Song song với việc kỷ niệm một tháng game mở server đã lắng xuống phần nào, kết quả của cuộc thi tân streamer đã bị Nhạn An quên béng mất.
Mãi đến khi Nhạn An mở livestream lên, bị một loạt bình luận “Chúc mừng đạt giải nhất” tạt vào mặt thì mới nhớ ra.
“Ừm… ‘Chúc mừng đoạt giải’, giải gì cơ?” Nhạn An lộ vẻ nghi hoặc vô cùng chân thực.
[Cứu toi… ẻm thật sự quên mất rồi hả.]
[Nhìn như này thì chắc là quên thật rồi.]
[Chuyện của bản thân mà cậu cũng quên luôn hả!!]
[Cười chết mất, streamer lại phải đi hỏi khán giả…]
[Là cuộc thi tân streamer đó!!]
Sau khi được phần bình luận mồm năm miệng mười giải thích, Nhạn An mới lục lọi từ trong ký ức đã phủ bụi, lôi được chuyện này ra. Hình như là không lâu trước đây có một streamer gây sự với cậu chỉ vì bị tuột mất hạng nhất cuộc thi này.
Dù sao thì kẻ gây chuyện đã bị khóa tài khoản, số liệu của Nhạn An đủ để ngồi vững trên đầu bảng, nên cậu cũng vứt luôn chuyện này ra sau đầu.
“Ừ, đúng là có chuyện này nhỉ.” Nhạn An chớp mắt, bình tĩnh trả lời.
[Đừng có tỏ vẻ mình đã biết từ đầu như thế chứ?!]
[Rõ ràng là cậu quên rồi!!]
“Cảm ơn quà của mọi người, vậy hôm nay chúng ta làm tí phần thưởng để kỷ niệm nhé.” Nhạn An nghiên cứu livestream của các streamer khác, thầy có nhiều streamer sẽ bày chút trò vui trên live vào những ngày kỷ niệm, kiểu phát phúc lợi cho fan hay gì đó.
Bên cạnh đó, độ hot phòng stream của cậu không ngừng tăng lên, lần này giành được giải thưởng cuộc thi tân streamer, nền tảng cũng hào phóng đẩy phòng livestream của cậu lên trang chủ, còn nâng cấp hợp đồng của cậu lên hạng A, hiển nhiên là đãi ngộ của streamer tuyến đầu.
Không ít người qua đường thấy phòng livestream của cậu trên trang chủ, tò mò bấm vào xem.
Cậu mở một plugin tạo ngẫu nhiên của nền tảng Tam Hoa, có thể tạo yêu cầu hoặc nhiệm vụ ngẫu nhiên theo chủ đề mong muốn.
“Quay ngẫu nhiên xem hôm nay nên làm gì nha.” Cậu cho khán giả xem màn hình của mình, bấm nút bắt đầu.
“Dừng— hở, phúc lợi tai mèo?” Nhạn An đọc dòng chữ hiện ra giữa màn hình.
[!!!]
[Tui sắp hóa chaos rồi!]
[Là cái tai mèo mới được cập nhật hôm nay đúng không! Mua liền sao!]
[Aaaaa em mún coi!]
Cửa hàng trong game “Trùng tộc” dĩ nhiên là có đủ loại đạo cụ và trang phục để mua sắm. Hôm nay nhà phát hàng vừa cập nhật đạo cụ mới— trang phục ngụy trang mèo, không chỉ có tai mèo mà còn cả đuôi mèo nữa.
Sau khi trang bị, đạo cụ không chỉ hiển thị trên ngoại hình, mà còn thực sự gắn lên avatar nhân vật trong game, có mô hình thật để chạm, còn có thể chuyển động theo ý muốn của người chơi.
“Được thôi, vậy thì cả buổi live hôm nay tôi sẽ dùng trang phục này để chơi nhé.” Nhạn An mở cửa hàng ra mua đồ, bấm sử dụng lên avatar nhân vật, giây tiếp theo cậu cảm nhận được trên người mình có thêm thứ gì đó—
Cậu tò mò rung rung tai mèo, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, đuôi mèo đã dựng lên quấn vào khẩu súng bắn tỉa trên lưng.
“A, sờ được này. Có cảm giác hẳn hoi luôn, đỉnh thật.” Nhạn An cảm thán. Cậu lại kéo cái đuôi ra trước, ôm lấy nó vuốt ve, vô cùng yêu thích, “Lông mượt nè, sờ vào thích thật ấy.”
Lúc cậu nói vậy, không biết là cố ý hay vô tình, tai mèo còn rung rinh vui vẻ.
[em chếc gòi…]
[Dễ thương quá… máu mũi toi…]
[Aaa lông mượt dữ luôn á! Động lòng gòi, tui cũng mún mua!]
[Hihi… mèo đen nhỏ vừa ngọt lại vừa ngầu… hihi…]
Nhân vật của Nhạn An tóc đen, tai và đuôi mèo cũng là màu đen. Có lẽ vì tóc cậu dài vừa phải, lông trên tai và đuôi mèo cũng hơi dài, rũ xuống mượt mà như lụa. Tai và đuôi mèo trong game được làm rất chân thực, nhìn kỹ còn thấy cả lông tơ khẽ đung đưa theo gió, khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm thử.
“Được rồi, tiếp tục đánh quái cày cấp nào.” Nhạn An ngắm nghía thỏa thuê một lúc rồi đứng dậy đi làm nhiệm vụ.
Bím tóc nhỏ của nhân vật cậu dùng thường ngày hay đung đưa khi di chuyển, giờ lại thêm đôi tai mèo dựng đứng và cái đuôi phía sau, không ít khán giả đã ngã quỵ xuống đầu hàng.
[Trời ơi không chịu nổi má ơi… đáng yêu vãi.]
[Chỉ có mình tui cứ nhìn chằm chằm tai của streamer không rời mắt được hở…]
[Bro không cô đơn đâu…]
[Còn cái đuôi nữa má!!! Aaaa nó còn cuộn lên được kia, muốn tui chếc luôn đúng không!!]
[Vốn là tôi đã thấy cái bím tóc của streamer đung đưa giống mèo rồi, giờ giấc mơ còn thành hiện thực luôn, ai hiểu lòng tôi…]
[Tui hiểu nè!!! Cái gì mà mèo hoang tràn đầy sức sống! Còn có cả răng nanh nữa, đậu má chếc tui mất!]
Thế nhưng streamer lại mải mê đánh quái, chẳng để tâm đến ngoại hình, điều khiến cậu hào hứng đó là: “Hử, có phải ảo giác của tôi không, sao cứ cảm thấy nghe âm thanh các thứ rõ ràng hơn nhỉ, lẽ nào là hiệu quả tai động vật?”
[Hả? Tụi tôi khen tai mèo dễ thương, còn cậu lại quan tâm chức năng game của nó?]
[Streamer sống thực tế quá! Buồn vui lẫn lộn luôn ạ!]
[Cười ẻ, vì giết địch mà cố gắng tối ưu hóa mọi thứ, streamer lạnh lùng thiệt.]
Có điều cà khịa thì cà khịa, Nhạn An vẫn chăm chú lắng nghe, tai mèo trên đầu dựng thẳng lên, khẽ xoay xoay để bắt âm thanh từ các hướng, cảnh tượng này vẫn đánh trúng lòng khán giả.
Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ ẩn nấp, yêu cầu theo dõi quái chỉ định đến hang ổ trong rừng của chúng rồi tiêu diệt toàn bộ.
“Ẩn mình trong rừng… có nhiều chướng ngại vật nên cũng tiện, nhưng trốn sau thân cây thì không tiện tấn công lắm nhỉ.” Nhạn An suy nghĩ. “Hay là leo lên cây, làm mèo thì khả năng cân bằng trên cây tốt mà đúng không.”
Nói là làm, cậu lật người leo lên cây một cách gọn gàng, tìm một vị trí tốt, hai tay đỡ súng chờ đợi, rồi lại thò đuôi ra lặng lẽ vạch lá cây để quan sát tình hình bên ngoài.
“Cái đuôi này đúng là tiện thật, cứ như có thêm cái tay thứ ba vậy.” Nhạn An cảm thấy thứ này rất tiện dụng, không ngớt lời khen cái đuôi.
[Em phục streamer luôn!]
[Hình như toi cũng hơi quen với cái kiểu hành động vượt xa sức tưởng tượng của cậu ấy rồi thì phải… có hơi bất ngờ mà cũng không bất ngờ lắm.]
[Nhà phát hành: Ra mắt tai mèo và đuôi mèo để đáp ứng nhu cầu đáng yêu của người chơi. Streamer nhà tôi: Dùng tai mèo và đuôi mèo để chiến đấu tiện hơn!]
[Xin lỗi nha, tôi là nam, vốn không hứng thú với thứ này, nhưng xem livestream xong tôi cũng hơi rung rinh rồi đấy.]
[“Trùng tộc” mau trả phí PR cho anh Nhạn đê!]
Khi mục tiêu nhiệm vụ tiến vào phạm vi, Nhạn An nâng súng lên tấn công, lũ quái bên dưới hoang mang nhìn quanh, dường như không hiểu đòn tấn công từ đâu bay tới.
Chỉ trong chớp mắt, quái nhỏ đã bay màu gần hết, phần còn lại nằm ngoài tầm tấn công của cái cây này. Nhạn An tính toán góc độ, nhảy sang cái cây bên cạnh, đuôi mèo quấn một cái mượt mà, kéo cả cơ thể cậu lật lên thân cây, nhanh chóng dịch chuyển vị trí, tiếp tục tiêu diệt đám còn lại.
[Xem mà đần người luôn…]
[Đây có phải mèo đâu, khỉ mà!!]
[666… Streamer rõ ràng vừa mới bắt đầu dùng thôi mà đã coi đuôi thành cái tay thứ ba rồi, thuần thục thế à?]
[Điều này có thể chứng mình streamer vốn là một con mèo! Chứ không thì sao lại thuần thục như thế được!]
[Tôi lúc đầu: Á! Đuôi mèo tai mèo kìa, phúc lợi cho fan đó! Tôi sau khi xem livestream: Diễn xiếc hả ba!]
Hoàn thành nhiệm vụ, Nhạn An dùng đuôi quấn một cái lại lật người, nhẹ nhàng đáp xuống đất như mèo, đi ra trung tâm chiến trường mò xác tìm vật phẩm của nhiệm vụ.
Cậu ngồi xổm giữa đám quái đã tèo, hai tay lục lọi trên cái xác quái trước mặt, đuôi ở phía sau cũng không rảnh rỗi, như thể có mắt sau lưng, mò mẫm một cái xác quái phía sau.
[???]
[Làm thế cũng được hả?]
[Streamer đúng là coi cái đuôi là thứ mình sinh ra đã có rồi!]
[Cứu tôi với, nhìn người đi ngang qua sốc chưa kìa!]
[Cười vl, người đi ngang còn tưởng nhìn nhầm nên quay lại nhìn tiếp! Mắt họ trợn tròn luôn rồi kìa!]
Nhạn An thích ứng rất nhanh, cả buổi livestream đeo tai và đuôi mèo chạy tung tăng khắp nơi.
Màn diễn xiếc kỳ diệu với đuôi mèo của cậu bị một khán giả qua đường cắt thành video ngắn, đăng lên Weibo, bất ngờ nhận được sự chú ý.
[Tinh Dạ Cộng Hưởng]: Bộ đồ mèo mới ra mắt hôm nay của “Trùng tộc” còn chơi được thế này luôn hả?! Thú vị ghê á, là streamer tấu hề à?
Video này nhanh chóng bị fan của Nhạn An phát hiện, đẩy lên top trend.
[Dưa hấu mùa thu]: @Nhạn111 Streamer tấu hề vô xác nhận giùm!
[Tràn đầy tự tin]: Hoan nghênh các sốp nhảy hố streamer @Nhạn111!! Follow streamer để mỗi ngày được chứng kiến mấy pha xử lý ảo tung chảo!
[Rượu mai ướp lạnh]: Cậu ấy không chỉ là streamer tấu hề đâu! Tuy hành động hài hước bất ngờ liên tục nhưng mà cũng là một tay bắn tỉa siêu hardcore đây! Thử xem video này của tôi nè -> [Siêu cháy] Tổng hợp khoảnh khắc bắn tỉa đỉnh cao của Nhạn111 [Link chuyển tiếp]
[Tinh Dạ Cộng Hưởng] trả lời [Rượu mai ướp lạnh]: Cảm ơn người chị em! Đẹp trai quá à! Kiểu tương phản này đúng gu tui rồi! Xem xong sập hố luôn nè!
Cảnh tượng như vậy thường xuyên xảy ra trên các nền tảng mạng xã hội.
Bao gồm cả món ăn thịt Trùng tộc trước đó cũng đã gây ra không ít cuộc thảo luận trên diễn đàn.
[Topic] Đề cử món ăn ấn tượng nhất trong thử thách nấu nướng
1L: Như tiêu đề, tôi cảm thấy hoạt động lần này thật sự thu hút được các streamer đời sống vốn không hứng thú lắm với game vào tham gia, tôi còn thấy cả streamer ẩm thực mà tôi follow lọt hố game làm người chơi hệ thư giãn nữa, nên tôi muốn hỏi mọi người thấy món ăn của ai ấn tượng nhất vậy?
Cá nhân tôi thích món salad tạo hình mèo lập thể của [Miêu Ngố Tương] nhất, vừa đỉnh vừa ngon!
2L: Trước khi bấm vào còn tưởng lại nói về người đó… hóa ra không phải, ông là người mới đúng không, chào mừng chào mừng
3L: Tôi cũng… xin lỗi nha, cảm giác cứ cách một thời gian ‘người đó’ lại làm trò gì đó là lạ nên cứ có ảo giác cậu ấy thống trị diễn đàn luôn ròi.
4L: Cười ẻ! Trả lời nghiêm túc đi bác bên trên ơi, đừng để lại ấn tượng xấu cho người mới nha. Thôi được rồi, dù tôi cũng rất muốn nói về người đó… nói theo góc độ bình thường thì tôi có nếm thử món ăn Trung Hoa cổ đại của [Một Bát Chè] rồi, ngon thật sự ý!
5L [Chủ topic]: Xin hỏi người mà mấy bác bên trên nhắc đến là…?
6L: Hóa ra người mới chưa biết đến danh của streamer thao tác ảo ma Nhạn 111 sao? Vậy tui thả nhẹ cái video cho bác xem [truyền giáo][Link] Nhạn111 mong chờ rửa mối nhục xưa trong bếp?! Món ăn cậu ấy làm là…?
7L [Chủ topic] trả lời 6L: Cảm ơn ạ! Đây là streamer ẩm thực mới ạ? Tôi chưa nghe qua bao giờ.
8L: Hahaha bác lầu 6 đang truyền giáo kìa!
9: Lại thêm một người bạn đáng thương rơi vào móng vuốt của Nhạn thần!
……
Vui vẻ một hồi, mọi người trên diễn đàn mồm năm miệng mười chia sẻ món ăn mà họ thấy ngon, đồng thời mong chờ phản ứng của chủ topic sau khi bị món ăn của Nhạn An “rửa tội”.
46L [Chủ topic]: Tôi về rồi đây… Sao mà ngon thế, hóa ra là thịt Trùng tộc aaaa! [đồng tử chấn động] Nói thật thì tài nấu nướng của streamer so với các streamer ẩm thực chuyên nghiệp tôi xem thì chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng mà nguyên liệu của cậu ấy quá trời quá đất… mà ban đầu còn giấu giếm nữa, đúng là xấu bụng mà! Đây là vị thịt Trùng tộc thật sao, khó tin thật sự…
Hơn nữa xem mấy video khác của cậu ấy mới biết đấy là một streamer kỹ thuật đỉnh quá trời??? Tôi thường không xem đâu, nhưng mà follow rồi nè.
47L: Hahaha kết cục thường thấy.
48L: Nói hay lắm, tôi đã thắc mắc mấy ngày nay rồi, thịt Trùng tộc thật sự ngon vậy sao?
49L trả lời 48L: Chào sốp, đúng vậy nhà, tôi tay nghề cũng bình thường thôi, làm theo cách cậu ấy hướng dẫn trong game, vị đúng là ngon thật nha, chỉ có thể nói rằng nghĩ được ra cái này thì đúng là đỉnh nóc thật.
50L: Cậu ấy có nhiều thao tác ảo diệu lắm, không chỉ giỏi kỹ thuật mà óc sáng tạo cũng ghê nữa! Xem thử nè: [Tổng hợp] Bộ sưu tập thao tác đỉnh nóc kịch trần của Nhạn1111 [Tổng hợp] Thống kê số lần anh Nhạn nhà bạn làm NPC phát rồ! [Link][Link]
51L: Fan bự tới đây! Bác nào hứng thú thì hoan nghênh theo dõi @Bộ phận nghiên cứu video phát lại của Nhạn gia, tài khoản chính của anh Nhạn có video phát lại livestream, các clip cắt ghép của fan cũng rất xuất sắc, nhất định phải xem thêm đó nha!
52L: Đọc được tới đây rồi, cứu toi, anh Nhạn viral vượt ra khỏi cái cộng đồng game mình rồi!
53L: Thì dĩ nhiên! Không chỉ nhờ livestream xuất sắc của anh Nhạn thôi đâu, mà còn nhờ đám fan nhiệt tình đề cử này nữa ahahaha
–
Hết chương 30.