Khi bài đăng trên Weibo của Nhiễm Mộc được đăng tải, đúng như mong muốn của Tô Ngộ Bạch, Weibo lập tức bùng nổ.
Vô số người qua đường cùng một lượng lớn tài khoản ảo không biết từ nơi nào kéo đến, bắt đầu công kích Nhiễm Mộc một cách trắng trợn, họ chỉ trích cậu không có tự trọng, còn dám tự bóc trần việc mình được bao nuôi. Các blogger nổi tiếng cũng lần lượt đăng bài.
[Tôi Chỉ Chửi Người]: “Lần đầu tiên thấy có người gọi kim chủ một cách vĩ đại như thế. Bộ gọi cha nuôi không được hả? Còn bày đặt gọi cha nữa? Không biết cha ruột của RM1 nhìn thấy bài đăng này sẽ có cảm tưởng gì?”
(1: Pinyin tên của Nhiễm Mộc là rănmù, vậy nên mới viết tắt là RM.)
[Gặp Được Em Là May Mắn Bé Nhỏ Của Tôi]: Nhiều người hỏi cha của RM có cảm tưởng gì ghê, bộ mấy người ở dưới quê mới câu được internet hả? Ba năm trước, lúc RM debut đã bị đào ra hết rồi, cha mẹ cậu ấy đều đã mất, vậy nên nhận người trợ cấp cơm áo gạo tiền là cha cũng không được hả? Ờmmmm, mà đúng là không ổn tẹo nào. E rằng cha mẹ cậu ấy ở dưới suối vàng cũng chẳng thể nhắm mắt nổi 🙂”
[Cơm Chiên Cà Chua]: “Mỗi lần thấy mấy vụ dramu kiểu này tôi lại cảm thấy mình già rồi. Cơ mà bây giờ có thể công khai gọi người bao nuôi mình là cha thiệt hẻ?”
[Thám Tử Lừng Danh Nanco]: “Thứ cho tôi nói thẳng nhé, vụ “Cha” lần này fan tốt nhất là đừng cố biện hộ. Ai cũng biết Thẩm Phong Cốt là nhân vật đứng đầu trong giới kinh doanh hiện nay, một ông chủ lớn như vậy thì có dính líu gì với một ngôi sao nhỏ chứ? Người ta là con ông cháu cha đích thực đó ba, ok chưa?”
[A Tôi Hẻo Đây]: “Bách khoa toàn thư nói rằng, Thẩm Phong Cốt hai mươi tám tuổi còn Nhiễm Mộc thì mười chín tuổi. Xét về mặt khoa học thì… mối quan hệ cha con này tôi không công nhận đâu nhé!”
*
Trái ngược với những lời mắng chửi vô tội vạ của dư luận thì thái độ của những người trong giới lại rất vi diệu.
Ba năm trước, Nhiễm Mộc ra mắt nhờ vai diễn thái tử nước Tần – Phù Tô trong bộ phim điện ảnh và truyền hình tâm huyết “Phù Tô” của đạo diễn Trương Gia, cũng nhờ vai diễn để đời đó mà giành được vòng nguyệt quế của giải Ảnh đế.
Lúc ấy, có rất nhiều người không phục nhưng chẳng ai dám làm trái ý đạo diễn Trương Gia.
Với tư cách là một đạo diễn kỳ cựu trong ngành, đồng thời cũng là phó cục trưởng của Cục Điện ảnh, Trương Gia đã lăng xê vô số Ảnh đế và Ảnh hậu. Mỗi tác phẩm của ông đều là kim chỉ nam cho việc thúc đẩy nền văn hóa mới mà Cục tích cực đề xướng.
Năm đó, ông chỉ nói một câu trên Weibo: “Tôi cảm thấy Nhiễm Mộc rất xứng đáng nhận chiếc cúp này.” Ngay lập tức, mọi lời nghi kỵ trong giới đều biến mất tăm.
Ai cũng biết cậu trai trẻ mới nổi này có lai lịch không hề đơn giản, nhưng chẳng ai điều tra ra được rốt cuộc người chống lưng cho Nhiễm Mộc là ai.
Vì vậy, sự kiện “Cha” vừa nổ ra, những nghệ sĩ lý trí đều giữ thái độ thận trọng và im lặng.
Tất nhiên, vẫn có một số diễn viên trẻ không nắm rõ được chuyện liên quan đến “Phù Tô” năm ấy.
Trong mắt bọn họ, rõ ràng Nhiễm Mộc chỉ mới vào nghề được ba năm, tác phẩm duy nhất từng tham gia cũng chỉ có mỗi bộ phim “Phù Tô” này. Bình thường cậu ta cũng không nhận đại diện quảng cáo, lại còn chẳng tham gia bất cứ chương trình tiết mục nào, thậm chí còn chả thấy bóng dáng đâu. Ấy vậy mà lúc nào cậu ta cũng chiếm lĩnh vị trí đầu bảng tìm kiếm hot search, vẫn có vô số người tung hô cậu là Ảnh đế thiên tài, các nhà sản xuất phim tranh nhau đổ xô tìm đến, chỉ mong được hợp tác với cậu. Thử hỏi điều này có hợp lý không chứ?
Cùng là vào nghề ba năm, tại sao không ai biết đến bọn họ, còn Nhiễm Mộc không làm gì cũng đạt được tất cả?
Sự ghen ghét này đương nhiên đã thúc đẩy vô số đồng nghiệp nhân cơ hội giẫm đạp cậu. Ví dụ như Tô Khê Trầm – một cô diễn viên mới nổi luôn tự xưng mình thanh cao, cũng là đàn em của Tô Ngộ Bạch. Ngay khi sự kiện vừa nổ ra, cô ấy đã mau chóng bày tỏ quan điểm của mình.
[Tô Khê Trầm]: “Việc dựa hơi người khác trong chốn showbiz ngập tràn thị phi này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mỗi ngày có đầy rẫy kẻ đi dựa hơi, vậy mọi người đã từng thấy có bao nhiêu đại gia thật sự thèm để ý đến họ chưa? Có người muốn đi ké fame mà đại gia còn chẳng đoái hoài đến kia kìa. Cười nhìn lũ nịnh nọt nhé.”
Bài đăng này vừa xuất hiện, sự kiện liên quan đến Nhiễm Mộc lại càng nóng lên một bậc.
Thế nhưng, khi người qua đường, những tài khoản ảo hay đồng nghiệp đang dốc hết sức dìm chết Nhiễm Mộc, thậm chí còn “tốt bụng” khuyên can fan hâm mộ đừng mù quáng bảo vệ thần tượng thì nhóm fan của Nhiễm Mộc lúc này…
Lười tranh cãi, lười lướt Weibo, lười xem hot search.
Họ chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó chính là…
“Dưỡng Dưỡng, ngó mẹ xíu đi con QAQ! Đã ba tháng rồi con không thèm đăng ảnh selfie đó, hu hu hu. Mẹ chỉ muốn biết con có khỏe hông, con có được ăn sung mặc sướng hông? Cha của con, cũng chính là chồng tương lai của mẹ có đối xử tốt với con hông? QAQ”
“Quỳ xin ảnh chụp chung của Dưỡng Dưỡng với ông bô mới… Tui chỉ muốn được nhìn cảnh cha Thẩm 1m9 nhấc bổng con trai lên bằng một tay! Ui, là CP cha con đó, tui hẻo mất thoi!!!”
“Nhìn ảnh tui đăng đê, ảnh cha Thẩm siêu nét, không photoshop luôn. Hề hề, tui có người quen trong tập đoàn họ Thẩm~”
“Dưỡng Dưỡng mười chín tuổi, cha Thẩm hai mươi tám tuổi, chênh nhau chín tuổi. Phải mãi mãi bên nhau nha!”2
2: Chỗ này chơi chữ, do số 9 và từ mãi mãi là từ đồng âm, đều đọc là cửu.
“Các anh chị em ei, mọi người biết tui vừa làm gì khum? Tui mới đi soi Weibo của đại gia Thẩm xong đó, sau đó tui mới phát hiện ra, trong album ảnh của người ta có rất nhiều món đồ giống hệt của Dưỡng Dưỡng luôn! Nào là con vịt gỗ nè! Phao bơi hình gà con lông vàng nè! Khóa trường mệnh nè! Lục lạc nè! Cổ cầm nè! Đàn cello nè! Chu choa, đây là thứ tình yêu tuyệt mỹ gì vậy?”
“Thím trên phắn giùm nha! Tui là fan bạn trai của Dưỡng Dưỡng đấy 🙂”
“+1 cho bác trên, với tư cách là mẹ vợ, tui không đồng ý mối hôn sự này!”
“Tui tuyên bố! Tui công nhận mối quan hệ cha con của Dưỡng Dưỡng và đại gia Thẩm! Nếu mấy bồ cũng đu CP này với tui thì chúng ta chính là anh em ruột khác cha khác mẹ!”
*
Mọi người đều nghĩ rằng, Nhiễm Mộc và fan hâm mộ của cậu sẽ bị dồn vào đường cùng bởi làn sóng bạo lực mạng vô tận này. Nhưng thật đáng tiếc, sự chú ý của bé cá heo cùng fan vẫn luôn khác thường như vậy đấy.
Lúc fan hâm mộ đang gào khóc vòi ảnh chụp của bé cá heo thì Nhiễm Mộc đang ngồi xổm trong thủy cung công cộng, đối mặt với một con cá mập trắng thật lớn, cả hai đang nhìn nhau chằm chằm.
Con cá mập này tên là Mạ, là người bạn đầu tiên mà Thẩm Phong Cốt mua về để bầu bạn với Nhiễm Mộc sáu năm trước.
Nhiều năm trôi qua, cá trong thủy cung cứ đến rồi lại đi. Nhiễm Mộc đã tiễn biệt biết bao người bạn nhỏ đáng yêu nhưng chỉ có duy nhất Mạ vẫn luôn ở đây.
“Cậu nói cậu được trở về đại dương? Thật hả?” Mạ hỏi.
“Ừm, mình cũng gặp được nhóm ông bà hải quái nữa á, họ đều rất khỏe mạnh. Ông Cá Mập cũng khỏe nữa á.” Nhiễm Mộc áp mặt vào kính, nhìn vào mắt cá mập rồi nghiêm túc trả lời.
“Hừ! Ông già đó cũng không thèm đến thăm mình!” Mạ cụng đầu vào lớp kính thủy tinh, “Ngày nào mình cũng phải ở đây, chán chết đi được.”
“Các ông bà không thể rời khỏi biển Đọa Thần, bọn họ có khế ước với biển Đọa Thần, phải canh giữ đại dương.”
Nhiễm Mộc nhẹ nhàng gõ lớp kính, đôi mắt đen láy chớp chớp, có chút bất an hỏi:
“Trước đây cậu đâu có nói buồn chán gì. Lúc những con cá khác nói chúng chán thì chẳng bao lâu sau, Thẩm Phong Cốt sẽ đưa chúng đi mất. Cậu cũng muốn rời đi sao?”
Mạ nghe thấy vậy thì có chút ngượng ngùng xoay người, gào lên:
“Đồ ngốc, mình lừa cậu đó! Mình đã nói chúng mình là bạn bè thì vẫn mãi là bạn bè.”
“Ờm.” Nhiễm Mộc ngoan ngoãn đáp lại, trong đôi mắt xinh đẹp trong treo phản chiếu hình ảnh của con cá mập trắng to lớn. Cậu xoay người lại, ngồi dựa vào tấm kính, lặng lẽ nhìn thủy cung được bao trùm bởi làn nước.
Xung quanh lại rơi vào thinh lặng.
Thật ra Nhiễm Mộc không phải là một bé cá heo hay nói nhiều, lúc không có Thẩm Phong Cốt, không ai chọc cậu cười thì cậu chỉ lặng yên ở nhà chơi một mình.
Cậu ăn uống, kéo đàn cello, gảy đàn cổ tranh, đi ngắm cá, xem One Piece, Gấu Boonie, học thư pháp, trồng cà chua.
Lúc không muốn chơi, bé cá heo sẽ trầm mình xuống đáy nước ngẩn người, hoặc ra vườn ngắm những bông hoa Thẩm Phong Cốt trồng.
Còn về việc quay phim ư… Thật sự là lực bất tòng tâm.
Việc Nhiễm Mộc ra mắt ba năm trước hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Đạo diễn Trương Gia là ông ngoại của Thẩm Phong Cốt, Nhiễm Mộc đi theo anh nên cũng phải gọi ông cụ một tiếng “ông”.
Lúc ấy, “Phù Tô” đang tuyển chọn diễn viên, họ đã mở rộng việc tuyển chọn và thử vai nhưng thật đáng tiếc, dẫu đã thử đến người thứ một trăm tám mươi nhưng đạo diễn Trương Gia vẫn chưa tìm được nhân vật thái tử Phù Tô lý tưởng trong lòng mình.
Cùng lúc đó, vừa hay Thẩm Phong Cốt dẫn Nhiễm Mộc đến ăn Tết cùng ông. Lúc Nhiễm Mộc đến nhà, Trương Gia đang xem kịch bản.
Ông vừa thấy thiếu niên Nhiễm Mộc đã vội kéo cậu đi thử vai.
Nguyên nhân rất đơn giản, là vì dung mạo lẫn khí chất của Nhiễm Mộc quá phù hợp. Cậu được Thẩm Phong Cốt nuôi dưỡng nên cốt cách kiêu sa quyền quý, không hề biết đến nỗi thống khổ của thế gian, xen lẫn vào đó là sự ngây thơ và huyền bí, chẳng rành hiểu sự đời đến từ đại dương sâu thẳm. Nhưng khi đối diện với những vấn đề thực tế, cậu lại có một sự nhạy bén có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của sự việc, đúng chuẩn “đại trí giả ngốc”.
Điều này gần như hoàn toàn phù hợp với thái tử Phù Tô thời niên thiếu.
May mắn thay, Nhiễm Mộc cũng có thiên phú ở lĩnh vực này. Bé cá heo có hứng thú rất lớn với quá trình quay phim của con người, và đương nhiên Thẩm Phong Cốt cũng không phản đối.
Mọi việc sau đó đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Chỉ có điều, từ đó về sau, tình trạng sức khỏe của Nhiễm Mộc không cho phép cậu tham gia quay phim trong thời gian dài. Ngoại trừ “Phù Tô”, Nhiễm Mộc chưa từng nhận bất cứ lịch trình nào khác.
Vì vậy, phần lớn thời gian, Nhiễm Mộc vẫn thường chìm trong giấc ngủ.
Hôm nay cậu cũng buồn ngủ nhưng trước khi ra ngoài, Thẩm Phong Cốt và cậu đã hẹn với nhau rằng, trước khi anh ấy về nhà, Nhiễm Mộc phải cố thức không được ngủ. Cậu đã đồng ý rồi, vậy nên sau khi uống thuốc, cậu đã cố gắng gượng đến tận bây giờ.
Mạ chờ mãi không nghe thấy tiếng của Nhiễm Mộc nên đã lén quay đầu sang nhìn thử.
Thấy cậu chàng đang ngồi xếp bằng dưới đất, nó giật nảy cả mình, nhanh chóng bơi đến đập vào kính rồi hét gọi cậu:
“Nhiễm Mộc, cậu ngủ hả? Đừng có ngủ, mau tỉnh dậy đi!”
“Mình không có ngủ.” Nhiễm Mộc chậm rãi trả lời, giơ tay lên dụi dụi mắt, cậu nghiêng đầu nói: “Mình còn thức nè.”
“Vậy thì tốt rồi.” Mạ khẽ thở phào, nhìn dáng vẻ lười biếng của Nhiễm Mộc, nó sợ cậu ngủ thiếp đi không ai chăm sóc bèn hỏi:
“Cái bài đăng trên Weibo cậu vừa nhắc đến ấy, lúc cậu đăng xong thì mọi người nói gì á?”
“Không biết nữa.” Nhiễm Mộc cúi đầu lấy điện thoại từ túi áo gấu trúc trước ngực ra, nhấn vào ứng dụng Weibo, sau đó…
Thông báo oanh tạc, Weibo bị lag văng ra.
“…” Bé cá heo mờ mịt nhìn điện thoại sau đó ấn vào một lần nữa, lúc này ứng dụng miễn cưỡng lắm mới trụ lại được.
Nhiễm Mộc nhấp vào mục @, kéo xuống xem từng bình luận một.
Một lúc sau, cậu buồn bực nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Bọn họ không tin Thẩm Phong Cốt là cha của mình. Mình phải đi giải thích với họ mới được.”
Cậu vừa nói xong đã đăng thêm một bài đăng mới.
[Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng]: Tôi không có nói dối đâu, Thẩm Phong Cốt là cha của tôi thật đó. Nếu lừa mấy bồ thì tôi là sao biển.
Weibo vừa mới đăng tải đã có fan hâm mộ lập tức phản hồi:
“Tại sao lại là sao biển? Dưỡng Dưỡng nói cho mẹ nghe đi, mẹ không nói cho người khác biết đâu!”
Nhiễm Mộc thấy bình luận này, chậm rãi gõ phím trả lời:
“Vì ông Sao Biển rất thích nói dối lừa Dưỡng Dưỡng. Vậy nên lừa gạt người khác chính là sao biển!”
Bình luận vừa đăng lên, fan hâm mộ lại bùng nổ.
[Dưỡng Dưỡng Là Con Tui]: “Awsl3, Dưỡng Dưỡng ngoan xinh yêu quá đi thôi hu hu hu!!!”
3: Viết tắt của cụm “A, tui hẻo đây”.
[Xì Tôi Ứ Ăn Rau Xanh Đâu]: “Lại còn sao biển nữa chứ ha ha ha ha ha!”
[Người Qua Đường Hóng Chuyện]: “Nhiễm Mộc nói chuyện nghiêm túc như vậy, không chừng Thẩm Phong Cốt là cha của cậu ấy thật cũng nên? Tui dần tin gòi á.”
[Cánh Gà Coca]: “Người đứng đầu nhà họ Thẩm chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi, không khoa học lắm đâu…”
[Cải Thảo Một Trăm Kg]: “Dưỡng Dưỡng ơi! Mau đăng ảnh đi!”
*
Nhiễm Mộc khó hiểu nhìn bình luận, đưa tay chạm vào chiếc lục lạc trên cổ chân, cậu đột nhiên quay sang hỏi:
“Mạ nè, cậu có biết… phải chứng minh Thẩm Phong Cốt là cha của mình như thế nào không?”
Cá mập trắng to lớn nghe vậy thì ngẩn người, bực bội nói:
“Mình nghe nói, con người chứng minh quan hệ cha con thông qua việc xét nghiệm ADN. Cơ mà cậu với Thẩm Phong Cốt không thể xét nghiệm được đâu! Anh ấy đâu phải là cá heo…”
“Nhưng Thẩm Phong Cốt là cha của mình nhen.” Nhiễm Mộc ấm ức bò dậy, xoay người ngồi xổm, đôi mắt đen láy đáng thương nhìn cá mập, trông ngoan ngoãn quá chừng luôn.
Mạ bị gõ trúng một vạn điểm sát thương trong gang tấc, con tim yếu đuối của nó không chịu nổi nữa nên đành lắp bắp bày kế:
“Nếu cậu thật sự… muốn chứng minh thì cũng có… biện pháp khác. Cơ mà… nếu cậu thất bại thì không được khóc đâu đấy! Thật ra chỉ cần làm thế này…”
“Được rồi! Mình học xong rồi!” Nhiễm Mộc nghe xong vui vẻ cười tít cả mắt, cậu vừa gật đầu với cá mập vừa đứng dậy chạy ra ngoài.
Mạ nhìn theo bóng lưng gầy gò yếu đuối của cậu, lẩm bẩm nói:
“Mong rằng mấy người mắng cậu ấy sẽ không bị tức chết…”
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiễm Mộc: Mình học được cách vả mặt rồi, bây giờ mình sẽ đi thực hiện ngay đây.
Mạ: Không, cậu vẫn chưa học được đâu.