Skip to main content
Sau Khi Bị Đánh Dấu –
Chương 19: Thú ba cánh thơm ngon

Đã qua một quãng thời gian kể từ khi gặp Vilan ở phố Đông, trong một tuần này cuộc sống của Fleys Kensinli không được thuận lợi chút nào cả. Hôm nào ba cũng thúc giục việc kết hôn, còn Lenny thì lại rống giận mắng chửi…

Chỉ cần anh nghĩ đến Lenny thôi cũng đã khiến đầu đau như búa bổ.

Lúc Fleys biết đến Lenny thì cậu ta vẫn còn là một tiểu thiếu gia vô danh của gia tộc Pilde. Cha mẹ cậu ấy đã mất lúc cậu chỉ còn là một đứa trẻ, cậu được gửi cho các bác họ hàng xa nhờ nuôi hộ, người đó lại chính là người bên cạnh chủ nhân của gia tộc Pilde.

Nhìn đi, gia cảnh tội nghiệp đến mức nào chứ? Là một Omega đáng thương đến mức nào chứ?

Quả nhiên lúc đó mình thật trẻ người non dạ, dễ dàng bị vẻ bề ngoài vô hại, tựa như một đóa hoa trong trắng thuần khiết của đối phương mê hoặc. Lúc đôi mắt đỏ hoe của Lenny giương lên, cầu xin sự chở che từ anh thì lý trí trói buộc đột nhiên bị phá tan, ý muốn được bảo vệ của Alpha bộc phát. Bỗng nhiên trong Fleys sinh ra cảm giác đó chính là sứ mệnh của mình! Là một học sinh ưu tú của trường quân đội, anh phải có nghĩa vụ đảm nhận việc bảo vệ những sinh vật bé nhỏ, yếu đuối hơn mình.

Đúng vậy, chỉ cần là một sinh vật bé nhỏ sẽ được cậu học sinh Fleys đang trong hội chứng tuổi teen che chở.

Vì thế anh đã dạy dỗ một đám Alpha ở bên quấy rối Lenny, nhất là Kyle Pilde. Như lời Lenny nói thì gã chính là một người anh em cùng gia tộc có suy nghĩ dơ bẩn với cậu.

Suy nghĩ bẩn thỉu gì cút hết đi!

Thật ra vị Kyle Pilde này chẳng ăn chơi trác táng gì cả, khi ấy gã còn là con trai độc nhất của đại công tước tộc Pilde nữa là. Nhưng ở trước mặt Lenny gã lại ngoan ngoãn đến không ngờ, đúng là một tên ngố bị người ta trêu chọc xoay vòng vòng mà cũng không biết!

Cả cuộc đời Pilde đáng-thương là một chuỗi bi kịch, nửa đời trước của mình thì có một cậu em trai ngoan ngoãn hiền lành giả tạo, đôi lúc sẽ bị bạn học Fleys đang trong hội chứng tuổi teen trùm bao tải nện một trận. Lý do vì sao gã lại bị tai bay vạ gió thế này à? Là bởi vì em trai đáng yêu không có lương tâm của gã xúi giục đấy… Còn nửa đời sau của gã ư? Thật đáng tiếc, gã không có nửa đời sau.

Kyle còn chưa thấy rõ được bộ mặt thật của em trai mình thì đã hi sinh trên chiến trường rồi.

Lenny lại trở thành con trai độc nhất của gia tộc Pilde.

Nghe qua thì có vẻ nhiều thuyết âm mưu thế đấy.

Thật ra, dù Lenny hai mặt thế, là một Omega thâm độc hay giả vờ yếu đuối để đùa giỡn Alpha nhưng thật ra vẫn chưa làm gì hại mạng người cả. Chỉ có thể nói vị thiếu gia Pilde quá cố kia không may mắn mà thôi.

Tên Lenny này là kiểu trời sinh đã không quen được chiều chuộng, chăm sóc. Tuy chủ nhân của gia tộc Pilde không ân cần hỏi han cậu nhưng vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ món ngon cho cậu cháu trai Omega trông hơi gầy gò này. Ấy thế mà lúc trước Fleys nghe Lenny lên án gia tộc Pilde còn tưởng rằng cuộc sống trong nhà của đối phương thảm thương lắm chứ…

Đến tận bây giờ anh vẫn luôn chột dạ khi nhìn thấy tóc mai bạc phơ của chủ nhân gia tộc Pilde.

Thực ra, khi anh nhận rõ được bộ mặt thật của Lenny thì đã quá trễ rồi, tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra. Hiện giờ nguyên soái đã trưởng thành lý trí lắm lắm luôn nhưng vẫn không thể xóa bỏ được lịch sử đen tối của mình.

Nói tóm lại, dù trải qua biết bao năm tháng thì vị nguyên soái trẻ tuổi cũng sẽ đưa ra một bài học kinh nghiệm đầy xương máu.

Không thể tin tưởng Omega mỏng manh yếu đuối được!

Omega có vẻ ngoài vô hại càng không thể động vào!

Đúng vậy đó, không-thể-động-vào-đâu!

“Ding dong.” Cứ đúng giờ, tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang lên.

Fleys mở cửa nhà ra, ngoài cửa không có bóng dáng một ai cả. Anh nhìn xuống dưới đất lại thấy một vật thể không xác định được đang trong tình trạng cháy đen. Trông quen quen nhỉ…

Đây đã là ngày thứ năm rồi đấy!

Anh đã nhận được thứ vũ khí sinh hóa này năm lần kể từ khi anh tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Lenny ở trước mặt mọi người.

Cứ hằng ngày đúng bảy giờ sáng, mặc kệ mưa to gió lớn thế nào thì vẫn cứ đúng giờ thế đấy!

Đối với nguyên soái đại nhân khao khát được ngủ đến trời long đất lở vào những ngày nghỉ hiếm hoi mà nói thì thật sự rất đáng giận!

Đúng là một trò đùa ấu trĩ mà!

Anh lại không thể đánh Omega mới đau chứ!

Fleys bực dọc cầm lấy chiếc đĩa trên mặt đất, anh ngờ ngợ phát hiện đó lại là một con thú ba cánh chết không nhắm mắt.

Thú ba cánh là thức ăn thơm ngon thế nào chứ?

Thật lãng phí!

Anh đau đầu mang đồ vào nhà, cực kỳ có tâm mà đem vứt vào thùng rác. Nhìn thấy hai chân thú ba cánh chổng lên trời, cần cổ cong queo cháy đen thui, hai mắt thì trợn tròn lên càng làm nguyên soái mệt mỏi hơn.

Chân Lenny ngắn nên không thể vừa để lại thức ăn vừa nhấn chuông rồi chạy trốn được. Anh nghi ngờ người làm chuyện này là một người anh em Alpha bị Lenny lừa gạt xoay vòng vòng đây. Nhưng dù bị Omega không có lương tâm xúi giục làm pheromone dồn lên não thì hành vi khiêu khích nguyên soái này vẫn phải trả giá!

“Mai ta chắc chắn sẽ bắt được mi.” Fleys nghiến răng nghiến lợi.

Vilan Garce đứng trốn ở một góc không xa, đến tận khi Fleys mang quà tặng của mình vào nhà cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu mở quang não ra, gật đầu trông rất hài lòng khi nhìn thấy ba trăm cách theo đuổi A cứ thử là trúng vừa vất vả tìm được mấy hôm trước.

Cách theo đuổi thứ nhất: Mỗi ngày chuẩn bị một phần thức ăn tặng cho Alpha, tình yêu của bạn sẽ đi từ thực quản đến tận trái tim của anh ấy đấy.

Nghe qua đúng là rất có lý.

Về phần lý do vì sao đi từ thực quản đến trái tim mà không qua dạ dày ư? Đó chắc chắn chỉ là biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng làm cho câu chữ thêm bay bổng mà thôi!

Ngay sau đó Vilan liền nhấn vào điều tiếp theo.

Thú ba cánh tươi ngon, mượt mà chính là món ăn mà đông đảo Alpha thích nhất.

Bên dưới là quá trình chế biến món ăn, thiệt là chu đáo quá đi, còn chú ý chăm sóc Omega chưa thông thạo chuyện bếp núc nữa.

Mách nhỏ: Để mỗi ngày khiến Alpha bất ngờ đến bật cười thì đề nghị nhóm O nên thử mỗi loại món ăn khác nhau nha.

Có lý quá chừng luôn!

Đã thử thú ba cánh năm ngày liền rồi, bây giờ là lúc đổi món mới thôi.

Nhưng đổi món gì mới được?

Canh cá vua của sao Thủy hay pudding sâu sữa dừa đây…

Đột nhiên cửa được mở ra, Vilan lập tức nghiêng mình trốn đi, sau đó cậu ló đầu ra, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía bên kia một cách dè dặt. Chỉ thấy Fleys mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, mái tóc vàng kim chưa được chải gọn, trong tay còn giữ lấy một bao rác màu đen thật to. Anh bước như bay rồi dừng chân cách bãi rác mười mét, sau đó giơ tay lên ném một cái.

“Bịch.” Túi rác rơi vào sọt một cách chuẩn xác.

Hai mắt Vilan phát ra ánh sáng lấp lánh. Không hổ danh là người vượt qua môn thể chất với điểm A+, động tác của nguyên soái thật linh hoạt, ngầu quá chừng luôn.

Sau đó ngài nguyên soái quần áo không chỉnh tề đứng bên đường duỗi eo cực kỳ bất nhã, lại còn uể oải lết đôi dép lê về nhà nữa chứ!

Vilan lại dùng vẻ mặt nghiêm túc chọt mở quang não trong tay.

Cách theo đuổi thứ hai: Đa số Alpha đều không thích làm việc nhà, vì thế chắc chắn họ sẽ không thể nào quên được một “nàng tiên ốc” Omega cần cù đáng yêu! Cách này rất thích hợp để bạn dần dần bước vào cuộc sống của A, khiến cho anh ấy cảm nhận chỉ cần có bạn ở đây, ngôi nhà này sẽ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp thoải mái.

Mách nhỏ: Alpha có ý muốn bảo vệ và quan tâm Omega trời sinh. Theo số liệu của chuyên gia thống kê thì người gánh vác việc nhà sau khi kết hôn trên hành tinh Bạc thường là Alpha.

“…” Vilan nghiêm mặt gật đầu sau đó lại lắc đầu.

Cậu với Fleys còn chưa phát triển đến mức cùng nắm tay vào nhà. Dù với sức mạnh của mình, cậu có thể phá cửa hiên ngang bước vào nhưng không thể làm trong im lặng được. Cơ mà thiếu tướng Vilan có tam quan chính trực nên vẫn cảm thấy việc tự tiện lẻn vào nhà người khác là không được lịch sự cho lắm.

Thế nên con đường làm “nàng tiên ốc” Omega này tạm thời được bỏ qua.

Sau đó, mười ngón tay cậu như đang múa, cứ liên tục bỏ qua hơn chục cách thức khác xa với tính cách của mình như: “Đường trơn quá nên lỡ ngã vào ngực đối phương” hay “Dùng đôi mắt ngập tràn sự mong đợi cầu xin đối phương giúp đỡ mình”.

Cuối cùng đôi mắt xanh biếc cũng sáng lên khi thấy một dòng chữ, ngón tay cậu chạm nhẹ vào hàng chữ thật to được sắp xếp ngay ngắn trên màn hình.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.