Sáng hôm sau, tôi xuống nhà đã thấy Hạ Dương đứng sẵn, trên tay cầm sữa đậu và bánh bao. Hắn lại gần tôi, bảo: “Ăn đi.”
Tôi không biết hắn tính làm gì, hắn muốn tôi tiếp tục làm bạn tình à? Dù tôi thích hắn lắm nhưng tôi không chấp nhận việc mình trở thành kẻ thứ ba. Tôi bèn lướt qua hắn, đi đến xe đẩy mua một cái bánh.
Hạ Dương lại gần, nắm tay tôi, nói: “Tần Túc, cậu giải thích cho rõ mấy việc hôm qua đi.”
Tôi hất tay hắn ra, sải bước về phía trước. Vậy mà Hạ Dương lại ôm chặt eo tôi, không cho tôi nhúc nhích, tôi đành nói: “Tôi nói rõ rồi mà? Tôi chán rồi, chúng ta đường ai nấy đi.”
Hạ Dương nắm chặt tay tôi, đột nhiên xốc tôi lên, bế lên lầu. Để cửa nhà, hắn ép tôi dính vào cửa, vừa hôn vừa nói: “Mở cửa, không tôi đụ cậu tại đây luôn!”
Hẳn là tôi phải bị kéo vào đó chịch nhỉ, tôi phải đến lớp mà! Nhưng tôi hèn, nên đành run lẩy bẩy móc chìa khóa ra mở cửa.
Vừa vào trong thì áo khoác đã bị lột. Mắt Hạ Dương đỏ ngầu, quầng thâm hiện rõ. Chắc là hôm qua hắn ngủ không ngon, là sợ mất đi bạn tình hợp ý, hay bị lớp phó từ chối?
Dù sao thì tôi cũng không thể để trễ nữa, nên tôi giơ tay vỗ vai hắn, bảo: “Bỏ tôi xuống, tôi phải đến trường.”
Hạ Dương nắm tay tôi nhưng bị tôi cắn mạnh. Sau đó tôi đá vào đùi hắn một cái rồi đẩy hắn ra. Đương nhiên là tôi không đá vào chỗ hiểm, tôi không muốn làm thế tí nào.
Hạ Dương đau khổ, cau mày hỏi tôi: “Tần Túc, tôi tốt với cậu thế tại sao cậu lại muốn đá tôi? Chẳng lẽ cậu thích người khác rồi?”
“Đừng có hề hước nữa!” Tôi hét vào mặt hắn. Lúc này tôi cảm thấy hắn cứ giả vờ không hiểu mãi. Hắn biết giữa tôi và hắn ngoài tình dục ra còn gì nữa đâu, vậy mà giờ lại tỏ vẻ buồn bã chỉ để níu tôi lại.
Tiếp đó, tôi ngơ người. Tôi choáng thật, không biết làm gì tiếp!
Hạ Dương khóc.
Mắt hắn đỏ hoe, vừa khóc vừa nói: “Tôi biết tôi không có hiểu biết bằng cậu nên cậu khinh thường tôi dữ lắm. Nhưng tôi vẫn cố gắng học hỏi mà, xem video, đọc truyện, nghiên cứu chăm chỉ lắm. Tôi đọc hết truyện H cậu viết vì nghĩ là cậu thích mình. Vậy ra hai tuần bên nhau chỉ vì cậu chỉ xem tôi như bạn tình hả? Giờ cậu thích người khác rồi chứ gì, muốn ngủ với người ta rồi nên bỏ tôi đúng không?”
Tôi im lặng nhìn Hạ Dương, chỉ thấy hắn nhào tới giữ chặt vai tôi, cắn môi dưới của tôi chảy máu, rồi buông tôi ra, ôm tôi khóc rống: “Tôi ngủ với cậu là vì tôi thích cậu mà, có phải giỡn đâu. Cậu khiêu khích tôi trước nên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cậu mà không quen tôi là tôi quậy cậu hoài, ép cậu quen tôi luôn!”
“Ai khiêu khích ai trước?” Tôi thở dài, hỏi: “Còn Gia Gia thì sao? Cậu không thích bạn ấy à?”
“Không, tôi thích bạn ấy hồi nào? Tôi chỉ ngủ với cậu, thích mỗi cậu thôi!”
“Vậy sao lúc nào cậu cũng nhìn Gia Gia thế?”
“Tôi nhìn cậu mà. Cậu là bạn cùng bàn với Gia Gia, nên tôi nhìn mỗi hướng đó thôi chứ nhìn đi đâu.”
“Vậy cậu học hành chăm chỉ thế gì muốn vào cùng một trường đại học với Gia Gia hả?”
“Rõ là tôi muốn vào cùng trường với cậu, nhưng điểm cậu cao quá. Tôi mà không cố gắng thì sau này bọn mình phải yêu xa mất.”
“Vậy… hôm qua ở rạp chiếu phim. Cậu nhận điện thoại của bạn ấy rồi chạy đi…”
“Là vì quà sinh nhật tặng cậu…”
Hạ Dương kể lại chuyện hôm qua, còn bảo lớp phó thích tôi, hắn ghen tị việc bạn ấy trò chuyện với tôi, thảo luận mọi thứ cùng tôi mỗi ngày. Hắn ghen tị muốn chết.
Tôi chợt nhớ ra tên này là một đứa tứ chi phát triển mà óc như trái nho, nào có chuyện suy nghĩ sâu xa bằng tôi được. Thế là, tôi vỗ vai dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi hiểu rồi.”
Hạ Dương bất mãn níu đồng phục tôi để lau nước mắt, cắn tai tôi hỏi: “Vậy em bỏ cái thói xem tôi là bạn tình được không? Hoặc là xem tôi như bạn tình cả đời cũng được. Tôi sẽ cố gắng nâng cao kỹ năng để em không chán.”
“Ngốc…” Tôi bất lực: “Em ngủ với anh là do em thích anh. Ai mà rảnh tới mức viết truyện H về bạn tình chứ?”
“Được rồi, đừng nhắc vụ chia tay nữa.” Hạ Dương bế tôi lên, đi về phía phòng ngủ.
Tôi vội thuyết phục: “Còn lớp học mà, tối nhé, tối hẵng làm nhé?”
Hạ Dương mở ngăn kéo, lấy máy rung ra. Hắn thọc tay vào lỗ đít tôi, khẽ hỏi: “Giờ tôi buồn lắm, em làm tôi thấy dễ chịu hơn đã.”
Hắn cụp mi, chu mỏ, mắt đỏ bừng. Trông đáng thương quá, tôi muốn ôm hắn quá.
Tôi gật đầu đồng ý, rồi hối hận tột cùng. Đừng mơ có lần thứ hai nhá!
2 đứa khờ
Dthhhh