Skip to main content
Nếu Truyền Thuyết Là Thật –
Giới Thiệu

Bạn có biết “truyền thuyết” là gì không?

Vì một vụ tai nạn xe hơi kỳ lạ mà biên tập viên Phó Ngữ Thừa trở thành giáo viên dạy thay tại một ngôi trường đại học. Anh tìm đến Chử Duy Phàm – một cậu sinh viên có khả năng nhìn thấy thế giới khác – làm trợ lý, và họ cùng nhau điều tra về truyền thuyết xoay quanh ngôi làng hoang cổ.

Cây ước nguyện đáng lẽ phải mang lại phước lành, vậy sao lại trở thành địa điểm thử thách lòng can đảm – nơi khiến người khác lo sợ bản thân sẽ trúng lời nguyền của ma nữ?

Cứ ngỡ đấy vốn là một đêm nồng cháy “đáng quên”, nhưng nào ngờ đó lại là đoạn mở đầu “ngày xửa ngày xưa” của một câu chuyện cổ tích?

“Cái kiểu lãng mạn này cứ sao sao, với cả hoàng tử cũng rặt pha-kè cơ.”

“Đúng rồi đó, làm gì có truyện thiếu nhi nào như này. Trước hết phải viết rõ thuộc tính ra, phải là “Biên tập viên độc mồm ngoài lạnh trong nóng x Hoàng tử giả nai hay được thích”. Còn nội dung á hả, thì cậu hoàng tử gặp được chàng hoàng tử của đời mình nên biến cái bùm thành công chúa nhỏ, sau đó trải qua những ngày tháng… Đây mới gọi là truyện biết chưa!”

“… Ể, không đúng. Với cả anh xuống khỏi người em trước coi.”

“Vậy hôn một cái nhé?”

Anh Phó: (Bẹo má). 

Bạn học Tiểu Phàm: (Chu môi).

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.