Parisoma thay nữ thần làm việc, nội dung công việc không chỉ đơn giản là ngồi tại chỗ nghe các bé Rồng Cánh Bướm báo cáo, đây chỉ là một phần phụ nho nhỏ trong số đó mà thôi.
Công việc lớn lao và quan trọng nhất mà cậu cần làm chính là phê duyệt những công văn có liên quan đến quy luật của thế giới.
Thế giới có quy luật vận hành của riêng nó, chẳng hạn như bầu khí quyển ở trên cùng, ở giữa là không trung, còn phía dưới là mặt đất, đương nhiên trừ một số khu vực đặc biệt ra. Ngoài ra còn có những quy luật khác, ví dụ như mùa hè sẽ có mưa nhiều, mùa đông thì có tuyết rơi, riêng những vùng ở phương Nam thì số lượng tuyết sẽ khá ít, thậm chí là không có, rồi những thứ khác như lửa sẽ cháy như thế nào, sông ngòi chảy ra sao, trọng lực phát huy tác dụng kiểu gì,…
Những thứ này đều sẽ dùng hình thức khái niệm hoặc công văn để viết ra, sau đó đệ trình tới trước ngai thần, chờ đợi thần xem xét và phê duyệt. Thật ra việc này cũng đơn giản thôi, bởi vì những quy luật cơ bản đã được xác định sẵn ngay khi thế giới vừa ra đời rồi, mà quy luật bổ sung cũng đã hoàn thiện sau cuộc chiến chư thần, những gì cần làm bây giờ chỉ là lần lượt xác nhận lại các quy luật dễ xảy ra biến đổi mà thôi.
Ở phương diện này, vị nữ thần với chí nguyện ăn dầm nằm dề kiên cường muốn phấn đấu một phen, ngài đơn giản hóa lưu trình phê duyệt, cái nào hợp lý thì đánh dấu “✓”, cái nào không hợp lý thì đánh dấu “✗” rồi gác lại chờ tới lần thay đổi tiếp theo sẽ xử lý sau. Nhưng một người lười biếng thì sao có thể làm việc liên tục được? Sau khi thay đổi lưu trình xong, nữ thần phê duyệt chừng một chồng tài liệu cao xấp xỉ Huginn xong thì lại chây lười nằm ườn ra đó.
…Mị đã chớt.
Chờ khi nào có tiểu thuyết với motif người yêu nhỏ tuổi hơn, ngông cuồng hay nổi điên, cưỡng ép chiếm đoạt, luận loan pha kè thì hãy tới gọi mị, tới lúc đó mị sẽ sống lại.
Cho nên, công việc này đã vinh quang rớt xuống đầu của Parisoma.
Parisoma: “…”
Đương nhiên, công việc tìm tiểu thuyết người yêu nhỏ tuổi hơn, ngông cuồng hay nổi điên, cưỡng ép chiếm đoạt, luận loan pha kè kia cũng rớt lên đầu cậu luôn, dù sao cũng đâu thể để nữ thần “chớt” mãi được.
Parisoma: “…”
Tóm lại, xử lý công văn về quy luật chính là công việc cấp bậc thế giới quan trọng nhất, bây giờ xuất hiện vô số tài liệu rác như vậy chứng tỏ phía bên kia đang muốn ra tay với quy luật của thế giới bên này, cũng không biết bọn họ tính cấy thông tin quan trọng gì vào mà lại cần gửi nhiều tài liệu rác như thế để che giấu.
Khi Parisoma dẫn theo mấy chú Rồng Cánh Bướm chạy tới nơi làm việc, khu vực này đã rối tung hết cả lên. Nơi làm việc có không ít khe xuất tài liệu, những tài liệu tương ứng sẽ được “phun” ra từ nơi này, sau đó được các bé Rồng Cánh Bướm phân loại sửa sang lại cẩn thận rồi đặt lên mặt bàn ở khu vực chờ phê duyệt. Nếu trên mặt bàn không còn chỗ chứa thì tài liệu sẽ được chất đống trên mặt đất ở chung quanh, những “ngọn núi” tài liệu như thế xuất hiện rất thường xuyên.
Hiện giờ nơi này không chỉ có vài “ngọn núi” mà còn có tài liệu bay đầy trời như tuyết rơi, rất nhiều Rồng Cánh Bướm kiên cường ở lại “chiến đấu”, muốn dựa theo phương pháp thường dùng để sắp xếp lại số tài liệu khổng lồ đó.
Parisoma giơ tay cản một tờ giấy bay về phía Huginn đang nằm trên vai cậu, sau đó băng qua cơn bão tài liệu kia, từng bước từng bước tới gần chiếc bàn làm việc dùng để phê duyệt tài liệu. Trong quá trình này, cậu bắt gặp rất nhiều bé Rồng Cánh Bướm bất tỉnh vì bị số giấy tờ kia va trúng, nhỏ nào nhỏ nấy đều nằm chỏng gọng ngửa bụng lên trời, đầu óc choáng váng.
Rồng rồng… rồng rồng hông ổn òi…
Nhiều công việc cần làm quá… rồng rồng làm hông xuể…
“Tỉnh táo lại nào! Tim Tím ơi! Xanh Lá ơi!” Huginn bay từ trên vai của Parisoma xuống, giữa “mưa bom bão đạn”, nó đau thương và tức giận lay lay thân thể của đồng loại mình, nghẹn ngào thốt lên: “Xanh Lá! Mau đứng dậy! Hãy đi làm việc thật vui vẻ với Huginn như trước kia nào! Cậu nhìn đi, vẫn còn 20.000 tài liệu đang chờ cậu phân loại kia kìa!”
Bé Rồng Cánh Bướm tên Xanh Lá bị nó lay vốn vẫn còn đang thoi thóp, kết quả sau khi nghe được tiếng gào khóc “vẫn còn hơn 20.000 tài liệu” của Huginn, nó lập tức nghẹo đầu sang một bên lè lưỡi nằm ngay đơ.
“Blè ——”
Chết ngắc gòi! Một bé rồng đã chết ngắc vì không muốn phải gánh vác lượng công việc khiến rồng cũng phải tuyệt vọng như thế này!
“Xanh Lá ơi! Xanh Lá!”
Giữa mớ hỗn loạn, Parisoma đã nhanh tay lẹ mắt lật xem rất nhiều tài liệu rác, trong đó có rất nhiều tờ hoàn toàn trống rỗng, cũng có những tờ nguệch ngoạc đầy mấy thứ lung ta lung tung gì đó, giống kiểu “nói như nói” ấy, viết thì nhiều mà độ hữu ích thì bằng không, những tài liệu rác như thế này xử lý khá dễ dàng.
“Huginn.” Parisoma bình tĩnh ra lệnh: “Tôi từng lo lắng sẽ xảy ra tình huống tương tự cho nên đã chuẩn bị sẵn biện pháp xử lý rồi, nhóc tới vị trí của cái thùng rác ở bên trái kia đi, tôi đã giấu công tắc tường lửa ở phía sau đó đấy, nó sẽ giúp chúng ta sàng lọc mớ tài liệu rác này.”
“Phương pháp này chỉ là kế sách tạm thời mà thôi, chờ ngày mai khi phòng tuyến thế giới hoàn thiện hơn thì chúng ta có thể dứt điểm việc gửi tài liệu rác của bọn họ rồi.”
Giữa cơn mưa tài liệu, Huginn lập tức áp sát xuống đất bò tới chỗ thùng rác, quả nhiên đã tìm được một công tắc có màu sắc y hệt màu sắc của bức tường.
Huginn: “…”
Rốt cuộc bình thường Đấng sáng tạo hay lo lắng về những vấn đề gì thế này! Cái công tắc này gắn lên hồi nào vậy! Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều đã nằm trong đủ loại lo lắng của Đấng sáng tạo rồi sao!
Huginn không chút do dự giơ móng vuốt bật công tắc lên, nó tưởng là chỉ cần bật công tắc thì số lượng tài liệu bay tán loạn sẽ giảm bớt một ít, sẽ có tác dụng cực lớn trong tình huống hiện tại.
Nhưng mà… số lượng tài liệu phun ra vẫn không suy giảm chút nào!
Huginn ngơ ngác ngửa đầu lên, sau đó kinh ngạc phát hiện bức tường phía sau thùng rác bắt đầu tách ra hai bên, để lộ ra —— một bức tường được gắn chi chít một đống công tắc khác.
Cái công tắc đầu tiên đó, thì ra…
Công tắc tường lửa ✗
Công tắc mở bức tường chứa công tắc tường lửa thật sự ✓
Bên dưới những cái công tắc này còn viết vô số “hướng dẫn sử dụng”, chẳng hạn như “bị tấn công bởi một lượng lớn tài liệu rỗng thì nhấn vào đây”, “bị tấn công bởi tài liệu viết linh tinh thì nhấn vào đây”, “bị tấn công bởi tài liệu trùng lặp thì nhấn vào đây”, “bị tấn công bởi tài liệu mang tính sỉ nhục thì nhấn vào đây”,… thậm chí còn có một công tắc vô cùng ba chấm là “nhấn vào đây để nhấn toàn bộ công tắc trên”.
Huginn: “…”
Theo lẽ thường thì báo cáo của thế giới đều được đệ trình lên theo con đường chính quy, không bao giờ xuất hiện những tình huống được ghi bên dưới số công tắc kia, thế mà Đấng sáng tạo lại vẫn xây dựng bức tường lửa vô dụng này!
Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán… à không, nằm trong lo lắng của Đấng sáng tạo!
Sau khi khởi động nhiều tường lửa, số lượng tài liệu rác bay tán loạn đã giảm bớt rất nhiều, các bé Rồng Cánh Bướm đang ngất xỉu cũng dần tỉnh táo lại và bắt đầu trở về làm việc, có bé đi phân loại tài liệu, có bé thì điều khiển xe nâng xúc số tài liệu không cần thiết sang chỗ khác.
Parisoma ngồi trước bàn làm việc, hiện giờ còn chưa tới lúc thả lỏng, nếu để lại quá nhiều tài liệu rác thì sẽ càng khó nhận ra mục đích chính của bên kia.
【 Hình thái xã hội của loài người được phát triển từ thấp đến cao, những khúc chiết tạm thời trong quá trình phát triển không thể thay đổi xu thế tiến bộ chung của nó. 】
Yêu tinh hết sức tập trung, đánh dấu ✓ cho nó.
Hợp lý!
【 Kết cấu cơ bản của quặng Thiên Tinh và quặng Ma Tinh là…】
【 Phạm vi dạo chơi của đại tinh linh yên tĩnh là…】
Tài liệu vừa nhiều lại vừa tạp nham, hơn nữa còn không ngừng có tài liệu mới được “phun” ra, các bé Rồng Cánh Bướm hoàn toàn không kịp phân loại, Parisoma đành bảo bọn chúng cứ mang hết đến bàn làm việc cho mình. Cậu yểm ma pháp thời gian lên bản thân, sau đó nhanh chóng xử lý tất cả những tài liệu được đưa đến.
Bất chấp cơn mưa tài liệu rác, các bé Rồng Cánh Bướm bay lên bay xuống, thi thoảng xui xẻo còn sẽ bị tài liệu rác đập vào người và ngã cái “bịch” xuống đất, nhưng dù thế thì các bé vẫn kiên cường vận chuyển tài liệu tới chỗ Parisoma.
Một tiếng chuông không biết từ đâu vang lên, tuyên bố đợt gửi tài liệu công việc hôm nay sắp kết thúc. Huginn tỉnh lại liền, bởi vì như thế cũng tương đương với việc cơn mưa tài liệu rác sắp kết thúc, bọn họ đã… thắng rồi sao?
Chưa đâu!
Cửa xuất tài liệu chợt khựng lại trong giây lát, sau đó bắt đầu “phun ra” còn dữ dội hơn ban nãy, mặc kệ là ai cũng có thể nhận ra sự gấp gáp “được ăn cả ngã về không” của nó. Cơn “bão tuyết” trắng tinh này đã lấp kín toàn bộ khu vực làm việc, Huginn hoảng sợ kêu lên, sau đó bay thẳng về phía Parisoma.
“Đấng sáng tạo ơi!”
Bóng người của yêu tinh đã hoàn toàn bị bao phủ trong đống tài liệu, Huginn dùng hết sức bình sinh cũng không đến gần được, nó sốt ruột tới mức sắp bật khóc.
Sau tiếng chuông cuối cùng, khe xuất tài liệu đã không còn phun ra nữa, những tờ giấy còn sót lại chậm rãi rơi xuống đất.
Yêu tinh bình tĩnh ngồi giữa cơn mưa tài liệu, tóc mái che khuất sắc mặt của cậu khiến Huginn có chút hoảng hốt.
Âm mưu của thế giới bên kia… chẳng lẽ đã thành công rồi sao? Bên đó đã cấy tin tức kỳ quái gì vào thế giới của họ thế?
Nhưng ngay giây tiếp theo, yêu tinh lại ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ý cười.
Cậu giơ tay khống chế tờ giấy đang giãy dụa muốn “cắm rễ” ở thế giới này và kéo nó lại gần, một đám Rồng Cánh Bướm lập tức ùa tới xem, chỉ thấy trên tờ giấy kia viết ——
【 Sự xuất hiện của các vị khách đến từ thế giới khác là hợp lý, sẽ không khiến người khác hoài nghi, bản thân họ chính là một phần tử của thế giới này. 】
Phía dưới dòng chữ này chính là lời bình bằng nét chữ rồng bay phượng múa của yêu tinh, phần đuôi của chữ cuối được kéo thật dài, nét chữ vô cùng mạnh mẽ và có lực ——
【 Vô cùng kỳ quái. 】
Huginn cảm thấy hốc mắt của mình nóng bừng, nó “oa” một tiếng, vừa vui vẻ lại vừa kiêu ngạo nhào vào trong lòng của Đấng sáng tạo nhà mình.
“Vạn tuế!”
Mấy bé Rồng Cánh Bướm khác cũng vui vẻ nhào lên theo.
“Vạn tuế!”
Parisoma – người lại bị một đàn Rồng Cánh Bướm bâu kín người – kiểu: “…”
Bây giờ xóa bỏ tập tính của bướm Giáp có còn kịp không vậy?
Có qua mà không có lại thì quá vô lễ, Parisoma “nhốt” tờ tài liệu muốn hợp lý hóa sự xuất hiện của người chơi kia lại, để đó về sau lại nghiên cứu, sau đó mới vuốt thẳng phần tóc đã hơi rối của mình.
Đã lâu không bận rộn như vậy làm cậu có chút… bực bội.
Cậu gọi những bé Rồng Cánh Bướm đang dùng xe nâng xúc mớ tài liệu rác kia lại.
“Tạm thời không cần vứt mà hãy tập trung chúng nó lại một chỗ đi, sau đó lấy thêm một mớ tài liệu rác từ trong thùng rác của chúng ta ra.” Cậu xoa đầu của bé rồng Huginn trong ngực, trên mặt lộ ra ý cười: “Nếu đã đổ rác vào nhà người khác thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đổ ngược về.”
Huginn được xoa đến ngất ngây, nó híp mắt hưởng thụ trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng.
“Nhưng mà Đấng sáng tạo ơi, chúng ta nên đổ rác ngược lại từ chỗ nào bây giờ ạ?”
Đó giờ bọn họ toàn bị đám người kia quấy rầy từ một phía mà thôi.
Parisoma cười lạnh, cậu dẫn theo Huginn, phía sau là một đội xe nâng. Chờ đi tới trước khung cảnh trời xanh mây trắng ban đầu, cậu lại lần nữa xé toạc lớp giấy dán tường kia ra, để lộ những lỗ hổng có lớn có bé ở phía sau.
Trước khi lấp những cái lỗ này lại, cậu phải “vắt kiệt” chút tác dụng cuối cùng của nó đã chứ.
“Đổ vào đi!”
Yêu tinh ra lệnh, xe nâng lập tức khởi động.
Dưới bầu trời trong xanh, mặt của Parisoma vẫn lạnh tanh như cũ.
Lúc đào lỗ tới nhà của người khác, chắc mấy người cũng không nghĩ tới…
Rằng đầu bên kia của cái lỗ cũng thông với nhà của các người, nhỉ?
——
Tác giả có lời muốn nói:
Cái lỗ: Ưm~ ♂
Đổ xong rồi lấp, bên kia muốn “trả hàng” cũng không được XD




