Skip to main content
Thiên Tài Thao Tác –
Chương 20: Lối chơi khác biệt

Chương 20: Lối chơi khác biệt

Có thứ gì ổn định hơn đứng yên tấn công không?

Vào lúc Anh Lười Biếng và những người khác phản ứng lại, họ đã có được một vị trí gây sát thương cực kỳ thuận lợi. Suốt quá trình đó, thỉnh thoảng bên tai họ chỉ vang lên những lời nhắc nhở của Thỏ Con và Chu Nhi Phục Thủy, bảo đổi aggro thì đổi, bảo đứng yên ở vị trí thì đứng. Khi tất cả đã ổn định, cơ chế phó bản hỗn loạn đã biến thành một diện mạo hoàn toàn mới.

“Chỉ có thế thôi á!?” Chiến sĩ trước đó đã chết một lần, vốn dĩ đã sợ mình kéo chân đồng đội, giờ nhìn thấy vị trí của mình mà vẫn không thể tin nổi: “Vị trí gây sát thương tốt vãi!”

Chuyện gì đã xảy ra vậy, sao tự nhiên lại thành ra thế này!

Anh Lười Biếng nói: “Cứ thế mà làm thôi.”

“Lên đi! Bị truy đuổi hai tiếng đồng hồ mà các cậu không thấy chán à?”

Phiền muốn chết! Ai mà vào phó bản lại bị tia sáng của 18 con boss đuổi từ đầu đến cuối chứ? Giờ có cơ hội gây sát thương ngon thế này, ân oán cũ mới gì cũng trút hết lên người boss luôn! Anh Lười Biếng vừa vung dao lên, Pháp Sư Tiểu Hào bên cạnh đã liên tục chồng mấy cái trận pháp, lập tức dồn hết sát thương lên con boss!

Những vị thần linh bị ảnh hưởng dường như đã dần bình tĩnh trở lại. Tấn công cường độ cao từ 18 tia sáng của thần linh vẫn tiếp diễn, nhưng 6 người trong đội được bảo vệ trong khiên của bồ đoàn đã giảm đáng kể áp lực hồi máu. Một khi áp lực sinh tồn giảm bớt, trong đầu tất cả DPS chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tăng tối đa sát thương. Vị Băng Thần vốn đã giảm xuống dưới 50% máu đã trở thành mục tiêu hàng đầu của cả đội.

Trong lúc gây sát thương, có một con gà trống vàng óng rơi xuống hàng đầu tiên của đội. Con gà trống há miệng cất tiếng gáy, những sóng âm tấn công không ngừng dội vào người boss.

Pháp Sư Tiểu Hào: “Gà trống nhà ai thế!”

“Hả?” Anh Phú đang luống cuống xử lý con boss ở đằng xa, nghe vậy thì đáp: “Gà trống nhà tôi là thú cưng có tấn công cao nhất đấy!”

Pháp Sư Tiểu Hào: “…… Con thú cưng này, cậu mở nông trại à?”

Nuôi cả bò sữa lẫn gà trống! Quan trọng là cái tiếng gà gáy này, thú sư nào lại đi bắt loại thú cưng như vậy chứ!

Anh Lười Biếng nói: “Đỉnh vậy, sức mạnh của tự nhiên!”

Anh Phú với vẻ mặt cậu hiểu tôi thật, liếc mắt ra hiệu cho Anh Lười Biếng từ xa: “Người anh em, vẫn là cậu biết thưởng thức. Ước mơ của tôi là nghỉ hưu rồi tìm một hành tinh làm địa chủ đấy.”

Anh Lười Biếng nói: “Ước mơ của tôi là tìm một nơi để lười biếng làm cá ướp muối.”

Đánh phó bản mà mấy người còn nói chuyện ước mơ nữa hả! Pháp Sư Tiểu Hào khóe miệng giật giật, suýt nữa đặt lệch trận pháp. Anh ta quay đầu nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy và Thỏ Con vẫn không hề xao động ở đằng xa, đúng là thần có khác, kiểu đồng đội ồn ào này mà cũng chịu đựng được!

Chu Tùy không biết suy nghĩ của Pháp Sư Tiểu Hào. Để tiện nghe âm thanh môi trường trong game, cậu đã sớm tắt tiếng hiệu ứng chiến đấu của đồng đội. Đối với con gà trống mới tham gia, cậu chỉ chú ý rằng sát thương của nó khá tốt.

Con gà trống với sức chiến đấu cực kỳ cao đã gia nhập đội hình. Chiến sĩ và đạo sư bên cạnh chọn cách im lặng, bởi vì họ phát hiện ra con gà trống này không chỉ khoác lên mình vẻ ngoài lộng lẫy, phú quý mà ngay cả sức chiến đấu của nó cũng gần bắt kịp họ.

Sát thương dồn dập, chỉ thấy lượng máu của Băng Thần đang giảm nhanh chóng. Dù có phòng thủ cao đến mấy cũng không thể chống lại được lối “kéo củ cải” ổn định này.

Đến khi lượng máu của boss Băng Thần trong trạng thái điên cuồng cạn sạch trong tích tắc, những người đang gây sát thương bỗng ngây người trong tiếng gà gáy. Ngay sau đó, họ nghe thấy giọng của Thỏ Con vang lên trong đội: “Chuẩn bị đổi vị trí!”

Rồng Bong Bóng lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó đã thấy Chu Nhi Phục Thủy bắt đầu hành động.

Sau khi hạ gục một con boss, bước tiếp theo là điều chỉnh lại thứ tự khắc chế các thuộc tính để tiếp tục trao đổi aggro. Điều này đã nằm trong tính toán của Chu Nhi Phục Thủy từ trước. Rồng Bong Bóng vừa mất tập trung trong giây lát, Chu Nhi Phục Thủy đã giành được mục tiêu aggro của một con boss khác trong danh sách aggro của anh ta, “Đổi con này.”

Pháp Sư Tiểu Hào định bước lên giúp đỡ, thì thấy vài buff hỗ trợ rơi vào người Chu Nhi Phục Thủy, không ai để ý đến anh ta.

Ban đầu, vài con boss mà Rồng Bong Bóng giành được aggro đã tạo thành một dãy liền mạch. Giờ đây, khi Băng Thần đã bị hạ gục, kết thúc một con thì con tiếp theo sẽ thay thế. Theo thứ tự của dãy, hạ một con rồi giữ lại một con làm điểm trụ, toàn bộ quá trình này tạo thành một trình tự tiêu diệt cực kỳ nhanh chóng!

Ban đầu, họ bị hạn chế chỉ có thể sử dụng kỹ năng đơn mục tiêu. Nhưng khi số lượng boss giảm đi, số tia sáng cũng ít lại, một khi khu vực xung quanh đã được dọn sạch, họ có thể sử dụng mọi loại kỹ năng mà không bị hạn chế……

Cả phó bản cứ như một ván cờ đã được định sẵn, chỉ có Chu Nhi Phục Thủy và Thỏ Con là đang di chuyển, còn anh ta chỉ là một công cụ bị hai người họ điều động tùy ý…… Cảm giác này thật sự không hề dễ chịu chút nào!

Anh ta là một DPS chủ lực mà! Để anh ta đứng yên tấn công là sao chứ?

Pháp Sư Tiểu Hào vẫn cất lời: “Không có gì để chúng tôi có thể giúp à?”

Chu Tùy nhận được buff từ healer, nhanh chóng đổi aggro, tranh thủ nói: “Vậy anh đánh nhanh lên chút?”

Cậu liếc nhìn danh sách sát thương: “Hơi chậm rồi.”

“Không như tôi nghĩ lắm.”

Pháp Sư Tiểu Hào: “?”

Vừa dứt lời, cả nhóm DPS đang đứng yên trong khiên: “……”

Những câu này nối liền nhau, tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại có sức sát thương cực cao.

Trong nửa giờ tiếp theo, cả nhóm dốc toàn lực gây sát thương, liên tục hạ gục 4 con boss một cách ổn định. Suốt quá trình không một ai bị giết, ngay cả con gà trống cũng phát huy 100% lực tấn công!

Hiện tại, đội dẫn đầu về tiến độ tại Miếu Thần Thiên Địa là đội của Phi Tiêu Lăng Vân. Trên toàn server có sáu khu vực đang được đẩy mạnh, trong đó khu vực của đội chủ lực Phi Tiêu Lăng Vân là đội có tiến độ nhanh nhất, tiếp theo là các đội trên bảng xếp hạng khác như đội Griffin.

Các khu vực cấp cao đang được đẩy mạnh như vũ bão, tiến độ của Miếu Thần Thiên Địa cũng đang dần được thúc đẩy. Khi thời gian trôi đến mốc 3 giờ, nhiều người chơi đã thấy tiến độ của trấn áp hỗn loạn đã đạt (3/6), tức là ba trong sáu phó bản Miếu Thần Thiên Địa trong các khu vực đã được hoàn thành!

Vẫn còn lại ba khu vực, trong đó có hai khu vực cấp cao đang được các cao thủ đẩy mạnh tiến độ.

Và cuối cùng, khu vực còn lại, cũng là khu vực server tân thủ gặp vấn đề lớn nhất!

“Cứ thế này thì chắc sẽ phá đảo nhanh thôi nhỉ?”

“Khó đấy. Khu vực cấp cao có cao thủ chống lưng thì dĩ nhiên là nhanh rồi, cậu không thấy tiến độ bên server tân thủ thê thảm lắm à!”

Người chơi ở các khu vực cấp cao có nhiều thuộc tính và kỹ năng hơn, đồng đội mạnh hơn, nên tỷ lệ chịu lỗi thường cao hơn, và họ cũng đối phó với phó bản bình tĩnh hơn. Nhưng khu vực tân thủ lại khác, phần lớn đồng đội là người mới, có nhiều hạn chế, ngay cả các đội acc phụ thuộc các thế lực trên bảng xếp hạng cũng có tiến độ không nhanh lắm.

Là đội hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, trong đội acc phụ của Griffin, có 4 người là tinh anh thuộc công ty thăm dò Griffin, còn 8 người còn lại đều là những người chơi có chút tiếng tăm ở server tân thủ.

Một đội hình như vậy, tiến độ cũng không nhanh như dự kiến.

Ngay khi vào phó bản, đội acc phụ Griffin lập tức kéo quái, sử dụng phương pháp hai tank và hai thú sư chia nhau kéo quái để nhanh chóng điều chỉnh sát thương của tia sáng, những người còn lại dồn toàn lực tiêu diệt boss. Mặc dù cả đội liên tục bị giảm số người, nhưng may mắn là có hai y sư đi kèm, CD hồi sinh có thể theo kịp, nhờ vậy mà họ đã liên tiếp tiêu diệt được bốn con boss.

Mức độ khó khăn này đã khiến những người chơi đang theo dõi cảm thấy rùng mình, những đội trên bảng xếp hạng mà ban đầu họ nghĩ là sẽ thuận lợi cũng đang gặp vấn đề. Đội Griffin dẫn đầu về tiến độ đang áp dụng phương pháp cưỡng chế bạo lực, nhưng khi số lượng boss giảm đi, sát thương của các boss còn lại cũng tăng lên!

Lúc đó người chơi trong phó bản mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hóa ra phó bản này là tất cả các boss chia đều cường độ tấn công!

Khi có nhiều boss, sát thương của chúng không cao, nhưng lại có nhiều kỹ năng.

Nhưng khi có ít boss, sát thương của chúng lại tăng cao!

Khi người chỉ huy của đội acc phụ nhận ra vấn đề, sát thương từ con boss điên cuồng ở bên cạnh cũng tăng lên, hơn nữa còn là những kỹ năng boss chưa từng xuất hiện trong Miếu Thiên Địa. Những kỹ năng của các con boss mà họ đã tiêu diệt trước đó đều kế thừa từ boss của Miếu Thiên Địa, nên có thể dự đoán kỹ năng trước.

Nhưng trong Miếu Thần có sáu con boss mà trước đây Miếu Thiên Địa không hề có.

Kỹ năng boss lạ lẫm cùng với sát thương kỹ năng tăng gấp ba lần, ngay lập tức khiến đội Griffin bị giảm ba thành viên!

【Độ khó của khu vực tân thủ này đáng sợ quá vậy?】

【Điểm khó chính là cả đội bị tiêu diệt thì sẽ bị trục xuất, nhiều đội không có cơ hội thử sai, chỉ cần vấp ngã là coi như xong.】

【Sự kiện toàn server, độ khó cao là chuyện bình thường…… Có cảm giác khu vực tân thủ sắp bị tiêu diệt hết rồi.】

【Nếu tất cả bị giết thì có tính là chúng ta đã hoàn thành phó bản không?】

Những người chơi trên bảng xếp hạng đang theo dõi tình hình hoàn thành phó bản. Khu vực cấp cao có nhóm người kia chống đỡ, còn khu vực tân thủ thì nhìn vào là thấy đau đầu. Khi chứng kiến đội Griffin bị giảm ba thành viên, họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đội Griffin đẩy mạnh bằng bạo lực đã gặp phải cơ chế lạ và sát thương phòng thủ khi số lượng boss giảm đi. Có vẻ như nhà phát triển phó bản Thần Thụ đã sớm lường trước được phương thức vượt ải kiểu cưỡng ép này, nên đã sử dụng cơ chế tiềm ẩn chia đều lực tấn công giữa các boss để đàn áp các đội chơi theo lối đẩy mạnh.

“Đội acc phụ của Griffin này không ổn rồi, sắp lật xe đến nơi rồi.”

“Đội của họ chọn nghề không đúng, tôi đã nói từ sớm là đội của họ trùng lặp nghề nghiệp quá nhiều rồi mà, độ linh hoạt không cao.”

“Nhưng hiện tại, đội của họ là đội có nhiều người chơi tân thủ tinh anh nhất. Phi Tiêu Lăng Vân còn chẳng thèm cử acc phụ đến thôn Tân Thủ luôn mà.”

Tất cả người chơi cả trong và ngoài cuộc chơi đột nhiên nhận ra phó bản này không hề đơn giản. Sự thay đổi đột ngột về độ khó sát thương khiến các đội ước tính sai liên tiếp bị giảm thành viên. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, số lượng phòng livestream về phó bản giảm mạnh, chỉ còn lại khoảng hai trăm phòng, trong khi thời gian hoạt động chỉ còn chưa đầy 2 giờ.

Tiến độ toàn server bị đình trệ, trong khi sức mạnh hỗn loạn vẫn tiếp tục phá hủy đại lục Thần Thụ. Chứng kiến từng đội tưởng chừng thuận lợi lại lần lượt bị tiêu diệt…… trái tim của tất cả người chơi đang theo dõi tình hình chiến đấu trong phó bản không khỏi lo lắng. Và ngay lúc đó, tiến độ phó bản của khu vực tân thủ đã thay đổi, chỉ thấy tiến độ trấn áp tượng thần từ (5/18) đã nhảy vọt lên (6/18)!

Có người đã tiêu diệt boss rồi à?

Người chơi lập tức tìm thấy đội đã làm mới tiến độ boss trong số hàng trăm phòng livestream. Khi nhấp vào, họ phát hiện ra rằng trong phòng livestream, những người xem bao gồm cả tinh nhuệ của các đội trên bảng xếp hạng như Phi Tiêu Lăng Vân, Vườn Bách Thú, Ẩn Tiên.

Những cao thủ mà trước đây không thấy ở các phòng livestream khác, không biết từ lúc nào đã tụ tập trong phòng livestream có độ hot không cao này!

Nhìn kỹ hơn, người chơi còn phát hiện cả Pháp Sư Tiểu Hào 123, Thỏ Con 123??

Những người chơi quen thuộc với bảng xếp hạng lập tức nhận ra cái tên này chính là quy luật đặt tên acc phụ của Vườn Bách Thú Kỳ Diệu. Đội này hóa ra lại là đội acc phụ của Vườn Bách Thú Kỳ Diệu à? Trong lòng họ giật mình, liếc mắt qua, thấy các ID khác đều rất lạ lẫm.

Khi họ nhìn rõ, họ mới thấy thế nào là thực sự có trật tự!

Một đội gồm 8 người mà không hề có ai bị giết, tiến độ còn nhanh hơn cả các đội khác, thậm chí còn hạ gục được 6 con boss!

Chẳng bao lâu sau, (6/18) lại nhảy vọt lên (7/18)!

Cứ theo đà này, họ sẽ nhanh chóng tiêu diệt hết 18 con boss ở khu vực tân thủ thôi!

Trong phó bản, tiến độ vẫn đang được đẩy nhanh. Khi đã tìm ra phương pháp, tốc độ “kéo củ cải” trở nên rất nhanh. Không giống như đội Griffin bị hạn chế vì “đẩy mạnh bằng bạo lực”, đội trong phòng livestream 4578 càng đánh càng thuận lợi. Boss giảm đi, sát thương tăng cao thì sao chứ, phần lớn DPS của họ đều ở trong khiên của bồ đoàn, giúp giảm bớt phần lớn áp lực cho healer.

So với các đội đẩy mạnh bằng bạo lực liên tục bị giảm số người do phớt lờ cơ chế, họ vẫn tuân thủ cơ chế một cách an toàn, hoàn toàn không có áp lực về máu…… Và họ đã vượt lên dẫn đầu, vượt qua Griffin để trở thành đội có tiến độ nhanh nhất trong phó bản!

Những người chơi trong phó bản này hoàn toàn không nhận ra điều đó, họ vẫn đang dốc toàn lực gây sát thương.

“Vậy tiếp theo chúng ta chỉ cần giết sạch hết quái này là coi như hoàn thành phó bản đúng không?” Rồng Bong Bóng nhìn những người khác trong đội, lần đầu tiên tham gia phó bản sử thi mà lại được các cao thủ dẫn dắt, trong lòng vừa lo lắng vừa phấn khích.

Anh Lười Biếng nói: “Tôi nghe nói phần thưởng sử thi rất nhiều.”

Anh Phú: “Có rơi ra loại thú cưng không mua được bằng tiền không nhỉ? Bắt thú cưng khắp thế giới khó lắm!”

Pháp Sư Tiểu Hào nhìn đám người chưa từng trải sự đời này: “…… Yên tâm đi, loại hoạt động toàn server này, phần thưởng khi vượt ải sẽ nhiều hơn rất nhiều so với các sự kiện đặc biệt.”

Hai người còn lại trong đội lại rất im lặng, Pháp Sư Tiểu Hào hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy, phát hiện đối phương thực sự rất ít nói. Nghĩ đến sự quan tâm của đội phó Vườn Bách Thú dành cho Chu Nhi Phục Thủy, Pháp Sư Tiểu Hào đang tự hỏi mình có nên kết thân với cậu không thì đúng lúc này, anh ta lại thấy Chu Nhi Phục Thủy đổi hướng.

Chu Nhi Phục Thủy không hành động theo thứ tự aggro của Rồng Bong Bóng, mà lại nhảy qua con boss này để khóa mục tiêu vào một con boss xa hơn!

Cách bỏ gần tìm xa này sẽ làm tăng đáng kể độ khó trong việc đổi aggro và rủi ro cho cả đội. Pháp Sư Tiểu Hào hơi khựng lại, liếc nhìn về phía Thỏ Con ở đằng xa, bất ngờ phát hiện đối phương cũng đã di chuyển theo hành động của Chu Nhi Phục Thủy.

Tất cả người chơi trong phòng livestream đều không hiểu, nhưng những người chơi trên bảng xếp hạng đã ở sẵn trong phòng livestream này, sau khi quan sát một lát đã nhận ra vấn đề. Đội Griffin vừa mới lật xe, nguyên nhân là do sát thương lớn cùng với cơ chế lạ. Cách di chuyển của người chơi tên Chu Nhi Phục Thủy không hề sai, cậu đã bỏ qua những con boss chưa từng xuất hiện trong Miếu Thiên Địa!

Miếu Thiên Địa là phó bản đã bị người chơi khám phá nát bét kể từ khi mở server, 12 con boss ngẫu nhiên xuất hiện có cơ chế như thế nào đều đã rõ như ban ngày.

Nhưng 6 con boss chưa từng xuất hiện trong Miếu Thiên Địa chính là những quả bom hẹn giờ. Các đội “đẩy mạnh bằng bạo lực” không có lựa chọn nào khác, vốn dĩ họ đang tấn công trong môi trường áp lực cao, aggro cực kỳ không ổn định, không có quyền được chọn boss. Vì vậy, khi đối mặt với cơ chế lạ, áp lực tăng lên gấp bội.

Nhưng đội này thì khác, họ có môi trường gây sát thương ổn định, và họ đang tận dụng nguyên lý tương khắc thuộc tính.

Trong một môi trường như vậy, người chỉ huy và người thao tác vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh, thà lãng phí thêm thời gian cũng phải để lại những con boss lạ mặt đến cuối cùng.

【Chu Nhi Phục Thủy này…… Thao tác của cậu ta quá đỉnh.】

【Cậu ta chơi phái gì vậy, Kỳ Linh Hương có phái nào trâu bò đến thế à?】

【Không phải chứ! Tôi thấy cậu ta đỡ được rất nhiều sát thương mà!】

“Tôi cảm thấy, cách đánh của họ mới là đúng, khác hẳn với cách đánh ở khu vực cao cấp.” Mèo Ragdoll sau khi quan sát đã nhận ra vấn đề. Việc tận dụng tình huống tương khắc thuộc tính để duy trì đến cuối cùng rất dễ dẫn đến việc không đủ thuộc tính mà mất đi sự bảo vệ. Nhưng cho đến bây giờ, khiên của bồ đoàn của đội này vẫn đang phát huy tác dụng rất tốt…… Điều này cho thấy ngay từ đầu, cách đánh phải là như vậy, trước tiên lợi dụng tình huống tương khắc thuộc tính để dần dần loại bỏ 12 con boss ban đầu, cuối cùng chỉ còn lại 6 con boss mới.

Trong khi đó, các đội ở khu vực tân thủ như đội acc phụ Griffin đã chọn phương pháp cưỡng ép bạo lực vì giới hạn thời gian, nhưng đây lại chính là cái bẫy mà Chủ Não Thần Thụ đã cài đặt khi thiết kế phó bản.

Tuy nhiên, điều này cũng rất khó. Việc phải tìm thấy mục tiêu tượng thần chính xác giữa rất nhiều tia sáng boss, rồi dẫn dắt những người chơi khác tấn công một cách có trật tự, ngay cả những người chơi tinh anh trên bảng xếp hạng cũng có thể lật xe. Họ đã từng thấy sát thương gấp đôi khi boss giảm đi ở các phòng livestream khác, thế nên đội này đang phải chịu áp lực lớn khi giữ lại 6 con boss như vậy.

Hai người chủ chốt trong đội chắc chắn đã có tính toán rồi.

Vậy thì câu hỏi đặt ra là, cách đánh này sẽ đi đến cuối cùng như thế nào?

Trong phó bản, Chu Tùy đã nhanh chóng hoàn thành một vòng đổi aggro mới. Khi số lượng boss giảm dần, vị trí của các boss khác cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, việc quan sát vị trí của các tượng thần mới có thể thấy rõ ràng việc sắp xếp chúng hợp lý đến mức nào, cứ như thể game đã cố tình sắp đặt như vậy.

Cùng với việc số lượng boss giảm đi, các đồng đội của cậu đã đồng loạt bước vào một bồ đoàn, trong khi trên sân, những bồ đoàn có thuộc tính tương khắc đã gần như không còn nữa.

Không có độ khó tuyệt đối, chỉ có cơ chế tiềm ẩn. Điều này, Chu Tùy đã biết rõ từ khi gặp Chủ Não ở Trại Tập Kết vài năm trước. Vì vậy, khi cậu chỉ tập trung tránh né 6 con boss có cơ chế chưa biết và nhận thấy toàn bộ cơ chế của phó bản dần trở nên rõ ràng, cậu biết mình đã đoán đúng.

Chỉ là, càng làm theo từng bước một như vậy, cậu lại không tự chủ được mà hồi tưởng lại một vài ký ức.

Việc dẫn dắt người chơi vào bẫy, rất giống với những gì Chủ Não đã làm trong Trại Tập Kết ba năm trước, đúng, nhưng không hẳn là hoàn toàn đúng.

Số lượng boss có thể nhìn thấy trên giao diện ngày càng ít đi, và số lượng khiên của bồ đoàn mà các thành viên trong đội có thể đứng cũng ngày càng giảm…… Khi con boss thông thường cuối cùng bị tiêu diệt, tất cả thành viên trong đội đều thấy tiến độ nhiệm vụ (11/18) biến mất.

Những âm thanh gõ mõ liên tục xung quanh ngày càng nhỏ dần, kích thước của người chơi cũng càng lúc càng thu nhỏ lại. Trong không khí, những khối khí tối màu đang cuộn chảy tràn vào sáu bức tượng thần còn lại. Ngay sau đó là một tiếng chuông lớn vang dội! Những người trong đội vốn đang chìm đắm trong niềm vui sắp tiêu diệt hết boss thì bị biến cố này làm cho không kịp phản ứng, chỉ thấy một bức tượng thần khổng lồ “ầm” một tiếng đổ sập xuống ngay trước mặt họ. Bốn phía của điện thờ như tờ giấy bị cuốn bay đi, giống như một ảo ảnh thị giác tan biến.

Anh Lười Biếng chưa bao giờ thấy con boss nào xấu như vậy: “Đậu má cái quái gì vậy!!”

Anh Phú: “…… Tôi hơi buồn nôn.”

Đứng sừng sững trước mặt mọi người là một tượng thần biến dạng, toàn thân phủ đầy những khối khí đen kịt, từng cụm từng cụm hợp thành một thân thể gớm ghiếc. Nửa trên của thân thể này như những làn khói hư vô cuồn cuộn vây quanh bầu trời phó bản, quấn lấy Thần Thụ ẩn hiện, như đang hút lấy dưỡng chất từ Thần Thụ.

Số người trong phòng livestream ngày càng tăng lên, đặc biệt là sau khi tiến độ toàn server chuyển thành (5/6), khu vực tân thủ đã trở thành hy vọng duy nhất trong toàn bộ tiến độ trấn áp.

Chu Tùy và những người chơi khác đã tiên phong tiêu diệt 12 con boss. Tất cả những người chơi còn lại ở khu vực tân thủ đang vượt phó bản đều bị tuyên bố thất bại. Tiến độ trấn áp hỗn loạn đã chính thức chuyển thành (6/6)!

Khác với việc các game thủ chơi theo cốt truyện đã thúc đẩy cốt truyện chính trước đó, các đội game thủ lão làng đã hoàn thành 5 khu vực khác mà không có gì xảy ra. Chỉ đến khi người chơi trong phó bản khu vực tân thủ hoàn thành việc tiêu diệt 12 con boss, hình dáng thật sự của Thần Thụ mới xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.

Trên bầu trời thế giới game, hình bóng Tượng Thần Hỗn Loạn hiện rõ trên Thần Thụ khổng lồ, bên trong và bên ngoài phó bản đã đồng bộ vào lúc này. Chỉ khi họ nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, họ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng. Đồng thời, tất cả họ đều nhận được một thông báo nhiệm vụ【Thần Thụ · Sụp Đổ】trong danh sách nhiệm vụ của mình.

【Đậu má, sao vẫn còn boss nữa?】

【Đánh xong phó bản còn không có thông báo, các cao thủ đợi mãi rồi cũng ra ngoài hết, ai mà ngờ phó bản này còn có thử thách tiếp theo chứ!!】

“Cách đánh khác nhau, họ đã giữ lại 6 con boss mới chưa từng xuất hiện trong Miếu Thiên Địa, còn các đội khác thì đã đánh những con boss đó trước.” Một người chơi trong phòng livestream lập tức nhận ra sự khác biệt. Chế độ phó bản của sáu khu vực tương tự nhau, các đội lão làng khác cũng sử dụng cách tiêu diệt boss để vượt ải, nhưng họ đã không giữ lại 6 con boss này, nên đã không kích hoạt giai đoạn mới.

Game Thần Thụ lại không hề đưa ra cảnh báo nào, mà phải đợi đến khi các đội đã vượt ải trước đó vô tư rời khỏi phó bản mới tiết lộ điều này. Điều này khiến cho chỉ có đội vượt ải cuối cùng mới phát hiện ra, làm cho những người chơi ở khu vực cấp cao đã vượt ải từ trước chỉ biết bất lực đứng nhìn!

Một vấn đề nghiêm trọng hơn đã nảy sinh, việc phát hiện cơ chế cho thấy chỉ duy nhất một đội người chơi trong toàn bộ game Thần Thụ mới được vào cửa ải cuối cùng của phó bản ——

Đó chính là đội tân thủ vượt ải cuối cùng!

【Thiên Địa · Miếu Thần (Tượng Thần Hỗn Loạn)】

【Các thiên phú giả đã trải qua muôn vàn gian nan, lật tẩy bộ mặt giả dối của mười hai bức tượng thần và phát hiện ra sáu thần giả ẩn chứa bên trong, chính là Tượng Thần Hỗn Loạn – cội nguồn của mọi tội ác!】

【Mục tiêu nhiệm vụ: Tượng Thần Hỗn Loạn (0/1)】

【Số người thử thách sống sót (8/8)】

Tượng Thần Hỗn Loạn nhìn xuống, một đôi mắt đen trắng rõ ràng quét qua tất cả người chơi trong phó bản!

“Lùi lại!” Thỏ Con lạnh lùng nói.

Vừa nghe thấy tiếng, mấy người còn lại trong đội vội vàng chạy lùi lại. Nhưng tia sáng từ trên cao giáng xuống cực kỳ nhanh, nhanh gấp đôi so với những tia sáng họ từng thấy trước đây. Khi quét ngang mặt đất, nó lập tức hạ gục hai người! Đạo sư và chiến sĩ chết ngay tức khắc mà không kịp phản ứng. Những người khác hoảng loạn bỏ chạy, lượng máu trên người đang ở mức cực kỳ nguy hiểm!

Một kỹ năng heal diện rộng của Thỏ Con đáp xuống giữa nhóm người, ngay lập tức đẩy lượng máu của tất cả mọi người lên cao, “Tránh xa boss ra.”

“Aggro!” Thỏ Con nhắc nhở.

Rồng Bong Bóng muốn giơ khiên lên để kéo aggro của con boss, nhưng hành động của con boss vẫn chưa dừng lại. Sau tia sáng, nó nhấc nửa cánh tay lên, rồi đập mạnh xuống, những mảnh đá vụn bắn tung tóe do đất nứt ra, phá hủy mặt đất.

Cú giáng này khiến toàn bộ thú cưng của anh Phú đều hy sinh, lượng máu mọi người vừa khó khăn lắm mới kéo lên lại bị giảm xuống thê thảm…… Con boss phó bản hung bạo này, so với mười tám con boss trước đó, dường như đã trở nên điên cuồng. Chu Tùy né tránh đòn tấn công, vũ khí trong tay cậu lại thay đổi, cậu nhanh chóng phản ứng và tấn công về phía boss, ngay lập tức giành lấy aggro của boss!

Hướng tấn công bừa bãi đã được kéo về đúng mục tiêu, những người khác nhờ đó mà có cơ hội để thở.

“Tất cả tản ra, chạy ra phía sau!” Pháp Sư Tiểu Hào quát lớn.

Anh Lười Biếng vắt chân lên cổ chạy, còn tiện thể kéo theo cả anh Phú đang ngơ ngác đứng cạnh. Cả hai là những người đầu tiên tránh được đòn tấn công mạnh của boss. Rồng Bong Bóng còn định lao lên giành lại aggro, với tư cách là một tank, anh ta có trách nhiệm gánh vác aggro. Nhưng không ngờ, anh ta vừa mới giành được aggro từ Chu Tùy thì ngay giây tiếp theo, boss tung một cú đập khiến anh ta chết ngay lập tức!

“Đậu má người anh em?” Anh Lười Biếng quay đầu lại thì thấy tank chính của họ đã chết ngay tại chỗ.

Anh Phú lập tức nổi hết da gà: “Không phải chứ, tank mà cũng bị chết ngay lập tức á!”

Rồng Bong Bóng không thể tin được: “Tôi cứ như thể làm bằng giấy ấy……”

【Số người thử thách sống sót: 5/8】

Rồng Bong Bóng ngã xuống, aggro của boss lại một lần nữa rơi vào người Chu Nhi Phục Thủy.

Ngay khi giành lấy aggro, Chu Tùy cảm nhận được một áp lực nặng nề chưa từng có. Xung quanh boss đang tỏa ra một mùi hương hôi thối, chỉ trong vài giây đã chồng chất một tầng hiệu ứng tiêu cực lên người cậu. Mùi hương này gần như bao trùm lấy boss, nghĩa là bất cứ ai, chỉ cần lại gần boss đều sẽ bị dính trạng thái này.

[Rối Loạn: Khả năng hành động của bạn bị hạn chế!]

Khó rồi, Chu Tùy nhận ra vấn đề này.

Các kỹ năng có thể né tránh thì cứ né là được, nhưng những trạng thái kỹ năng diện rộng thì không thể tránh khỏi. Người chơi bị dính trạng thái này sẽ bị giảm khả năng tấn công và di chuyển, khiến việc né kỹ năng trở nên khó khăn hơn.

“Kỹ năng này là phán định chết ngay lập tức, chạm vào là chết, phải tránh né kỹ năng.” Thỏ Con đã nhìn rõ cơ chế kỹ năng của boss và lạnh lùng nói: “Né kỹ năng đi, tôi sẽ xóa debuff cho cậu.”

Phán định chết ngay lập tức không liên quan gì đến phòng thủ hay máu, chỉ cần bị kỹ năng chạm vào là chết ngay. Kỹ năng đỡ sát thương mà Chu Tùy thường dùng cũng không có tác dụng.

Thỏ Con không hồi sinh ba người đang nằm trên mặt đất. Trong tình huống phán định chết ngay lập tức, kỹ năng hồi sinh trở nên cực kỳ quan trọng. Anh nhanh chóng xóa bỏ tất cả các trạng thái tiêu cực trên người Chu Tùy, rõ ràng là đang coi Chu Tùy như tank chính để đối phó.

Trạng thái Rối Loạn vẫn đang lan tỏa khắp nơi. Anh Lười Biếng và Pháp Sư Tiểu Hào nhanh chóng tìm được vị trí gây sát thương ở phía sau, còn anh Phú thì triệu hồi lại thú cưng của mình.

Một nửa bức tượng thần xấu xí khổng lồ ăn mòn Thần Thụ ở hư không, thân thể xấu xí rủ xuống như một tảng đá khổng lồ bao phủ phía trên họ. Bàn tay mọc đầy bong bóng khí đen toát ra mùi hôi thối khó chịu, đập mạnh xuống đất khiến mặt đất nứt toác.

Khi mọi người khóa mục tiêu boss và bắt đầu tấn công thì mới phát hiện ra rằng ——

Tượng thần này không có thanh máu.

【Tác giả có lời muốn nói】

Mai sẽ kết thúc phó bản!

Hai ngày nay vì mới vào v nên lịch cập nhật đã được đổi thành 0 giờ rồi nhé~

Ngày mai để lên bảng xếp hạng nghìn chữ, lịch cập nhật sẽ dời sang 23 giờ nha~ (Lúc đó sẽ có chương mới “béo bở” cho mọi người √)

Vậy chúng ta gặp lại vào 23 giờ ngày mai nhé, chương này sẽ tặng 100 bao lì xì nhỏ, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.