Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Giới thiệu


Giới thiệu 

“Hứa Tặng Em Trời Xanh” là một tiểu thuyết đam mỹ hiện đại mang phong cách “cẩu huyết” (tình tiết kịch tính, gay cấn). Văn phong táo bạo, phóng khoáng, quy tụ đủ các yếu tố như: truy thê hoả táng tràng (cảnh công chính hối hận theo đuổi lại người yêu cũ), cưỡng chế tình cảm, giam cầm… khiến độc giả không khỏi phấn khích.

Thế nhưng, là một công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật, Mộ Bạch lại chỉ thấy hết sức khó hiểu, và cái kết của câu chuyện khiến cậu chỉ muốn gọi ngay 110 (cảnh sát).

Kết quả là vừa mở mắt ra, cậu đã xuyên không vào chính cuốn tiểu thuyết phi lý ấy, trở thành bạn học của thụ chính Giang Văn Cảnh.

Chỉ nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu mà công chính đã làm với Giang Văn Cảnh trong truyện, Mộ Bạch đã nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.

Thế là cậu lập tức hạ quyết tâm: giữ vững hình tượng của nguyên chủ, giúp Giang Văn Cảnh thoát khỏi tra công (công tồi tệ), cùng nhau hướng đến một cái kết tốt đẹp hơn.

Giang Văn Cảnh luôn cảm thấy mười tám năm đầu đời của mình chẳng mấy suôn sẻ.

Cậu luôn nghĩ rằng những mối quan hệ xung quanh đều vô nghĩa, chỉ muốn dùng việc học để thay đổi cuộc sống.

Rồi vào ngày khai giảng năm hai cấp ba, một cậu bé trắng trẻo đã vui vẻ hỏi cậu: “Có thể làm bạn cùng bàn với cậu không?”

“Giang Văn Cảnh, cậu tốt như vậy, tớ không thể trơ mắt nhìn cậu một lần nữa rơi vào vực sâu.”

“ Tớ chỉ muốn đưa cậu chạy trốn khỏi nơi này, viết lại một cái kết tốt đẹp hơn cho cậu.”

Công học bá, bên ngoài trầm lặng bên trong nhiệt huyết x Thụ độc miệng xuyên sách

Một câu chuyện ngọt ngào mang cảm giác định mệnh và màu sắc cứu rỗi.

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cá Hai Peter: Đã tặng Sóng thần chấn động tới đây
1 tháng