Skip to main content
Sau Khi Bị Đánh Dấu –
Chương 3: Từ bình luận 51 đến 79

51L Frava Daddy:

Bản tóm gọn của bác trên chả có ý nghĩa gì sất. Tui xem hết tất cả cũng chẳng thấy có điều gì khiến người khác không thông, bác không cần phải đến tóm tắt đâu…

52L Muốn tui ngồi lên hả:

Thấy bác trên tóm gọn như thế có cảm giác Táo – vị A thẳng ung thư kia nói hơi có đạo lý. Rõ ràng là chủ post thích A cặn bã vì thế cũng không thể nói A cặn bã cưỡng ép được.

53L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Tui cảm thấy có lẽ chủ post yêu đơn phương thật rồi… Nếu dựa theo cái giả thiết “A cặn bã uống nhầm thứ thuốc nào đó” kia thì hành động ăn xong rồi chạy của A cặn bã tựa như dưới tác dụng của thuốc nên bị mất lý trí ấy. Đối với người ta mà nói, chuyện đánh dấu chủ post là ngoài ý muốn thật sự thế nên tên đó mới không chấp nhận rồi bỏ chạy. Trái lại với chủ post thì… tui, tui hơi không đành lòng để nói tiếp nữa rồi.

54L Phu nhân Garce:

Làm ơn đi, tui trừng mắt nhìn chủ post “dường như thích A cặn bã” trở thành “chắc chắn đã thích A cặn bã” thì không chịu nổi nữa. Rốt cuộc con mắt nào của mấy người thấy chủ post ghi chữ “thích” hả?

55L Frava Daddy: 

Thật ra chủ post chỉ mới xuất hiện có ba lần thôi, mỗi lần viết còn chưa đến năm chục từ nhưng tui lại có cảm giác giống như đang đọc hơn trăm nghìn từ trong truyện sếch ấy…

56L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

Tuy bác trên có khinh bản tóm tắt của tui một chút nhưng lời vừa rồi của bác tui đồng ý cả hai tay hai chân luôn…

57L Frava Daddy:

Sao không thấy chủ post nữa rồi?

58L Omega của nguyên soái Fleys:

Mấy bác nói cứ như chủ post bị bỏ rơi ấy. Người ta vừa bị đánh dấu đấy, đừng có nói thẳng ra như vậy chứ! Lỡ chủ post thấy được rồi nghĩ quẩn thì phải làm sao đây?

59L Beta của nguyên soái Fleys:

Em trai này, sáng rồi đấy. Chẳng phải ba tiếng trước em nói với anh phải đi ngủ hửm? Cười.

60L Omega của nguyên soái Fleys:

Đm, giờ ngủ nè! Mọi người ngủ ngon nha.

61L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Hai bác trên là anh em hở? Nick name như thế không phải nên là tình địch của nhau à…

62L Em trai của nguyên soái Fleys:

Đoàn quân chi viện của đế quốc ta là người một nhà cùng yêu thương nhau như vậy đấy. Lúc sau tụi tui nhất trí cùng đoàn kết như lời của chiến thần là nguyên soái luôn.

63L Beta của nguyên soái Fleys:

Đúng thế, như lời nguyên soái nói thì: Bất luận phải đối mặt với bất kì hoàn cảnh nào thì quân nhân của đế quốc cũng phải vai lưng cùng kề, giúp nhau canh gác. Vì vậy bất cứ kẻ thù nào cũng không thể đánh bại được chúng ta! Tụi tui là quân chi viện trung thành nhất của nguyên soái đương nhiên cũng phải thực hiện lời dạy của nguyên soái rồi. Tụi tui ở chung một chỗ luôn hòa thuận với nhau rất vui vẻ đó.

64L Bé yêu của nguyên soái:

Haizzz, nguyên soái đến tiền tuyến của hành tinh Xích Diễm đã hơn ba tháng rồi, cũng không biết tình hình chiến sự bên kia ra sao nữa đây?

65L Em trai của nguyên soái Fleys:

Chắc là sớm chiến thắng mà trở về thôi! Dù sao chiến thần của đế quốc cũng chưa bao giờ thất bại mà. Có nguyên soái ở đó chắc chắn tình hình chiến đấu sẽ thuận lợi xoay chuyển được. A, không hổ danh là lão đại của chúng ta mà!

66L Phu nhân Garce:

A, bác trên ơi, lời này của bác tui không thích cho lắm. Tình hình chiến sự như thế chẳng lẽ chỉ “đèo” trên người mỗi nguyên soái nhà mấy người thôi sao? Đừng quên lần này đến hành tinh Xích Diễm còn có thiếu tướng Vilan nữa đấy. Từ trước đến nay thiếu tướng Vilan cũng chưa từng thất bại đâu!

67L Em trai của nguyên soái Fleys:

Vilan hử? Bác nói đến tiểu thiếu gia của gia tộc Garce ấy à? Làm ơn đi, lúc nguyên soái đại nhân người ta tốt nghiệp ở trường quân đội thủ đô thì thiếu tướng Vilan nhà mấy người còn đang bú bình đấy.

68L Phu nhân Garce:

Được lắm, bác trên đã thành công khiến tui chú ý đến rồi đó.

69L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Đang chuẩn bị chui vào ổ chăn ngủ thì nhìn thấy lời của bác 67L đột nhiên không muốn đi ngủ nữa. Cười nè.

70L Thiếu tướng ơi, muốn được đau:

Có vài fan của Fleys cứ như dát vàng trên mặt mình ấy. Mấy người ghen tỵ với thiếu tướng tuổi còn trẻ như vậy đã lập nên nhiều chiến công lớn hở? Người của hành tinh Bạc sống lâu như thế, một trăm tuổi có lẻ còn không tính là gì huống chi thiếu tướng chỉ kém nguyên soái có ba mươi tuổi thôi đấy! Theo lời của bác 67L thì nguyên soái Fleys nhà mấy người chẳng phải đã trở thành lão tướng lĩnh hết thời rồi sao?

71L Phu nhân Garce:

Đm, chuẩn bị một đống lời tuyên chiến thế mà còn có người nhanh hơn cả tui nữa chứ.

72L Em trai của nguyên soái Fleys:

Sức chiến đấu của fan Vi quả nhiên đáng sợ mà, không thể trêu chọc trước fan trẻ tuổi đúng là có đạo lý.

73L Phu nhân Garce:

Đứa trẻ nhà tui đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Sao thế, bắt đầu phản pháo lại à? Thanh danh của nguyên soái Fleys bị loại fan có tố chất thấp như mấy người làm hại đó. Phải biết rằng tuy tui là fan của Vi nhưng trong lòng cũng rất tán thưởng nguyên soái Fleys.

74L Chủ post:

Fleys, anh ấy… tốt lắm.

75L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Hết hồn, kinh động đến chủ post ngay tức khắc luôn! Chủ post cũng thuộc đảng Fleys luôn hở?

76L Chủ post:

… Không phải đâu. Chỉ là thấy mấy đợt chiến dịch kia Fleys thắng đều rất đẹp.

77L Em trai của nguyên soái Fleys:

Ánh mắt của chủ post không tồi đâu.

78L Phu nhân Garce:

Chủ post nè, vậy cậu cảm thấy thiếu tướng thế nào?

79L Chủ post:

Khụ khụ, nick name của mấy người…

Đều là chiến sĩ bảo vệ biên cương đế quốc cả mà, không cần phải… tranh cao thấp với nhau đâu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.