Giới thiệu:
Đây là câu chuyện về một chàng thụ “overthingking”, chậm hiểu, bởi vì không biết đón ý người khác mà khiến chàng công “ngoài lạnh trong nóng” aka kiêu ngạo đến mức hết chịu nổi, cuối cùng phải quay lại theo đuổi và tỏ tình với chàng thụ^^
Tám năm sau, Phương Mặc gặp lại Trình Thiên Ức
Cậu từ một nam sinh mờ nhạt trong lớp trở thành một trợ lý nhỏ không tên tuổi trong khi người kia từ một “hotboy” trường được người người ngưỡng mộ – nay đã là diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, cuộc sống vẫn rực rỡ như ngày xưa.
Là “vết nhơ” duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của Trình Thiên Ức, Phương Mặc cảm thấy nếu không phải Trình Thiên Ức đang tạm thời sa sút thì có lẽ cả đời này hai người chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại.
Cậu cứ ngỡ đối phương sẽ thù hằn mình vì chuyện năm xưa, lại không ngờ Trình Thiên Ức hoàn toàn chẳng nhận ra mình.
Khi sếp chỉ vào hắn và nói: “Phương Mặc cũng từng học ở trường THPT số 1 Bình Thành giống cậu đấy”
Nhận thấy ánh mắt của Trình Thiên Ức hướng về phía mình, tim Phương Mặc lập tức thắt lại nhưng đối phương chỉ mỉm cười nhẹ, xa cách nhưng không kém phần lịch sự nói: ” Ngại quá, tôi không có ấn tượng lắm.”
Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm, đã nhiều năm trôi qua rồi, một người “vô hình” như cậu thì Trình Thiên Ức không nhớ cũng chẳng có gì lạ, vì thế nên cậu yên tâm làm trợ lý cho nghệ sĩ khác trong đoàn nhưng lại luôn cảm thấy có một đôi mắt oán giận đang theo dõi cậu ở sau lưng.
****************************************
Năm Trình Thiên Ức 17 tuổi, gia đình đột nhiên gặp biến cố nên hắn chỉ có thể dựa vào game để né tránh hiện thực. Khi ngất xỉu trong quán net người giúp hắn lại là một cậu bạn cùng lớp mà hắn chẳng mấy ấn tượng.
Trong thời gian sống chung, Trình Thiên Ức vô tình phát hiện ra rằng Phương Mặc yêu thầm mình, tưởng rằng yêu thầm sẽ trở thành yêu công khai thì mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên thân thiết hơn, nào ngờ mạch suy nghĩ của Phương Mặc có hơi… khác thường.
Cậu coi mọi hành động của Trình Thiên Ức là biểu hiện của sự chán ghét, vì vậy cậu chủ động giữ khoảng cách với hắn và nói rằng sẽ không thích hắn nữa.
Kể cả khi Trình Thiên Ức hôn cậu, Phương Mặc cũng nghĩ rằng do hắn bị sốt nên mê sảng. Dù Trình Thiên Ức có đối xử tốt như thế nào thì Phương Mặc vẫn thờ ơ, chỉ cố chấp theo cách hiểu của mình, chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực.
Kiêu ngạo, miệng cứng nhưng tâm mềm, “tiểu thư” công (Trình Thiên Ức) x Hướng nội, khù khờ, chẳng biết lãng mạn là gì thụ (Phương Mặc)





Lâu rồi mới thấy truyện trợ lý bot x người nổi tiếng top, 💯🔥