Skip to main content
Thiên Tài Thao Tác –
Chương 27: 3145: Hả?

Chương 27: 3145: Hả?

Server 3145 đứng top 3, chuyện gì vậy trời?

Người chơi của các server khác nhau trong khu vực lang thang quy mô lớn đều đầy nghi hoặc trong lòng. Các server rìa có thứ hạng thấp khi thấy đối thủ như vậy chỉ biết né tránh, còn đối với những người chơi của các server mạnh luôn thống trị bảng xếp hạng Mảnh Thần Lực mà nói thì có một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời.

Khu vực lang thang quy mô lớn thường rất hiếm gặp, nhưng gặp phải khu vực lang thang như thế này có nghĩa là phần thưởng vô cùng phong phú, không chỉ có thể mang lại giá trị ổn định cao hơn cho server của mình, đồng thời phần thưởng xếp hạng của họ cũng rất phong phú.

Nói một cách đơn giản, chỉ cần họ ở trong top 10, giành được đủ Mảnh Thần Lực thì phần thưởng cá nhân được chia sẽ rất đáng kể.

Rất nhiều server mạnh đều không lọt vào top 3, vậy mà server 3145 lại cứ thế vươn lên, vô số ánh mắt lập tức khóa chặt lấy họ.

“Sao cái server này lên được thế? Nhìn có vẻ hơi quen mắt.”

“Mặc kệ họ lên bằng cách nào, trên người họ chắc chắn có rất nhiều Mảnh Thần Lực. Trình độ người chơi của server rìa không ra sao, so với các đội khác thì chắc chắn dễ đối phó hơn.”

“Có điều có lẽ bọn họ vào bằng cách lập đội, trong tình huống không xác định được số người thì phải cẩn thận, có thể còn những đội khác cũng đang rình rập đấy.”

Ở một góc của khu vực lang thang, Anh Lười Biếng và anh Phú cuối cùng cũng nhận ra, những đội mà họ gặp đã ít đi.

Lúc đầu chạy ra ngoài vẫn có thể dụ được mấy người, thế nhưng bây giờ lại hoàn toàn không tìm thấy ai, số người trong cả khu vực lang thang dường như càng ngày càng ít đi.

“Lên bảng xếp hạng thì những người khác sẽ chú ý đến chúng ta, bốn người chúng ta đi cùng nhau bọn họ sẽ nghĩ chúng ta là một đội.” Thỏ Con tắt bảng xếp hạng đi, có thể lên bảng xếp hạng tượng trưng cho sức mạnh, rất nhiều người chơi đều sẽ tránh né mũi nhọn, cũng sẽ trở nên cảnh giác với bọn họ hơn, vì thế cách chơi cá lớn nuốt cá bé không còn hiệu quả nữa, “Những người thường xuyên đi lại trong khu vực lang thang có lẽ đã phản ứng lại rồi.”

Chu Tùy: “Chúng ta có thể không phải là một đội.”

Thỏ Con hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của cậu, “Cũng được.”

Anh Phú: “Hả?”

Anh Lười Biếng: “?”

Cái đội đã chiến đấu hết mình này vừa mới được sướng đã phải giải tán rồi ư anh ơi!

Trong khu vực lang thang, các đội của các server mạnh đều chăm chú theo dõi động thái của 3145, lại phát hiện sau khi lọt vào top 3, họ đã im hơi lặng tiếng, không có ý định tiếp tục xông lên. Điều này khiến các người chơi ở các server khác trong top 10 không thể nắm bắt được động thái của họ, khi chứng kiến Mảnh Thần Lực trên bản đồ đã được thu thập (999/1200), một vài người chơi của các server mạnh đã không thể ngồi yên.

Bảo họ yên phận mà giữ vững vị trí top 10 là không thể nào, lối chơi này suy cho cùng vẫn là dựa vào Mảnh Thần Lực, Mảnh Thần Lực càng nhiều, phần thưởng cũng càng nhiều.

Một khi 1200 Mảnh Thần Lực được thu thập, lối chơi khu vực lang thang cũng sẽ kết thúc. Nhưng nếu giành được càng nhiều Mảnh Thần Lực, phần thưởng cuối cùng của trận đấu này sẽ càng cao.

Trong khu rừng rậm rạp của khu vực lang thang, dòng chảy ngầm đang cuộn trào, không ít người chơi trong các lùm cỏ bắt đầu rục rịch hành động.

Giống như những thợ săn lành nghề trong rừng, đang tìm kiếm con mồi, tiếng bước chân của họ xào xạc lẫn vào tiếng gió của rừng.

Người chơi của server 455 ẩn nấp trong góc tối của khu rừng, quan sát từng người chơi đi ngang qua. Khi người chơi server 3145 xuất hiện trước mặt họ, chỉ huy của đội server 455 là người đầu tiên giơ tay ra hiệu.

Chỉ cần từng chú ý đến bảng xếp hạng, sẽ không thể nào bỏ qua server số 3145 này.

Đặc biệt là khi con số này xuất hiện, trên bản đồ nhỏ xung quanh lại không xuất hiện những chấm đỏ khác.

“Không có chấm đỏ, chỉ có một mình anh ta thôi!” Người chơi 455 đang trinh sát nói.

Trong rừng cây cối rậm rạp, phía đông trên bản đồ nhỏ trống không, chỉ có duy nhất một chấm đỏ, Anh Lười Biếng quét được một đội chấm đỏ khác đang tiếp cận trên bản đồ. Vừa quay đầu lại anh ta đã thấy một đám người, từng người một nhìn chằm chằm đầy đe dọa, trông giống như những con sư tử chói mắt trong rừng.

Anh ta tiếp đón một cách khéo léo: “‘Hai’?”

Một tiếng “hai” này đã phá vỡ sự tĩnh lặng, chỉ huy 455 vung tay lên ra lệnh: “Ra tay đi, anh ta không có đồng đội!”

Các người chơi 455 hoàn toàn không cần phải chào hỏi anh ta, người còn chưa tới mà kỹ năng đã đến nơi trước. Trong rừng địa hình hiểm trở, từng người chơi một đang ẩn nấp từ khu rừng bật ra, trên bản đồ, chấm đỏ lập tức xuất hiện.

Anh Lười Biếng thầm nghĩ đậu má thì ra lại có một đám người ở gần thế này, anh ta vội dùng mấy kỹ năng lên người mình, rồi sải bước nhảy qua sườn núi cao, “Mấy nhóc, anh đây chạy cho bọn mày mệt chết luôn.”

Kiếm sĩ nhảy ba lần liên tiếp lên sườn núi, kỹ năng của một đám người vừa rơi hết vào không trung.

“Đụ mẹ, tên này chạy nhanh vãi.”

“Kiếm sĩ, trên người anh ta vẫn còn buff tăng tốc độ di chuyển, cẩn thận đồng đội của anh ta!”

“Trông cái dáng vẻ tháo chạy này của anh ta thì làm sao mà có đồng đội được.”

Trong chớp mắt, tiếng xào xạc trong rừng vang lên, kiếm sĩ vắt chân lên cổ mà chạy thật sự quá nổi bật, anh ta vừa nhảy vừa vọt lên sườn núi, khi chạy trên đường núi thì hoàn toàn không giảm tốc, gặp cỏ dại thì chui luôn vào đó.

Tiếng động khi chạy trong khu vực lang thang thật sự quá lớn, rất nhiều người chơi ẩn mình trong rừng đang quan sát tình hình đã bị thu hút bởi tiếng động của kỹ năng này, lần lượt nhìn về phía các người chơi 455 đang đuổi theo và người chơi 3145 đang lẻ loi.

Số điểm cao như vậy của 3145 cứ phơi bày ra trước mắt, họ thấy người chơi đi lẻ thì sao mà không động lòng được chứ!

Dù người đang đuổi theo là người chơi của server hot 455, nhưng họ cũng có khả năng cướp mạng mà đúng không?

Chỉ huy 455 lập tức chú ý tới các chấm đỏ đang tiếp cận từ xung quanh, lúc đầu chỉ có mấy người, nhưng người này càng chạy, các người chơi bị thu hút đến từ xung quanh càng ngày càng nhiều, anh ta ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, “Đệt, anh ta chạy nhanh vãi!”

Đạo sư nắm chặt quyền khống chế trong tay, lúc thấy kiếm sĩ thực hiện một cú nhảy cao chuẩn bị leo lên dốc, cậu ta nhanh chóng ném Bùa Định Thân đi, hiệu ứng ánh sáng bao quanh trói trên người kiếm sĩ, lập tức ghìm người kiếm sĩ đó xuống.

“Khống chế được anh ta rồi!” Chỉ huy 455 vừa nói dứt câu thì thấy lúc bị trói chặt, đột nhiên một đống kỹ năng phóng tới từ đằng xa!

Các người chơi muốn cướp mạng đã hành động!

Giữa lúc các kỹ năng bay loạn xạ, có một chiếc khiên đã bao bọc vững chắc lấy người của Anh Lười Biếng, anh ta vội vàng sử dụng một loạt kỹ năng giảm sát thương, rồi lăn một vòng lẩn vào trong bụi cỏ. Người chơi 455 giết người không thành, ngược lại bị một đống kỹ năng chặn đường, nhìn kỹ lại thì phát hiện người chơi 3145 kia đã biến mất từ lúc nào, ngược lại họ đứng quá gần nên đã bị mất máu.

“Ông lấy mạng được chưa?”

“Vẫn chưa! Ai lấy mạng rồi ấy!”

Giữa các đội nhỏ, tiếng hò hét vang lên hỗn loạn, đâu ngờ rằng lẫn trong các chấm đỏ vẫn còn mấy người khác.

Chu Tùy và Thỏ Con đứng trên cây, dựa vào lá cây để ẩn mình, đang quan sát các người chơi bị dẫn dụ đến từ khắp mọi nơi.

Đội bốn người chỉ thích hợp với cách chơi cá lớn nuốt cá bé khi săn ngoài hoang dã, một khi lên bảng xếp hạng, họ sẽ rất bị động, bởi vì tất cả người chơi đều chú ý đến họ, thậm chí đề phòng hoặc có ý đồ khác. Vì vậy lúc này 4 người tiếp tục ở cùng nhau sẽ khó mà nhử mồi, cũng khó mà phá rối, cách tốt nhất là tách ra đi riêng…… Anh Lười Biếng có thể lang thang ngoài hoang dã một mình là người thích hợp nhất.

Phạm vi hiển thị của bản đồ nhỏ có hạn, trong lúc Anh Lười Biếng nhử mồi, ba người còn lại sẽ luôn giữ khoảng cách để không hiển thị trên bản đồ nhỏ mà đi theo anh ta.

Đợi đến tình huống hiện tại, càng ít người, lại càng thích hợp để đánh hỗn chiến.

Anh Lười Biếng thoát chết với một vạch máu: “Anh, chưa chắc bọn họ đã đánh nhau đâu.”

Thỏ Con liếc qua phân bố vị trí của các chấm đỏ trên bản đồ: “Thêm dầu vào lửa là sẽ đánh nhau thôi.”

Ánh mắt Chu Tùy liếc qua người của anh Phú ở gần đó, anh Phú thì đã chuẩn bị xong từ sớm.

Anh Phú vỗ vỗ ngực: “Cứ yên tâm giao cho người anh em đây nhá!”

Chỉ huy 455 dẫn theo đồng đội vội vàng rút lui ra khỏi vòng vây kỹ năng, anh ta dám chắc người chơi kiếm sĩ kia chưa chết, vì vừa nãy anh ta đã thấy trên người kiếm sĩ có khiên. Nhưng bây giờ một đám người bị tụ lại một chỗ, lúc định tìm người lần nữa thì phát hiện xung quanh toàn là chấm đỏ.

“3145!!”

Không biết là ai hô lên một tiếng, chợt thấy một bóng người với ID là 3145 vụt qua.

Đám đông vốn dĩ đã yên tĩnh trở lại lập tức trở nên kích động, các kỹ năng gần như phóng tới theo vị trí của ID kia.

Ở nơi đông người, một đám người đang núp để quan sát xem, một khi kỹ năng bắt đầu tung ra, tất cả mọi người cũng bắt đầu hành động.

Các chấm đỏ trên bản đồ cũng hoàn toàn lẫn lộn, lúc này người chơi server 455 không có cách nào để phán đoán người chơi kiếm sĩ kia rốt cuộc đã chết hay chưa, cũng không có cách nào để tìm ra người này từ trong đống chấm đỏ nhiều như vậy, càng không có cách nào để phán đoán đội server 3145 rốt cuộc có bao nhiêu người chơi!

Trong rừng vốn đã có rất nhiều cây cối, các người chơi tụ lại thành từng đội ẩn nấp sau gốc cây, nhưng lại dùng kỹ năng về phía trước mà không hề dè dặt.

Con số 3145 vụt qua, chỉ thấy hiệu ứng ánh sáng bay loạn xạ trong rừng, lá rụng bị đánh cho bay tứ tung khắp trời, tiếng kỹ năng ồn ào hòa lẫn vào nhau, trong chốc lát, đừng nói là tìm thấy người, ngay cả vị trí đồng đội cũng suýt nữa không nhìn rõ.

Chỉ huy 455 nhanh chóng quyết định: “Chúng ta rút ra ngoài trước, sắp đánh hỗn chiến rồi.”

Anh ta nhận ra mình đã trúng bẫy, vốn dĩ họ đã rất cảnh giác với số lượng người của đội 3145 này, chỉ hành động khi thấy người đi lẻ. Còn bây giờ một đám người tụ tập lại một chỗ, đối với họ mà nói, mục tiêu địch đều là chấm đỏ, các người chơi khác của server 3145 có thể nhân cơ hội này ẩn mình trong đám đông.

Nhiều người quá!

Suy nghĩ đầu tiên của các người chơi server 455 là rút lui trước, vì hỗn chiến thật sự rất khó đánh. Thế nhưng, họ vừa định rút lui thì lại thấy một bóng người chạy ngang qua, bóng người đó như ma quỷ, từ bên cạnh vụt qua, họ lập tức thấy con số 3145, “Có người ở bên cạnh!”

“Mắt mũi ông bị gì vậy!”

“Đấy là thú cưng!”

Trong đám đông xuất hiện một con động vật bốn chân phủ đầy cỏ xanh cao ngang người, tiếng lộc cộc đi kèm với tốc độ di chuyển cực cao của nó, vụt qua từ trong đám đông 455. Điều duy nhất thu hút sự chú ý của mọi người là con số 3145 trên đầu của nó!

Chỉ huy 455 khóa mục tiêu nhìn kỹ, phát hiện đó không phải là con người!

Má nó đây là một con ngựa mà! Là thú cưng của thú sư ấy!

Thú cưng có hệ thống đặt tên, người chơi có thể cho thú cưng hiển thị hoặc ẩn đi, ngay lúc này con thú cưng đó mang tên 3145 trên đầu, đang xông thẳng vào đám đông. Nhưng nó cứ quanh quẩn trong một đám người, đối với các người chơi đang mai phục ở xa mà nói, họ bắt được con số đang di chuyển đã may lắm rồi, kích cỡ phông chữ và màu sắc tương tự thật sự rất khó phân biệt!

Không biết là ai hô lên một câu 3145, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang.

“Không xong rồi, chạy mau!” Chỉ huy 455 hô lên.

Mà dường như con thú cưng này cố ý làm vậy, khi nó xuất hiện ở bên cạnh người chơi server 455, những đội đang như hổ rình mồi ở đằng xa lập tức dồn hết kỹ năng về phía này!

Vài con số lóe lên rồi vụt qua trong rừng rậm, các người chơi nên ra tay đã ra tay, các người chơi ban đầu vẫn còn quan sát tình hình cũng bị ép tham gia vào trận chiến. Khu vực lang thang vốn yên bình đã sắp bùng nổ thành một cuộc hỗn chiến.

Trong bụi cỏ, Anh Lười Biếng đã tránh xa vòng nội chiến từ sớm, đang núp ở bên trong với lượng máu yếu: “Anh Phú, thú cưng của anh đỉnh thật!”

Anh Phú tự hào nhìn bóng hình xanh sẫm lẫn trong đám đông và khu rừng, nhanh đến mức ngay cả anh ta cũng không nhìn rõ nó ở đâu, nói: “Đương nhiên rồi, lạc đà alpaca nhà tôi đã tốn của tôi hai vạn đồng vàng mới bắt được đấy, cậu cứ yên tâm đi!”

Chẳng phải chúng ta sợ bọn họ không đánh nhau à?

Có rất nhiều cách để khiến đám người này đánh nhau mà.

Thú cưng của anh Phú chết cũng không sao, nhưng các người chơi 455 đứng ở trung tâm thì khó rồi. Chỉ thấy những kỹ năng kia bắn tới từ khắp mọi phía, họ muốn rút lui nhưng hoàn toàn không có cách nào rút lui, ngược lại còn có vài người bị mất máu vì khó di chuyển.

Đợi đến khi các người chơi khác phát hiện “người” đang chạy loạn kia là thú cưng thì đã muộn, bởi vì các người chơi đã bắt đầu trận chiến, lúc này không tìm thấy người chơi 3145 ở đâu, trong tầm mắt chỉ thấy người chơi 455. Thấy người chơi 455 bị mất máu, nghĩ đến vị trí số một trên bảng xếp hạng của họ, cơ hội vàng này ngay trước mắt, các người chơi của server hot khác lần lượt ra tay!

Đánh thì cũng đã đánh rồi, một đám người đều đang đánh nhau, đây chẳng phải là cơ hội tốt để cướp mạng à!

Toàn bộ cục diện đột nhiên trở nên hỗn loạn, người chơi 3145 ban đầu là miếng mồi thì thành công rút lui, người chơi 455 ngược lại trở thành con mồi.

Con số trên đầu của tất cả người chơi hòa lẫn vào nhau, Chu Tùy ở trên cây đã hành động vào lúc này. Ngay từ đầu, cậu đã theo dõi đội 455 này, đặc biệt là một người chơi luôn ở giữa đám đông. Đối với những người chơi giỏi tranh giành thứ hạng trong khu vực lang thang mà nói, một khi họ bắt đầu chú trọng bảo vệ một người nào đó thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất ——

Người đó có rất nhiều Mảnh Thần Lực.

Hiệu ứng phong ấn và tê liệt ngay lập tức giáng xuống chỉ huy 455, khống chế anh ta tại chỗ!

Trong nháy mắt, chỉ huy 455 đã thấy con số 3145, lần này không phải thú cưng mà là người!

Chỉ huy 455 vội vàng dùng kỹ năng giải khống chế, gọi y sư, thế nhưng trong sự hỗn loạn, người kia khóa anh ta một cách chính xác, thấy anh ta dùng kỹ năng giải khống chế, người kia tung ra một chuỗi kỹ năng. Chỉ huy 455 vội vàng lùi lại, trong tình thế hỗn loạn còn phải đối mặt với các đòn tấn công từ những người chơi khác, anh ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm thì chiếc liềm của người kia đã ập đến trước mặt.

[Bạn đã tiêu diệt người chơi của server 455, nhận được Mảnh Thần Lực x20 trên người người chơi đó!]

Chu Nhi Phục Thủy tiêu diệt mục tiêu chính xác!

“Có chuyện gì thế!?”

“Đại ca đi rồi!”

“Bọn họ có rất nhiều người, xen lẫn trong đám đông ấy!”

Các người chơi 455 khác vội vàng tìm người chơi đã tiêu diệt chỉ huy của họ, thế nhưng các con số loạn xạ nhiều như vậy hòa lẫn vào nhau, thực sự là mò kim đáy bể.

Thoạt nhìn thì thấy ID của các server khác đang tụ tập nhiều hơn, trong tình huống giữa các server khác nhau đều có tên màu đỏ, 3145 vô cùng khó tìm!

Người của các server khác không tìm thấy 3145, còn bốn người chơi của 3145 đang lướt bảng xếp hạng để tìm người.

Bảng xếp hạng thể hiện rõ ràng server nào đang là miếng mồi ngon, đặc biệt khi các người chơi này tụ tập lại với nhau, chỉ cần quét mắt qua là rõ như ban ngày đám người nào thuộc về server nào.

“Cái này! Server 12! Giết được!”

“Cả cái này nữa, server 66, thứ hạng rất cao!”

Chu Tùy sau khi giết xong người chơi server hot thì quay về, Thỏ Con đã gửi cho cậu vài số hiệu server có điểm cao cùng với tọa độ vị trí. Dược sư ẩn nấp trên cây này trong cả quá trình, thỉnh thoảng hồi máu để bảo vệ người khác, thực chất đã nhìn rõ mồn một và nắm rõ phân bố vị trí của người chơi xung quanh.

Game sẽ tách đội cùng nhau tiến vào, sở dĩ mỗi lần các server hot đông người là vì server có độ hot cao thì số lượng người chơi cao, nên sẽ có nhiều người chơi tham gia ngẫu nhiên…… Thế nhưng dù có nhiều đến mấy, số lượng người chơi của một server cũng không thể đạt đến mức tối đa, Chủ Não và chế độ ghép đội sẽ không cho phép điều đó.

Đây cũng là lý do ban đầu Chu Tùy chọn giết những người chơi tụ tập trước, thay vì những người chơi còn yếu máu khác. Các server có sự khác biệt về độ hot, vậy nên trong cùng một khu vực lang thang, người chơi có số hiệu server trên đầu càng nhỏ, giai đoạn sau rất có khả năng tụ tập lại. Giết ba người thì dễ, nhưng đợi đến khi họ tụ tập thành sáu bảy người thì sẽ rất khó giết.

Chỉ khi các đội đủ phân tán và đủ đông, thì hỗn chiến mới dễ đánh.

Vậy nên chỉ cần giai đoạn đầu đánh tan lợi thế của server mạnh, giai đoạn sau họ sẽ không thể dẫn dắt nhịp độ hỗn loạn nữa.

Anh Lười Biếng lén dùng kỹ năng, còn anh Phú thì núp suốt cả quá trình, cho thú cưng của mình ra ngoài gây rối và cướp mạng.

[Gió thổi mây trôi, server 3145 dũng mãnh giành lấy vị trí đầu bảng!]

Khi thông báo hiện lên, các người chơi khác trong phó bản giật mình kinh ngạc, họ lần lượt nhìn vào bảng xếp hạng, không biết từ lúc nào server 3145 đã đứng đầu, nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa phát hiện đám người này ở đâu, thậm chí còn không biết bọn họ có bao nhiêu người.

Bọn này là ma à, đến không thấy bóng dáng đi không thấy tăm hơi, người đâu rồi!

Thỏ Con đứng trên cây không động đậy, anh dùng buff cho mọi người, thấy Chu Nhi Phục Thủy đã tiến vào đám đông.

Anh đứng trên cây và quan sát không chút động đậy, đôi mắt hơi rũ xuống đã nhìn thấu toàn bộ tình hình trận chiến, đặc biệt là Chu Nhi Phục Thủy trong đám đông đang liên tục thay đổi vị trí. Địa hình chủ yếu là bụi cỏ và rừng cây, tương tự cũng có rất nhiều người chơi.

Vũ khí sư liên tục di chuyển trong trận hỗn chiến, né tránh sát thương lan của kỹ năng từ xung quanh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra mỗi lần di chuyển của cậu dường như đều ăn khớp với cơ thể, gọn gàng và đầy cảm giác uyển chuyển độc đáo, cứ như thể đã thực hiện rất nhiều lần, đã trở thành bản năng hành động của cơ thể.

Đây là một kiểu cách di chuyển mang tính đấu trí chiến thuật, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, như cá gặp nước…… khi cần thiết cũng có thể ngư ông đắc lợi*.

*(Nghĩa bóng) Hai người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ ba. (Wiktionary)

Thỏ Con im lặng nhìn, trong đôi mắt hơi rũ xuống dường như chỉ phản chiếu bóng hình của người kia.

…… Trong lòng, một câu trả lời nào đó dường như đã được xác thực.

Chu Tùy khóa chặt người chơi gần nhất, vũ khí của cậu biến hóa thành liềm dễ sử dụng nhất, Nước Rắn Độc rồi đến Lửa Tro Hương, cậu chỉ dùng hai kỹ năng suốt cả quá trình, lợi dụng sát thương lan từ khắp mọi phía để làm yếu máu đối phương, đợi đến khi còn ít máu thì dứt điểm gọn gàng.

“Cẩn thận! Có sát thủ!”

“Xì, sát thủ nào vừa có thể di chuyển vừa gây sát thương diện rộng được chứ??”

Chu Tùy chú ý đến sự cảnh giác của người chơi bên cạnh, giết xong một người, cậu lập tức núp vào trong đám đông, dùng buff cho bản thân, cậu lợi dụng những cây cối bên cạnh để che tầm nhìn và di chuyển. Lửa Tro Hương dồn sát thương phá giáp và Nước Độc Rắn liên tục bùng nổ sát thương khiến nhiều người chơi giây trước còn tưởng rằng máu của mình vẫn ổn, thế mà lại bị hạ gục trong chớp mắt, chết một cách khó hiểu.

Một vài người chơi lập tức phản ứng và nhận ra có có gì đó không ổn, nhờ lời nhắc nhở của đồng đội bị chết ngay lập tức, họ vội vàng phòng thủ, thế nhưng những đòn tấn công ngầm lại đến một cách lặng lẽ.

Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện kỹ năng của dược sư, ngay sau đó, trước mắt của họ đột nhiên tối sầm lại, họ nhận ra đó là kỹ năng khống chế gây mù của dược sư. Kỹ năng khống chế này vừa giáng xuống thì người chơi đã phải chịu đòn tấn công đến từ một bên khác, vừa xóa bỏ xong thì người đó đã biến mất trong chớp mắt.

“Tôi dùng kỹ năng gây mù rồi.” Thỏ Con đột nhiên lên tiếng.

Chu Tùy hoàn hồn, ngẩng đầu lên tìm nơi phát ra âm thanh, “Khống chế được không?”

Thỏ Con cúi đầu nhẹ nhàng đối mặt với cậu, không báo vị trí cho Chu Nhi Phục Thủy, thế mà đối phương lại có thể nhạy bén cảm nhận được vị trí của anh. Thính lực của Chu Nhi Phục Thủy rất nhạy bén, trong môi trường âm thanh phức tạp như thế này, hiệu ứng âm thanh của kỹ năng có thể thay thế đôi mắt của con người để phán đoán các thông tin…… Thỏ Con thầm nghĩ, độ nhạy của đôi tai của cậu cũng không hề suy giảm.

Anh nói: “Cậu cứ khóa mục tiêu đi, tôi sẽ đi theo cậu.”

Chu Tùy nhận được câu trả lời khẳng định thì quay người rời đi, chỉ là khi cậu hành động, cậu nghe thấy trên cây có tiếng sột soạt nhỏ.

Động tác của dược sư rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đã theo kịp bước chân của cậu.

Hai người như hình với bóng mà cách nhau một khoảng, khi Chu Tùy khóa mục tiêu và dùng liên tiếp Lửa Tro Hương thì bột thuốc gây mù cũng theo sau.

Kỹ năng gây mù được sử dụng, đối phương dùng hành động để chứng minh mình đã bắt kịp nhịp độ.

Hiệu ứng gây mù đã bù đắp cho chuỗi khống chế mà Chu Tùy không có CD nhanh, nhưng một khi chuỗi khống chế này được bổ sung bởi người khác, tốc độ khóa mục tiêu của Chu Tùy sẽ nhanh hơn hẳn.

“Sao cậu ta lại chết?”

“Sao mà tôi biết được, bản thân tôi cũng đang né kỹ năng đây!”

“3145! Tôi vừa thấy 3145!”

“Đấy là thú cưng! Mắt đừng có mù nữa!”

Trong rừng, các người chơi hỗn chiến hoa mắt, xung quanh đều là kỹ năng của người chơi các server khác, âm thanh ồn ào cùng với lá rụng và bụi bặm bay tứ tung, dường như có thứ gì đó im lặng xen lẫn vào đó.

Không ít người chơi nhận ra có điều gì đó không ổn và muốn rút lui, thế nhưng các kỹ năng bay loạn xạ khắp bốn phía hoàn toàn không thể ngừng lại. Các người chơi bị kẹt lại trong đám đông không thể đi ra ngoài, còn các người chơi vây quanh khu rừng không biết chuyện gì đang xảy ra nên vẫn liên tục tung chiêu.

Đợi đến khi họ phản ứng lại, đồng đội đang kề vai sát cánh bỗng đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, một cảm giác vô lý khi đồng đội vô cớ chết ngay lập tức bao trùm lấy họ.

Trong sự hỗn loạn, thứ hạng trên bảng xếp hạng đang thay đổi rất nhanh, các chấm đỏ đại diện cho người chơi trên bản đồ khu vực cũng giảm dần.

Cho đến khi một tiếng ‘ding’ giòn giã, trong khu vực lang thang quy mô lớn hiện ra một thông báo mới ——

【Mảnh Thần Lực (1200/1200), khu vực lang thang sắp đóng lại!】

Đợi đến khi khu vực lang thang quy mô lớn thông báo đóng lại, các người chơi server hot đang trong trận hỗn chiến vẫn còn hơi ngẩn ngơ, họ lần lượt mở bảng xếp hạng ra, khi thấy thông báo hiện ra lúc Mảnh Thần Lực được tổng kết, cả đám người rùng mình. Bởi vì server 3145 đứng đầu bảng xếp hạng với 340 mảnh, hoàn toàn bỏ xa người đứng thứ hai hơn một trăm mảnh, dẫn đầu áp đảo!

Cái server này bị gì vậy???

Ngoài sự nghi ngờ ra, nhiều người chơi bị giết chết càng không hiểu họ đã chết như thế nào!

Chu Tùy không biết những người chơi khác đang nghĩ gì, sau khi cậu đi ra đã được nhận phần thưởng luôn, với tư cách là người chơi thu thập được nhiều mảnh nhất cả trận, lần này cậu nhận được một rương kho báu lớn.

Mở rương kho báu ra, hơn mười món nguyên liệu cây kỹ năng hiện ra, trong đó có không ít đều là nguyên liệu cây kỹ năng màu tím quý giá, cậu không chút biểu cảm vứt tất cả nguyên liệu này vào cái động không đáy của Lửa Tro Hương, thấy thanh kinh nghiệm tăng lên vài vạch, vẫn chưa đủ để nâng cấp.

Cậu quay đầu nhìn các đồng đội: “Tiếp tục không?”

Thỏ Con cũng đang kiểm kê phần thưởng của bản thân: “Tôi không có ý kiến.”

Anh Lười Biếng và anh Phú làm gì có ý kiến, phần thưởng nhận được từ cái rương kho báu lớn này vừa khó gặp lại vừa khó tìm đấy!

Bốn người nhất trí với nhau, lại một lần nữa chọn điểm và đi vào khu vực lang thang.

Lần này bọn họ không đi vào khu vực lang thang quy mô lớn, một đội bốn người gặp phải khu vực lang thang quy mô nhỏ, đối với đội bốn người mà nói, đây là một bản đồ khá đơn giản. Trước đây, cách đánh theo kiểu vòng vo quá tốn thời gian, lần này bản đồ nhỏ, ít mảnh và các đội người chơi cũng ít, sau khi đi vào giết một vòng các đội nhỏ, bọn họ dứt khoát đứng một chỗ ôm cây đợi thỏ.

Bọn họ tìm một nơi có nhiều mảnh để mai phục, để dược sư Thỏ Con canh giữ mảnh, những người khác phụ trách ẩn nấp và chờ người đến. Ai đến nhặt mảnh thì dược sư sẽ khống chế, còn ba người bọn họ có nhiệm vụ phục kích người chơi và các đội đến nhặt mảnh.

Khu vực lang thang chỉ đóng lại khi tìm thấy tất cả mảnh, thế nên bọn họ không nhặt, chờ một đám người chạy tới để dâng hiến. Để tiện lừa gạt người khác và giảm bớt sự cảnh giác của đối thủ, Thỏ Con cũng đề xuất có thể đổi trang phục và trang bị.

Các người chơi ở khu vực lang thang quy mô nhỏ thấy chỉ có một mình dược sư xông tới, kết quả là chưa kịp chạy tới gần mảnh đã bị người khác mai phục. Trớ trêu thay khu vực lang thang này vẫn không thể đóng lại, bên này một đội bị lừa, bên kia lại một đội khác bị lừa. Rõ ràng chỉ có bốn người thế mà lại tiêu diệt hết đội này lại đến đội khác.

Các người chơi không rõ nguyên nhân chỉ thấy ký hiệu 3145 lóe lên rồi vụt mất, khi phản ứng lại thì hoặc là bị thú cưng khống chế, hoặc là bị cái tên vũ khí sư khó lường kia xử lý, bốc hơi một cách khó hiểu. Tóm lại, không một ai thoát khỏi việc bị lừa hoặc bị phục kích, các người chơi server hot ở khu vực lang thang bị người chơi đơn lẻ của họ lừa đến, ngay sau đó vô cớ chết ngay lập tức, hoặc bị kéo vào trận chiến đội không thể rút lui.

Càng về sau, bọn họ nhìn thấy 3145 càng trở nên thận trọng, đối với thú cưng của thú sư đều cảnh giác tột độ, hễ thấy con số 3145 thì lập tức bảo nhau đứng im tại chỗ.

Ai mà biết được rằng họ vừa trở nên cảnh giác, 3145 đã không chơi cái trò lừa gạt đó nữa, lợi dụng lúc mình không ra tay, thẳng thừng xông lên trực tiếp dùng một đòn combo để lấy mạng người.

Đợi đến khi khu vực lang thang thông báo đóng lại, server 3145 chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng.

Các người chơi khác ngơ ngác đi ra.

Vừa đánh xong một khu vực lang thang, một khu vực lang thang khác lại tiếp nối.

Mấy người Chu Tùy càng đánh càng thành thạo, nếu như lúc đầu bọn họ còn có chút kiềm chế, thì về sau họ càng trở nên ngông cuồng. Tùy theo các loại khu vực lang thang khác nhau mà thay đổi chiến lược, thỉnh thoảng thì đánh tranh đoạt, thỉnh thoảng thì phá rối và tạo ra hỗn chiến, khi gặp phải người chơi đơn lẻ thì mai phục trong rừng tiêu diệt người qua đường……

Không biết từ lúc nào, biểu tượng của 3145 đã vượt qua những server hot đó, mọi trận đấu đều đứng ở vị trí đầu, thu hút sự chú ý của vô số người.

“Chuyện gì vậy trời! 3145!”

“Số server này sao trông quen thế…… Cái server Miếu Thần Thiên Địa hồi trước?”

“Tôi cũng gặp 3145 rồi, rốt cuộc server này có bao nhiêu người chơi vậy!”

“Tôi chỉ thấy 4 người…… Cái đội 3145 ở Miếu Thần đó có mấy người ấy nhỉ?”

“Sao mà 4 người được? Người chơi server chúng tôi nói bọn họ có 8 người! Mắt kém thì đừng có mà nói linh tinh chứ!”

Các người chơi rời khỏi khu vực lang thang đều đơ người khi thấy các kiểu tin đồn trên kênh thế giới, trong khu vực lang thang không có ID cụ thể, nên đến giờ họ vẫn không biết đã gặp bao nhiêu người chơi 3145. Lúc này vừa đi ra đã thấy cảnh tượng này lại càng thêm ngơ ngác, điều này còn khiến người ta không thể hiểu nổi hơn cả những người chơi server hot, có người nói thấy vũ khí sư chơi theo một phái đặc biệt, có người nói thấy sát thủ dùng hiệu ứng gây mù để khống chế người, có người nói thấy hai thú sư dùng thú cưng gây hỗn loạn, lại có người nói thấy hai kiếm sĩ chạy thục mạng…… Càng nói càng có nhiều nghề nghiệp , số người càng nói càng tăng.

Ít nhất ai cũng biết người chơi sever mạnh đều rất mạnh và nổi tiếng, nhưng 3145 này bị gì vậy!? Server rìa chẳng phải nổi tiếng là dễ bắt nạt lắm à?

“Trận quy mô lớn mà tôi đã đánh ấy, biết cái đội 455 chuyên đánh ở khu vực lang thang đó không? Chỉ huy của bọn họ còn bốc hơi khỏi đám đông luôn mà.”

“Thật sự bốc hơi khỏi đám đông đấy…… Trận đó tôi cũng có tham gia, thứ hạng của 455 rơi thẳng xuống hạng sáu mà…… Trận đó có rất nhiều đội xếp hạng cao luôn ấy!”

Trong khu vực lang thang, sợ nhất là gặp phải những người chơi không rõ lai lịch như thế này, nhất là mỗi lần gặp người chơi server 3145 đều không có chuyện gì tốt, hoặc là đuổi theo rồi tự dưng không còn ai nữa, hoặc là đang đào mảnh thì lại bị đánh. Trên kênh thế giới của các server, lần lượt có người lên tiếng, khiến cho một số người chơi không rõ tình hình đều không thể hiểu nổi.

Chuyện gì vậy, đó là server rìa trong 3200 server mà, chẳng phải là server ma à!?

“Các ông không thể nhân lúc bọn họ ít người mà giết trước à?”

“Đệt, tuyệt đối đừng đuổi theo người đi lẻ, dù nhiều người cũng đừng đuổi theo, đuổi theo là chết chắc!”

Không ít người chơi bị hại chạy ra lên tiếng, trên kênh thế giới của các server lan truyền từ một đồn mười, mười đồn trăm.

Còn tại server 3145, một người chơi xui xẻo lỡ bị khu vực lang thang bao phủ vừa bước vào trận đấu đã thấy trên bản đồ sáu bảy chấm đỏ đang tiến về phía vị trí của mình, khi thấy thông báo [Đồng đội trong trận này là 0], trong lòng cậu ta nghĩ mình tiêu rồi và định đứng yên tại chỗ chờ chết.

Ai mà ngờ cậu ta đứng im không nhúc nhích, người chơi đối diện càng không dám nhúc nhích.

Cậu ta thử thận trọng tiến lên một bước, ngay giây tiếp theo những người chơi đó quay người bỏ chạy.

Người chơi 3145 chờ chết dừng lại bước chân: “?”

Có chuyện gì vậy, sao bọn họ thấy tôi lại bỏ chạy?

【Tác giả có lời muốn nói】

Bởi vì có điểm ẩn cao (xui xẻo), trận nào cũng gặp nhóm bốn người 3145 xếp hạng cao: Tôi lừa, tôi lừa, tôi cố gắng lừa (đánh được thì lên, người đông thì gây rối, không tìm được người thì mai phục……)

Các người chơi server hot vô duyên vô cớ liên tục mắc bẫy và không thể nắm bắt được tình hình thực tế: Mấy người? Ở đâu? Có nên đuổi theo người đi lẻ không? Có nhặt mảnh ngoài hoang dã không?

Người chơi 3145 vô tình bước vào khu vực lang thang và bất đắc dĩ trở thành diễn viên: “???”

——————

Hẹn ngày mai gặp lại~

Bình luận (6)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.