CHƯƠNG 60:
Diễn đàn nội bộ Học viện Quân sự Liên bang.
Cập nhật nội quy ngày 2/6 năm 206 tinh tế:
- Không được tiết lộ bí mật quân sự
- Không được đăng nội dung khiêu dâm, đồi trụy
………………
[Tiêu đề] Đường Bạch Thật Sự Vào Học Ở Học Viện Chúng Ta Rồi!!!!!!
Chủ thớt: Tôi là chủ thớt đây, tôi sắp phát điên rồi! Hôm nay tôi và bạn thấy Đường Bạch mặc đồng phục học viện mình bước ra từ phòng giáo viên! Tôi ngơ người tại chỗ luôn, thật sự quá đẹp luôn! Trước giờ tôi chưa từng thấy đồng phục học viện mình lại hợp với ai đến thế!
Bạn tôi còn hỏi Đường Bạch có phải sẽ học ở khoa Cơ Giáp không, mấy người biết cậu ấy đáp cái gì không?
Cậu ấy cười nói: “Đúng vậy, mong được chỉ giúp đỡ nhiều hơn.”
Aaaaa cái nụ cười đó tôi có thể nhớ suốt đời! Cậu ấy còn đứng nghiêm chào nữa! Tôi như bị hút hết máu luôn! Ban đầu định chào lại, nhưng trong đầu chỉ toàn lặp lại một câu: “Cậu ấy đáng yêu quá trời ơi!”
Bình luận:
Lầu 1: ??? Thật không đó? Tôi không tin đâu.
Lầu 2: Không thể nào, dù là quán quân giải chế tạo cơ giáp có quyền vào khoa Cơ Giáp học nâng cao, nhưng trước giờ chưa từng có Omega nào vào được học viện quân sự cả.
Chủ thớt: Là thật mà!!! Bọn tôi lén theo sau Đường Bạch suốt, tận mắt thấy cậu ấy bước vào lớp 1 khoa Cơ Giáp đó aaaaa!!!
Lầu 4: Tôi ghen tị quá, sao tôi không học ở lớp 1 chứ…
Lầu 5: Nhưng mà chủ thớt lén theo dõi người ta có hơi đáng sợ nha…
Lầu 6: Tôi chính là người lớp 1 đây! Hôm nay Đường Bạch thật sự đến lớp tôi học! Cậu ấy mặc đồng phục quân sự, dáng người nhỏ nhắn, ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh! Giáo viên mời cậu ấy phân tích bài tập, cậu ấy nói mạch lạc lắm! Thật sự rất thông minh lắm luôn! Tôi ngồi chếch sau lưng cậu ấy, thấy cậu ấy lúc hơi chán học liền tự làm bài, một mạch giải hết 20 câu!
Một người như vậy mà trong lớp tôi lại có một thằng alpha ngu si gọi cậu ấy là “yếu đuối”, còn huýt sáo trêu chọc! Nghĩ lại tức chết đi được!
Lầu 7: Mẹ nó, ai dám chửi thiên sứ nhỏ Đường Bạch của tôi?!
Lầu 8: Bị điên à?! Mau cho Đường Bạch qua lớp tôi đi! Ai dám mắng cậu ấy, tôi đánh cho khỏi thở luôn!
Lầu 9: Là thằng Bạch Lê đấy, khỏi nói nhiều, tôi với anh em đã hẹn tối nay đi trùm bao tải nó rồi.
Lầu 10: Đường Bạch chính là bé ớt cay ngọt ngào của tôi! Hôm nay thầy Trình phân tích ví dụ dùng bản thiết kế bị Trình Dương Bân đạo nhái, Trình Dương Bân vừa bước vào thấy liền chửi thầy, ai ngờ Đường Bạch chỉ dùng hai câu nhẹ nhàng mà phản đòn lại liền! Giọng cậu ấy mềm mại dễ thương lắm luôn! Nghe như ăn kẹo bông gòn ấy! Huhu sao lúc đó tôi không lén ghi âm nhỉ…
Mà Đường Bạch ngoan cực kỳ, bị Bạch Lê mắng mà không thèm để mắt tới, vẫn chăm chú nghe giảng. Tôi cảm giác cả lớp chỉ có cậu ấy là nghe nghiêm túc nhất, vì tụi tôi toàn nhìn cậu ấy thôi…
Lầu 11: Trời má, tôi cũng gặp Đường Bạch rồi! Cậu ấy hỏi tôi đường đến phòng giáo viên, tôi đáng lẽ nên dẫn cậu ấy đi, ai dè chỉ xong đường rồi đứng đơ tại chỗ luôn! Với lại ngoài đời cậu ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt lấp lánh như có sao trời, chỉ cần nhìn một cái là tim tôi muốn tan chảy rồi!
Lầu 12: Cả thế giới đều tình cờ gặp Đường Bạch, chỉ trừ tôi, tôi khóc ngất trên đường Khải Hoàn… Tôi cũng muốn thấy cục cưng Đường Bạch mặc quân phục, ánh mắt chắc chắn ngọt như mật ong…
Lầu 13: Mấy ông ở trên bớt thổi phồng đi, tôi đọc mà nổi hết da gà.
…
Lầu 108: Aaaaaaa tôi thấy Đường Bạch mặc đồ huấn luyện bó sát rồi! Má ơi, tôi chảy máu mũi tại chỗ luôn!!! Quá kích thích!!!
Lầu 109: Mẹ kiếp, tôi muốn chuyển khoa ngay lập tức.
Lầu 110: Tôi thấy cục cưng Đường Bạch ngoài sân thể dục rồi! Hàng thật! Biết chạy nữa!
Lầu 111: Có khi nào chạy nhanh quá không? Với Omega thì tốc độ này hơi quá sức rồi. Sao không giảm cường độ huấn luyện cho Đường Bạch chứ? Omega quý như thế mà bị Alpha luyện như quân nhân thật sao?
Lầu 112: Không muốn bị rèn luyện nghiêm túc thì sao còn vào học viện quân sự? Muốn ưu đãi đặc biệt thì quay về Học viện Lễ Nghi mà học!
Lầu 113: Tôi đồng ý với bên trên, mấy người cứ “Đường Bạch thế này, Đường Bạch thế kia”, nghe mà nghẹn lời. Thằng Bạch Lê nói cũng đúng, kiểm tra thể lực là tiêu chuẩn cơ bản để vào học viện, nếu không phải cậu ấy “đi cửa sau” thì đã bị loại từ vòng gửi xe rồi.
Lầu 114: Hai ông ở trên tưởng mình đang tại hiện trường bắt Đường Bạch dùng đặc quyền chắc? Lúc đầu giáo viên định giảm cường độ cho Đường Bạch thật, nhưng cậu ấy từ chối! Tuy thể lực không bằng alpha bình thường, nhưng cậu ấy chưa từng lợi dụng giới tính để đòi ưu đãi đâu, hiểu không?
Lầu 115: Cười chết, ai nói vô địch giải chế tạo cơ giáp là “đi cửa sau” vậy?
Lầu 116: Chênh lệch thể lực là do sinh lý, nhưng Đường Bạch vẫn luôn làm hết những gì mình có thể.
Lầu 117: À mà, lần sau Đường Bạch học thể dục là khi nào? Ai có thời khóa biểu cho tôi xin một bản.
…
Lầu 169: Đường Bạch bị tụt lại đội hình ba phút rồi, tôi nhìn mà xót ruột. Nếu cậu ấy không làm nhà chế tạo cơ giáp trên chiến trường, không ra tiền tuyến, thì cường độ huấn luyện thể lực có thể nới lỏng một chút.
Lầu 170: Tôi muốn che dù cho Đường Bạch quá! Nhưng mà tôi không mang dù! Má ơi tự nhiên nhớ tới cái bài “thần che dù” bên diễn đàn hàng xóm, tôi với nam thần cách nhau chỉ thiếu một cái dù thôi!
Lầu 171: Còn một vòng cuối cùng! Nam thần cố lên! Nam thần nhất định làm được! Tôi mua nước rồi, aaa không biết lát nữa có thể để chai nước bên cạnh rồi chạy mất không…
Lầu 172: Đường Bạch thật sự rất có nghị lực, giờ tôi tin cậu ấy có thể tự học đến mức độ đó. Nếu Đường Bạch là alpha thì mấy người ở đây toàn là em trai.
Lầu 173: U1S1*, Đường Bạch là Omega cũng không cản nổi sự xuất sắc của cậu ấy. Tôi là fan sự nghiệp của Đường Bạch, tôi tin cậu ấy sẽ là nhà chế tạo cơ giáp xuất sắc nhất thế hệ này!
Lầu 174: Aaaa giờ tôi bắt đầu theo Đường Bạch rồi! Nhìn cậu ấy một mình kiên trì như vậy, thật sự khiến tôi cảm động. Tôi từng nghĩ Omega đều yếu đuối cơ đấy.
Lầu 175: Hu hu hu tại sao tôi không học khoa Cơ Giáp chứ, muốn trốn học để nhìn Đường Bạch quá! Tôi thích cậu ấy từ lâu lắm rồi, từ hồi cấp hai đã thầm mến rồi! [đấm đấm]
Lầu 176: Đường Bạch nhà chúng ta siêu đỉnh! Lát nữa tan học tôi sẽ mang nước và dù cho cậu ấy, Đường Bạch nhìn tôi một cái thôi cũng được! Tôi cũng có sáu múi đó nha! Mấy cái Tạ Như Hành có tôi cũng có!
Lầu 177: Con trai tôi chạy tới rồi… Ba già rưng rưng nước mắt…
Lầu 200: Báo cáo! Đường Bạch leo núi nhân tạo bị ngã hai lần, lần thứ ba đã thành công!
Lầu 201: Khoa Chiến đấu cơ giáp gửi lời chúc mừng!
Lầu 202: Khoa Chỉ huy chiến đấu gửi lời chúc mừng!
Lầu 203: Má, có ai chụp hình Đường Bạch leo núi không? Nghe nói góc đó nhìn dáng cậu ấy cực chuẩn!
Lầu 204: Mơ đi, chụp lén là không được đâu, Đường Bạch vẫn là trẻ vị thành niên mà.
Lầu 205: Các bạn chú ý giữ hình tượng, đây là diễn đàn nội bộ mà, nếu Đường Bạch đọc được thì sẽ nghĩ gì chứ?
Lầu 206: Tôi đang trực ở phòng bảo vệ, mấy bạn đoán xem thấy gì? Một nhóm omega kéo nhau tới đưa cơm trưa cho Đường Bạch!!! Là một nhóm luôn đấy!!! Ai cũng đẹp hết phần thiên hạ!!!
—————————————-
Diễn đàn nội bộ Học viện Lễ Nghi
Quy định diễn đàn – Cập nhật ngày 14 tháng 5, năm 206 tinh tế:
- Luôn giữ phong thái tao nhã, hạn chế văng tục.
- ………………..
[Tiêu đề] Vừa nghe tin bảo bối Đường Đường nhà ta nhập học Học viện Quân sự Liên Bang!
Chủ thớt: Nghe nói đồ ăn trong căn-tin Học viện Quân sự rất tệ, khoa Ẩm thực đang chuẩn bị nhận thầu ba bữa mỗi ngày cho bảo bối. Là tiền bối khoa Thiết kế thời trang, mình muốn sửa lại đôi giày quân đội cho em ấy. Có ai có cách liên hệ với bảo bối Đường Đường không?
Lầu 1: Hả?! Bé O ngọt ngào nhà tôi phải chịu khổ ở Học viện Quân sự rồi á?! Có mấy thằng Alpha ngốc trong trường đó thỉnh thoảng còn nói xấu Đường Bạch sau lưng nữa đấy, đừng tưởng tôi không biết! Tụi nó mà dám nói trước mặt, chờ tôi nhận được bộ cơ giáp giáp Thỏ Hồng kẹo bông rồi tôi đập nát tụi nó!!!
Lầu 2: Chủ thớt cứ nhắn riêng cho Đường Bạch trong group chung của trường ấy, em ấy thường trả lời lắm!
Lầu 3: Tui là gà mờ bên Thiết kế thời trang mà cũng muốn tặng quà nhỏ cho Đường Đường. Nghe nói ai tặng quà đều được nhận lại quà đáp lễ, thật hả?
Lầu 4: Đúng đó! Sẽ nhận được món điểm tâm do chính tay Đường Bạch làm! Ngon xỉu luôn!
Lầu 5: Khoa Ẩm thực đang khóc ròng đây, từ nay không còn được ăn món mẫu siêu đỉnh hay mấy món ăn nhẹ bất ngờ do Đường Bạch làm nữa rồi…
Lầu 6: Hu hu tui mới là đứa đáng thương nhất… chưa từng gặp nam thần ngoài đời thì nam thần đã chuyển trường rồi…
Lầu 7: Khoan đã, Đường Bạch vào trường quân sự rồi tức là mở khóa “Đường Đường mặc quân phục” phải không?! Aaaaaa tui có thể giả vờ là người của khoa Ẩm thực để lẻn vào đội giao cơm không?!
Lầu 8: Đường Bạch thực sự muốn trở thành kỹ sư chế tạo cơ giáp à? Ban đầu tôi còn hy vọng cậu ấy sẽ ở lại trường giảng dạy lớp “Tình yêu học”, rất muốn được nghe cậu ấy chia sẻ kinh nghiệm yêu đương luôn ấy!
Lầu 9: Điều hấp dẫn ở Đường Bạch là sức hút từ nhân cách. Tôi là một Omega mà còn rất thích cậu ấy. Xinh đẹp, thông minh, dũng cảm, tự tin và hào phóng. Điều tôi khâm phục nhất là cậu ấy dám từ bỏ cuộc sống ổn định bao người mơ ước để bước lên con đường khó khăn hơn.
Lầu 10: Thực ra tôi cũng có hứng thú với chế tạo cơ giáp, nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Đường Bạch thật sự rất dũng cảm. Từ lúc đăng video hóa trang vết thương tuyến thể, tôi đã trở thành fan cứng. Ba kế của tôi cũng là fan Đường Bạch, suốt ngày càm ràm truyện em ấy viết chưa có chương mới…
À mà mọi người biết khu bình luận truyện của Đường Bạch chứ? Trước kia có hai người nói kiểu: “Nếu Omega làm được cái này cái kia, tôi sẽ đi bằng đầu và ăn cứt đầy đất!” Giờ mọi người đang @ hai người đó bắt khóa CP của họ luôn rồi! Cười muốn xỉu hahahaha!
Lầu 11: Thích Đường Bạch quá… Giá như tôi là một Alpha, tôi nhất định theo đuổi em ấy!
Lầu 12: Thật không giấu nổi, trước khi Đường Bạch lật mặt nạ, tôi đã là fan hết tất cả các acc phụ của em ấy rồi. Mãi mãi yêu em ấy. Nhân tiện khen luôn bộ giáp Thỏ Hồng kẹo bông!
Lầu 13: Hồi nhỏ tôi từng muốn làm kỹ sư cơ giáp vì thấy nghề đó rất ngầu, nhưng bị gia đình ngăn cấm. Nếu ngày đó không từ bỏ, liệu hôm nay tôi có thể là một kỹ sư cơ giáp không?
Lầu 14: Mọi người có biết kế hoạch thiên tài của thầy Hoàng không? Ông ấy định để Đường Bạch trà trộn vào ‘quân địch’, chọn lọc ra các Alpha ưu tú thật sự. Loại như Trình Dương Bân chắc chắn không qua nổi mắt thần của cậu ấy. Sau đó khoa Ẩm thực sẽ mượn cớ giao cơm cho Đường Bạch để làm quen với các Alpha xuất sắc của quân đội. Tuyệt vời luôn!
Lầu 15: Chủ thớt đây! Mình nói chuyện được với Đường Đường rồi! Em ấy siêu dịu dàng, siêu đáng yêu! Với tư cách fan “mẹ hiền”, mình mãn nguyện cả đời luôn!
…………
Lầu 30: Đội giao cơm đã sắp đến cổng Học viện Quân sự rồi! Căng thẳng quá đi mất!
Lầu 31: Cùng nhau bắt cóc Đường Đường nào!!! Xông lên!!!