Skip to main content
Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi trụy rồi, phải làm sao đây? –
Chương 20 (Hạ Dương): Cùng nhau đón giao thừa

Đêm giao thừa, Tần Túc đến nhà tôi, tôi nói với ba mẹ là cậu ấy sẽ đón Tết ở đây.

Ba mẹ tôi rất hiếu khách, đặc biệt là với học sinh giỏi. Ba tôi thường bảo gì nhỉ, à: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Nếu tôi thân thiết với Tần Túc hẳn tôi sẽ chăm chỉ học tập, học hỏi điểm mạnh của cậu ấy, không còn lo lắng chuyện điểm số nữa. Nhưng quan hệ bọn tôi tốt quá, lên giường luôn mà, chỉ là điểm của tôi cũng cải thiện mấy đâu. Ngược lại Tần Túc còn bị tôi ảnh hưởng, hay trốn tiết tốt để chịch và hẹn hò nè.

Nghĩ tôi đã thấy vui, học sinh giỏi được mọi người ngưỡng mộ bị tôi bắt nạt, chọc khóc, uốn éo cáo mông dâm đãng. Thú vị.

Tôi đắc thắng xuống lầu để đón Tần Túc.

Cậu mặc áo gió màu nâu và choàng khăn màu xám. Mũi và tay đỏ bừng. Gió lạnh thổi tung chiếc áo để lộ đôi chân dài thẳng được quấn trong quần bó, đi đôi bốt đen. Có một ít tuyết đậu lên tóc và vai cậu, khiến cậu đáng yêu cực.

Có một chút tuyết trắng trên mái tóc đen và vai của cậu ấy, khiến cậu ấy trông có vẻ dễ thương.

Tôi bước tới kéo Tần Túc vào lòng, hôn má, chạm tay và quần áo cậu, phàn nàn: “Sao em không mặc thêm áo?”

Tần Túc đẩy mặt tôi ra, cẩn thận nhìn xung quanh rồi thì thầm: “Được rồi, được rồi, bọn mình tới nhà anh trước nhé.”

Tôi mỉm cười kéo Tần Túc về nhà. Khi chúng tôi tới cửa liền thấy mẹ tôi đang đứng ở đó. Tôi cảm thấy người bên cạnh vội vàng rụt tay lại.

Khi mẹ tôi nhìn thấy Tần Túc, mắt bà sáng rực. Bà hay thấy cậu trong buổi họp phụ huynh, còn biết cậu là học sinh giỏi nhất lớp nên nhiệt tình kéo cậu vào.

“Ây da, là tiểu Túc hả? Lại đây đi con.” Mẹ tôi kéo cậu ngồi xuống sofa, sai tôi đi lấy tráng miệng và hoa quả.

Kết quả là mẹ chen giữa hai đứa tôi nói chuyện rất lâu. Nhân lúc mẹ mải nói, tôi khẽ chạm mu bàn tay cậu, ai dè bị nhéo!

Tôi ngước nhìn Tần Túc, cảm thấy như có một dải ngân hà giữa chúng tôi. Sao cậu ấy lại lạnh lùng với tôi thế?

Tần Túc cười: “Thật ra Hạ Dương rất thông minh, chỉ là cậu ấy chưa chú tâm vào việc học thôi. Dì không cần lo lắng về thành tích của cậu ấy, năm cuối chắn chắn cậu ấy sẽ tập trung hơn.”

Tôi nói: “Tôi không tập trung không phải vì…”

Chưa nói hết cậu tôi đã nín bặt, bèn trừng mắt với Tần Túc, vậy mà cậu tỏ vẻ chẳng quan tâm, còn ra sức chọc mẹ tôi cười. Tức ghê!

Cuối cùng, mẹ nhận ra đã đến lúc phải chuẩn bị bữa tối giao thừa nên đứng dậy, đeo tạp dề và vào bếp chuẩn bị nguyên liệu.

Tần Túc bảo: “Hạ Dương, em…”

Tôi không cho Tần Túc cơ hội để nói. Khi mẹ i quay lại liền tiến lên che miệng Tần Túc, kéo cậu vào lòng, giữ chặt tay cậu, không cho cậu cử động.

Tên này đi Maldives nửa tháng đồng nghĩa cả hai chẳng gần gũi nhau được tí nào suốt thời gian ấy. Tôi nhớ cậu vô cùng. Mới hôn miệng nhỏ một cái đã cứng.

“Ừm…” Tần Túc đánh nhẹ, không dùng nhiều lực, chứng tỏ cậu ngầm chấp thuận hành vi của tôi.

Hại nước! Tôi chưa hiểu cậu ấy hoàn toàn. Bên ngoài thì nghiêm túc, bên trong thì dâm đãng. Hẳn là ước gì tôi cứ đối xử với cậu thế này mãi đúng không?

“Cạch.” – Tiếng chìa khóa mở cửa, bọn tôi tách nhau ra, để lộ một sợi chỉ bạc nhỏ.

Tôi quay lại thì thấy ba đi vào.  Ông thay dép, ngẩng đầu nhìn hai chúng tôi, sửng sốt một lúc rồi hỏi: “Hạ Dương, con dẫn bạn cùng lớp về nhà à?”

Tôi trả lời: “Vâng, đây là Tần Túc, học sinh giỏi mà mẹ hay nhắc.”

Ba tôi nhìn cậu, chưa được bao lâu đã bị mẹ gọi đến giúp, rồi cả tôi nữa.

Ba tôi bảo tôi rửa thau cua và tôm hùm, còn cho tôi một cái ghế nhỏ.

Tần Túc là khách nên không cần làm mấy việc này, vậy mà cậu vẫn ngồi đối diện, giúp tôi rửa đồ.

Tôi biết cậu thương tôi nên tôi mắc hôn cậu ấy lắm. Còn muốn vén hết lớp quần áo, hôn liếm toàn bộ cơ thể cậu, nói với cậu là tôi yêu cậu rất nhiều.

Tôi ngơ ngác không biết phải làm gì, đến tận lúc chạm vào tay Tần Túc trong làn nước ấm. Tôi cầm lấy nó, vừa nắn vừa xoa lòng bàn tay, đầu ngón tay, mu bàn tay…

Tần Túc cúi đầu, vành tai đỏ bừng, chợt cúi xuống hôn tôi, nhỏ giọng cầu xin: “Thôi mà, đừng trêu em nữa…”

Ba tôi gọi lần nữa, thôi được rồi, buông tay vậy.

Khó thế nhờ. Hình như giao thừa năm nay nhằm vào tôi á, sao tôi không được chạm bạn trai mình dù cậu ấy đang ở ngay trước mắt?

Ngày mai tôi phải tới nhà Tần Túc, chơi cậu một trận ra trò.

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.