Skip to main content
Hình như thế giới của tôi mở “Open Beta” rồi –
Chương 3: Đại hiền giả Ether, Parisoma!

“… Như vậy, chúng ta hãy tiếp tục thảo luận về đề tài tiếp theo, đó là: Liệu có nên phổ cập mạng không trung cho cư dân trong vương quốc hay không ——”

Hiền giả kiến tập trẻ tuổi – Karrie – đang hồi hộp đọc ra phần nội dung mà mình đã thuộc nằm lòng từ lâu, cô ấy đã luyện tập khắc khổ hơn nửa tháng qua chỉ để hưởng thụ sự vinh quang khi được chủ trì hội nghị ngày hôm nay của hội học thuật.

Cô ấy căng thẳng dùng những từ ngữ ngắn gọn và chính xác nhất để trình bày xuyên suốt buổi hội nghị, trong đó bao gồm bản tóm tắt về những sáng tạo và phát minh lợi nước lợi dân mà các hiền giả của hội học thuật hiền giả đưa ra suốt nửa năm nay.

Ánh mặt trời sáng sủa chiếu qua khung cửa sổ, hằn bóng lên chiếc bàn họp thật to được làm từ gỗ bạch phỉ, các hiền giả mặc trang phục ma pháp sư đủ mọi màu sắc đang bận rộn không ngừng, người thì cúi đầu ghi ghi chép chép, người thì lật xem tài liệu, người thì nhíu mày trầm tư. Chim máy móc đậu ở góc bàn cứ cách mười lăm phút là sẽ tự khởi động một lần,chúng nó lặng im bay đi bay lại để châm thêm nước trà hoặc mang những tài liệu không còn dùng nữa trên bàn đi xử lý, hiệu suất vô cùng cao.

Bề dày lịch sử của hội học thuật Ether cũng ngang với lịch sử của vương quốc Beafter, nó được thành lập dựa trên lòng hảo cảm của yêu tinh đối với những con người bác học và chuyên cần.

Trong quá khứ, cư dân của đại lục này chỉ biết dùng sức trâu để tranh tài cao thấp, nhưng Parisoma đã dùng vũ lực để thay đổi điểm này. Cậu thành lập hội học thuật, cưỡng chế thúc đẩy sự phát triển của ma pháp và khoa học kỹ thuật, cho đến bây giờ, cơn sóng phát triển này đã lan ra khắp toàn bộ đại lục.

Không chỉ có hội học thuật, chế độ hiền giả trên đại lục Ardina cũng là do Parisoma một tay thúc đẩy, nó không câu nệ thành tựu về ma pháp của một người mà chỉ quan tâm đến trình độ học thuật của họ. Hiện giờ, những hiền giả tề tựu trong buổi họp của hội học thuật Ether có già có trẻ, mỗi người mặc một bộ trang phục ma pháp sư với các màu khác nhau, hoặc nói đúng hơn, màu sắc của phần ruy băng rũ xuống ở mũ và cổ áo của mỗi một hiền giả sẽ tượng trưng cho ngành nghề riêng của họ.

Ruy băng của hiền giả theo ngành văn học nghệ thuật sẽ là màu hồng phấn, ngành kỹ thuật là màu cam vàng, ngành nông lâm là màu xanh lá sẫm, ngành y là màu trắng thuần khiết…

Mà Parisoma – hội trưởng của hội học thuật Ether kiêm Đại hiền giả – người đã đạt được cực nhiều thành tựu trong đủ mọi lĩnh vực, màu ruy băng của cậu là màu sắc độc nhất vô nhị.

—— Dải ruy băng ấy có màu xanh như màu của bầu trời quang đãng rộng vô ngần ở bên ngoài.

Chờ đã lâu mà vẫn không nhận được hồi âm, hiền giả kiến tập Karrie không thể không lặp lại một lần nữa: “Thưa ngài Đại hiền giả, bởi vì ngài Moore đã đổi thứ tự thảo luận đề tài đột xuất trước khi buổi họp bắt đầu nên hiện giờ người báo cáo đầu tiên là ngài đấy ạ.”

Karrie hồi hộp nhớ lại, trước khi buổi họp bắt đầu, cô ấy thật sự đã báo cho ngài Đại hiền giả về sự thay đổi thứ tự của đề tài thảo luận, hơn nữa ngài ấy cũng đã xác nhận qua rồi.

Theo tiếng nhắc nhở của Karrie, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về một phía, hay nói đúng hơn là một người.

Người nọ đang dùng một tay chống má, tầm mắt hơi rũ xuống, cây bút lông chim đã dừng lại hồi lâu khiến mực nước nhỏ xuống tạo thành một đốm mực nhỏ trên giấy.

Ánh mặt trời vĩnh hằng luôn bao phủ khắp vương quốc Beafter cũng rọi lên người cậu, quyến luyến dừng lại trên mái tóc vàng nhạt màu kia. Nghe được có người gọi mình, cậu không khỏi ngẩng đầu lên, dưới hàng mi dài là đôi mắt có cùng sắc điệu với bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, ánh nắng nhân cơ hội này khẽ mơn trớn sợi dây ruy băng đã được thắt nơ bướm dưới cổ áo cũng như chiếc phụ kiện hình bướm rũ cánh màu vàng kim ở bên trên.

Vẻ ngoài của cậu tựa như một thiếu niên loài người, có điều trong mắt lại lắng đọng vẻ trải đời suốt cả ngàn năm, đương nhiên, đôi tai với vành tai hơi nhọn đó cũng đã tỏ rõ thân phận dị tộc của cậu.

—— Đây là thành viên duy nhất còn sót lại của chủng tộc mạnh mẽ nhất ở thời đại thần linh, là Đại hiền giả duy nhất hiện nay, cũng là Đại hiền giả hộ quốc và người đặt nền móng cho vương quốc Beafter.

Phong hào của cậu là 【 Ether 】.

—— Đại hiền giả Ether, Parisoma!

“Xin lỗi, tôi có hơi mất tập trung.” Parisoma gật đầu với Karrie để tỏ vẻ xin lỗi, hoàn toàn không có thái độ hống hách thường thấy của những người có chức vụ cao.

Bên cạnh cậu là hiền giả Moore đang đeo ruy băng màu xanh lá sẫm, anh ấy cười mở miệng giải thích: “Báo cáo của tôi có số liệu cần bổ sung đột xuất, hơn nữa phải tốn mười lăm phút thì kết quả mới được đưa đến nên ban nãy tôi phải nhờ cô Karrie sửa lại thứ tự báo cáo.”

Parisoma gật đầu ý bảo mình đã biết, cậu sửa sang lại số tài liệu bằng giấy trong tầm tay, sau đó chuẩn bị thuyết trình về báo cáo của mình.

Nội dung đề tài cần thảo luận lần này của cậu có liên quan đến việc phổ cập mạng không trung cho cư dân trong vương quốc, trước đây thì mạng không trung chỉ được sử dụng trong phòng trò chuyện riêng của các hiền giả của hội học thuật Ether mà thôi, Parisoma đã cố ý tăng thêm càng nhiều công năng cho nó, cũng có ý muốn phổ cập mạng lưới này cho cư dân trong vương quốc.

Có điều, tuy mặt ngoài thoạt nhìn Parisoma vẫn đang tập trung sửa sang tài liệu nhưng thật ra trong đầu cậu lại vô cùng phiền muộn suy nghĩ về những thứ như “lần đăng nhập đầu tiên”, “diễn đàn mở cửa”, “tôi là súc sinh tôi được ưu tiên” và “gói dữ liệu đã được đăng tải” mới xuất hiện từ hôm qua đến giờ.

Tuy cậu không thể hiện ra ngoài nhưng từ đầu mày cho đến cuối mắt của cậu vẫn tỏa ra cảm xúc u sầu nhè nhẹ.

“Khụ khụ!”

Tiếng ho khan đột nhiên vang lên này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Parisoma cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy một hiền giả thắt ruy băng màu cam vàng đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu căng và đắc ý của anh ấy còn trộn lẫn vài phần nóng lòng muốn thử.

“Xem ra ngài hội trưởng hội học thuật kiêm Đại hiền giả đây vẫn còn đang khá lúng túng vì sự thay đổi thứ tự bất chợt này nhỉ, có vẻ như ngài vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa hết.” Anh ấy cười ha hả vài tiếng, nhìn qua không khác gì mấy nhân vật phản diện đang vênh mặt hất hàm cả: “Nhưng tôi thì khác, tôi đây đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ngài Đại hiền giả có cần tôi báo cáo trước hay không?”

Được thế thì tốt quá.

Parisoma lập tức buông đống tài liệu trong tay xuống, chân thành nói: “Tốt quá, nếu vậy thì xin mời hiền giả Elwyn báo cáo trước đi.”

Anh là kèo dưới, nhường anh trước đó.

Trong đầu của Parisoma đột nhiên nhảy ra câu nói này.

Thấy cậu nhường quá dứt khoát, Elwyn vốn chỉ định khiêu khích một chút lập tức sửng sốt không thôi. Anh ấy chưa bao giờ dám nghĩ tới việc có một ngày mình lại có thể được báo cáo trước Parisoma trong một buổi họp của hội học thuật như thế này cả! Giờ đã có thể báo cáo trước Parisoma, vậy ngày anh ấy trở thành hội trưởng hội học thuật Ether còn xa sao!

Đầu óc Elwyn trở nên choáng váng, bắt đầu chìm đắm vào đủ loại ảo tưởng hão huyền! Dường như anh ấy đã nhìn tới cảnh mình ngồi trước bàn làm việc to rộng của hội trưởng hội học thuật, mà yêu tinh mắt xanh tóc vàng kia đang cung kính đưa một bản báo cáo cho mình.

【Hội trưởng Elwyn, xin anh hãy phê duyệt yêu cầu xin hỗ trợ kinh phí của tôi.】

A ha! Parisoma xin mình hỗ trợ kinh phí đấy!

Duyệt! Phải duyệt chứ! Duyệt hết!

Thời gian ảo tưởng tuyệt đẹp kết thúc rất nhanh, Elwyn nghe được tiếng gõ “cốc cốc” lên mặt bàn. Anh ấy ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của mọi người ở đây đều đổ dồn về phía mình, trong đó có Parisoma.

Cậu hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Sao vậy hiền giả Elwyn, hay thôi cứ để tôi báo cáo trước nhé?”

Trời ơi, không ngờ mình lại mơ mộng trước mắt bao người như vậy, hơn nữa còn ngẩn người lâu như thế!

Cảm giác nóng bừng xộc lên đỉnh đầu, Elwyn cảm thấy có hơi nước bắt đầu trào ra từ trên đầu, gương mặt cũng đỏ bừng như tôm luộc, anh ấy cắn mạnh lên đầu lưỡi để thúc giục mình tỉnh lại, sau đó gằn từng chữ: “Không, không cần đâu… Đề tài báo cáo hôm nay của tôi là về việc sản xuất số lượng lớn máy khoan thăm dò Chim Linh Hoạt mô hình số 7…”

Ôi, cuối cùng cũng có thời gian tự hỏi về những điều dị thường xảy ra từ đêm qua rồi.

Parisoma khoan thai chống cằm, cậu đã xem xét kỹ báo cáo hôm nay của Elwyn trong phòng tự học trong mơ từ trước rồi, cho nên bây giờ có thể dành thời gian này để làm việc cá nhân. Thật ra cậu cũng không ngờ Elwyn sẽ nhảy ra cứu cánh giúp mình như vậy, bởi vì cậu luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và anh ấy khá tệ.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Bởi vì là yêu tinh nên Parisoma không quá nhạy cảm đối với cảm xúc của người khác.

Cậu chỉ nhớ mang máng có một lần ham muốn nghiên cứu của cậu đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, thế là cậu quyết định tăng ca từ ngày hôm trước cho tới sáng hôm sau mới rời khỏi hội học thuật, lúc tan tầm vừa hay đụng phải Elwyn mới tới đi làm. Khi ấy Elwyn vô cùng khiếp sợ, anh ấy dùng ngón tay run rẩy chỉ về phía cậu, cả buổi trời vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

【Anh… Không ngờ anh…!】

HIền giả Elwyn lập tức phất tay áo bỏ đi, sau đó bắt đầu quá trình tăng ca tới sáng dài đến hai tháng liền của mình.

Một lần khác, cậu đưa ra một hơi tận bốn thành quả nghiên cứu vào buổi tổng kết hạng mục cuối tháng. Thật ra cả bốn hạng mục này chỉ trùng hợp kết thúc cùng một lúc mà thôi, nhưng Elwyn cứ thế ngơ ngác nhìn bốn thành quả của cậu rồi giơ tay ôm ngực, giọng nói run rẩy như thể không thở nổi.

【Sao… sao anh lại có thể…! 】

Thế là tháng tiếp theo, hiền giả Elwyn cũng thoi thóp giao ra năm thành quả nghiên cứu cùng một lúc.

Những chuyện tương tự như thế còn không ít, cho nên Parisoma cũng không thể nhớ rõ toàn bộ. Tóm lại mỗi lần hiền giả Elwyn thấy cậu thì một là anh ấy sẽ nhíu chặt chân mày đến mức có thể kẹp chết một con bọ, hai là tức giận đến mức không thể nói trôi chảy câu nào, ba là trợn tròn mắt xong quay đầu bỏ đi mất, từ những chi tiết này cũng đủ thấy anh ấy thật sự rất chán ghét Parisoma.

Ấy thế mà bây giờ Elwyn lại đứng ra giải vây cho cậu, giúp cậu có thêm thời gian để suy nghĩ về những điều kỳ lạ xảy ra trên người mình, điều này khiến Parisoma thật sự rất kinh ngạc.

Nhắc đến những thứ dị thường này, trừ bỏ thông báo đêm qua, cái làm cậu chú ý nhất chính là “gói dữ liệu” mới nghe được sáng hôm nay.

Parisoma đổi một tay khác để chống má, bởi vì nếu nhìn hướng khác thì sẽ dễ bị nhận ra là mình đang ngẩn người cho nên cậu quyết định chuyển tầm mắt lên người của Elwyn.

Thân thể của Elwyn bắt đầu hơi phát run, mà Parisoma thì vẫn tiếp tục tự hỏi.

Âm thanh đó nói gói dữ liệu đã được tải lên, nhưng gói dữ liệu này là cái gì? Là thuật ngữ “gói dữ liệu” mà cậu hiểu đó sao?

Elwyn càng run dữ dội hơn, nhưng Parisoma vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Những âm thanh này có thể xuất hiện trực tiếp trong đầu cậu, rốt cuộc là do có người ở bên ngoài ra tay với cậu hay là do bởi vì cậu có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với thế giới này nên mới bị ảnh hưởng? Nếu là vế sau thì còn đỡ, nhưng nếu là vế trước thì…

Có thể ra tay với cậu mà cậu lại chẳng hay biết gì ư, kẻ đó…

Trong đôi mắt của yêu tinh chợt xẹt qua một cảm xúc u ám.

Chẳng lẽ kẻ đó… là thần sao?

Từ nãy đến giờ điểm dừng của tầm mắt kia vẫn không hề thay đổi, Elwyn cắn răng báo cáo xong, tay anh ấy siết chặt bản báo cáo, vành tai đỏ bừng hỏi: “Tôi đã báo cáo xong rồi… Ngài Đại hiền giả… ngài có ý kiến gì với báo cáo của tôi à?!”

Nếu không thì cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy làm gì, thậm chí còn chẳng buồn cúi xuống nhìn xấp tài liệu dù chỉ một lần nữa chứ! Rốt cuộc là đang nhìn anh ấy hay là đang nghe báo cáo vậy hả!

Parisoma giật mình, nhưng lý do giật mình không phải là vì sự phẫn nộ của Elwyn mà là vì thứ cậu mới nhìn thấy ——

Parisoma nhìn chằm chằm một vị trí cách đỉnh đầu của Elwyn mười centimet về phía trên, đồng tử hình thoi của cậu co rụt thành một đường thẳng.

Elwyn, đang tức giận đến mức ứa ra bong bóng!

Không không, “ứa bong bóng” ở đây không phải hiểu theo nghĩa “ứa gan” hay gì đâu mà thật sự có một cái bong bóng nổi lên trên đầu của anh ấy kìa!

Bong bóng thoại hình vuông nhạt màu được bo tròn bốn góc nổi lơ lửng trên trên đỉnh đầu của Elwyn, nội dung bên trong được viết bằng thể chữ trang trí ——

【 Elwyn – Lv.78】

Tác giả có lời muốn nói:

Cấp cao nhất là Lv.100, nhưng đấy cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Thấy mọi người hoang mang về “bé rồng” nhiều quá nên tui ra giải thích nè, yên tâm đi, nhất định ổng sẽ có hình người, hơn nữa hình người của Surtr sẽ có cảm giác hoàn toàn khác lúc là hình rồng á ~

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.