290L Người qua đường Giáp:
… Kịch bản của bác trên kiểu gì thế?
291L Chuyên gia tình cảm:
Hửm? Tôi thấy chẳng có tính thuyết phục gì về hiệu ứng tâm lý cả.
292L Muốn tui ngồi lên hả:
Làm theo những gì tui nói thì chắc chắn sẽ đánh vỡ được cục diện bế tắc đó.
293L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Có nắm chắc như thế không? Bác đừng có dọa chủ post đó!
294L Muốn tui ngồi lên hả:
Cực kỳ chắc luôn, bách phát bách trúng á.
295L Chủ post:
Cách này là muốn hẹn anh ấy ra ngoài ư?
296L Muốn tui ngồi lên hả:
Ừm, thời gian địa điểm tự chủ post chọn.
297L Chuyên gia tình cảm:
Bác trên, hành vi này của bác hơi nguy hiểm đó. Tôi nghiên cứu tâm lý con người nửa đời rồi cũng chưa từng thấy loại biện pháp này. Tuy chỉ là mạng ảo nhưng bác cũng phải phụ trách những gì mình nói đấy. Nếu chủ post làm theo cách của bác kết quả lại càng thảm hơn thì phải làm sao đây? Mấy người như chúng ta nói thẳng ra là chỉ bảo được vài câu thôi, có trực tiếp làm được cái gì cho người ta đâu chứ.
298L Muốn tui ngồi lên hả:
Tui biết chứ, ăn nói phải cẩn thận cũng phải phụ trách lời nói của chính mình. Mấy bác là những nhà tâm lý học thông minh tài giỏi, lúc nói chuyện cũng rất cẩn thận nhưng có thể giải quyết được vấn đề sao? Cách nhau một cái quang não, đợi đến lúc bác hỏi xong một đống câu hỏi thì bác xem chủ post sẽ còn ở đây à?
299L Chuyên gia tình cảm:
Bác đang cả vú lấp miệng em đấy!
300L Mùi táo giòn tan:
Ha ha, khóa tài khoản của tôi à? Bây giờ quản lý của diễn đàn đế quốc cũng kiêu căng như thế ư? Tôi chỉ phát biểu quan điểm của mình thôi, cũng không nói chuyện gì nhạy cảm hay đáng ngờ thế mà lại khóa tài khoản của tôi vĩnh viễn luôn à?
301L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Táo A thẳng ung thư á?
302L Mùi táo giòn tan:
Ra A cặn bã đã có hôn phu rồi, vậy chủ post chính là kẻ thứ ba! A cặn bã sao có thể cặn bã được chứ? Gã ta không quan tâm đến chủ post là rất bình thường mà. Gã có hôn phu rồi, có người mình thích rồi sao phải ở cùng với chủ post chứ? Mấy người đều ngồi đó nghĩ biện pháp cho chủ post nhưng mấy người có từng nghĩ đến cảm nhận của vị hôn phu hợp pháp kia chưa?
303L Người qua đường Giáp:
… Thay cái tài khoản rồi mà nói chuyện vẫn cứ thiếu đánh như vậy. Rốt cuộc bác trên đã tưởng tượng ra cái kịch bản gì thế này? Đã nói chủ post bị cưỡng ép đánh dấu, ngoài việc bị đánh dấu ra thì hai người chỉ là “quan hệ bình thường” thôi! Bác đã thấy kẻ thứ ba nào mà chỉ “gật đầu” thôi chưa?
304L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Bác đã thấy kẻ thứ ba nào mà chỉ “gật đầu” thôi chưa?
305L Lần thân thiết thứ chín mươi chín thành công rồi:
Thua nhanh gọn lẹ luôn ta. Sao mấy người trên diễn đàn đế quốc lại không đến xem chuyện này chứ? Quả là không khoa học mà!
306L Phần kế tiếp vào bát tui để bị ăn đi:
Tui chỉ một mực im lặng xem bài đăng thôi. Lời của vị Táo A thẳng ung thư có thiểu năng thật nhưng 302L nói cũng có lý đấy chứ. Vậy nên… phải làm gì với vị hôn phu hợp pháp đó đây?
307L A độc thân vạn năm:
Đúng ha, vị hôn phu hợp pháp cũng là một Omega mềm mại có hương thơm ngọt ngào đó!
308L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
… Trong đầu bác ngoại trừ Omega mềm mại có hương thơm ngọt ngào ra thì còn chứa được gì nữa vậy?
309L Muốn tui ngồi lên hả:
… Trong đầu bác ngoại trừ Omega mềm mại có hương thơm ngọt ngào ra thì còn chứa được gì nữa vậy?
310L Omega của nguyên soái Fleys:
… Trong đầu bác ngoại trừ Omega mềm mại có hương thơm ngọt ngào ra thì còn chứa được gì nữa vậy?
311L Không muốn ngủ ở thư phòng đâu:
Haizzz, thân là một Beta chiếm hai phần ba dân số tui chỉ có thể lặng lẽ nhìn thế giới tình cảm phức tạp của Alpha và Omega thôi.
312L Pheromone mùi sầu riêng:
Tui quên mất tiêu trên thế giới này Beta chiếm nhiều nhất luôn.
313L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:
Giơ tay, Beta này.
314L Beta của nguyên soái Fleys:
Giơ tay, Beta này.