265L Muốn tui ngồi lên hả:
Tui biết một vài bài đăng đã bị đóng nhưng vẫn chẳng giúp ích được gì cả, vì thế tui dùng tốc độ tay đã độc thân mười mấy năm nay để giữ chủ post lại! Chủ post ơi, nhìn tui, nhìn tui nè!
266L Chủ post:
Hở?
267L Muốn tui ngồi lên hả:
Cho tui mười phút gõ chữ đi, chủ post không được từ bỏ đó!
268L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Chủ post xuất hiện rồi! Tuy phần tiếp theo không được như ý mình nhưng tui muốn hỏi chủ post một câu thôi. Rốt cuộc chủ post có thích A cặn bã hay không?
269L Người qua đường Giáp:
… Thật ra cũng đã quá rõ rồi. Bác trên đừng ép chủ post phải đưa ra đáp án chắc chắn chứ.
270L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Nếu chủ post không muốn trả lời thì cũng không sao đâu. Tui chỉ muốn nói, nếu đã thích A cặn bã thật lòng, hai người cũng đã có mối quan hệ đánh dấu này thì dù có xảy ra bất cứ việc gì cậu vẫn cứ tiến lên đi! Cứ nói mấy câu tiêu cực như “giao tình của gia tộc” hay “mối quan hệ quen biết bình thường” thì được ích gì đâu chứ? Giờ còn định xem như chuyện này chưa từng xảy ra nữa à? Vẫn tiếp tục mối quan hệ bạn bè qua nhiều đời này hay sao? Cái này thật sự rất hèn đó!
271L A độc thân vạn năm:
Giấu tên nói không sai đâu. Đã thích thì cứ theo đuổi đi! Omega như thế đáng yêu lắm đó! Nếu có Omega thổ lộ với tui như thế thì tui sẽ dâng hết mọi thứ cho cậu ấy!
272L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Lỡ EQ của A cặn bã hơi bị thấp thì sao? Có lẽ tên ấy còn dễ ngại hơn chủ post nữa, vậy nên nói không chừng cả hai đang cùng e thẹn đó.
273L Chuyên gia tình cảm:
Chủ post ơi, thuận tiện cung cấp một chút thông tin của “A cặn bã” cho tôi được không? Tạm thời gọi tên ấy vậy đi vì tôi không hiểu rõ những gì về gã, tôi cũng không thích đặt biệt danh bừa cho người khác nữa. Chủ post có thể cho thêm vài ví dụ chi tiết được không? Tôi giúp cậu phân tích một chút.
274L A độc thân vạn năm:
Lời của Giấu tên có vẻ cũng được đấy. Đừng thấy tui độc thân vạn năm như vậy mà lầm, từng có người thổ lộ với tui đó. Lúc ấy người ta thích thầm tui đã nhiều năm rồi nhưng đến trước đêm đối phương kết hôn mới chịu nói cho tui nghe. Người ấy nói đã đợi tui nhiều năm như thế nhưng không được đáp lại, cuối cùng cũng đành buông tay theo một Alpha khác. Đau lòng quá mà! Tại sao thích tui lại không chịu nói cho tui biết chứ? Nói cho tui biết thì không chừng tui với cậu ấy đã có được một đàn con rồi.
275L Không muốn ngủ ở thư phòng đâu:
Chủ post này, Chuyên gia là giáo sư nổi tiếng ở trường đại học đó. Bác ấy phân tích rất chính xác và đáng tin cậy nữa, chắc chắn có thể giúp được cậu~
276L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Không nghĩ đến con đường tình yêu của vị anh em Độc thân lại trắc trở như vậy. Haizzz, trên đời này ai mà chẳng từng yêu chứ. Trong đó yêu đơn phương là đau khổ nhất, năm ấy chắc mắt tui mù rồi mới đi thích thầm một người. Tui thích người đó gần mười năm, tui xem người đó như người yêu nhưng gã ta lại xem tui như anh em.
277L Chuyên gia tình cảm:
Sau đó có thổ lộ không?
278L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Có thổ lộ nhưng lại khiến tui lúng túng lắm. Vẻ mặt của người đó hình như rất sợ hãi, trông gã sợ lắm kìa. Lúc ấy tui cũng không chịu được thế là thuận miệng nói một câu xoa dịu, sau đó tui không dám liên lạc với gã nữa.
279L A độc thân vạn năm:
Gã ta có liên lạc với bác không?
280L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Không có.
281L Người qua đường Giáp:
Dù thế nào thì mấy bác cũng có người để thích, còn tui chẳng để ý đến ai cả. Nếu có ai nói thích tui thì tui sẽ thích lại ngay… Như thế đỡ phiền hơn.
282L Chuyên gia tình cảm:
Bây giờ bác còn thích gã ta không?
283L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Tui nhìn thấy chủ post nên mới tức cảnh sinh tình thôi. Cũng qua nhiều năm rồi, đó đã là chuyện của quá khứ, thấy được bài đăng này nên có hơi thổn thức. Chuyên gia, bác cũng đừng phân tích tui. Đã trải qua nhiều năm như vậy, thứ được gọi là tình cảm cũng sẽ dần nhạt phai thôi.
284L A độc thân vạn năm:
Cái cảm giác thích thầm gì đó rất nặng nề à?
285L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Sao vậy? Cún độc thân nè, bác thích thầm chủ post hử?
286L A độc thân vạn năm:
Chủ post là Omega đó! Chuyện như thế khiến người khác đau lòng mà, tui chỉ đau lòng vì chủ post thôi.
287L Người qua đường Giáp:
Thế nên chủ post phải biết tranh thủ một chút, lỡ A cặn bã cũng ngu y hệt người anh em Độc thân đó. Tui sợ thấy kết quả của bác lại khiến chủ post đau lòng…
288L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Năm ấy tui cũng bối rối có nên thổ lộ hay không. Tuy đó không phải là kết quả tui mong muốn nhưng tui vẫn chưa hề hối hận. Tui không muốn bàn luận mấy chuyện tào lao như theo đuổi hoa khôi giảng đường nào đó hay đàn em nào đó với gã ta nữa! Chẳng lẽ chủ post sẽ cam lòng sao? Cũng đã ngủ với nhau rồi, khi nói chuyện còn phải mỉm cười duy trì phong độ lễ nghi nữa ư? Có được tự nhiên không chứ?
289L Muốn tui ngồi lên hả:
Chủ post nè, bây giờ cậu có rất nhiều sự lựa chọn nhưng việc giả vờ chuyện ấy chưa từng xảy ra là hèn nhát nhất đó! Chuyện này không thể yên lặng là xong được đâu. Tui đã nghĩ rất lâu rồi, chủ post nè, lấy quang não của cậu ra rồi tìm A cặn bã sau đó gửi cho gã một tin nhắn kiểu: Vào ngày nào, tháng nào ở một nơi nào đó. Một chữ cũng không được thiếu đó nha!