Skip to main content
Hình như thế giới của tôi mở “Open Beta” rồi –
Chương 8: Khói lửa chiến tranh kéo dài suốt ngàn năm giữa chư thần đã tắt, nữ thần Ardina đội vương miện

Trạng thái ủ rũ của Parisoma rất hiếm khi xuất hiện, cậu không bao giờ biểu lộ nó ra trước mặt của người khác, trước mặt bạn bè lại càng không.

Cậu là Đại hiền giả Ether luôn thong dong bình tĩnh, là yêu tinh thống trị toàn bộ vương quốc, khống chế toàn bộ thế giới, vô số người và tổ chức đều xem cậu như kim chỉ nam, họ dõi theo cậu, phỏng đoán ý tưởng của cậu, khao khát muốn tiếp cận cậu.

Nhịp thở của cậu chính là nhịp thở của thế giới, phán đoán của cậu quyết định hướng đi của chốn này. Các đại tinh linh vâng theo lệnh cậu để tạo ra mưa gió sương tuyết, điều khiển nhịp điệu của bốn mùa, ý chí pháp tắc thì tựa như dây đàn, ngoan ngoãn thay đổi theo nhịp gảy của cậu. Ngay cả vị Nữ Thần cao quý tột cùng kia cũng ban cho cậu tư cách được yết kiến mình bất kỳ lúc nào, Ngài dịu dàng nói với cậu rằng: Thần Điện trên không của Ta luôn hoan nghênh con ghé thăm.

Một người bình thường nếu được tôn sùng đến mức này thì chỉ sợ đã bắt đầu nơm nớp lo sợ, tinh thần kiệt quệ, nhưng Parisoma thì không, suốt 300 năm sau cuộc chiến giữa chư thần, cậu vẫn luôn bình thản như thế.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không mệt.

May mà, cậu vẫn còn bạn thân.

Cậu có Surtr mà.

Parisoma ngồi dậy từ lưng rồng, cậu nhận lấy chiếc khăn lông ấm treo trên đuôi anh lau mặt cho tỉnh, sau đó đi thay một bộ quần áo ở nhà mềm mại và thoải mái khác. Chờ đến khi ngồi vào bàn ăn, nhìn rồng đen lần lượt mở từng chiếc lồng giữ ấm thức ăn ra, Parisoma vô cùng cảm động.

“Surtr ơi, căn nhà này mà không có cậu chắc sẽ tan tác mất.”

“Ngao ngao!”

Đương nhiên rồi!

Sau khi ăn xong một đống đồ ăn vặt trừ trái cây, còn được trải nghiệm dịch vụ rồng rồng mát xa lưng bằng cách giẫm không cần hẹn trước, Parisoma thoải mái tới mức suýt nữa thì ngủ quên, cũng may cậu đột nhiên giật mình bật dậy, xoay người qua ôm lấy đầu của Surtr.

Để cậu xem giao diện nào! Cậu muốn nhìn giao diện của Surtr! Chỉ cần nhìn thẳng vào đầu mười mấy giây là được!

Bị “nắm” đầu một cách đột ngột như vậy, trong vài giây đầu rồng đen không dám phản kháng, đôi mắt rồng màu vàng kim với sắc độ đậm nhạt khác nhau của anh không ngừng đảo qua đảo lại, vắt óc suy nghĩ xem liệu có phải Parisoma đã phát hiện ra mấy chuyện xấu mà anh từng làm hay không.

Nhưng có lẽ là nhờ trực giác nhạy bén phát huy tác dụng, ngay khi giao diện của Surtr sắp hiện lên thì anh lại ra sức lắc đầu và rụt cổ về phía sau, thoạt nhìn giống như mấy bé cún đang muốn tránh thoát khỏi vòng cổ vậy.

“Đừng nhúc nhích cái đầu, để tôi xem thử nào.”

Thấy Parisoma cố gắng khống chế cái đầu đang giãy dụa của mình, linh cảm chẳng lành trong đầu Surtr càng thêm mãnh liệt, anh càng lắc mạnh hơn, mạnh tới mức giống như trên đầu có gắn một cái tuabin mini vậy.

Đừng đừng đừng đừng đừng mà! Đừng mà Soma ơi!

Parisoma cố gắng giữ chặt đầu rồng, đột nhiên, cậu cảm giác hình như đầu của Surtr dần to ra theo lực nắm của mình, sừng của anh dần nhọn lên, gai trở nên sắc bén, đáng nói nhất là tuy đầu to ra nhưng thân thể của anh thì lại không!

Cậu… cậu nắm đầu Surtr tới mức khiến đầu anh to ra luôn hả???

Parisoma ngơ ngác thu tay về, dùng hai tay xoa xoa mắt. Chờ đến khi mở mắt ra, cậu phát hiện phần đầu của rồng đen đã khôi phục lại độ lớn như ban đầu.

Thế con rồng đầu to ban nãy là sao nữa?

Cậu không thấy là, có một giọt mồ hôi đang lặng lẽ trượt xuống từ phần vảy trên trán của Surtr.

Bị Soma ôm đầu như thế, suýt nữa thì anh đã không giữ nguyên hình dáng thu nhỏ của mình được rồi.

Thấy Surtr phản kháng mãnh liệt như vậy, Parisoma cũng đâu thể tiếp tục xâm phạm bí mật riêng tư mà bạn thân đang cố gắng che giấu được, nghĩ đến chuyện ngày mai mình còn phải đi yết kiến Nữ Thần, Parisoma tranh thủ xử lý xong toàn bộ công việc tồn đọng của vương quốc rồi trở về núi kho báu của rồng.

Cậu quấn chăn, cuộn thành một cuộn bánh ở trên núi châu báu cao tít kia, sau đó nhắm hai mắt lại ngủ.

Kết quả chưa đến ba giây đồng hồ, Parisoma lại mở mắt ra, cậu giơ tay kéo phần cánh của chú rồng đang nằm ngủ bên cạnh qua che trên đầu mình.

Cảm giác an toàn, UP⭡!

“Mai cậu nhớ gọi tôi dậy nhé…” Parisoma có chút mệt mỏi lẩm bẩm: “Mai tôi phải đi yết kiến… Nữ Thần…”

Lần này cậu ngủ thật.

Hơi thở của rồng phả lại gần, nhìn những sợi tóc màu vàng nhạt không ngừng phất phơ do bị luồng khí từ mình thở ra thổi trúng, anh chợt nhớ lại bộ dáng vô cùng hoạt bát của Soma ngày hôm nay, thế là trong cổ họng không khỏi phát ra vài tiếng “rù rù”.

Một Soma hoạt bát như vậy, anh cũng rất thích.

Nhưng không ngờ ngày mai Soma lại quyết định đi yết kiến Nữ Thần, kết hợp với những hành động có phần hoạt bát hôm nay của cậu, rồng nhạy bén nhận ra có một ít biến hóa đang diễn ra ở xung quanh. Tựa như có một dòng chảy mới đột nhiên chảy vào dòng sông êm đềm, mà Soma – người bảo vệ con sông – thì lại đang cố gắng khơi thông dòng chảy, dẫn đường cho con sông chảy về biển cả.

Căn nhà này không có anh sẽ tan tác.

Nhưng nếu thế giới này không có Soma, nó cũng sẽ tan đàn xẻ nghé ngay.

Có điều Soma luôn thích chiến đấu một mình, anh có đôi cánh chắc khỏe và móng vuốt sắc bén, nếu… nếu anh có thể giúp đỡ Soma nhiều hơn một chút thì tốt rồi.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, rồng đã nghĩ như vậy.

Đột nhiên, Surtr chợt ngẩng đầu lên một cách cảnh giác, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, anh cảm giác hình như đầu của mình lại to ra thêm một khúc… theo nghĩa đen.

Rồng đen: “…”

Tiêu rồi, đầu của mình nó không “ỏn ẻn” tiếp được rồi!

* * *

Ngủ cái gì mà ngủ! Đối diện với biến cố cực lớn như thế thì sao mà ngủ được!

Parisoma ngồi bật dậy ở nơi tận cùng của thế giới, ba chân bốn cẳng đi đến trước bàn làm việc siêu to của mình, sau đó lục lọi trong ngăn tủ một hồi, cuối cùng lấy ra một cái ——

Ống nghe bệnh.

Cậu giữ nguyên tư thế ngồi xổm, không chút do dự đặt đầu ống nghe áp sát lên mặt đất.

Hôm nay cậu đã suy nghĩ suốt một ngày, âm thanh thông báo chỉ vang lên một lần, hơn nữa còn khá mơ hồ nên nghe không rõ lắm. Những bình luận tám nhảm trên diễn đàn đó chính là nguồn thu hoạch tin tức chủ yếu của cậu, và nơi đầu tiên mà cậu nghe được những âm thanh đó chính là ở nơi tận cùng của thế giới.

Có lẽ là vì ở tại phần đáy của thế giới cho nên âm thanh đến từ thế giới khác mới dễ dàng truyền vào như thế, về phần vì sao vào ban ngày thi thoảng cậu cũng nghe được thì… hẳn là do cậu có mối liên hệ khá chặt chẽ với thế giới, hơn nữa còn thường xuyên nghiên cứu và học tập tại nơi tận cùng của thế giới.

Dụng cụ phép thuật có hình dạng như ống nghe bệnh này là một sản phẩm mới còn chưa được công bố, chủ yếu là do Parisoma sợ nó sẽ dẫn tới tệ nạn rình nghe trộm người khác cho nên mới luôn giấu không muốn công khai, mà bây giờ, nó đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho quá trình thu thập tin tức của cậu.

Âm thanh đến từ bên ngoài thế giới gần như chỉ là những tiếng rít vô nghĩa và mơ hồ, Parisoma căng tai lắng nghe, cũng may có công mài sắt thì có ngày nên kim, cuối cùng cậu cũng nghe được một ít tạp âm.

【 Xoẹt… xoẹt xoẹt…】

【 Yeah! Diễn đàn sống lại rùi nè! Buổi chiều bị sao vậy trời, đăng nhập kiểu gì cũng không vào được hết, làm tui sốt ruột gần chít hà. 】

【 Nghe nói là bị hacker tấn công hay sao á bà, sập cỡ nửa tiếng lận, nhưng mà đã sửa lại tường phòng cháy rồi nên chắc sẽ không bị nữa đâu. 】

Parisoma không thể không liên tưởng tới nhát chém ban nãy của Rhine, có điều phương pháp tấn công kiểu đó hẳn là sẽ không còn tạo thành hiệu quả như thế nữa, ít nhất nếu dùng lực tấn công tương đương thì là vậy, những người chơi đó khẳng định rằng tường phòng cháy mới này đã được thiết kế để chuyên môn “xử lý” lỗi kiểu đó rồi mà, xem ra tốc độ xử lý của đám người bên kia không hề chậm chút nào.

【 Thiệt hả trời, bộ diễn đàn xài chung quản lý AI với trò chơi hay gì? Tui nhớ là có cao thủ từng tiết lộ rằng quản lý AI của trò《 Rồng Và Đại Lục Ardina 》chính là “Yggdrasil”, thật không ngờ ngay cả “Yggdrasil” mà cũng bị tấn công tới mức sập tạm thời luôn…】

Yêu tinh đang chăm chú lắng nghe chợt nhúc nhích vành tai, Yggdrasil ư? Cậu quá quen với cái tên này…

Nhưng đây không phải là một cái tên hiếm lạ gì, hẳn chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

【 À đù, vip pro vậy ba, là “Yggdrasil” xếp hạng thứ 3 trong danh sách AI đó hả? 】

【 Xếp hạng 3 chắc là do giới hạn của thời đại thôi, không nói ra thì ai mà tin Yggdrasil là AI được tạo ra từ 30 năm trước cơ chứ? Thử nhìn mấy con “thiểu năng nhân tạo” do viện nghiên cứu Liên Bang phát triển mà xem, tao dòm lần nào tao cừi ẻ lần đó. 】

【 Hệ thống: Người dùng DW154879 đăng tải phát ngôn không phù hợp, cấm bình luận trong vòng 9 tháng. 】

【 Mẹ mày!!! 】

【 Hệ thống: Người dùng DW154367 đăng tải phát ngôn không phù hợp, cấm bình luận trong vòng 9 tháng. 】

【 Đệt mợ!!! 】

【 Hệ thống: Người dùng DW154383 đăng tải phát ngôn không phù hợp, cấm bình luận trong vòng 9 tháng. 】

【 …Tui sai rồi, này là tài khoản cuối cùng của tui rồi á, plzzzz. 】

【 Hệ thống: Người dùng DW154477 đăng tải phát ngôn không phù hợp, cấm bình luận trong vòng 9 tháng. 】

Parisoma: “…”

Yggdrasil… Viện nghiên cứu Liên Bang…

Chắc là… trùng hợp thôi mà ha?

Có lẽ là vì phát hiện ra đề tài này khá nhạy cảm và cũng đã lệch xa khỏi chủ đề gốc, những người còn lại bắt đầu quay xe chuyển sang thảo luận về trò chơi.

【 Ha hả, tui sẽ chống mắt lên chờ con game “SiÊu pHẩM”《 Rồng Và Đại Lục Ardina 》này chết từ trong nôi, cho dù có “Yggdrasil” giúp đỡ thì hạng mục trò chơi siêu khó kiểu này cũng không thể triển khai được đâu. Close Beta còn chưa có mà đã tung thẳng Open Beta ra rồi, phát triển 3 năm mà chỉ đăng tải được dăm ba cái PV về bối cảnh của game, còn bày đặt viện cớ là “giữ lại nhiều bất ngờ cho người chơi khám phá”, thật không biết mấy người tung hô cái gì luôn á. 】

【 Không phải Cổ Lăng Lôi đang đảm nhiệm vai trò thiết kế chính của game sao? Trò《 Bụi Trần: Chiến Tuyến Tinh Giới 》của ổng cũng hay mà, nhà thiết kế game tầm cỡ kiểu này sẽ không nhận bừa dự án đâu ha, chắc thế? 】

【 Ha hả. 】

【 Tui là người mới lọt hố, mấy bồ cho tui hỏi PV và những thông tin liên quan khác về game kiếm ở đâu dị…】

【 Bồ quẹo trái qua mục topic nổi bật í, có link đầy đủ luôn á, để tui dán một phần tóm tắt ngắn ở đây cho bồ hen ——】

* * *

Parisoma ăn mặc chỉnh tề chậm rãi bước lên cầu thang dài của Thánh Điện trong thôn, ánh ban mai tựa như một lớp vải voan mỏng nhẹ nhàng phủ lên người cậu.

Một nữ tư tế mặc áo bào trắng tinh khiết, trên đầu đội một chiếc mũ xanh biếc, trong tay cầm một cây gậy phép bằng gỗ đi tới chào hỏi cậu.

“Thưa ngài Đại hiền giả, chào mừng ngài đã tới.”

【 Tư tế của thôn lánh đời, Devin – Lv.95】

“Nữ Thần chờ ngài đã lâu.”

Parisoma hơi gật đầu với cô ấy, sau đó đi vào bên trong Thánh Điện, nơi này là công trình kiến trúc tốt nhất trong thôn của họ, được xây dựng chỉ để cung phụng Nữ Thần Vĩnh Hằng Ardina, như thế cũng đủ để thấy được địa vị cao quý của ngài ở trong lòng mọi người.

Parisoma quỳ một gối trước bức tượng của Nữ Thần, gậy phép nhẹ nhàng tựa vào khủy tay cậu, đá không trung trên đó tỏa sáng lấp lánh. Bụi ánh sáng khắp bốn phía bắt đầu di chuyển, các đại tinh linh nhẹ giọng ngâm nga, cậu ngửa đầu nhìn khuôn mặt hiền từ của bức tượng Nữ Thần, đột nhiên nhớ tới đoạn giới thiệu bối cảnh trò chơi do người chơi trên diễn đàn thuật lại ——

【—— Khói lửa chiến tranh kéo dài suốt ngàn năm giữa chư thần đã tắt, nữ thần Ardina đội vương miện, bước lên ngai thần Vĩnh Hằng. Ba trăm năm trôi qua, sông băng hùng vĩ, muôn hoa nở rộ, cả đại lục đã khoác lên người tấm áo mới, thế giới mới vươn mình trỗi dậy trong ánh nắng vàng lộng lẫy. 】

【 Bạn, một con người đến từ thế giới khác, hãy học tập phép thuật và kỹ năng chiến đấu ở đây, sau đó trải nghiệm đủ mọi nghề nghiệp và cùng nhau du hành khắp đại lục Ardina rộng lớn phồn vinh thôi nào! 】

【 Hãy khai phá thế giới này đi, hỡi các vị khách đến từ thế giới khác! 】

【 Các bạn có thể —— THAY ĐỔI THẾ GIỚI! 】

——

Editor có lời muốn nói:

Nay Hươu dạo quanh topic của truyện trên Weibo một vòng, thu hoạch được kha khá fanart lẫn BGM mà tác giả đặt hàng riêng cho truyện, mọi người còn nhớ BGM đầu tiên mà Hươu từng đăng hem, thì đây là bản thứ hai á, tác giả còn nói bài này giống như ED cho truyện vậy, êm tai lắm luôn, có gì Hươu sẽ đăng trên fanpage nha, mọi người cứ tìm “Có chú hươu trắng nấp dưới tán sồi già” trên FB là ra á, trong album “Fanart <Hình Như Thế Giới Của Tôi Mở “Open Beta” Rồi>” nhen ฅ^•ﻌ•^ฅ

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.