Vài ba chuyện giữa Ảnh đế và Ca sĩ.
—
Khương Hồi chưa nghỉ ngơi được bao lâu, đang rót nước thì nhận được điện thoại từ anh Lý.
“Tiểu Hồi, tôi biết chuyện hot search là sao rồi.”
Giọng anh Lý thì thầm, như cố đè xuống nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc: “Tôi lấy được liên lạc của quản lý của Triệu Hi, tối qua trò chuyện vài câu, cậu ta tiết lộ cho tôi, công ty truyền thông đằng sau vụ đó là công ty con của tập đoàn mẹ Tinh Huy. Chuyện hot search bị gỡ là Triệu Hi nhờ người dàn xếp đấy!
Tay anh đang rót nước khựng lại.
Anh nhớ ngày hot search nổ ra, anh còn nói với Triệu Hi “đối phương không chịu gỡ hot search”. Không lâu sau đã được giải quyết, vậy nên…
Là Triệu Hi ra tay giúp anh?
Nước nóng từ máy chảy xuống, tràn khỏi cốc, làm bỏng mu bàn tay. Anh cúi mắt, lúc này mới như bừng tỉnh.
May mà rụt tay kịp, mu bàn tay chỉ đỏ lên một mảng, nhưng thực ra không đau lắm.
Anh mở vòi xả nước lạnh, trong điện thoại anh Lý vẫn lải nhải: “Nghe nói cậu ta có người chống lưng từ lâu, không ngờ chỗ dựa lớn thế, hot search nói rút là rút à? Ơ nhưng mà, nói thật đi, trước ngày hôm qua, cậu thật sự không quen cậu ta?”
Anh mím môi, không thoải mái với mấy chữ “có chỗ dựa” trong miệng anh Lý.
Anh đáp: “Quen.”
Anh Lý: “Ơ kìa, tôi bảo mà! Hôm qua không khí giữa hai cậu lạ lắm, cậu nói sớm đi, đều người quen, còn làm bộ này!”
Khương Hồi: “Bạn trai cũ.”
Anh Lý: “…Hả?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, anh Lý lắp bắp: “Cậu yêu đương lúc nào, sao tôi không biết… Không phải, trọng điểm là, bạn trai cũ?!”
Y lo lắng: “Thế hợp tác đẩy thuyền lần này không làm khó cậu chứ? Mẹ nó… Khó trách thằng nhóc đó bảo phải gặp cậu một lần, không lẽ cậu ta muốn mượn cơ hội này để nối lại tình xưa? Nói vậy, biết đâu hot search cũng có phần cậu ta, giờ tính sao…”
Dù anh Lý thấy cơ hội lần này quý hiếm, hợp đồng đã ký, cũng không dễ hủy, nhưng nếu anh không muốn, y cũng sẽ không ép.
“Không sao.”
“Sao lại không?”
Khương Hồi: “Bọn tôi quay lại rồi.”
Anh Lý: “…”
Tốc độ ánh sáng.
“Không sao, tôi biết chừng mực, đừng lo.” Anh nói, “Còn chuyện hợp đồng kia, không phải em ấy mượn cơ hội tìm tôi để quay lại, mà vì em ấy sốt ruột muốn giúp tôi thôi.”
Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, hợp đồng này giờ có hay không cũng chẳng khác gì.
Triệu Hi thật sự hiểu anh, cũng thật sự là người yêu của anh.
Căn bản chẳng cần phải diễn tạo couple, hai người đứng đó, đã quen thuộc đến mức ai cũng nhìn ra.
Anh Lý khô khốc “ờ” một tiếng.
Anh lại dặn vài lưu ý của chương trình, bảo anh nhớ xem vài kỳ trước của Một Trăm Ngày Hẹn Hò để chuẩn bị, rồi cúp máy.
Một Trăm Ngày Hẹn Hò là chương trình tình cảm mới hot trong năm nay. Đã phát sóng hai mùa là mùa xuân và hè, mùa ba mãi chưa đủ người nên kéo dài đến giờ.
Hai mùa trước của Một Trăm Ngày Hẹn Hò gần như bùng nổ toàn giới giải trí, nhờ hình thức livestream cộng với chiêu trò mới lạ “bốc phốt đời sống riêng của các cặp đôi trong giới giải trí”. Một lượng lớn khán giả ôm tâm lý hóng drama ùa vào, kết quả lại quá hay, mở màn bùng nổ, duy trì độ hot suốt một thời gian dài.
Dù là những cặp vợ chồng giả trên bề mặt tỏ ra ân ái ngọt ngào nhưng bị vạch trần rằng thực ra đã ly hôn nhiều năm và chẳng còn tình cảm gì. Ảnh đế rút khỏi giới nhiều năm dựng hình tượng yêu vợ thực chất là kẻ bạo lực gia đình. Một Idol nổi tiếng đang lên đỉnh sự nghiệp công bố kết hôn rồi ngoại tình trong hôn nhân… Tất cả đều quá náo nhiệt, rất đáng xem.
Mùa ba nghe nói đã chốt được hai cặp, cặp thứ ba mãi chưa tìm được người. Không chỉ vì có ít cặp đôi trong giới giải trí dám nhận lời mời, mà còn vì các cặp có điểm đáng xem cũng không có bao nhiêu.
Khương Hồi cũng từng xem vài đoạn trích nổi bật, hiểu được quy trình quay. Bề ngoài, đây chỉ là ba cặp đôi cùng nhau đi du lịch, chương trình chỉ cấp cho họ một khoản tiền ban đầu nhất định, và họ phải nghĩ đủ mọi cách để kiếm thêm tiền, mà những cách kiếm tiền đó phải được hoàn thành cùng bạn đời.
Chương trình kéo dài một tháng, quay từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, cặp còn lại nhiều tiền nhất chính là cặp thắng cuộc.
…Tất nhiên, khán giả đến chương trình thật sự muốn xem không phải ai thắng, mà là ai lật xe giữa đường.
Vì không có kịch bản, nói gì làm gì biểu cảm ra sao đều dựa vào ứng biến của khách mời, dẫn đến hai mùa phát sóng, sáu cặp khách mời đã có ba cặp lật xe.
Ba cặp còn lại nhờ chương trình mà phất lên.
Tham gia chương trình mà giữ được hình tượng, có chút tế bào giải trí là chẳng vấn đề gì. Khương Hồi thật ra không sợ lắm.
Anh với Triệu Hi lại chẳng làm chuyện đáng xấu hổ gì, không sợ lật xe. Lên chương trình cũng chỉ là du lịch miễn phí một tháng, có cơ hội làm rõ tin đồn, còn được nghỉ phép có lương, nghĩ thôi đã thấy thoải mái.
Nhưng anh Lý đã dặn, lại đúng lúc đang rảnh, cũng chẳng có việc gì làm, nên Khương Hồi lấy máy tính bảng ra, mở bản cắt ghép của chương trình xem thử.
Xem được nửa chừng, điện thoại bên cạnh sáng màn hình. Anh vốn không để ý, nhưng nghĩ đến Triệu Hi, lại vô thức liếc một cái.
Là tin nhắn WeChat, nhưng không phải của Triệu Hi, là anh Lý.
【Lili: Tài khoản chính thức Một Trăm Ngày Hẹn Hò công bố danh sách mời rồi, cậu lên xem thử, không cần chia sẻ lại.】
Không cần chia sẻ lại?
Anh chưa kịp hiểu ngay ý này, mở Weibo tìm tên chương trình, xem nội dung mới đăng.
[Một Trăm Ngày Hẹn Hò]: Không ngờ đã là mùa đông rồi! Các fan ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi! Danh sách khách mời mùa này đã xác định, rất vinh dự khi mời được bốn khách mời thân thiết @Trần Bình Thục @Đường Giai @Chu Tử An @Bạch Hạnh bốn. Còn hai vị khách mời bí ẩn sẽ ghé thăm chương trình, tạm không tiết lộ là ai, giữ chút bất ngờ nhé! Sau Tết sẽ phát sóng tập đầu, hẹn gặp lại mọi người vào cuối tháng Hai! [thả tim]
[Hình ảnh] x9
Sáu tấm poster cá nhân của sáu khách mời, cộng thêm ba tấm ảnh “cặp đôi”. Trong đó poster và ảnh đôi của hai vị khách bí ẩn đều là bóng đen. Anh mở ra xem, nhận ra bóng mình và Triệu Hi.
Anh với Triệu Hi có dáng người tương đồng, nhưng hai bóng đen tạo tư thế khác nhau, thoạt nhìn không quá giống.
Anh hiểu ra.
Tài khoản chính không nhắc đến họ, anh đại khái có thể hiểu được. Triệu Hi chưa từng lộ mặt trước công chúng, để hắn xuất hiện trong ngày livestream đầu tiên mới đạt hiệu quả tối đa.
Thêm nữa, mối quan hệ của hai người cũng chưa từng có bước đệm công khai nào, giờ công bố e rằng quá đột ngột. Giữ thân phận khách mời bí ẩn làm chiêu trò, cả hai bên đều có lợi.
Ngoài họ, hai cặp còn lại chương trình mời cũng đều là cặp đồng tính: một cặp bách hợp, một cặp đam mỹ. Anh biết điều đó, bởi vì cả hai cặp này đều rất cao ngạo công khai.
Hai cô gái cùng nhau debut rồi cùng nhau rời nhóm, đều từ idol chuyển sang diễn viên, công khai sau khi yêu nhau. Giờ đang trong giai đoạn phấn đấu, cùng đóng một bộ phim, vài ngày trước phát sóng, chắc muốn mượn chương trình này để PR, tiện thể tăng thêm độ nhận diện tên tuổi.
Cặp còn lại thì tương đối đặc biệt.
Chu Tử An từng đoạt danh hiệu Ảnh đế, sau này vì chấn thương eo khi quay cảnh hành động, lui về hậu trường làm đạo diễn. Nói ra thì Khương Hồi còn từng đóng phim của anh ta. Người này tính cách cứng nhắc lạnh lùng, khó chiều cực kỳ, nhưng lần hợp tác đó vẫn khá vui vẻ, vì anh ta theo đuổi sự hoàn mỹ, còn diễn xuất của Khương Hồi chưa bao giờ có sai sót.
Anh ta còn mở công ty riêng, Bạch Hạnh chính là do anh ta một tay nâng đỡ. Không chỉ là người yêu, mà còn là nhân viên, diễn viên dưới trướng.
Bạch Hạnh trẻ tuổi, thích khoe ân ái, thường xuyên đăng ảnh couple lên Weibo. Trước đó công bố kết hôn, Khương Hồi thỉnh thoảng lướt qua cũng thả tim.
Có thể coi là mối quan hệ “thả tim qua lại”.
Anh tiện tay lướt bình luận bên dưới.
【Chạy vội tới】
【Trời ơi!!! Mùa ba cuối cùng cũng có tin tức, mẹ già mừng rơi lệ】
【Mẹ nó, lần này còn chơi khách mời bí ẩn! Lại còn là hai người!】
【Nhìn bóng đen kia thì có vẻ là cặp đồng tính, trông cũng đẹp… Mị phải đào hết trai đẹp trong giới / mỉm cười】
【Woa, hai cặp đã biết đều siêu ngọt luôn, lần này tổ chương trình đổi phong cách à? Không tạo drama nữa?】
【Không biết cặp thứ ba là ai, nhưng lầu trên ơi tui khuyên một câu, đừng hy vọng, tổ chương trình, không gây sự là điều không thể, không có drama cũng phải tạo cho có / lời thì thầm của đá】
【Bóng đen này quen mắt ghê, mị chắc chắn từng thấy…】
【Quen mắt +1】
【Mèn đét ơi, mị vừa so sánh poster của ảnh đế Khương với mấy tấm này, độ trùng khớp lên tới 80% luôn!】
【Lầu trên ơi, 20% còn lại thì sao?】
【Tư thế khác nhau】
【Không đúng… sao tao thấy giống thằng kia hơn…】
【Giống XX có được nói không?】
【Dafuck, hai người này đi đâu cũng đụng nhau vậy, giọng giống đã đành, bóng đen cũng giống?】
【Là cặp này thiệt hả?】
【Sao tui thấy tấm đầu giống JH, tấm hai thì giống XX hơn】
【+10086】
【Hello? Đùa hay gì zay trời? Hai người này không hề có tí liên quan nào với nhau luôn á má, sao có thể cùng tham gia chương trình này được chứ?】
【Đúng đúng, thằng cha ảnh đế họ Khương kia giờ scandal tùm lum, muốn ghép đôi cũng phải xem có xứng không chứ / lật mắt】
【Bị khùng hả? Ba cái tin đồn nhảm lung tung mà cũng tin, anh Hồi nhà tao đã thanh minh, không tin đồn, không truyền tin đồn, đừng có đoán bậy nữa】
【Cái kiểu “làm rõ mà không chứng cứ” đó mà cũng có người tin hả? Fan của Ảnh đế đúng là dễ bị dắt ghê / nhe răng cười】
【Không có gì nhưng, mấy người nói đều đúng. Đừng cãi nhau nữa, click xem tin hot nè mí bà [link: Vài ba chuyện khó nói giữa Ảnh đế và Ca sĩ]】
【Lầu trên đang tỏ ra nguy hiểm đó hả…】
Thấy bình luận đã lệch đến chân trời, Khương Hồi quen tay bỏ qua mấy câu công kích cá nhân, ánh mắt dừng lại ở đường link kia.
…Vài ba chuyện gì?
Anh do dự hai giây, vẫn click vào.
Trước đây anh chỉ nghe nói về fan CP, chưa từng thấy tận mắt.
Anh đóng không ít phim truyền hình và điện ảnh, dù vì có chứng sợ tiếp xúc thân mật nên đã từ chối hầu hết các cảnh quay quá gần gũi, nhưng vẫn có người ship CP trong phim. Anh chẳng sao, chưa từng để tâm.
Nhờ việc xưa nay anh hiếm khi chủ động thân thiết với bạn diễn, fan CP ngoài phim ra thì chẳng tìm nổi chút đường nào, bất kể với ai.
Vậy nên fan CP ngoài thời gian phim phát sóng gào thét dưới bài đăng của anh, cơ bản không xuất hiện trước mặt anh.
Vì thế khi thấy video ghép cảnh hai người xuất hiện với lồng tiếng từ phim truyền hình anh từng đóng, Khương Hồi há hốc mồm, thật lâu vẫn không khép lại được.
Vì dáng người giống, giọng nói cũng giống, lại thêm Triệu Hi chưa từng lộ mặt, mọi đoạn quay đều có thể cắt từ phim điện ảnh anh đóng để ghép. Video này còn đặc biệt ghi chú “selfcest”.
Anh nhìn hai người được ghép trong video đang hôn nhau, nghĩ fan CP đúng là tài thật.
Theo một nghĩa nào đó, họ đã tìm được sự thật.
Chưa từng cùng lộ diện trước công chúng mà cũng ship được hả? Nhưng đã là ‘selfcest’ rồi, cũng chẳng cần quản nhiều…
Anh thoát ra, gọi đồ ăn trưa, lại liếc thời gian ở góc phải màn hình.
Một giờ chiều, Triệu Hi vẫn chưa nhắn tin cho anh?
Anh mím môi, vào lại trang Weibo của Triệu Hi xem.
Triệu Hi đã theo dõi lại anh.
Anh thở phào, nghĩ hôm nay chắc hắn bận quá.
Đang định nhắn WeChat hỏi hắn bận thế nào, cửa căn hộ đột nhiên bị gõ.
Anh mở cửa, thấy Triệu Hi một tay giấu sau lưng, vẫn mặc bộ đồ lúc ra ngoài, kéo khẩu trang xuống, mặt lại đỏ bất thường.
Sau lưng hắn là một chàng trai trẻ, chừng hai mươi, gương mặt thanh tú, xách túi đứng trước cửa, trong túi hình như là thuốc. Anh thoáng thấy quen quen, nhất thời sững lại.
Cậu trai cười với anh, ngại ngùng chào: “Chào anh Khương ạ.”
…Cậu ta nhận ra anh?
“Chào.” Anh do dự hỏi Triệu Hi: “Sao em lại về giờ này?”
“Em sốt.” Hắn nói, đưa tay kéo tay anh đặt lên trán mình, giọng khàn khàn ái muội: “Người bệnh thì không đi làm được, quản lý cho em về.”
—
Tác giả có lời muốn nói: Nội dung chương trình cũng là yêu đương, mọi người yên tâm. [hoa hồng]




