[Anh Nhạn, anh đã cấp 48 rồi đó, sao không cày một hơi lên max cấp luôn đi!]
[Nhìn anh Nhạn thong thả thế này, khác hẳn so với cái người mấy hôm trước còn liều mạng cày phó bản lên cấp.]
Lúc này, Nhạn An đang rất điềm tĩnh ngồi trên cột trụ đầu cầu câu cá, người qua lại trên cầu tấp nập, không ít người cũng đang câu cá ở gần đó. Có một số fan thấy được vị trí của cậu, cố tình ngồi bên cạnh câu cá chung.
QHN đã kết thúc kỳ nghỉ, Nhạn An trở lại chế độ livestream một mình, nhưng bất ngờ là cậu không còn cày cấp nữa, mà bắt đầu làm streamer hệ thư giãn.
[Có lẽ nào anh Nhạn bị mấy cái nhiệm vụ ẩn gần đây kích thích?]
[Cười ẻ luôn má, có khả năng lắm nha!]
[Hahahaha trong mấy streamer tui coi thì chỉ có mỗi anh Nhạn là chưa ra được đạo cụ!]
[Hahaha anh Nhạn thảm quá, cố lên anh Nhạn!]
Nhạn An liếc qua bình luận, không nhịn được “chậc” một tiếng: “Tôi là loại người đó sao? Tôi mà còn cần phải ghen tị với thành tựu ẩn của người khác à?”
[Tự vạch áo cho người xem lưng kìa!]
[Đúng lạy ông tôi ở bụi này luôn!]
Thành tựu ẩn mà bọn họ nhắc tới, là một thành tựu từ nhiệm vụ ẩn trong kiểu chơi câu cá thư giãn.
“Trùng tộc” là một con game MMORPG, sao có thể thiếu hệ thống câu cá được? Mà việc câu được giày, lốp xe hay mấy thứ kỳ cục khá cũng không có gì mới mẻ cả.
Song song với xu hướng nấu ăn khi thử thách ẩm thực được thêm vào game, có một người chơi khi đi câu nguyên liệu đã vớt được một đạo cụ mũ giáp rách nát, mở ra nhiệm vụ ẩn, chỉ cần trải nghiệm nhiệm vụ cốt truyện theo quy trình là có thể dễ dàng mở khóa được thành tựu.
Chỉ trong một đêm, thành tựu này đã trở thành “thành tựu ẩn dễ lấy nhất”, nhiều người chơi đã đổ xô đi tham gia. Trong khoảng thời gian này, thông báo nhận được thành tựu ẩn liên tục nảy trên bảng thông báo, gần như ai cũng có một cái.
Thế nhưng Nhạn An đến giờ vẫn chưa câu được.
Đột nhiên, một người chơi ở bên cạnh thu cần câu, nhảy hai cái về phía Nhạn An, gõ chữ trên kênh chat gần:
[Gửi thư ngày thu]: Anh Nhạn anh Nhạn, em đang câu cá cạnh anh nè! Em vừa câu được ra rồi! Hihi! Em đi làm nhiệm vụ đây, 886, anh Nhạn cố lên nha~ [Mũ giáp rách nát][Mũ giáp rách nát][Mũ giáp rách nát]
[Nhạn111]: ……
Ngay tức thì, kênh chat gần và cả phần bình luận livestream đều náo nhiệt, nhảy lên liên tục.
[Bánh dâu tây]: Hahahahahaha
[Macchiato Pudding]: Cà khịa đỉnh vl
[Phục Long]: Hahaha sau này ông ra đường phải cẩn thận tí nha!]
[Hahaha hiệu ứng live quá đỉnh!!]
[Hahahaha trình độ cà khịa ở cái mức này, tưởng là được ai thuê cơ!]
[Hahahaha người anh em sắp nổi tiếng rồi đấy]
[Nhạn An: Tôi nhớ mặt cậu rồi đó]
Sau khi người chơi kia rời đi, Nhạn An ngồi thêm một lúc, rồi cũng đứng dậy, nhảy xuống cột cầu, bình tĩnh phân tích: “Tôi thấy phong thủy chỗ này chắc chắn là có vấn đề, dù thành tựu đầu tiên được kích hoạt ở đây, nhưng về lý mà nói thì cả hai bên bờ sông đều có khả năng, tôi lên thượng nguồn câu chắc tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.”
[Anh à, hứa cho em, đứng tự lừa bản thân, được không?]
[Kiểm tra trạng thái tinh thần anh Nhạn]
[Hahaha bị kích thích rồi, chắc chắn là bị kích thích rồi!]
Nhạn An bỏ ngoài tai, vác cần câu lên đi.
Thượng nguồn sông địa hình dần cao, đi qua một cánh rừng, cậu thong thả bước đi, đang xem tâm trạng để chọn một chỗ vừa mắt, tiếp tục sự nghiệp câu cá.
“Úi đm, thuốc hồi máu còn đang CD, toang rồi toang rồi, quả này chết chắc!”
“Mày mau lên bản đồ gọi người đi!”
“Mày thấy tao có dư tay để gõ chữ không? Mày gọi đi!”
“Anh Thu bảo sắp tới rồi!”
“Ảnh đến thì làm được cái gì! Gọi healer đến cứu trước đã!”
Không biết từ lúc nào, Nhạn An đã đi vào rất sâu, bỗng nhiên, một loạt tiếng nói chuyện gấp gáp xen lẫn tiếng bước chân lộn xộn vang lên càng lúc càng lớn—
“Đậu móa! Có người có người! Cứu—”
“Á. Là một tay bắn tỉa.”
“Á.”
Nhạn An: “…..”
Có ba bóng đen từ xa chạy lại, hai người ngã lăn quay trước mặt Nhạn An, biến thành trạng thái xác chết, còn lại một cái bóng—
Một con Trùng to như hòn núi đuổi theo sau hai người kia, thấy mục tiêu tấn công đã bay màu hết sạch thì nó tự động quay về đường cũ, biến mất trong rừng.
[Đù má? Cái gì thế?]
[Giống con boss Trùng khổng lồ trong phó bản ý! Lẽ nào đây là boss hoang trong truyền thuyết?]
[Wow!! Anh Nhạn đổi vận rồi!]
[Mau lên!!]
Gặp sự kiện đột xuất, phần bình luận vô cùng phấn khích, đây là cơ hội tốt để Nhạn An thể hiện.
“Hai người vừa ngã xuống cùng cấp với tôi, nhưng chết cùng lúc, xem ra boss hoang không dễ đánh, chắc phải tạo đội.” Nhạn An nhìn chằm chằm hai “xác chết” trước mặt, nói với người xem.
Lúc này, hai “xác chết” vẫn chưa được healer tốt bụng đi ngang qua nào kéo dậy, vẫn đang khổ sở chờ đợi.
Trong game, dù ở trong hay ngoài phó bản, trừ khi được người chơi gần đó cứu, nếu tự hồi sinh thì sẽ được thống nhất hồi sinh ở một điểm cố định trên bản đồ, nên để tiết kiệm thời gian chạy đường, nhiều người chơi chọn đợi người khác đến nhặt xác.
Một “xác chết” dưới đất lên tiếng: “Người anh em, vừa rồi cậu cũng thấy đó, ở đây có một boss hoang, rất có thể là con đầu tiên toàn server, chúng tôi chưa dò được rõ cơ chết thì đã tèo rồi, hình như cậu cùng cấp với tụi tôi đúng không, hay là cùng làm?”
“Xác chết” còn lại cũng nói: “Đội chúng tôi có cao thủ đó! Trình độ tụi tôi cũng không tệ đâu, lát nữa anh ý tới đó! Nhưng mà cậu là sniper, hơi khó nhỉ, nếu chơi tệ thì chắc là hơi khó đó…”
[Hahaha, đối phương không nhận ra anh Nhạn nhỉ?]
[Anh Nhận ẩn ID rồi!]
[Anh Nhạn: Chơi tệ? Ông nói ai?]
Nhạn An gật đầu, lại nói: “Vừa rồi không phải các cậu định gọi người trên bàn đồ sao? Không định tạo đội nữa à?”
“Đúng rồi, người anh em, ID cậu là gì, kết bạn cái nha?”
Nhạn An định mở miệng, nhưng chợt có một chiếc phi thuyền cách đó không xa bay tới, rồi một bóng người chạy lại, la lên: “Đại Mạc, Dưa Muối, hai người sao rồi?”
“Anh Thu!! Cứu!” Hai người đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Trên phi thuyền, một người đàn ông nhảy xuống, đó là một Trị liệu sư, anh ta tiến lên bắt đầu niệm chú cứu trợ cho hai “xác chết”.
Nhạn An lộ vẻ ngạc nhiên: “Thiên Thụ?” là healer trong tổ hợp tank-healer cùng đánh phó bản luyện cấp với cậu hôm trước, một cô gái chơi nhân vật nam có kỹ thuật rất tốt.
Thiên Thụ quay đầu, cũng rất ngạc nhiên:
“Anh Nhạn?”
“Nhạn111?”
Một giọng nam trong trẻo khác vang lên đồng thời với cô, Nhạn An nhìn về phía nguồn âm thanh—
Một bóng người đội mũ lễ lộng lẫy, mặc lễ phục kiểu Tây nhìn cậu, vẻ mặt rất phức tạp. Có lẽ vì đi gặp bạn bè nên ID trên đầu người đó không ẩn, mà hiển thị:
[Thu Đao Đoạn Thủy]
(T/n: Thu Đao Đoạn Thủy là thanh niên đợt trước tự nhiên bị túm cổ đi làm phân tích viên cho fanclub anh Nhạn =)))))
Thiên Thụ vừa hoàn thành việc cứu trợ, hai người nằm dưới đất lập tức bật dậy, đồng thanh:
“Đù má, Nhạn thần?!!”
Phần bình luận cũng đồng loạt:
[Đù má, đại thần Thu Đao!]
[Chụp ảnh chung coi!!]
[Hai đại thần cùng đạt thành tựu ẩn của hai bên cuối cùng cũng quen nhau rồi!]
[Ủa, đại thần Thu Đạo cũng xem live của anh Nhạn hay sao dị? Sao lại nhận ra được vậy?]
Nhạn An chào hỏi đơn giản: “Xin chào. Mọi người đều quen nhau cả à?”
Thu Đao Đoạn Thủy gật đầu: “Thiên Thụ trước đây chơi cùng game với tôi, kỹ thuật tốt, là healer đội tôi.”
[Quả nhiên đã là cao thủ thì đều quen nhau cả!]
[Cảm giác đội hình này ổn rồi đấy.]
Anh ta dừng lại một chút, hỏi Nhạn An: “Boss hoang, cùng đánh không?”
“Ok.” Nhạn An giơ tay ra hiệu.
Hai người chơi bên cạnh, một người có ID [Đại ca Đại Mạc], người kia ID là [Dưa muối không cần cay].
Bọn họ quỳ sụp trước mặt Nhạn An: “Nhạn thần, kéo bọn em với! Xin lỗi ạ, vừa rồi không nên nghi ngờ kỹ thuật anh kém!”
Nhạn An bất đắc dĩ cười, lắc đầu, không để bụng.
Thu Đao Đoạn Thủy quay đầu hỏi hai người tiên phong: “Nói xem, tình hình thế nào?”
[Dưa muối không cần cay] là một Thánh kỵ sĩ: “Tụi tôi phát hiện ra nó trong một hang động phía trên, dẫn ra ngoài rồi mới nhận ra đánh không nổi, đã thế sát thương còn đau kinh khủng, tôi là tanker mà cũng chịu thua à!”
[Đại ca Đại Mạc] bên cạnh gật lia lịa: “Đúng đúng, mà tởm nhất ấy là không thể nào kite nó được, nó phun chất nhầy tấn công từ xa, kinh vãi, chắc phải xa bằng tầm đánh của tôi ấy!”
Cậu ta gãi đầu: “Chưa nói đến việc tôi có tăng tốc kéo giãn khoảng cách được hay không, nhưng nếu kéo xa nữa thì cũng chẳng đánh trúng được boss, còn bị mất tank, thế thì vô nghĩa!”
Nghề nghiệp của [Đại ca Đại Mạc] là cung thủ của Hiệp hội Lính đánh thuê, tương ứng với nghề bắn tỉa, tầm đánh xa, dùng cung tên kim loại đắc chế kèm theo hiệu ứng nổ, thiêu đốt, điện giật, sau khi dùng kỹ năng đánh dấu lên quái sẽ tự động định vị tấn công, không cần phải ngắm thủ công.
Thiên Thụ bình tĩnh nói: “Gọi người trên bản đồ đến tạo đội lớn đi.”
Đại Mạc và Dưa Muối đều do dự rất rõ ràng: “Cái này…” họ không nhịn được mà cùng nhìn về phía thành viên chủ chốt Thu Đao Đoạn Thủy.
Nhạn An bày tỏ: “Tôi không ý kiến, nghe các cậu. Tôi không quan tâm phần thưởng lắm.”
Thu Đao suy nghĩ chớp nhoáng, rồi cũng dứt khoát gật đầu: “Vậy mở đội đi, dù sao thì Nhạn thần cũng đang live, chuyện boss hoang cũng không giấu được.”
Anh ta nhanh chóng kéo mọi người ở đây vào đội, còn thuần thục nói với khán giả trong phần bình luận: “Nếu có bạn nào trong phòng live của Nhạn thần muốn tham gia đánh boss hoang thì hoan nghênh bạn vào đội, nhưng theo tôi đánh giá thì không khuyến khích ai cấp dưới 40 tham gia, yếu quá dễ chết. Muốn đến xem thì tùy mọi người.”
[Em đến nè em đến nè!]
[May quá tui cấp 45 rồi, tới liền đây!]
[Tôi chưa đủ cấp nhưng vẫn đến đó xem chung vậy!]
[Con lười này mới cấp 30 nên xin phép bưng ghế vào ngồi sẵn trong phòng live ạ! Góc của anh Nhạn là góc đẹp nhất!]
[Same, em nằm ăn vạ trong phòng live không đi đâu hết!]
Cùng lúc đó, Thu Đao Đoạn Thủy cũng kêu gọi trên kênh chat toàn bản đồ:
Thu Đao Đoạn Thủy: Boss hoang, tập hợp ở tọa độ (x,y,z), bấm thẳng vào avatar của tôi để xin vào đội, đề nghị cấp 40+ tham gia, healer+++
Nhạn An lướt qua kênh chat náo nhiệt, chăm chú nhìn:
Bạn tốt [Ninh Tĩnh Trí Viễn] của bạn đã online.
Cậu nở nụ cười, nói với đồng đội: “Tôi kéo thêm người vào.”
“Ok.”
–
Hết chương 36.





Ngắn quá huhu. Mà vẫn phải cảm thán cái vận may của Nhạn Nhạn, chậc chậc 🫠🫠