Skip to main content
Sau Khi Bị Đánh Dấu –
Chương 6: Từ bình luận 130 đến 154

130L A độc thân vạn năm:

Mềm-mại-đáng-yêu lại còn hay ngại-ngùng! Trời ơi, sao lại có-được-một-Omega-dễ-thương-đến-nhường-này-cơ-chứ?

131L Muốn tui ngồi lên hả:

Vì thế tui đề nghị chủ post đừng quá bi quan, có đôi lúc ta cần phải can đảm một chút. Tên đó chào hỏi để trốn tránh thì chủ post có thể nhìn thẳng vào gã rồi nói hết tất cả mọi chuyện mà… Ngoài ra tui muốn hỏi, tên đó chào hỏi sao thế? Cả lời nói nữa, như thế nào vậy?

132L Chủ post:

Anh ấy không nói gì cả, chúng tôi chỉ gật đầu với nhau thôi.

133L Phu nhân Garce:

Đm, chỉ gật đầu thôi sao?

134L Frava Daddy:

Đm, chỉ gật đầu thôi sao?

135L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Đừng đm nữa…

136L Muốn tui ngồi lên hả:

137L Pheromone mùi táo:

Ồ, bây giờ tôi rất hoài nghi có phải chủ post khiến người ta dùng nhầm thuốc không đấy. Đầu tiên là dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến đối phương đánh dấu mình, sau đó lại đóng vai người bị hại còn ở đây ăn mày sự thương hại nữa chứ. Ha ha ha, bây giờ bị người ta ăn xong sau đó không thèm nhìn mặt luôn. Chủ post thức tỉnh đi!

138L Frava Daddy:

Ha ha ha, ha con bà mày đó.

139L Pheromone mùi sầu riêng:

Đừng làm táo bị kì thị có được không vậy? Sao lại thối như thế chứ? Tui cũng chẳng muốn ăn táo đâu.

140L Phu nhân Garce:

Quản lý đâu rồi? Sao có kẻ ác ý đi công kích người khác lại không bị kiểm tra chứ?

141L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Tiện tay gọi quản lý 1 @Tài khoản chính trực nhất

142L Tài khoản chính trực nhất:

Chào mọi người, đây là diễn đàn của đế quốc vì thế mỗi công dân đều có quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi chỉ phụ trách kiểm duyệt những lời lẽ thô tục và người tham dự công kích thôi.

143L Pheromone mùi sầu riêng:

Quản lý đại đại trả lời trong một giây luôn. Nói ngay, có phải bác vẫn luôn lén xem trộm không?

144L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Cái này không được tính là người tham dự công kích à?

145L Tài khoản chính trực nhất:

Mỉm cười từ phía nhà nước.

146L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Tui chợt nghĩ đến một chuyện không ổn.

147L Phu nhân Garce:

??? Sao thế?

148L Tình nhân của thiếu tướng Vilan:

Mấy bác còn nhớ đến khóa học giới thiệu về kỳ phát tình và vấn đề về đánh dấu vĩnh viễn không?

149L Phu nhân Garce:

Tui đi tra cứu một chút…

150L Muốn tui ngồi lên hả:

Đúng ha… Nghe nói căn cứ vào thể chất của từng người mà kỳ phát tình sẽ khác nhau, ngắn nhất là năm ngày dài nhất thì nửa tháng…

151L Phu nhân Garce:

Tui về rồi nè.

Dưới tình huống bình thường thì có hai loại chuyện khiến Omega tiến vào kỳ phát tình. Một là tự cơ thể đã dậy thì, sau khi trưởng thành thì Omega sẽ có tần suất phát tình riêng, nói cho dễ hiểu là theo chu kỳ đó. Một loại khác là xung quanh Omega đó có Alpha đang động tình, pheromone trên người Alpha khiến Omega tiến vào trạng thái trước khi đến kỳ phát tình, dụ dỗ Omega đó bước vào kỳ phát tình. Còn nữa, đánh dấu cũng chia làm hai loại là đánh dấu tạm thời và đánh dấu vĩnh viễn. Tình huống của chủ post đương nhiên là thuộc loại sau rồi! Điều quan trọng là: Đánh dấu vĩnh viễn chỉ có thể hoàn thành sau khi Omega tiến vào kỳ phát tình.

Nói cách khác là…

152L Muốn tui ngồi lên hả:

Chủ post không ở trong kỳ phát tình nhưng lại bị ảnh hưởng bởi pheromone của A cặn bã vì thế đã bước vào kỳ phát tình sau đó bị đánh dấu vĩnh viễn. Thế nên, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?

153L Phu nhân Garce:

Hôm trước bị đánh dấu rồi hôm qua đăng bài. Vậy nên hôm nay mới là ngày thứ ba thôi.

154L Nếu không giấu tên thì sẽ dọa chết người:

Vậy hiện giờ chủ post còn trong kỳ phát tình không?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.