Skip to main content
Sau Khi Bị Đánh Dấu –
Chương 14: Từ bình luận 425 đến 474

425L Frava Daddy:

Không giống những gì tui đã nghĩ. Sao không làm theo kịch bản cũ đi chứ…

426L Muốn tui ngồi lên hả:

Chủ post đừng vội trả lời. Nếu trả lời trong vòng một nốt nhạc thì đã giải thích rõ trong lòng A cặn bã có thể cũng có cậu. Lúc này đây, giữ im lặng sẽ mang đến hiệu quả hiếm thấy đấy!

427L Chuyên gia tình cảm:

Sau đó A cặn bã rất lo lắng, cấp tốc chạy đến bên cạnh chủ post. Hai người bỏ qua hết tất cả ân oán trước kia, nói rõ mọi chuyện sau đó ở với nhau hạnh phúc và êm ấm à? Bé con này, mấy thứ như tình cảm này nọ không đơn giản như những gì bác nghĩ đâu. Bác đang chỉ huy bậy bạ đó!

428L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Ha ha ha ha ha, sao chủ post lại thành thật đến mức ghi lại nguyên câu ở bài đăng gửi qua chứ?

429L Chủ post:

Anh ấy gọi điện cho tôi, tôi nhận rồi. Tôi đã cùng anh ấy hẹn sẵn thời gian và địa điểm, định là sẽ nói chuyện cho ra trò.

430L Muốn tui ngồi lên hả:

Hả?

431L Chủ post:

Tôi đã rời khỏi đơn vị công tác lâu lắm rồi. Lúc trước bỏ đi, tôi còn chưa kịp gửi báo cáo cho cấp trên thế nên anh ấy nghĩ tôi đã xảy ra chuyện gì đó.

432L Người qua đường Giáp:

Tui có cảm giác đây là phần kế tiếp.

433L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Rốt cuộc cũng chịu đối mặt trò chuyện rồi sao? Tui có hơi kích động, cầu chủ post phát sóng cuộc đối thoại trực tiếp.

434L Omega của nguyên soái Fleys:

Cùng cầu!

435L Người qua đường Giáp:

Cùng cầu!

436L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Cùng cầu!

437L A độc thân vạn năm:

Sao lại có loại cảm giác đau lòng khi góc tường nhà mình bị nạy rồi.

438L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Bác trên tỉnh lại đi. Nếu cảm giác có trỗi dậy thì bác chỉ cần nhớ rằng mình là cún độc thân được rồi. Trên đời này sẽ không có góc tường thuộc về bác đâu.

439L A độc thân vạn năm:

Đừng gọi tui là cún độc thân nữa!

440L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

… Cũng có chút cảm giác rồi sao?

441L A độc thân vạn năm:

Hãy tôn trọng tui, phải gọi tui là sói cô độc.

442L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

… Người anh em sói cô độc?

443L A độc thân vạn năm:

… Cũng đừng gọi tui là người anh em.

Trước kia cậu ấy gặp ai cũng gọi người ta là người anh em cả.

Người anh em Giấu tên, bác làm thế khiến tui cảm thấy như đang làm trò ấy.

444L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Ể? Có chuyện xưa kìa.

445L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

… Cậu ấy à?

446L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Không phải người thổ lộ đã nhắc qua ở 274L chứ?

447L Người qua đường Giáp:

Anh trai à ổn rồi. Rất có khả năng đấy!

448L Thiếu phu nhân nhà Kensinli:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

449L Bé yêu của nguyên soái:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

450L Omega của nguyên soái Fleys:

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

451L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

???

452L Tài khoản chính trực nhất:

Nghiêm túc cảnh cáo: Mong đảng Fleys không lặp đi lặp lại những từ ngữ vô nghĩa trong các bài đăng nữa! Hiện tại đã nhận được hàng trăm lời báo cáo trách cứ, hành vi gửi những lời bình luận như thế của các người đã quấy rối việc người khác sử dụng diễn dàn một cách nghiêm trọng. Nếu tình hình vẫn như cũ thì sẽ dùng biện pháp mạnh với người đã gửi bình luận đấy. Tôi sẽ khóa tài khoản trong ba mươi ngày.

453L Frava Daddy:

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay cả bác 1 cũng ra luôn…

454L Pheromone mùi sầu riêng:

Linh tính của tui đang mách bảo bài đăng này sắp bị lệch nữa rồi.

455L Lần thân thiết thứ chín mươi chín thành công rồi:

Haizzz, lần này đảng Fleys điên thật rồi, ngay cả bài của mấy người già cũng thất thủ luôn.

456L Không muốn ngủ ở thư phòng đâu:

Công phu trong chớp mắt là đây. Đảng Fleys đang muốn chiếm lĩnh hết mọi ngóc ngách trong diễn đàn đế quốc.

457L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Đm, thiếu tướng Vilan bị rơi mất còn chưa rõ mà đảng Fleys đã vui mừng thế này rồi ư?

458L Frava Daddy:

Mấy hôm trước diễn đàn vừa bị nhóm fan Vilan chiếm đoạt để khóc rên, hôm nay đảng Fleys lại nổi điên cùng thế này. Đám fanboy, fangirl của hai nhóm này có thể yên ổn chút được không?

459L Người qua đường Giáp:

Thế nên… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

460L Chủ post:

Tôi cũng rất hiếu kỳ.

461L Người qua đường Giáp:

Ghê vậy, chủ post cũng ở đây luôn.

462L Muốn tui ngồi lên hả:

Đã đi tìm hiểu. Nghe nói sáng hôm nay, nguyên soái Fleys đã đơn phương tuyên bố hủy bỏ hôn ước với gia tộc Pilde!

463L Frava Daddy:

Là chuyện này ư? Có gì đâu mà phải kích động đến thế chứ?

464L Người qua đường Giáp:

A a a a a a a a a a nguyên soái của tui đã độc thân trở lại hả? Là thật ư? Chẳng lẽ lời cầu nguyện hằng ngày của tui đã trở thành sự thật rồi sao?

465L Công nhân kỹ thuật:

Cái gì? Fleys với Lenny giải trừ hôn ước rồi ư?

466L A độc thân vạn năm:

Đm, là Lenny! O tình trong mộng đó! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

467L Bé yêu của nguyên soái:

Ha ha ha, tui cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nói tóm lại, hôm nay nguyên soái ở trước mặt mọi người trên hành tinh Bạc tuyên bố sẽ không rước tiểu thiếu gia nhà Pilde về.

468L Dân bản xứ của hành tinh Bạc:

Lúc ấy tui cũng không dám tin tưởng những gì tai mình đã nghe được. A a a a a giọng của nguyên soái đại nhân thật ngầu thật ngầu! Tui muốn té xỉu trước giọng nói trầm thấp đó của nguyên soái luôn.

469L Bé yêu của nguyên soái:

Chẳng phải đây là đang ám chỉ tui còn có cơ hội sao? A ha ha ha ha.

470L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Đảng Fleys ở trên tỉnh, tỉnh lại hết đi…

471L A độc thân vạn năm:

A a a a a a a a a a a!!!!!

472L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Cún độc thân tham gia náo nhiệt chi vậy? Không phải bác là Alpha hả?

473L A độc thân vạn năm:

Tiểu Lenny ngoan ngoãn mềm mại như vậy. Đôi mắt to tròn màu xanh biếc trông vừa trong suốt vừa vô tội. Kensinli đang làm cái quái gì vậy? Tên đó đối xử như thế với O tình trong mộng của tui à?

474L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

=======

Giải thích chút ha: O tình trong mộng là người tình trong mộng, A thẳng ung thư là trai thẳng ung thư, thiếu A là thiếu nam á =)))

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.