Skip to main content
Half and half –
Giới thiệu
  • Haylen (top): Là nửa ma cà rồng, không hoàn toàn thuộc về loài người hay ma cà rồng. Vì sống trong hình hài trẻ con quá lâu nên có tính cảnh giác cao, không hề nhận ra bản thân rất cô đơn. Ban đầu, cậu ta cảm thấy Cha-hyeon thật phiền phức vì cứ làm phiền mình, nhưng trong quá trình ở cùng nhau, cậu ta đã trải qua nhiều thay đổi về cả tâm lý lẫn thể chất. Haylen biết Cha-hyeon rất thích khuôn mặt của mình.

  • Baek Cha-hyeon (bot): Là một học sinh cuối cấp bình thường ở Hàn Quốc. Vào ngày thi đại học, cậu vô tình bị cuốn vào một sự cố hệ thống và trở thành người xuyên không. Vốn dĩ có tính cách vui vẻ, hòa nhã, cộng thêm đặc quyền của người xuyên không là có thể hồi sinh, nên cậu thường xuyên tự đẩy mình vào nguy hiểm, khiến những người xung quanh hiểu lầm và lo lắng. Baek Cha-hyeon đặc biệt yếu lòng trước khuôn mặt xinh đẹp của Haylen.

– Trong vòng một tháng phải đạt 100 điểm thiện cảm… Liệu có khả thi không?

[Hiện tại, điểm thiện cảm của Haylen là -103.]

Do lỗi điều khiển xe tải chuyển sinh của hệ thống, Cha-hyeon đã “chết yểu”.

Với lý do phải tiêu hao hết tuổi thọ còn lại, cậu bị đưa vào tựa game kinh dị khét tiếng “Ngôi Nhà Ma Ám”.

Việc tiến vào dinh thự bí ẩn theo chỉ dẫn của hệ thống khá thuận lợi, nhưng cái nhiệm vụ chính là tăng điểm thiện cảm của NPC Haylen lên hình như có hơi bị khó thì phải?

Hơn nữa, đêm đến còn xuất hiện một bóng ma mỹ nam khiến Cha-hyeon cảm thấy bối rối…

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.