Skip to main content
Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi trụy rồi, phải làm sao đây? –
Chương 4: Hắn không quan tâm đến đàn ông

Tôi cứ cắm đầu ăn mà không dám nhìn Hạ Dương. Tôi biết hắn đang tìm mọi cách để nói chuyện với mình, còn tự hỏi liệu hắn có ý gì với tôi không.

Nhưng bọn con trai tụ tập ăn uống là chuyện thường, cả việc giúp đổ rác hay cho chép bài tập cũng bình thường nốt. Tôi còn nghe nói hắn thích hoa khôi của lớp.

Hoa khôi là lớp phó học tập, còn là bạn cùng bàn của tôi. Cô ấy trong sáng, đáng yêu và là nữ thần trong mắt nhiều chàng trai. Mỗi lần đi thu bài tập đều được mấy bạn nam khác giúp mang đến văn phòng. Hạ Dương cũng có giúp một, hai lần, lần nào hắn cũng nhìn về phía tôi – chắc là đang ngắm lớp phó rồi.

Mấy hôm nay lớp phó xin nghỉ nên chỗ ngồi luôn trống, Hạ Dương cứ thích nhích lại, chắc là muốn hồi tưởng hào quang nữ thần trong lòng.

Ngoài ra lớp phó ghét chép bài tập nên mấy bạn học giỏi khác ít khi cho mượn bài chép. Hạ Dương chỉ đành phải mượn của tôi.

Tất nhiên là tôi vui vẻ cho mượn, mà giờ nghĩ lại tự nhiên tôi thấy khó chịu. Nếu Hạ Dương là trai thẳng thì coi như tình yêu thầm kín của tôi chôn luôn. Dù sao cũng không thể ép buộc được.

Trên đường về tôi có ghé một quán giải khát, không chịu bỏ cuộc nên tôi chạy vào đó mua một que kem. Trước mặt Hạ Dương, tôi liếm kem như thể thụ dâm đang liếm cặc trong phim.

Tôi xem nhiều phim lắm rồi, dù không có kinh nghiệm thực chiến nhưng có dùng cặc giả để bắt chước. Làm mấy lần, tôi gần như học được cách làm và biểu cảm.

Lúc tôi liếm kem, tôi chắc chắn ai thấy cũng phải nứng.

Gần đó có một nhà vệ sinh công cộng. Nếu Hạ Dương thích tôi, hắn sẽ lôi tôi vào đó, bắt tôi quỳ xuống liếm hắn, rồi chúng tôi sẽ chịch nhau.

Hạ Dương chẳng làm gì cả, dường như hắn chẳng để ý, còn tiếp tục nói mấy việc tầm thường.

Lúc vứt rác, tôi có liếc nhìn chỗ đó của hắn, không có thay đổi gì cả!

Không có “nét” nào luôn!

Nếu tôi chạm vào chắc sẽ chính xác hơn, nhưng tôi không muốn tự lừa dối mình.

Tình đầu của tôi vô vọng thật rồi.

Tôi uể oải về nhà, đặt cặp xuống rồi lấy con cu to nhất ra, tưởng tượng đó là của Hạ Dương rồi dùng nó thủ dâm một lúc mới bắn.

Tôi đoán chắc do thiếu mùi Hạ Dương nên tôi chẳng cảm thấy gì. Lần sau chắc tôi phải thó một cái khăn lau mồ hôi của hắn thôi. Thật ra đồ lót và áo bó là tốt nhất, chỉ là gan tôi bé, cái khăn là được rồi.

Tôi thất bại thật mà, thích thầm một người không phải đồng tính. Đành chịu thôi, tôi đâu có quên ngay được, giờ tôi lớp 11, đến khi vào đại học chắc quên Hạ Dương được mà.

Để hắn có đủ thời gian chép bài nên tôi đặt đồng hồ báo thức sớm 10 phút. Lúc rời nhà trời vẫn còn hơi tối.

Hôm nay có sương mù, bầu trời như thể có ai đó vẩy chút mực rồi rắc nước lên để chúng dàn ra. Một lớp mỏng manh nhưng vẫn chặn được ánh sáng mặt trời.

Nhà bọn tôi cách nhau không xa, khoảng 500 mét. Vừa xuống cầu thang tôi đã thấy Hạ Dương cầm ly sữa đậu nóng và một các bánh bao.

Tôi lại gần thì thấy hắn cười, tình cờ mấy đám mây cũng tan ra một chút, ánh nắng rọi vào khu phố, chiếu vào thân thể chàng trai trước mặt, khiến nụ cười đó càng thêm rạng rỡ, tới mức lóa mắt.

Sao Hạ Dương đẹp trai dữ dằn thế!

Hạ Dương chạy lại gần tôi, đưa tôi bánh bao và cười toe: “Thầy ơi, cho em bài tập.”

Tôi nhận cái bánh, nói: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cậu. Vào lớp tôi cho cậu chép bài.”

Hạ Dương cười, tính quàng vai tôi nhưng bị tôi từ chối.

Lúc chúng tôi đến lớp thì trong lớp vẫn chưa có ai, tôi lấy bài tập ra, đặt lên bài cho Hạ Dương chép.

Hắn y như một đức nhóc chưa khỏi chứng tăng động, vừa chép bài vừa nhúc nhích, còn đôi lần chạm tay tôi.

Bàn tay Hạ Dương hơi thô, khi bàn tay cả hai chạm nhau, tôi còn chẳng nghĩ đến sách được mà toàn nghĩ đến hắn. Nên tôi hạ giọng cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích, không được thì về chỗ mà chép.”

Nghe tôi nói vậy Hạ Dương liền thẳng lưng, nghiêm túc chép bài.

Tôi biết Hạ Dương không muốn rời khỏi chỗ hoa khôi ngồi, chắc đang nghĩ về bạn ấy lắm.

Tôi khó chịu, không muốn chấp nhận sự thật nên đành tập trung đọc sách.

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.