Skip to main content
Sau Khi Bị Đánh Dấu –
Chương 5: Từ bình luận 105 đến 129

105L Pheromone mùi sầu riêng:

Làm lệch bài đăng thì cút hết đi! Mới qua có một ngày thôi mà bài đăng đã bị chệch hướng thành thứ gì đây? Đọc mà khó ở luôn ấy chứ. Đảng Fleys với fan của Vilan mấy người có thể nghiêm túc quan tâm đến chuyện của chủ post được không?

106L Thành viên của Hiệp hội bảo hộ Omega:

Chủ post nè, cậu sao rồi? Hôm nay có gặp được tên kia không? Tên đó nói thế nào rồi? Chủ post ơi, dù có xảy ra bất cứ việc gì thì cũng không được nghĩ quẩn đâu đó!

107L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

Cũng sang chiều rồi, tối hôm qua chủ post chỉ để lại có một câu, đến giờ cũng đã hơn 12 tiếng rồi đó.

108L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Tui luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm…

109L Omega của nguyên soái Fleys:

Bác trên đừng đoán mò chứ. Chủ post nè, trên đời này trừ Alpha ra thì vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp lắm đó. Thế nên, cậu không thể vì một tên A cặn bã mà buông bỏ cả thế giới này được!

110L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

… Không phải vậy đâu. Thật ra chủ post vẫn luôn ở đây mà.

111L Chủ post:

Ừm, tôi đây. Hôm nay đã thấy được anh ấy.

112L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

Sao mọi người lại im lặng tận năm phút thế… Chỉ có tui là muốn hỏi, đối phương đã nói… gì vậy?

113L Phu nhân Garce:

Tui cũng muốn hỏi đây. Nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại yên ắng đến đáng sợ.

114L Chủ post:

Anh ấy chỉ chào hỏi với tôi sau đó không nói thêm gì cả, hệt như trước đây vậy… Tôi và anh ấy vốn không quen biết nhau, chẳng qua gia tộc có chút giao tình mà thôi.

115L Phu nhân Garce:

Đm, chỉ chào hỏi thôi sao?

116L Pheromone mùi sầu riêng:

Đm, chỉ chào hỏi thôi sao?

117L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Đm, chỉ chào hỏi thôi sao?

118L Omega của nguyên soái Fleys:

Đm, chỉ chào hỏi thôi sao?

119L Một vầng sáng xanh lúc bình minh:

Đm, chỉ chào hỏi thôi sao?

120L Muốn tui ngồi lên hả:

Đm, chỉ chào hỏi thôi sao?

121L Frava Daddy:

Đm, chỉ chào hỏi thôi sao?

Còn nữa, sao lần này mấy bác trên lại xếp hàng ngay ngắn trật tự thế?

122L Thành viên của Hiệp hội bảo hộ Omega:

Gửi thư kiện cho luật sư đi.

123L Hội trưởng của Hiệp hội bảo hộ Omega:

Trong quá trình đánh dấu, pheromone của A và O sẽ dung hợp với nhau. Sau khi đánh dấu, pheromone của hai bên sẽ bị thay đổi. Thứ ràng buộc vững chắc này giống với máu mủ ruột thịt vậy đó. Phản ứng của Alpha kia đã là giới hạn cuối cùng rồi, thái độ làm người như thế khiến người khác phải khinh bỉ. Đây là địa chỉ website của chúng tôi YX://omegaprotectionsociety.capital.com. Chủ post không cần phải sợ đâu, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu.

124L Thành viên của Hiệp hội bảo hộ Omega:

Hội trưởng đại nhân!

125L Hội trưởng của Hiệp hội bảo hộ Omega:

Chúng tôi đã xử lý rất nhiều vụ đánh dấu ngoài ý muốn rồi. Tuy rằng ban đầu, chuyện kiện tụng đều không ổn lắm nhưng kết quả phần lớn luôn tốt đẹp. Mặc dù tình hình của chủ post không tốt lắm nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Vì cơ thể của Omega đã được định sẵn nên khi nhóm O tìm bạn đời sẽ luôn ở vị thế yếu hơn, nhưng khoa học kỹ thuật cũng đã phát triển rồi. Mấy năm gần đây, y học đã cố gắng nghiên cứu những loại thuốc và việc giải phẫu để khắc phục nhân tố gien của Omega. Cái chuyện bị đánh dấu này mấy năm trước được xem như chuyện cả đời, ngoại trừ phải chết ra thì mãi mãi không thể chuyển biến gì được. Nhưng những năm nay y học cũng đã đưa ra nhiều thành quả, chuyện bị đánh dấu đã có thể xử lý được rồi.

126L Thành viên của Hiệp hội bảo hộ Omega:

Hội trưởng đại nhân thật ngầu! Chủ post này, hội trưởng đại nhân của tụi tui đã ra tay thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được cả~

127L Muốn tui ngồi lên hả:

Thành viên nè, tính cách của bác đột nhiên thay đổi kinh thế.

128L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Mỗi một Omega đều cần phải có một người yêu thương và bảo vệ mình. Hi vọng chủ post có được cái kết đẹp.

129L Muốn tui ngồi lên hả:

Nhìn lời của chủ post có cảm giác cậu ấy là một người hướng nội. Cách một cái màn hình mà tui còn có thể ngửi thấy mùi gian tình ngập tràn đây… Tui lấy kinh nghiệm đọc truyện sếch nhiều năm để bày tỏ, tuy rằng chủ post không nói nhiều lắm nhưng trong từng câu chữ đều thể hiện sự vui-sướng với A cặn bã! Lúc chủ post nói cậu ấy và A cặn bã vốn không quen biết nhau ở 114L ấy, tui cảm thấy chủ post là một Omega rất hay ngượng ngùng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.