Skip to main content
ĐẢO THANH MAI –
Phiên ngoại 6: Dư Miên hồi âm thư của A Sơn

Edit: Ry

Gửi A Sơn:

Chúng ta xa nhau đã mười ngày rồi, nhận được thư của anh, em vui lắm.

Quán mì mà anh nói em đã tới thử rồi, ăn ngon thật.

Em vốn còn định tới khu kí túc xá anh từng ở xem một chút, tiếc là hình như nó đã bị phá từ mấy năm trước lúc cải tạo khuôn viên cũ rồi. Em đã đi qua con đường anh từng đi, vào học lớp anh từng ngồi, chỉ chưa được thấy nơi anh từng ở, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.

Nơi em ở về đêm cũng có thể thấy được chút sao. Mỗi khi anh ngẩng đầu ngắm sao, em và anh sẽ cùng thấy được một bầu trời, cứ nghĩ vậy là em lại cảm thấy có lẽ khoảng cách giữa chúng ta cũng không quá xa xôi.

Trời lạnh rồi, anh nhớ phải chăm sóc bản thân nhé, đừng để em lo lắng. Em cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để cho anh phải lo lắng.

Ở trường vui lắm, bạn học cũng rất thân thiện, nhưng em vẫn nhớ đảo Thanh Mai, nhớ mọi thứ trên đảo, nhớ ông nội, nhớ Thu Thu. Và nhớ nhất là anh.

Anh đừng nhớ em nhiều quá. Nhớ nhung khổ sở lắm, em không nỡ để anh phải chịu.

Dư Miên.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.