Skip to main content
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Muốn Nói Với Bạn –
Giới Thiệu

Truyện cổ tích không chỉ là một câu chuyện, mà nó còn là những lời khuyên răn dịu dàng ẩn chứa trong từng con chữ.

Người mà Tiêu Hoành Mậu chẳng tài nào hiểu rõ trong suốt cuộc đời này chính là bà nội của mình. Dẫu cùng chung dòng máu nhưng trong bản đồ quy hoạch cuộc đời của bà lại chẳng hề có chỗ đứng cho anh.

Vào một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ngờ anh lại du hành vào câu chuyện “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ” và rồi trở thành nhân vật chính – Khăn Đỏ. Chuyện quái gì đây? Phải giả làm đứa cháu ngoan hiền hiếu thảo, chuyên đi tặng bánh ngọt cho bà nội đã đủ phiền phức rồi. Ấy vậy mà anh lại còn gặp được cả con sói xám to lớn Diệp Lang ở trong rừng nữa chứ!

Anh biết chứ, giết chết con sói xám đấy chính là biện pháp duy nhất giúp mình trở về thực tại. Song, anh dần dần phát hiện ra rằng… Con sói lớn ấy chẳng hề tàn bạo hay hung hãn gì, hắn cũng chỉ là một chú chó săn u ám cô độc mà thôi.

Qua lần gặp gỡ ấy, anh bắt đầu nhận ra rằng, có những chuyện không giống những gì mình chứng kiến, và cũng có những người chẳng hề như những lời đồn đại.

Truyện cổ tích có thể hư ảo nhưng những đạo lý ẩn giấu trong nó lại rất đỗi chân thực và sâu sắc.

“Em có biết điều mà sói xám muốn làm với cô bé quàng khăn đỏ nhất là gì không?”

“Là gì đấy?”

“Ăn em.” 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.