Dù cho trong lòng bộ trưởng bộ truyền thông có suy sụp cỡ nào, thì bác Lâm vẫn phải bò dậy giải quyết đồng rắc rối hiện tại. Không chỉ là dẹp yên dư luận mà còn phải tìm ra kẻ đầu sỏ đang đứng sau cuộc dèm pha này, bắt bọn chúng phải lên tiếng đính chính trước truyền thông.
Bác vừa ấn nút trên bàn làm việc, phía trên đã lập tức hiện ra ảnh ảo của một cô gái sắc sảo, có lẽ cũng là cán bộ cấp cao của ban truyền thông.
Bác gấp gáp đi thẳng vào vấn đề: “Tin khẩn! Hai người không lộ mặt trong đoạn clip ở khu Hoa Sao Đỏ là quân thượng, người được các ngài ấy bế là vương hậu!” Sau đó chỉ đạo: “Trước hết, cô nói với cục an ninh mạng cấp tốc khóa miệng cư dân mạng lại hết dùm tôi, rồi lập tức gọi mọi người họp khẩn! Mấy người này muốn chết hay sao mà dám mạo phạm linh hoa chứ?!”
Cô gái trên màn ảo hơi ngẩn người trước một tràng dài lời kích động của sếp, nhưng cô nhanh chóng nén đè lại sự hoảng loạn trong lòng, lật đật đáp: “Tôi sẽ làm ngay!”
Chỉ nửa tiếng sau đó, nội dung cuộc họp giữa lãnh đạo và các nhân viên nòng cốt được lan truyền nhanh chóng. Từng thông tin như cú bom nện thẳng vào đầu toàn bộ nhân viên của ban truyền thông, sau đó nhanh chóng văng qua ban kiểm soát thông tin. Người của hai bên vừa run cầm cập vừa gấp rút họp bàn với nhau nội dung của bài đính chính, quả thực không dám sơ sẩy lấy nửa lời.
Toàn bộ các clip đang tràn lan trên không gian ảo đều bị gỡ xuống, phần bình luận bị đóng băng, riêng những tài khoản có phát ngôn quá khích phải chịu thêm hình phạt trừ điểm công dân một cách thẳng tay từ chính phủ.
Trong thông báo gửi về cho bọn họ có ghi rõ lý do trừ điểm, đó là: xúc phạm hoàng tộc!
Rất nhiều người dân đang say giấc nồng, đột nhiên bị tiếng điện báo của chính phủ làm thức giấc. Người nào mê ngủ thì yên ổn được thêm vài tiếng, người nào tỉnh táo mở ra xem ngay thì sốc đơ người sau khi đọc xong.
Bọn họ xúc phạm hoàng tộc khi nào? Cho họ mười lá gan cũng không dám nữa!!!
Mấy người họ suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế là lại lên thế giới ảo đăng bài dò hỏi, xem có ai giống mình không.
Kết quả là có rất nhiều người cũng ùa vào nói có.
Trong lúc nhất thời, bọn họ đã tưởng hệ thống của chính phủ bị lỗi nên gửi nhầm địa chỉ IP, thế nên cũng thoáng yên tâm đôi chút.
Nhưng chưa để họ thở phào dứt hơi, cổng thông tin điện tử của hoàng gia đã lên một bài mới. Mà nội dung trong đó lại cho họ biết mình đã phạm phải đại tội nào.
Đoạn clip vốn mờ căm bị tài khoản ẩn danh quăng lên, nay đã được phục hồi rõ bưng như ban ngày. Ngoài ra, video còn được gán thêm ba dấu mũi tên đỏ chót chỉ vào ba nhân vật chính, phía trên còn tỉ mỉ miêu tả họ bằng ba danh xưng cao quý nhất đế quốc.
Quân Thượng – Kim Long.
Quân Thượng – Hắc Long.
Quân Hậu – Linh hoa.
Làm như tổ edit của ban truyền thông sợ người dân không chú ý, cho nên mỗi cái tên đều thêm hiệu ứng kim quang lóng lánh. Thu hút thì có thu hút thật, nhưng lại trông không khác gì hiệu ứng ba xu rẻ tiền. Nếu bài viết này không nằm chễm chệ trên bài ghim mới nhất của hoàng gia, có người còn tưởng đây là trò đùa thế kỷ của kẻ điên nào đó.
Đủ loại cảm xúc khó nói dâng lên trong lòng dân chúng.
Vừa tim đập chân run xem xong đoạn video kia, bọn họ lại nhìn thấy đống bình luận đang bị chiếm lĩnh bởi các tài khoản, từ tick xanh nổi tiếng, ticks đỏ quyền quý, tick đen hoàng tộc cho đến tick vàng dành riêng cho linh hoa đều có chủ. Trái tim ai nấy đều đập rộn như trống bỏi, chỉ biết run run cầm điện thoại đọc từng chữ ghi trong bài viết.
【THÔNG BÁO HOÀNG GIA】 Tạ ơn mẫu thần khai ân! Long trọng chúc mừng quân thượng tìm về được quân hậu! Thông tin chi tiết sẽ được biên soạn vào một file riêng và công bố rộng rãi đến người dân sau. Trước mắt, yêu cầu người dân gở bỏ mọi bình luận sai lệch, bôi nhọ, xuyên tạc về quân hậu. Sau 60 phút, tài khoản vi phạm sẽ bị trừ điểm công dân không cần báo trước.
Phía trên bài đăng là lời lẽ đanh thép như thế, nhưng xuống phần bình luận lại điên cuồng spam: “A A A A! Sao các người dám bắt nạt em bé đáng yêu này chứ hả!?”
“[…]
[Có nên nhắc người này là cầm lộn nick bình luận rồi không?]
[Mới sáng sớm đã có tin sốt dẻo! Cả đế quốc chỉ mới có mười vị linh hoa điện hạ, bây giờ thêm được một vị rồi! Ui ui phải đi thắp nén nhang tạ ơn thần mẫu mới được.]
[Không biết ngài ấy là linh hoa gì nhỉ? Đẹp sắc sảo, lại kiều diễm mê người cỡ này… tôi không đoán ra, nhưng chắc chắn phải là loài hoa rực rỡ lắm!]
[Hồi coi đoạn clip mờ mờ ảo ảo đã thấy ngài ấy đẹp lắm rồi. Bây giờ được nhìn rõ, cảm giác rung động thật sự luôn ấy!]
[Nhìn ngài ấy được quân thượng ôm vào lòng trông ngon chưa kìa! Mềm mụp mà nhỏ xíu à!ლ(´ڡ`ლ)]
[Hu hu thì ra cục cưng nhà tôi là linh hoa! Thảo nào lại xinh đẹp như vậy! Hồi sáng xem em livestream mừng sinh nhật tuổi 18, trông em tỏa sáng như một đóa hoa nở nộ vậy đó!]
[Cái này công nhận! Hồi đó ẻm vốn đã đẹp rồi, nhưng mà cảm giác vẫn chưa nảy nở hoàn toàn.]
[Cho hỏi fandom của ngài ấy tên gì vậy ạ? Tôi muốn vào! Gấp lắm rồi!]
Dù Lục Vân bị chèn ép nhưng với điều kiện ngoại hình, và cả thần thái tỏa sáng trên mỗi khung hình ấy, cậu vẫn gom được lượng fan cơ sở. Tuy không nhiều, nhưng đều là fan trung thành. Bọn họ vừa thấy thấy bình luận nhắc đến fandom nhà mình, thì ngay tức khắc có mặt múa phím, gửi hàng tá đường link dẫn đến các bài viết, trang mạng liên quan đến bé nhà mình.
[Gửi mọi người nhe!]
[Mọi người hãy yêu thương bé nhà mình nhiều nhiều nhá!]
[Ý là… giờ ngài ấy là quân hậu rồi ấy, tui nghĩ không nên gọi bé như thế nữa.]
[Danh xưng này là em ấy gật đầu phê duyệt đó nha! Có clip làm bằng chứng nè.]
[@nhà đài show tuyển chọn, yêu cầu nhả hết clip quay của em ấy ra!]
[Thôi đừng nhắc. Mây Nhỏ mới bị loại khỏi chương trình rồi không nhớ hả?]
[Chương trình không phân rõ trắng đen đã vội quy chụp! Làm ăn kiểu đó thì cút mẹ đi!]
[Cả công ty quản lý của cậu Vân cũng im ỉm từ trưa hôm qua tới giờ.]
[Công ty đó cũng nát bét từ quản lý tới nhân viên. Dạo trước còn để nghệ sĩ chung công ty cướp vai diễn của Mây Nhỏ nữa!]
Bây giờ không khí trên mạng như một chảo dầu sôi, chỉ cần nhỏ vào một giọt nước cũng đủ nổ tung cả gian bếp. Mọi người càng đào sâu thông tin của Lục Vân, càng thấy thương và yêu cậu nhiều hơn, cũng càng điên tiết với công ty quản lý của cậu hơn.
Mỗi đóa linh hoa đều là trân bảo trong lòng người dân, ngay cả tinh lọc sư cấp mười cũng không thể sánh bằng.
Có lẽ ấn tượng này đã được truyền lại từ thời tổ tiên, khắc sâu vào gen của mỗi thế hệ sau, rằng linh hoa rất thuần khiết, giản đơn và dễ tha thứ. Cho nên, từ khi tiểu điện hạ Lục Trạch Hoa xuất hiện đã lập tức kích phát ý muốn bảo vệ của mọi người, kéo bọn họ sa ngã vào con đường si mê linh hoa không lối thoát.
Nhưng cũng nhờ vậy mà những tử khí luôn châm chích đầu óc họ được thanh lọc đi rất nhiều. Cơn đau âm ỉ do tử khí ăn mòn sau mỗi cuộc đi săn đã vơi đi, ban cho những người dân thường không có tiền mời thanh lọc sư về trị liệu ấy, có được một cuộc sống mới.
Đụng tới ai cũng được, nhưng đụng tới linh hoa thì tuyệt đối không!
Thời gian dần trôi, mọi người dần thức giấc sau đêm ngủ say và lượng người truy cập vào bài viết của hoàng gia cũng theo đó tăng vọt. Những người từng lỡ lời bình phẩm về đoạn clip cũ cũng vội vàng quay về xóa bình luận, phần lớn còn lên bài xin lỗi công khai.
Người của ban truyền thông nhìn thấy thái độ quay ngựa 180 độ này của cộng đồng mạng, gánh nặng trong lòng họ cũng vơi đi phần nào, ít ra họ biết mình chưa đến nỗi bị mất việc.
Dân chúng dạo một vòng qua tổ chương trình, công ty quản lý rồi tràn vào cả trang cá nhân của cậu diễn viên giả hình tượng linh hoa mà mắng, làm mình làm mẩy đòi từng người lên bài xin lỗi hết cả rồi, vẫn chưa thấy phía hoàng gia lên bài mới.
Đã mười hai giờ trưa rồi đó!
[Xin hỏi… có tin tức mới gì chưa ạ?]
[Thôi đừng hỏi, nhiều khi ba vị ấy chưa dậy đâu.]
[Chỉ mong quân thượng nhẹ nhàng với bé Vân một chút…]
[Hoa vừa nở đã bị hái huhu(ಥ﹏ಥ)]





Vừa mới hot đã có chủ 🤣🤣
Vậy là end r sao, không có ngoại truyện thêm gì á chủ nhà 🥲
tặng bé Vân một bông hồng làm quà tạm biệt nè
Huhu mún n cái ngoại truyện