Hách Qua là một quái vật con non, vẫn luôn ngủ sâu ở thành cổ dưới đáy biển.
Mãi đến ngày kia nhóc tỉnh lại, phát hiện mình đã trở thành một trong vô số lãnh chúa của các chủng tộc cấp thấp trên Thụ Chi Đại Lục, còn Quái Đản Nhạc Viên thuộc về nhóc thì đang trên bờ vực sụp đổ.
Làm thế nào để trở thành một lãnh chúa quái vật hợp cách?
Bước đầu tiên: Tìm được một vùng biển.
Bước thứ hai: Tìm một bầy bé cưng (ví dụ như đám đệ tứ thiên tai…)
Bước thứ ba: Bắt đầu dị hóa.
Tái bút: Đây là truyện thể loại đệ tứ thiên tai!
Tái tái bút: Lãnh chúa quái vật thì cũng là lãnh chúa nhé! Xin cảm ơn và cảm ơn!
Quét mìn
√ Truyện góc nhìn của công, mang hơi hướng Cthulhu. Nhân vật chính là mầm non duy nhất của hệ chiến đấu trong Nhạc Viên, chỉ vậy thôi.
√ Văn án được viết ngày 16/04/2020, sẽ bắt đầu viết sau khi hoàn thành bộ ‘Mặt Trời’.
√ Tác giả là chúa trẻ con chuyển thế, má nào mà mắng tui là tui bật lại đó!!! Bật lại! Bật lại!!!!
√ Ngoài ra, Sơn Nương muốn được mọi người bấm theo dõi chuyên mục tác giả, làm nũng cọ cọ nè~
Tóm tắt trong một câu: Nhân danh quái vật, nguyện ngài vĩnh sinh bất tử!
Thông điệp: Dù gặp khó khăn hay trở ngại, hãy đối mặt bằng niềm tin kiên định, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!
Ghi chú của ê đít to: Ban đầu ghi công là nhóc, về sau có thể tùy tình hình mà sửa lại.