Nhóm fan thảo luận vô cùng sôi nổi, có một số người còn mang cả “bài giảng” trong nhóm đi đăng lên Tinh Võng. Tối nay, Nhạn An và Nhạc Duy liên tục thể hiện những thao tác đỉnh cao trong buổi livestream, tạo ra các cuộc thảo luận không ngừng nghỉ, lúc này lại càng đổ thêm dàu vào đột hot của chủ đề.
[Hahaha thật đấy à, đến fan cũng đỉnh vậy sao?]
[Đây là nhóm fan cuồng kỹ thuật của streamer đó hả? Bái phục luôn á, tôi cũng muốn học nữa! Vào nhóm kiểu gì thế?]
[Ước gì tôi học toán cũng nghiêm túc được như khi nghiên cứu kỹ thuật chơi game]
[Anh chị em ơi, bộ phận phân tích video phát lại của chúng tôi số nhóm là xxxx, video giảng dạy chỉ có ở trong nhóm, có rất nhiều hoạt động hấp dẫn đó, mau mau gia nhập nào!]
……
Nhạn An vì được người ta tag không ngừng nên cuối cùng cũng biết tới vụ này, cậu bèn tạo một acc clone để vào nhóm, xem xem bọn họ bình luận thế nào về lối chơi của cậu.
Quý Hoài Ninh tò mò ghé lại gần: “Em đang xem gì thế?”
Nhạn An nói: “Nghe bảo fan của tôi vì muốn nghiên cứu lối chơi của tôi mà còn lập hẳn một nhóm nghiên cứu, còn có cả người giảng bài, tổ chức cũng ra trò lắm.”
Quý Hoài Ninh cười: “Em làm gì có cái kỹ thuật chơi game nào, toàn là kỹ năng chiến đấu thật mà. Em có thể bảo bọn họ một câu, kiến thức có thể áp dụng ngoài đời được.”
Nhạn An trừng mắt lườm hắn: “Gì mà áp dụng ngoài đời, tính đi đánh nhau thật hả? Mà giờ tốt nhất là đừng có áp dụng gì cả, hơn nữa nếu bị nhìn ra thì họ sẽ hoài nghi về lai lịch của tôi, tôi vẫn hi vọng là không có ai nghĩ được tới mức đó. Cơ mà tôi nghĩ là mấy người trên bộ quân sự cũng chẳng ai để tâm đến cộng đồng livestream này đâu…”
Cậu nhìn những lời bình luận sắc bén của Thu Đao Đoạn Thủy trên màn hình, nhận xét: “Tuy nhiên thì người này phân tích từ góc độ của trò chơi cũng rất giỏi, nếu là trên chiến trường thực thụ thì chắc cậu ấy có thể trở thành một chỉ huy giỏi đấy.”
Một lúc sau, thành phần thích hóng hớt Nhạc Duy gõ gõ Nhạn An trong cửa sổ chat. Gần đây bọn họ đã thân thiết với nhau hơn, thỉnh thoảng cũng lên nói chuyện phiếm.
Nhạc Duy: “Cười chết mất thôi, cái nhóm fan kỹ thuật của cậu kìa, đúng là đỉnh thiệt, tôi lén vào xem xem ai đang cống hiến vì tình trong đấy, cậu đoán thử xem là ai?”
Nhạn An đáp lại: “?”
Nhạc Duy nói: “Là Thu Đao Đoạn Thủy đấy, hahahaha cười chết tôi mất, cao thủ trong mắt người đời cũng là fan của cậu đấy.”
Nhạc Duy và Thu Đao Đoạn Thủy không quen nhau, nhưng chắc chắn là biết về nhau, nhìn vào trình độ và phong cách phân tích này, lại liếc lên ID một lúc, anh ta có thể kết luận [Cá Thu Đao] chính là chuyên gia phân tích [Thu Đao Đoạn Thủy].
Nhạn An: “…..Tốt nhất là anh đừng vạch trần người ta, cậu ấy đã dùng acc clone rồi thì chắc là cũng không muốn người khác biết thân phận của mình đâu.”
Nhạc Duy cười nói: “Tuy là tôi chưa giao lưu với cậu ấy bao giờ, nhưng mà danh tiếng của cậu ấy trong giới không tồi, có khi cậu nên thử mời cậu ấy chơi game chung, phát triển quan hệ xem sao.”
Nhạn An gật đầu, đáp “Để đó nói sau”, rồi offline.
Có điều, sự thật chứng minh rằng Nhạn An, hay chính xác hơn là game “Trùng tôc” này, có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhạn An chính là đề tài nổi bật nhất trong cộng đồng game, số lượng người biết và mật độ thảo luận về cậu cũng vì vậy mà tăng rất cao.
[Topic]: Bàn về lai lịch của một streamer tân binh nào đó?
1L: Như mọi người đều biết, các streamer nổi tiếng của game hầu hết đều là tân binh được công ty đào tạo rồi lăng xê, hoặc là streamer kỳ cựu luân chuyển từ hạng mục game khác sang.
Kỹ thuật của 31 thì ai cũng công nhận, nhưng tại sao cậu ấy đỉnh như vậy mà trước giờ lại không thấy bóng dáng ở bất cứ đâu? Tuy nhiên thì trường hợp kiểu này cũng không phải dạng hiếm, có rất nhiều lý do. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là lối chơi của cậu ấy rất ảo diệu, tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa, cứ như là cậu ấy được đào tạo chỉ để chơi cái game “Trùng tộc” này ý.
Các streamer khác đều cần thời gian để thích nghi, ít nhiều thì cũng mang theo lối chơi từ những game trước sang, còn cậu ấy thì có vẻ là hoàn toàn không hề như vậy, quá mức thành thạo… Hay là đúng thật như dự đoán của một số người trước đây, cậu ấy có quan hệ với nội bộ game, đã chơi bản beta từ trước?
2L: Tôi cũng thấy thế…
3L: Trời má… Nay chủ thớt nói tôi mới nhận ra một điểm mà tôi cứ thấy sai sai sao ý, tại sao nhỉ, rốt cuộc cậu ấy là ai, thân phận như nào, mà cứ có cảm giác như đã chơi “Trùng tộc” nhiều năm rồi ấy!
4L: Quý vị, đổi góc độ nghĩ thử xem, có khi nào cậu ấy không phải là chơi game từ trước, mà là thực sự đã từng đánh “Trùng tộc” không?
5L: Cái đậu má!
6L: …Xin phép ẩn danh, nghề nghiệp của tôi hơi nhạy cảm nên không tiện nói, tóm lại streamer này chắc chắn không hề đơn giản, chắc hẳn thật sự đã trải qua huấn luyện.
7L: Nhạy cảm đến mức nào vậy…
8L: Mạnh dạn đoán, 31 xuất thân từ quân đội, sát thần trên chiến trường, cố ý cho chúng ta chiêm ngưỡng kỹ thuật thực thụ.
9L: Ông bên trên ăn nói cẩn thận nha!!! Ráng giữ cái tài khoản nha.
10L: Cẩn thận chút đi, ông lầu 8 đừng có làm cái bài đăng này biến mất đấy, còn chưa kịp thảo luận được mấy đâu!
11L: Mọi người bóc đời tư của streamer thế này không hay lắm đâu… Người ta không công khai danh tính và không lộ mặt trên stream nên chắc cũng không thích đâu, cư dân mạng thời nay sao cứ thích điều tra đời tư của người khác thế nhở?
12L: Lầu trên không cần nói nghiêm trọng vậy đâu, chỉ tò mò thảo luận chút thôi mà…
……
Những bài đăng bóc trần danh tính thật như thế này chắc chắn sẽ trải qua một trận gió tanh mưa máu, mọi người lúc đầu còn nghiêm túc tìm kiếm manh mối để phân tích thân phận của Nhạn An, nhưng sau đó lại dần dần chệch sang hướng hơi hoang đường.
41L: Phía trên đoán cậu ấy là người của quân đội nghe có vẻ hơi xa vời nhỉ? Người có thực lực thế này sau chiến tranh chắc chắn sẽ được thăng chức tăng lương, đâu có rảnh làm streamer đâu. Chi bằng nói người ta xuất thân từ câu lạc bộ bắn súng còn hơn, chẳng phải cũng có cơ hội tiếp xúc với súng đó sao?
42L: Mạnh dạn lên, biết đâu người ta là hải tặc vũ trụ thì sao, thế mới vừa biết bắn súng vừa biết lái phi thuyền chứ!
43L: Big gan nữa lên, biết đâu 31 là tay bắn tỉa số một Liên Bang thì sao, hạ phàm cứu vớt lũ chó chơi game như chúng ta!
Nhạn An đang ngồi lướt bài đăng: “….”
Nếu không phải có người nhắc đến, thì Nhạn An đã thật sự quên mất trong vũ trụ đã từng lưu truyền một “bảng xếp hạng tay bắn tỉa” huyền thoại.
Ngày trước, khi thảm họa Trùng tộc còn chưa lan rộng đến mức phá hủy tự do giao lưu giữa các tinh hệ của Liên Bang loài người, bên ngoài quân đội thực sự đã từng tồn tại những tổ chức phi chính phủ giống như Hiệp hội lính đánh thuê trong game.
Trong số đó, để tiện chiêu mộ nhân tài, người ta đã lập ra một bảng xếp hạng, rất phổ biến ở thời điểm đó, đã thu hút vô số người tham gia thử thách. Ngoài “tay bắn tỉa” ra, các loại vũ khí khác cũng có bảng xếp hạng riêng.
Thế là, Nhạn An, khi đó còn trẻ người non dạ, nổi loạn và tự cao, đã nhân ngày nghỉ huấn luyện, chạy đi tham gia cuộc thi xếp hạng.
Cuối cùng, cậu thực sự giành được vị trí số một vũ trụ.
Nhưng vì lo ngại thân phận của mình, khi ấy đã xác định sẽ gia nhập đội tác chiến đặc biệt, còn đang tham gia huấn luyện, sợ sau này sẽ gây ra rắc rối cho hoạt động của quân đội, cậu đã dùng tên giả để tham gia.
Vì nhu cầu bảo mật của những người như Nhạn An và sự bất tiện trong việc đi lại giữa các tinh hệ, cuộc thi này thực chất được tổ chức trên một đấu trường ảo trực tuyến. Công nghệ thời đo tuy chưa đủ để tạo ra một không gian ảo với dung lượng lớn và hoàn chỉnh như “Trùng tộc”, nhưng để tổ chức một cuộc thi thì dư sức.
Cuối cùng, chỉ còn lại một ID [123abc] ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng. Ban tổ chức bất lực đến cực độ, nhưng vì thông tin của Nhạn An được quân đội bảo vệ, nên họ không tìm được người, đành phải chịu thua.
Sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức gửi một huy hiệu kỷ niệm ảo vào tài khoản của chủ nhân bí ẩn. Sau này, Nhạn An đã in mẫu huy hiệu đó lên khẩu súng chuyên dụng của mình, thậm chí lúc tự in ra, cậu còn không quên cầm huy hiệu khắc [123abc] khoe khoang trước mặt Quý Hoài Ninh. Lúc đó, Quý Hoài Ninh đã trưởng thành hơn nhiều, không thèm đấu khẩu với Nhạn An nữa, hắn hiểu rõ rằng càng để ý thì thằng nhóc này càng được đà lấn tới, vậy nên hắn chỉ gật đầu, vỗ tay qua loa, rồi tự đi huấn luyện tiếp.
Nhạn An ở sau lưng Quý Hoài Ninh trợn mắt xem thường hắn.
Thế nhưng sau đó, thảm họa Trùng tộc nhanh chóng lan rộng. Ở thời điểm nghiêm trọng nhất, các tuyến đường liên kết các tinh hệ từng bị đàn Trùng xâm chiếm đến mức phải cắt đứt, chỉ có tuyến quân sự dưới sự bảo hộ nặng nề của chính phủ mới có thể miễn cưỡng thông hành, dùng để vận chuyển vật tư.
Do đó, các tổ chức không chính thức thiếu sức mạnh và tài nguyên quân đội dần dần biến mất, ngay cả hải tặc vũ trụ cũng dần dần tuyệt tích, hoặc là bị kêu gọi đầu hàng.
Tất nhiên, bảng xếp hạng này cũng không còn ai tiếp tục duy trì nữa, nhưng loại bảng xếp hạng với phạm vi toàn vũ trụ như thế này rất hiếm, cộng thêm dấu vết của các cao thủ dân gian lại càng thêm phần bí ẩn. Dù dữ liệu đã nhiều năm không cập nhật, nhưng đến nay vẫn thường được mọi người nhắc đến.
Vì thế, lấy cảm hứng từ bảng xếp hạng này, trong nội bộ quân đội sau đó cũng lưu truyền một danh sách riêng. Nhạn An hoàn toàn xứng đáng đứng đầu, nhờ vào thành tích huấn luyện xuất sắc và chiến tích thực chiến, được đồng đội phong cho danh hiệu “tay bắn tỉa số một”.
Nhạn An thấy bài đăng này là vào ngày hôm sau, lúc đó không phải giờ livestream của cậu, nhưng cậu vẫn đang online.
Khi nhận được link bài đăng này từ một người nào đó, cậu đang đứng trong vườn hoa của hoạt động, đang đào đất.
Đúng vậy, cùng với Quý Hoài Ninh.
Lần livestream trước, cậu đã hợp tác với Nhạc Duy làm nhiệm vụ đôi, còn nhờ Quý Hoài Ninh làm ngoại binh giúp đỡ. Nhạn An cảm thấy rất áy náy, quyết định khoảng thời gian này sẽ cùng Quý Hoài Ninh làm nhiệm vụ ngẫu nhiên, để xem có thể rút được nhiệm vụ làm bánh hoa một lần nữa không, để Quý Hoài Ninh cũng nếm thử hương vị bánh hoa do chính tay cậu làm.
Quý Hoài Ninh nghe ý tưởng của cậu, gật đầu: “Ồ, thế thì tôi rất chi là mong chờ siêu đầu bếp Nhạn trổ tài đấy.”
Nhạn An nghe giọng điệu khoa trương của hắn thì rất không hài lòng, cau mày: “Anh không tin tôi?”
Quý Hoài Ninh không nhịn được cười: “Đâu có, tôi nói thật mà.” Hắn đứng dậy, vỗ vỗ đầu Nhạn An còn đang ngồi xổm dưới đất.
Thấy nụ cười của Quý Hoài Ninh, ánh mắt Nhạn An cũng dịu lại, khóe miệng đang sắp nở nụ cười thì chợt cứng đờ giữa chừng—
“Tay anh đầy đất mà dám vỗ đầu tôi??”
“…Đây là game mà!”
“Thế cũng không được!”
–
Hết chương 25.