Skip to main content
Toàn Đế Quốc Đều Đang Tác Hợp Chúng Tôi –
Giới Thiệu

Sau khi kết thúc cuộc chinh chiến dài tận hai mươi năm ở bên ngoài, cuối cùng thượng tướng Hyperion Morse được muôn người chú ý cũng trở về tinh cầu thủ đô. Lúc ở trong hội nghị của quốc hội, anh được kiểm tra, đo đạc ra pheromone của mình và nghiên cứu viên cao nhất của Viện khoa học – Quentin Percy hợp nhau đến 100%.

Alpha ưu tú nhất và Omega xuất sắc nhất của đế quốc đó! Đúng là trời sinh một đôi, được muôn người chú ý đến mà!

Toàn đế quốc đều xôn xao.

Sau khi hội nghị kết thúc, hai người bị kha khá phóng viên điên cuồng chặn cửa: “Xin hỏi hai vị tính khi nào sẽ kết hôn?”

Quentin: “Không phải, thật ra…”

Phóng viên: “Sau này ngài muốn mấy đứa con? Thích bé Alpha hay bé Omega? Người dân của đế quốc đã phát động bỏ phiếu đặt tên cho con đầu lòng của hai người rồi, ngài cảm thấy tên nào hay?”

Quentin: “Thật ra tôi là người theo chủ nghĩa không kết…”

Hyperion: “Ba đứa đi, em cảm thấy tên Grant thế nào?”

Quentin: “…”

Ít ai biết được rằng, lúc vẫn còn là học sinh của Học viện quân sự, Hyperion đã yêu thầm cậu bạn Omega Quentin học cùng lớp trong Học viện.

Lúc chiến hỏa kéo đến, trong đêm tuyết giá lạnh, anh để lại một nụ hôn và một tờ giấy đăng ký kết hôn giữa AO. Anh nói với Quentin rằng: “Đừng chờ anh”, rồi thẳng bước xuất chinh hành quân.

Hai mươi năm sau, anh trở về với chiến thắng vẻ vang. Người yêu ngày đó vẫn như trước, anh về đợi chờ được nối lại tình xưa cùng cậu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.