Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Phiên ngoại 7: Chuyên mục thảo luận về Đường Đường

Phiên ngoại 7: Chuyên mục thảo luận về Đường Đường

Tiêu đề bài viết: #Có ai đó nói cho tôi biết Đường Bạch siêu phàm đến mức nào không?#

Chủ bài viết

Lý Đào, tôi cảm thấy mọi người tung hô Đường Bạch thuần túy là do “kính lọc thời đại” thêm vào thôi. Trong cái thời đại của cậu ấy, việc Đường Bạch trở thành nhà chế tạo vũ khí Omega đầu tiên quả thật rất lợi hại, nhưng nếu đưa Đường Bạch đến thời đại của chúng ta, kỹ sư chế tạo cơ giáp Omega nhan nhản khắp nơi, Đường Bạch dường như cũng chẳng có gì đặc biệt? Nói nhỏ chút thôi, tôi không phải anti-fan Đường Bạch đâu nhé, tôi xem như fan nhan sắc của Đường Bạch ấy, máy tính bảng của tôi lưu cả đống ảnh đẹp của Đường Bạch [hình ảnh.jpg] [hình ảnh.jpg] [hình ảnh.jpg]…

Lầu 1

…Vốn dĩ định chửi chủ bài viết ngu ngốc, nhưng vừa thấy nhiều ảnh đẹp của Đường Đường quá, thôi được rồi, tôi “hữu nghị” bê nguyên phần mục từ nhân vật Đường Bạch trong Bách Khoa Tinh Võng về đây, làm ơn chủ bài viết quỳ xuống mà đọc này:

Đường Bạch (17 tháng 1 năm 211 lịch tinh – 31 tháng 9 năm 421 lịch tinh), người Liên Bang, sinh ra tại Tinh Thành Liên Bang, là nhà chế tạo vũ khí nổi tiếng thế giới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vũ khí Liên Bang, người đặt nền móng cho cơ giáp tác chiến vũ trụ Liên Bang, người đạt giải Thành tựu Trọn đời Nghiên cứu Vũ khí Liên Bang, nhà hoạt động quyền lợi Omega, nhà từ thiện. Sự tồn tại của Đường Bạch đã thúc đẩy sự phát triển của cơ giáp tác chiến vũ trụ Liên Bang ít nhất 20 năm, và quyền lợi của Omega ít nhất 100 năm. Anh ấy là một trong những Omega có ảnh hưởng nhất toàn cầu cho đến nay, được mệnh danh là “Ánh sáng của Omega”.

[Cuộc đời nhân vật]

Ánh sáng tĩnh lặng —

Ngày 17 tháng 1 năm 211 lịch tinh, Đường Bạch sinh ra tại Tinh Thành Liên Bang. Ông nội anh, Đường Vinh, là một nhà chế tạo vũ khí nổi tiếng. Chịu ảnh hưởng của ông nội, thời thơ ấu của Đường Bạch trôi qua trong sự hun đúc của kiến thức chế tạo vũ khí. Đường Bạch say mê chế tạo vũ khí, có thiên phú dị bẩm, tính cách cổ quái tinh nghịch. Sau khi phân hóa thành Omega năm tuổi 6, gia đình Đường đã ngừng việc bồi dưỡng anh theo kiểu tinh anh Alpha, và đưa anh vào Học viện Tổng hợp Omega để học. Sự nổi loạn của Đường Bạch cũng thể hiện rõ trong giai đoạn này, anh không từ bỏ việc học chế tạo vũ khí, cho rằng “Tại sao tôi không thể đồng thời thích Paruru và chế tạo vũ khí?”. Dưới sự phản đối của gia đình, Đường Bạch khi còn nhỏ đã chọn cách tự học một mình.

Ánh sáng thức tỉnh —

Tháng 5 năm 231 lịch tinh, Đường Bạch xuất bản truyện online “Omega này là Đại sư chế tạo cơ giáp”. Cốt lõi câu chuyện là Omega độc lập tự cường, giới tính không thể quyết định vận mệnh, nên định nghĩa lại giá trị xã hội và giá trị cá nhân của Omega. Tác phẩm này đã gây chấn động giới văn học mạng, được hậu thế coi là bản tuyên ngôn của phong trào quyền lợi Omega. Đồng thời, Đường Bạch đã tiến hành phỏng vấn về các vết sẹo tuyến thể, kêu gọi mọi người quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi của Omega tầng lớp thấp. Ảnh hưởng của Đường Bạch đã thúc đẩy cải cách thuốc ức chế Omega và phẫu thuật loại bỏ tuyến thể.

Tháng 6 năm 231 lịch tinh, Đường Bạch dưới thân phận giả “Quân Đồng Trần” đã đăng ký tham gia Cuộc thi chế tạo cơ giáp Liên Bang. Cơ giáp thỏ hồng đáng yêu do anh sáng tạo ra, mà Omega cũng có thể điều khiển, đã giành chức vô địch vòng loại. Đường Bạch cho rằng “Vũ khí cơ giáp là dành cho những người có thiên phú, nhưng việc điều khiển cơ giáp không nên có sự phân chia giới tính, bất kỳ giới tính nào cũng có quyền điều khiển cơ giáp”. Thiết kế táo bạo, đáng yêu và tiêu chuẩn cao của anh đã giành được sự tán thành của mọi tầng lớp xã hội. Anh là người tiên phong trong lĩnh vực cơ giáp giải phóng Omega.

Khi Đường Bạch giành được chức vô địch toàn bộ cuộc thi chế tạo cơ giáp, anh đã công bố thân phận thật của mình, bày tỏ rằng “Anh hy vọng mỗi Omega đều có thể làm những gì mình muốn”. Đường Bạch thông qua tài năng to lớn của mình trong lĩnh vực chế tạo vũ khí, đã chứng minh rằng Omega không hề thua kém Alpha, Beta về trí tuệ, chỉ là trình độ giáo dục thấp hơn, không thể có được cơ hội ngang bằng với Alpha, Beta.

Ngày 7 tháng 6 năm 231 lịch tinh, Đường Bạch với tư cách quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp đã được đặc cách vào Học viện Quân sự Liên Bang, trở thành học sinh Omega đầu tiên kể từ khi thành lập trường. Đường Bạch học chế tạo máy móc tại Học viện Quân sự Liên Bang, anh ấy thông minh bẩm sinh, chăm chỉ cần cù, thành tích luôn dẫn đầu.

Trong cuộc tranh cử chức thủ lĩnh, Đường Bạch và những tinh anh thế hệ mới khác của Liên Bang đã gặp phải kế hoạch săn lùng của Đế Quốc. Trong lúc nguy cấp, Đường Bạch đã đưa ra “Kế hoạch Dây Leo” cứu sống 998 học viên đang trong bài kiểm tra thực tế ảo. Trong bài kiểm tra này, Đường Bạch đã đạt điểm cao nhất lịch sử và trở thành thủ lĩnh khoa chế tạo cơ giáp, đồng thời dùng sức hút cá nhân của mình thuyết phục tất cả những Alpha và Beta ưu tú nhất thế hệ mới của Liên Bang, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện luật giáo dục Liên Bang, giúp Omega được hưởng quyền bình đẳng về giáo dục văn hóa với Alpha và Beta.

Ngày 10 tháng 6 năm 231 lịch tinh, Đường Bạch đã thảo luận về quyền tự do nghề nghiệp của Omega trên một nền tảng livestream. Anh cho rằng mỗi Omega đều có thể lựa chọn tương lai khác nhau, dù là kết hôn sinh con hay chuyên tâm nghiên cứu học thuật, nhưng xã hội chỉ cho Omega một lựa chọn duy nhất – nội trợ gia đình. Lê Tùng Vận đã chịu ảnh hưởng của Đường Bạch và chọn ly hôn, trở thành Omega đầu tiên của Liên Bang ly hôn chồng vì bạo lực lạnh. Họ đã cùng nhau thúc đẩy sự ra đời của “Luật Hôn Nhân Mới”, vô số người đang trong màn sương mù đã tham gia vào cuộc cải cách này trong dòng chảy lịch sử, cho đến ngày nay, vẫn chưa dừng lại.

Tháng 7 năm 231 lịch tinh, Đường Bạch đã sáng tạo ra các cơ giáp “Chú Ếch Cô Độc”, “Mèo Con Đáng Yêu”, “Gâu Gâu Tiền Bối”, “Ưng Kích Trường Không” đã tỏa sáng rực rỡ tại Cuộc thi Cúp Cơ Giáp, dẫn đầu phong trào cơ giáp dễ thương. Trong đêm đăng quang, Đường Bạch đã chấp nhận lời cầu hôn của Tạ Như Hành.

Tháng 7 năm 233 lịch tinh, Đường Bạch thực tập tại Viện Nghiên cứu Vũ khí, tiếp tục nghiên cứu cơ giáp tác chiến vũ trụ. Trong thời gian thực tập, Đường Bạch đã điều tra tình cảnh việc làm của Omega, đưa ra các vấn đề như cơ hội việc làm không công bằng cho Omega, sự khác biệt về tiền lương giữa các giới tính ABO và các công việc khác, thúc đẩy sự phát triển quyền lợi lao động và bảo hiểm xã hội cho Omega.

Tháng 8 năm 233 lịch tinh, Đường Bạch gia nhập Hiệp Hội Bảo Vệ Omega, thành lập kế hoạch giáo dục thanh thiếu niên Omega: Ngọn Lửa Tinh Thần.

“Trong thế giới đầy định kiến và ngu muội này, luôn cần có những người tiên phong đứng ra làm ngọn đuốc, trở thành ánh sáng duy nhất. Nhưng chỉ một chút ánh sáng là không đủ, chỉ một chút ánh sáng như vậy sẽ không thể chiếu sáng hết bóng tối của thế giới này.” Đường Bạch nói: “Cần nhiều người hơn nữa hy sinh, hy sinh lớp lớp kế tiếp, thiêu đốt sinh mệnh để chiếu sáng bóng tối này. Dù mỗi người chỉ là những đốm lửa nhỏ bé, nhưng sẽ có một ngày, tinh hỏa sẽ lan ra khắp đồng cỏ.”

Tháng 7 năm 234 lịch tinh, Đường Bạch tốt nghiệp Học viện Quân sự Liên Bang, kế nhiệm Viện Nghiên cứu Vũ khí.

Tháng 8 năm 234 lịch tinh, “Khái luận về cơ giáp tác chiến vũ trụ” và “Omega này là Đại sư chế tạo cơ giáp (tập 1)” đồng thời xuất bản.

Tháng 9 năm 234 lịch tinh, Đường Bạch đưa trứng thú cưng dây leo cơ giáp đã cải tiến vào ứng dụng, loại trứng thú cưng này có thể bảo vệ an toàn cá nhân của Omega một cách hiệu quả.

Tháng 10 năm 234 lịch tinh, Đường Bạch công bố “Báo cáo nghiên cứu sơ bộ về Ma Ngân”.

Tháng 11 năm 234 lịch tinh, Đường Bạch nhậm chức trưởng cục cơ giáp công nghiệp thuộc Bộ Quân sự.

Tháng 3 năm 242 lịch tinh, Liên Bang và Đế Quốc giao chiến với Trùng tộc. Trùng tộc lấy kim loại và tinh thạch năng lượng làm thức ăn, là khắc tinh của các hạm đội khổng lồ. Trong khoảnh khắc quân đội Liên Bang bó tay không biết làm sao, cơ giáp tác chiến vũ trụ do Đường Bạch nghiên cứu chế tạo đã được đưa vào chiến trường, đảo ngược cục diện, lập công lớn trong chiến dịch Colmons.

Tháng 4 năm 242 lịch tinh, Đường Bạch trở thành người đạt giải Thành tựu Trọn đời Nghiên cứu Vũ khí Liên Bang, “Sổ tay hướng dẫn điều khiển phi thuyền vũ trụ” xuất bản.

Tháng 5 năm 242 lịch tinh, Đường Bạch đề tặng Học viện Lễ nghi Liên Bang: “Chúc các Omega của Học viện Lễ nghi không bị đóng khung bởi những tiêu chuẩn thế tục về việc thực hiện giá trị bản thân, nếu thế giới là bức tường cản trở, vậy hãy một kiếm đâm xuyên qua. Đền đáp Tổ quốc, theo đuổi ước mơ, không sợ mưa gió, tương lai còn dài.”

Ánh sáng lụi tàn —

23 giờ đêm ngày 30 tháng 9 năm 421 lịch tinh, Đường Bạch bình yên qua đời trong vòng tay của Tạ Như Hành, hưởng thọ 210 tuổi. Tổng cục Tinh Võng Liên Bang đã tuyên bố mã số tiền “Ánh sáng” vào lúc 23 giờ 59 phút cùng đêm, để kỷ niệm những đóng góp của Đường Bạch cho Liên Bang.

Ngày 20 tháng 10 năm 421 lịch tinh, bức tượng của Đường Bạch, người tiên phong của phong trào quyền lợi Omega Liên Bang, được đặt tại Hội nghị Liên Bang. Trên bức tượng khắc chữ: “Ánh sáng vĩnh hằng.”

[Chuyện ngoài lề về nhân vật]

“Khóa học trà đạo”

Đường Bạch từng vướng sâu vào tin đồn “trà xanh” vì mối quan hệ tình cảm phức tạp với hôn phu hụt Cố Đồ Nam và người đương nhiệm Tạ Như Hành. Đối mặt với lượng truy cập khổng lồ do sự hiểu lầm của cư dân mạng, Đường Bạch đã chọn cách livestream, lấy việc truyền thụ “bí kíp tán tỉnh kiểu trà xanh” làm điểm nhấn, thu hút một lượng lớn fan, trở thành “Đại sư trà đạo”, “Tiểu thiên tài tán tỉnh”.

“Tôi đấu thọ với độc giả”

Cuốn “Omega này là Đại sư chế tạo cơ giáp” của Đường Bạch được xuất bản trên Lục Giang mãi đến khi Đường Bạch hưởng thọ 200 tuổi mới hoàn toàn kết thúc. Rất nhiều độc giả theo dõi truyện vì hạn chế tuổi thọ đã không thể xem được đại kết cục, trước khi chết họ đã dặn dò con cháu nhớ mua sách in rồi đốt cho họ xem.

Lầu 2

Nội dung lầu 1 dài quá, tôi lật trang mà tay cũng đau rồi. Với nội dung dài như vậy, tôi tin chắc cái thằng chủ bài viết ngu ngốc kia cũng lười đọc. Tóm lại thế này, chủ bài viết có thể tìm được một Omega nào đó trong thời đại của chúng ta mà có thể ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội không? Chính chủ bài viết cũng nói rằng trong thời đại của Đường Bạch, việc anh ấy trở thành đại sư chế tạo cơ giáp Omega đầu tiên là rất lợi hại. Cần biết rằng vào thời điểm đó ở Liên Bang, lựa chọn nghề nghiệp cơ bản của các Omega quý tộc là toàn thời gian nội trợ, nhưng Đường Bạch lại có một trái tim muốn làm sự nghiệp. Chỉ riêng điểm này thôi, anh ấy đã đủ để dẫn đầu 99% Omega trong thời đại của chúng ta rồi.

Lầu 3

Cái chuyện ngoài lề “Đấu thọ với độc giả” ở lầu 1 tôi đọc lần nào cũng cười lần đó, vì bà tôi trước đây cũng đã luyện tập mấy động tác đó cho cụ tôi xem rồi.

Lầu 4

Thôi được rồi, tôi chịu thua, chủ bài viết đã nhận bao nhiêu tiền để “anti” Đường Bạch vậy?

Lầu 5

Thực ra cá nhân tôi cho rằng cuộc đời của Đường Bạch còn huyền thoại hơn cả những gì anh ấy viết. Có người nói Quân Đồng Trần dưới ngòi bút của Đường Bạch còn mạnh mẽ hơn cả Đường Bạch. Ban đầu Đường Bạch quả thật là một “nhóc mít ướt”, nhưng sự kiên cường của anh ấy thể hiện ở nội tâm mạnh mẽ của anh ấy. Cái linh hồn dù chìm sâu trong bóng tối vẫn rực rỡ ấy mới là sự tồn tại chói mắt nhất. Chính ánh sáng trên người anh ấy đã làm cho những dòng văn của anh ấy lấp lánh. Anh ấy không chỉ làm cho nhân vật dưới ngòi bút của mình tỏa sáng, mà còn truyền tải ánh sáng đó cho những người đang lạc lối, truyền tải cho thế hệ sau của chúng ta. Hơn nữa, dù Đường Bạch ban đầu là một “nhóc mít ướt”, nhưng dù anh ấy có khóc thế nào đi nữa, anh ấy chưa bao giờ lùi bước cả. Điều khiến tôi ngưỡng mộ Đường Bạch nhất chính là việc anh ấy, thân là một tiểu thiếu gia được vạn người cưng chiều, lại sẵn lòng từ bỏ cuộc sống an nhàn vì ước mơ. Anh ấy dũng cảm hơn bất kỳ ai.

Lầu 6

Có lẽ là do các thế hệ sau tuyên truyền nhiều hơn về những đóng góp của Đường Bạch cho quyền lợi Omega, nên trình độ chế tạo cơ giáp của Đường Bạch thực sự đã bị đánh giá thấp quá mức. Lý thuyết cơ giáp tác chiến vũ trụ của Đường Bạch được đặt tên trực tiếp theo tên của anh ấy. Một nhân tài đạt đến trình độ này, bất kể đặt vào thời đại nào cũng sẽ vô cùng nổi tiếng. Nếu Đường Bạch sinh ra trong thời đại của chúng ta ngày nay, tôi tin rằng anh ấy vẫn có thể trở thành một đại sư chế tạo cơ giáp đẳng cấp ngôi sao.

Lầu 7

Đường Bạch là nam thần quốc dân của thời đại đó đó, như vậy còn không đặc biệt sao? Đối với người dân thời đó, Đường Bạch không hề có bất kỳ “kính lọc thời đại” nào cả. Bạch Trí từng nói: “Trước khi Đường Bạch xuất hiện, tôi chưa từng nghĩ rằng một nhà lãnh đạo tinh thần Omega có thể tồn tại theo cách này, đáng yêu, tươi đẹp, mềm mại đa tình, dùng sự dịu dàng làm vũ khí, tự tay đâm thủng xiềng xích của thế giới này. Đường Bạch là ánh sáng Omega đáng yêu nhất trong lòng tôi.”

Cố Đồ Nam nói: “Đường Bạch đã định nghĩa lại cho tôi thế nào là một Omega độc lập tự cường của thời đại mới.” (Bổ sung thêm, tiêu chuẩn chọn bạn đời của Cố Đồ Nam là Omega độc lập tự cường của thời đại mới, các bạn tự hiểu nhé).

Tạ Như Hành nói: “Đây là một thiên tài mang tính trẻ con, thuộc về Omega, thuộc về toàn bộ tinh tế, và còn thuộc về tôi.”

Năm đó, những người “đại lão” kia đều là fan cuồng của Đường Bạch. Vinh Dao từng ra hồi ký, trong sách nói rằng khi Đường Bạch học ở Học viện Quân sự Liên Bang, một nửa số Alpha trong trường đều lén chạy đến lớp của Đường Bạch để ngắm anh ấy. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác được một nửa số Alpha trong toàn trường thích là như thế nào không.

Lầu 8

??? Khi tôi gõ dấu hỏi chấm thì không phải tôi có vấn đề, mà là tôi cảm thấy bạn có vấn đề đó. “Đội nồi” cái gì, cái nồi này tôi đập nát cho bạn luôn. Đường Bạch không đặc biệt thì xin hỏi ai đặc biệt?

Lầu 9

Giá như tài năng của Đường Bạch cũng có thể thể hiện trực quan trên khuôn mặt như vẻ đẹp của anh ấy thì tốt biết mấy, như vậy chủ bài viết sẽ biết bạn đang buồn cười đến mức nào khi so sánh một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành với một giai nhân thanh tú.

Lầu 10

Trước đây những người “anti” Đường Bạch là “trà xanh” xuất hiện, tôi còn có thể hiểu là do họ bị tẩy não quá nhiều. Còn chủ bài viết nói Đường Bạch không đặc biệt thì tôi chỉ có thể nghi ngờ bạn không có não.

Lầu 11

A a a a Đường Bạch là nam thần mà tôi muốn lấy làm chồng nhất đó! Bạn thấy không đặc biệt thì cứ nhường nam thần lại cho tôi! Nếu Đường Bạch có thể xuất hiện trong thời đại của chúng ta, tôi phải dùng cả đời mình để theo đuổi nam thần QAQ

Lầu 12

Tôi cũng rất muốn ở bên nam thần. Tình yêu của Đường Bạch và Tạ thần siêu ngọt luôn. Hồi trẻ họ phát trực tiếp “show ân ái” tôi đều xem lại N lần, đặc biệt là livestream “trà xanh” của nam thần lúc đầu, muốn được nam thần “tán tỉnh” quá.

Lầu 13

Ôm vợ tôi về đây!

Lầu 14

Thật không dám giấu gì, Đường Bạch là hình mẫu lý tưởng của cả nhà tôi. Ông cố tôi mua chiếc cơ giáp thỏ hồng đời đầu đã ngừng sản xuất của Đường Bạch. Ông nội tôi mua đồng xu kỷ niệm “Ánh sáng” đã ngừng sản xuất. Bố tôi vào Viện Nghiên cứu Vũ khí làm việc. Tuy tôi là một kẻ vô dụng nhưng cũng thi đậu vào khoa máy móc của Học viện Quân sự Liên Bang, hi hi.

Lầu 15

Chết tiệt, tôi không hề ghen tị với tầng trên chút nào!!!!!

Lầu 16

Ông nội tôi nói đồng xu kỷ niệm “Ánh sáng” khó tranh lắm, một giây là hết sạch. Ai cướp được đều là “Hoàng đế Châu Âu” (ý nói người cực kỳ may mắn) đáng chết!

Lầu 17

Chủ bài viết có biết trở thành đại sư chế tạo vũ khí khó đến mức nào không? Bỏ qua giới tính, sinh viên tốt nghiệp mỗi khóa của Học viện Quân sự Liên Bang có thể trở thành đại sư chế tạo vũ khí đều hiếm như lông phượng sừng lân. Nhận được lời mời làm việc từ Viện Nghiên cứu Vũ khí là cảnh tượng mà bao nhiêu kỹ sư chế tạo cơ giáp mơ ước, vậy mà Đường Bạch chính là người đã đưa Viện Nghiên cứu Vũ khí lên một tầm cao mới vào năm đó.

Lầu 18

Tôi cũng không cầu mong thời đại chúng ta có thể lại xuất hiện một Đường Bạch, có thể có thêm một ngài Bạch Trí cũng tốt rồi. Hiện tại sự kỳ thị giới tính vẫn tồn tại, chưa nói đến kỳ thị nơi công sở, chỉ riêng việc thi cao học thôi, giáo sư về cơ bản đều không thích Omega. Bình thường thể lực không bằng Alpha, thời kỳ động dục lại không bằng Beta. Bạn bè người thân đều khuyên bạn từ bỏ thi cao học để lấy một Alpha giàu có làm phu nhân danh giá. Chưa nói đến “danh viện” của Học viện Quân sự Liên Bang, chúng ta đi thi cao học, bạn thi được 200 điểm, tôi cũng thi được 200 điểm [kinh ngạc.jpg]

Lầu 19

Anti-fan Đường Bạch lại xuất hiện rồi à? Bài viết bên cạnh còn có người “anti” Đường Bạch tiêu tiền như nước, là một nhà từ thiện giả dối. Tôi nứt lòng rồi! Tạm thời không nói đến việc tiền của Đường Bạch đều do anh ấy tự kiếm, chỉ riêng việc khi Liên Bang và Đế Quốc giao chiến, các anti-fan có khái niệm gì về số tiền Đường Bạch đã quyên góp không? Toàn bộ lô cơ giáp tác chiến vũ trụ ban đầu đều do Đường Bạch tặng miễn phí, không bắt Liên Bang phải bỏ ra một xu nào. Hơn nữa người ta vốn dĩ là một tiểu thiếu gia, một lễ cưới cả đời chỉ có một lần làm hoành tráng một chút thì có sao đâu? Ăn gạo nhà bạn à?

Lầu 20

Kế hoạch “Ngọn Lửa Tinh Thần” đã giúp bao nhiêu Omega được hưởng lợi? Hiện tại “Ngọn Lửa Tinh Thần” mỗi năm vẫn tự cấp quỹ học tập và học bổng cho tất cả Omega trên toàn Liên Bang. Nếu không có Đường Bạch năm đó đề xuất “Ngọn Lửa Tinh Thần”, sẽ không có nhiều kỹ sư chế tạo cơ giáp Omega như chúng ta ngày nay. Chính vì Đường Bạch đặc biệt, mới có thể khiến chủ bài viết nói ra câu “kỹ sư chế tạo cơ giáp Omega nhan nhản khắp nơi”.

Chủ bài viết

À này, không phân biệt đúng sai mà xả tôi không tốt lắm đâu, tôi cũng đâu có “anti” Đường Bạch đâu, tôi chỉ muốn thảo luận một cách lý trí với mọi người thôi mà. Tôi thừa nhận Đường Bạch rất lợi hại, nhưng liệu vinh dự mọi người dành cho Đường Bạch có quá cao không? Bạch Trí vì sự nghiệp bảo vệ quyền lợi Omega mà cả đời không kết hôn, Andre tiêm thuốc ngụy trang và qua đời ở tuổi 44. Đường Bạch so với họ thì sống quá hạnh phúc đi (chỉ là phát biểu quan điểm của tôi thôi, bạn mà cãi là bạn đúng đó) (Fan cuồng Đường Bạch sức chiến đấu mạnh quá, sợ thật sự sợ)

Lầu 21

…Hợp lại là chủ bài viết cảm thấy Đường Bạch cả đời không kết hôn, chết trẻ mới có thể thỏa mãn ảo tưởng của bạn về ánh sáng Omega sao? Anh hùng đổ máu đổ mồ hôi cho chúng ta, bạn còn chê anh hùng không rơi lệ vì cuộc sống nữa.

Lầu 22

?????? Nắm đấm cứng đờ rồi, chủ bài viết mà không chết trẻ thì khó giải quyết lắm đó.

Lầu 23

Mặc dù vậy, nhưng Đường Bạch chịu khổ không kém gì chủ bài viết đâu. Cả đời anh ấy gặp phải bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai từ phản bội của Liên Bang và Đế Quốc? Thuốc ức chế của anh ấy bị người ta đổi thành thuốc kích dục, đi bơi gặp phải một đám Alpha cố tình sắp đặt, tham gia kỳ thi thủ lĩnh gặp phải kế hoạch săn lùng của Đế Quốc, đến Đế Quốc để giao lưu học thuật thì gặp phải vụ nổ lớn… Những chuyện này đều có thể không nhắc đến, chúng ta chỉ nói đến khi Đường Bạch mang thai thôi, phản ứng thai nghén mãnh liệt còn phải cố gắng đến Viện Nghiên cứu Vũ khí làm việc, lại còn dốc sức vì chuyện của Hiệp Hội Bảo Vệ Omega nữa. Chủ bài viết có thể nuốt trôi những cái khổ đó không?

Lầu 24

Là Omega đầu tiên vào trường quân đội, Omega đầu tiên trở thành kỹ sư chế tạo cơ giáp, áp lực dư luận mà Đường Bạch phải đối mặt lúc đó có thể lớn hơn chủ bài viết nhiều đó.

Lầu 25

Đây là bài viết “câu cá” rồi, chủ bài viết không nhiều người có thể khiến mỗi câu nói đều tràn ngập “điểm yếu” như vậy đâu 🙂

@admin xử lý phong tỏa bài viết này đi.

Lầu 26

Tuyệt vời, ban đầu tôi thấy ảnh đẹp của chủ bài viết cứ tưởng chủ bài viết chỉ ngu thôi, không ngờ chủ bài viết vừa ngu vừa xấu xa (nói thật, một anti-fan tại sao lại có nhiều ảnh đẹp của Đường Bạch như vậy chứ!)

Lầu 27

Kiến thức lạnh: Tài liệu mật của Bộ Tuyên truyền Đế Quốc có cả đống ảnh cận mặt độ phân giải cao, không chỉnh sửa của Đường Bạch đó.

Lầu 28

Chủ bài viết là fan Bạch Trí hay fan Andre vậy? Hai người đó đều là fan của Đường Bạch đó, mong bạn biết điều này.

Lầu 29

Nói thật, Bạch Trí đối với Đường Bạch là thật sự rất tốt. Mặc dù chính thức giải thích là Bạch Trí vì muốn nâng đỡ một ánh sáng Omega, nhưng tôi cảm thấy cái này đm giống tình yêu hơn. Andre cũng vậy, hồi đó cuộc giao lưu học thuật xuyên quốc gia chính là do Andre nhiệt liệt mời Đường Bạch sang đó. Sau khi xảy ra vụ nổ lớn, Andre đã tức giận đến mức nào. Nhiều năm trôi qua, Andre đăng cơ làm vua, anh ta đã điều tra rõ những kẻ đã ra tay hãm hại Đường Bạch năm xưa, tất cả đều bị lôi ra chém đầu.

Lầu 30

Nói Andre lên ngôi có phải là do Liên Bang sắp đặt không? Tôi xem một số dã sử, nói rằng Liên Bang đã sớm biết Andre tiêm thuốc ngụy trang sống không được bao lâu, nên đã nâng đỡ Andre lên làm vua, mục đích là chờ khi Andre chết thì Đế Quốc sẽ hỗn loạn, lúc đó Liên Bang sẽ kiếm lời.

Lầu 31

Đều nói là dã sử, Đế Quốc còn không biết vương tử của họ là Omega, chúng ta là Liên Bang làm sao mà biết được chứ? Hơn nữa, thuốc ngụy trang có thật sự tồn tại hay không vẫn là một ẩn số. Sau khi Andre chết, không còn ai nghe nói về thứ này nữa.

Chủ bài viết

Bài viết này bị nghi ngờ có liên quan đến việc “câu cá”, đã bị xử lý phong tỏa! Cấm bình luận tiếp!!!

———

Tác giả có lời muốn nói: Chú thích: Lý Đào = lý tính thảo luận (thảo luận một cách lý trí)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.