bị chỉ trích, Nhạn An chỉ được khen thưởng trong nội bộ với lý do bảo mật, thậm chí còn không có một bức ảnh nào bị lộ ra.

Người đồng đội cũ Shelly sau khi cầm huy chương bước xuống sân khấu, cô đã lẩm bẩm bất bình vì công lao của Nhạn An không được công nhận, khi đó Quý Hoài Ninh vẫn mặt không đổi sắc, nhưng nụ cười lại nhạt đi một chút, chỉ nói: “Cô cũng biết mà, em ấy không để bụng mấy thứ hư danh này.”

Đây quả thực không phải lời nói dối, nhưng ai mà chẳng biết, việc Trùng hộc bị tiêu diệt tương đương với sự thay đổi trong kết cấu của Quân đoàn, khi cơ hội tới, ai lại muốn buông tay để cho những tham vọng lớn lao đó giờ bị lãng phí? Những tướng lĩnh hàng đầu đều là quân nhân, những người chiến đấu ở trung tâm quyền lực là các chính trị gia, và những người lính thực chất chỉ là những quân cờ cũng chịu đựng sự rung chấn trong hoàn cảnh tái thiết hỗn loạn này.

Điều mà ít ai biết đến đó là Nhạn An, giữa đống tro tàn của chiến trường, đã được thượng tướng Shelko nhận về làm con nuôi, đồng thời cũng được bí mật định sẵn vào một vị trí phe phái nhất định trong Quân đoàn.

Có điều cậu không hề có ham muốn quyền lực và chức vụ cao, công việc của thượng tướng bận rộn nên sắp xếp cho cậu ăn ở cùng các chiến sĩ trong Quân đoàn. Đám lính ngày thường quyết đoán sát phạt, đứng trước mặt một đứa bé xinh đẹp lại đều biến thành mấy ông chú tay chân vụng về, biến Nhạn An thành bộ dạng ngày ngày ôm hận không thể ra tiền tuyến đại sát tứ phương.

Cuối cùng, Nhạn An mới 15 tuổi đã lẻn vào doanh trại quân đội, lần duy nhất lén sử dụng một số quyền hạn thuộc về thượng tướng, chỉ để đổi trắng thay đen thông tin về bản thân dưới mí mắt mọi người, cầm giấy chứng nhận tân binh hợp pháp nghênh ngang đi theo huấn luyện. Mãi đến một năm sau, thượng tướng mới phát hiện ra chuyện này sau cuộc tuyển chọn thành viên tổ tác chiến đặc biệt.

Thời gian trôi đi, thiếu niên thuở nào cũng đã dần học được cách trấn định và thấu hiểu, nhưng ngọn lửa chân thành và kiên cường trong lòng chưa từng bị dập tắt.

Không chỉ có một mình Nhạn An bóp cò súng, mà còn có cả Quý Hoài Ninh kiên quyết bước vào trung tâm của vòng xoáy.

Nhạn An trầm giọng đáp lại rồi cúp máy.

Cậu xoay người đứng dậy, đột ngột kéo rèm ra, vải lụa trắng tung bay, ánh nắng ùa vào phòng như cá nhảy, tràn ngập mọi ngóc ngách, không khí ấm áp tựa như sương mù dày đặc, bốc hơi bay lên.

Nhạn An lẳng lặng nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, nhớ tới những ngày huấn luyện ở doanh trại cũng đầy nắng và mồ hôi, chiến đấu với quân Trùng tộc bằng chút sức lực cuối cùng, cái ôm của cậu thiếu niên mang theo cả máu và nước mắt.

Vì vậy cậu suy nghĩ trong chốc lát, bấm mở quang não và thực hiện một cuộc gọi.

Hết chương 10.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.