Skip to main content
[GEIST System] Hệ thống Tinh Thần –
Chương TT-01

Thế kỷ 39, loài người đối mặt với cơn bão mặt trời lớn nhất lịch sử. Một nửa dân số trên toàn thế giới biến dị trở thành những con quái vật. Những con người còn sống sót tập trung lại một nơi tạo thành nơi sinh sống để chống chọi lại những con quái vật kia, nó được gọi là Vùng An Toàn. 

Thế kỷ 39, ngày 26 tháng 8 năm 3838, các nhà khoa học còn tồn tại bắt đầu tìm hiểu về sự biến dị trên quái vật và có bước tiến đầu tiên. Tình nguyện viên tham gia vào dự án sau khi được tiêm máu biến dị nếu giữ được tỉnh táo liền xuất hiện năng lực đặc biệt. Tiến sĩ Infina Gisis và tiến sĩ Sol Ash sau nhiều ngày cũng phát hiện ra, năng lực của các tình nguyện viên đến từ sự biến đổi gen.

Thế kỷ 39, ngày 10 tháng 9 năm 3838, thông tin về “năng lực đặc biệt” được chính thức công bố. Rất nhiều những người sống sót tình nguyện tham gia vào dự án nhưng không phải tất cả đều nhận được năng lực. Các nhà khoa học cần đảm bảo về việc họ không trở thành những sinh vật biến dị đang lang thang ngoài kia nên mỗi một tình nguyện viên đều phải thông qua những bài kiểm tra một cách nghiêm ngặt.

Thế kỷ 39, ngày 01 tháng 10 năm 3838, sau một thời gian chật vật bảo vệ Vùng An Toàn, một đại đội gồm 50 người sở hữu năng lực đặc biệt chính thức được thành lập. Vùng An Toàn đầu tiên được đổi tên thành “Khu Trung Tâm” và bắt đầu mở rộng.

Thế kỷ 39, ngày 30 tháng 12 năm 3838, tiến sĩ Infina Gisis và tiến sĩ Sol Ash công bố phân chia nhân loại thành 2 nhóm:

  • Normanlà những người không thể tiêm máu biến dị. Nhóm người này sẽ nhận được sự bảo vệ tuyệt đối, đồng thời sẽ là nguồn nhân lực hỗ trợ ở hậu phương cho những người sẽ bảo vệ họ.
  • Esperlà những người đã tiêm máu biến dị và sở hữu năng lực đặc biệt. Nhóm người này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ những người trong không thể chiến đấu và mở rộng vùng an toàn.

Thế kỷ 39, ngày 02 tháng 02 năm 3841, tiến sĩ Sol Ash lần nữa công bố một phát hiện đem lại một hy vọng mới. Tiến sĩ Sol Ash cùng các nhà khoa học phát hiện, Norman không thể sở hữu năng lực đặc biệt nhưng sở hữu một thứ năng lượng có thể giúp họ tự bảo vệ mình trước các sinh vật biến dị ngoài kia. Hơn hết, khi kiểm tra ở các Esper, tiến sĩ Sol Ash cũng phát hiện ra thứ năng lượng kia. Các nhà khoa học gọi năng lượng ấy là Soul Energy (năng lượng tinh thần) và phân chia nhóm Esper cùng Norman thành ba nhóm nhỏ bên trong:

  • Pioneersở hữu năng lượng tinh thần không cao.
  • Balancersở hữu năng lượng tinh thần cực kỳ cao.
  • Minuskhông sở hữu năng lượng tinh thần.

Thế kỳ 39, ngày 14 tháng 02 năm 3844, tiến sĩ Infina Gisis dùng thân phận Balancer của mình để thực hiện nghiên cứu và thành công chia sẻ năng lượng tinh thần của mình cho hai tình nguyện viên là Pioneer và Balancer khác nhau. Cũng từ đó, các nhà nghiên cứu vũ trang có được một hướng đi mới, tạo nên những món vũ khí có thể chống lại các sinh vật ngoài kia.

Thế kỷ 39, ngày 27 tháng 07 năm 3844, một số thành viên của đại đội bảo vệ nhân loại xuất hiện tình trạng mất khống chế, điên loạn, phát tán cảm xúc tiêu cực. Phòng nghiên cứu Khu Trung Tâm lần nữa đối mặt với một nan đề. Cùng lúc đó, một đợt quái không rõ nguyên do bị thu hút tấn công Khu An Toàn 01, đại đội bảo vệ nhân loại mất đi 18 thành viên càng khiến cho những người sống sót trở nên lo lắng hơn.

Thế kỷ 39, ngày 29 tháng 07 năm 3844, hai thiếu niên tham gia thử nghiệm vũ khí mới, gánh vác trên vai hy vọng của nhân loại, đẩy lùi đợt quái đó. Những người sống sót gọi sự kiện này là “Lan Tràn”. Đợt lan tràn đầu tiên bị đẩy lùi cũng là khoảnh khắc mà phòng nghiên cứu vũ khí thông báo về món vũ khí mới có thể hỗ trợ cho các Esper sử dụng tối đa sức mạnh của họ. Những món vũ khí này được tạo nên từ “trái tim” của các sinh vật biến dị nên thời gian sử dụng cũng có giới hạn. Các nhà nghiên cứu đã thành công tạo thành 10 món vũ khí và gọi chung những món vũ khí này là Geist Weapon. Mỗi một món vũ khí, họ mượn tên của một vị thần trong các truyền thuyết làm tên gọi.

Thế kỷ 39, ngày 31 tháng 07 năm 3844, toàn bộ mười món vũ khí mới này đều có chủ sở hữu. Mười con người mang theo hy vọng của nhân loại, lần nữa càn quét cả một khu vực rộng lớn, mở ra khu vực cung cấp lương thực cho toàn bộ khu an toàn.

Thế kỷ 39, ngày 03 tháng 08 năm 3844, tiến sĩ Sol Ash đưa ra nguyên nhân cho việc mất kiểm soát của một số thành viên trong đại đội.

Máu biến dị vốn đã chứa sự biến đổi gen vô cùng mạnh do ảnh hưởng của bão mặt trời. Các Esper vẫn giữ được tỉnh táo nhờ vào năng lượng tinh thần. Ở đây, tôi xin giải thích lại một lần nữa về năng lượng tinh thần. Xuất phát điểm của năng lượng tinh thần bắt nguồn từ khả năng giữ tỉnh táo và mức độ chịu đựng của tinh thần trong mỗi người. Vậy nên qua một thời gian dài hoặc sử dụng quá nhiều năng lượng tinh thần thì dù là các Esper có sức chịu đựng cao hay các Norman cũng sẽ có thể đối mặt với sự mất kiểm soát này cũng sẽ mất kiểm soát. Phòng nghiên cứu tân nhân loại chúng tôi gọi sự mất kiểm soát này là thời kỳ Black Hole. Để hạn chế tối đa thương vong của những người sở hữu năng lượng tinh thần, xin hãy tự giác đến phòng nghiên cứu tân nhân loại để cách ly.

Thế kỷ 39, ngày 19 tháng 08 năm 3844, tiến sĩ Infina Gisis lại đưa ra phát ngôn về thời kỳ Black Hole.

Sau khi thử nghiệm cùng các thành viên của đại đội bảo vệ nhân loại đã mất kiểm soát, phòng nghiên cứu tân nhân loại đã phát hiện ra, năng lượng tinh thần liên kết giữa Pioneer và Balancer có thể hỗ trợ cho việc hồi phục trong thời kỳ Black Hole. Thông qua hệ thống liên kết này, các nguy hại bên trong sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Ngoài ra, khi Pioneer và Balancer thuộc nhóm Esper liên kết với nhau, năng lượng tinh thần có thể cộng hưởng, nâng cao năng lực của cá nhân mỗi người.

Thế kỷ 39, ngày 13 tháng 12 năm 3844, phòng nghiên cứu tân nhân loại gửi tin đến toàn bộ người sống sót về sự qua đời của tiến sĩ Infina Gisis. Tiến sĩ Sol Ash thay tiến sĩ Infina Gisis đưa ra phát hiện cuối cùng của bà trước khi mất.

Tất cả các Geist Weapon đều đã được trang bị khóa an toàn và được kiểm soát trong cùng một hệ thống. Tiến sĩ Infina gọi hệ thống này là Geist System. Các Esper chỉ có thể sử dụng vũ khí này khi được cho phép và bắt buộc phải có Balancer hoặc Pioneer hỗ trợ. Khi hệ thống cảnh báo quá tải, phải lập tức dừng sử dụng để tránh cạn kiệt năng lượng và rơi vào thời kỳ Black Hole.

Thế kỷ 39, ngày 28 tháng 02 năm 3847, phòng nguyên cứu tân nhân loại lần thứ hai đưa tin đến toàn nhân loại về sự ra đi của tiến sĩ Sol Ash. Kể từ khi tiến sĩ Infina Gisis qua đời, xuyên suốt 2 năm, không ai có thể cân đo đong đếm được những thành tựu mà tiến sĩ Sol Ash đã mang đến. Những người mang đến tia hy vọng cho nhân loại ra đi, không đồng nghĩa với việc hy vọng bị đứt đoạn.

Thế kỷ 39, ngày 13 tháng 12 năm 3847, Khu An Toàn thứ 2 chính thức được công bố có thể cư trú bởi Oven Ash và Carl Gisis. Khu An Toàn này mang số hiệu 02.

Thế kỷ 39, ngày 28 tháng 02 năm 3848, Oven Ash đại diện cho đại đội bảo vệ nhân loại, lập lại kỷ cương và cùng Carl Gisis tách khỏi đại đội, thành lập sư đoàn 21 The World, bắt đầu công cuộc thám hiểm và mở rộng vùng an toàn.

Thế kỷ 39, ngày 18 tháng 04 năm 3848, sự phát triển và hy vọng vốn không đến từ một người. Các đoàn thám hiểm bắt đầu được đăng ký, hỗ trợ sư đoàn 21 mở rộng các khu an toàn.

Thế kỷ 39, ngày 24 tháng 12 năm 3848, sư đoàn 21 bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên và đem về một tin tức gây chấn động. Bên ngoài khu an toàn, những vùng đất đã bị phá hủy vẫn còn đâu đó tồn tại những người không bị biến dị đang sinh sống. Tin tức vừa được đưa về, phòng nghiên cứu khu trung tâm lần nữa hợp sức với nhau tạo ra một khu vực cách ly và những căn phòng cách ly di động để hỗ trợ kiểm tra xem những người còn sống được đưa về kia có khả năng bị biến dị thành quái vật hay không. Tất cả mọi thứ cần thiết đều được chuẩn bị xong ngay trong đêm và đưa đến tay các đoàn thám hiểm.

Lúc này đây, dân số tương đương với nhân lực. Nhân loại cần tăng dân số nên chỉ cần có 1 tia hy vọng, sẽ không ai bị bỏ rơi lại cả.

Thế kỷ 39, ngày 03 tháng 03 năm 3858, nhân loại trải qua thêm 10 năm. Khu Trung Tâm nhỏ bé bây giờ đã là khu vực phát triển, dân số cũng tăng lên không ít trong suốt thời gian qua. Cả quãng đường 10 năm ấy, Khu Trung Tâm đối mặt với hai đợt Lan Tràn. Tuy nhiên, đứng trước nguy hiểm, sư đoàn 21 The World đã phối hợp vô cùng hoàn mỹ với đại đội bảo vệ nhân loại (sư đoàn 07 The Fortune) và các đoàn thám hiểm bảo vệ thành công các khu an toàn mà không có bất kỳ tổn thất nào.

Thế kỷ 39, ngày 09 tháng 03 năm 3865, khi tất cả mọi thứ gần như ổn định, có những người bắt đầu suy nghĩ đến việc muốn tiến lên cao hơn, muốn nắm quyền điều hành,… giống như những khó khăn vừa qua chỉ là một câu chuyện. Mà một câu chuyện thì phải có nhân vật chính. Vậy nên những người đã có đóng góp to lớn cho toàn nhân loại trở thành mục tiêu của những kẻ ấy.

Tuy nhiên, những người đã vào sinh ra tử sẽ không ai ngồi yên chịu trói và đặc biệt hơn với người không để những kẻ ấy vào mắt mà còn ngồi ở vị trí người trên người, nắm tất cả quyền hạn như Oven Ash thì ông ấy không để yên cho những kẻ đã động đến gia đình của mình.

Ngày 02 tháng 03 năm 3865, Thượng tướng Aven Ash vốn bị thương nên không tham gia đợt thám hiểm cùng anh trai mình nên ở lại Khu Trung Tâm. Những kẻ ham muốn nhiều hơn kia đã tạo ra một sự việc kinh người đến độ khi Oven Ash cùng sư đoàn 21 công khai kết quả điều tra và đưa ra quyết định “hành hình” đối với những kẻ kia thì không có bất kỳ ai có đủ can đảm đứng ra kháng nghị.

Trong lịch sử của tân thế giới, đây là âm mưu lớn nhất đã khiến cho 1 sư đoàn 32 người, 3 đoàn thám hiểm tổng cộng 87 người và 8 người sở hữu Geist Weapon hy sinh. Những kẻ âm mưu muốn chiếm quyền hạn kia đã “tạo nên” một con quái vật và thả vào một khu vực đang trong giai đoạn rà soát. Thượng tướng Aven Ash là người có quyền hạn cao nhất đã lập tức điều động người và chính bản thân cũng tham gia ngăn chặn. Thế nhưng thứ được tạo ra kia lại không ngừng cắn nuốt và sinh sôi khiến cho thế cục càng lúc càng trở nên bất ổn. Thượng tướng Aven Ash đã phát tín hiệu cầu cứu đến sư đoàn 21 của anh trai mình và cùng các chiến hữu tử thủ tại đó.

Có lẽ những kẻ âm mưu kia cũng không biết chúng đã làm ra tội ác tày trời như thế nào và cũng vì sự tham lam ích kỷ của chúng đã chọc giận cái người luôn mang vẻ ngoài bất cần như Oven Ash.

Khi sư đoàn 21 trở về, mọi thứ dường như đã quá muộn. Số người được cứu sống được đến trên đầu ngón tay. Rất nhiều các chiến sĩ dùng bản thân đã ngăn chặn nên bị cắn nuốt đến chẳng còn gì. Sư đoàn 21 mất sau khi trở về đã phải tác chiến ròng rã không nghỉ suốt 3 ngày và phòng nghiên cứu tân nhân loại vẫn luôn hoạt động dưới mệnh lệnh ban đầu của Thượng tướng Aven cuối cùng cũng tìm ra cách khắc phục. Thiệt hại nặng nề đến mức ấy đã khiến cho Oven nổi giận và bắt đầu một cuộc thanh trừng.

Xuyên suốt 32 ngày điều tra, Oven Ash đã lôi ra 19 kẻ đã làm nên sự việc ấy và công khai hành hình. Cũng từ giờ phút ấy, một Nguyên soái vốn bất cần đã thay đổi hoàn toàn. Ông thiết lập lại nội bộ bắt đầu sử dụng những quyền hạn mà mình đang nắm, khống chế tất cả mọi hoạt động của Khu Trung Tâm.

Thế kỷ 39, ngày 01 tháng 01 năm 3871, nhân loại đã trải qua thêm 6 năm. Tất cả mọi thứ đi vào quỹ đạo vốn có của nó, cuộc sống của tất cả mọi người trôi qua một cách yên bình. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, sự yên bình rất nhanh đã bị phá vỡ…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.