Skip to main content
Say Rồi Muốn Ngủ –
Chương 2

Lý Tụ cứ thế mơ màng đi thuê phòng cùng người ta, lúc vào phòng tắm xối nước lạnh thì đầu óc mới tỉnh táo được đôi chút.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, lúc này mới chợt nhận ra mình vừa cùng một người xa lạ đi thuê phòng.

Một người xa lạ hoàn toàn không quen biết.

Sau vài giây ngơ ngác, trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy vui vẻ.

Lý Tụ ơi Lý Tụ, mày đỉnh thật.

Làm thằng con trai độc thân từ trong bụng mẹ 22 năm, đụng một cái là lao thẳng tới bản doanh luôn.

Ánh mắt dừng lại trên gương, cậu ngây người, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Trong gương là một thanh niên với khuôn mặt baby dễ thương, đôi mắt to, long lanh nước, ánh mắt trong trẻo, sống mũi cao, đôi môi hơi hồng, trên mặt còn vương chút đỏ vì rượu…

Cậu không hay soi gương, nhìn lâu rồi lại cảm thấy xa lạ. Cậu… trông cậu đơn thuần vậy sao?

Lý Tụ ngẩn người một lúc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài lớp kính mờ. Lờ mờ thấy người đàn ông đang ngồi thảnh thơi trên giường, tay cầm điện thoại, không rõ đang xem gì mà tập trung dữ lắm.

Không hề ngó về phía phòng tắm lấy một lần.

Giữa tháng mười, thành phố C đã bắt đầu vào thu. Nước lạnh khiến người tỉnh táo thật, nhưng cũng lạnh thấu da.

Cậu nhanh chóng tắm rửa, súc miệng, quấn khăn tắm phía dưới rồi vừa lau tóc vừa đi dép lê ra ngoài: “Anh đi tắm đi.”

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, Lý Tụ cố ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu, liếm môi, thầm nghĩ đẹp trai thế này, ngủ cùng một đêm thì lời to.

Phòng tắm lại vang lên tiếng nước. Lý Tụ mặc quần vào, sấy tóc, đầu óc vẫn còn chút men say, cơ thể phản ứng chậm hơn bình thường. Trong lúc cậu vẫn còn do dự giữa việc đi hay ở lại, thì cánh cửa phòng tắm đã bị đẩy ra.

Người đàn ông bước ra, tóc còn ướt, thân trên không mặc gì, vai rộng eo thon, cơ bụng rắn chắc lộ rõ không hề che giấu. Gương mặt tuấn tú tuy không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng do dính nước nên trông có thêm vài phần dịu dàng. Sắc đẹp tấn cộng ở khoảng cách gần khiến Lý Tụ khô cả miệng, thậm chí trong đầu còn nảy ra ý nghĩ bậy bạ, muốn…liếm sạch mấy giọt nước  đọng lại trên người anh.

Ánh mắt cậu không tự chủ mà lướt xuống dưới, vành tai lập tức đỏ lên, má nóng ran, miệng khô, tim đập loạn.

Ngủ, hay không ngủ — cũng là một vấn đề lớn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.