- Giới thiệu
Từ thuở xa xưa, Regas là những người tồn tại với sứ mệnh chế ngự các vị vua kế thừa sức mạnh của loài rồng.
Abel, sau khi được sư phụ huấn luyện để trở thành một Regas, đã gặp gỡ vị hoàng tử, người sẽ là vua trong tương lai.
– Hê, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, hãy để thần tự giới thiệu lại, thần tên là Abel, thưa điện hạ.
Vị hoàng tử trẻ tuổi, người từng bị chính mẹ ruột của mình tra tấn và làm tổn thương, đã không hề mở lòng với bất kỳ ai. Cho đến tận lúc đó, không một Regas nào có thể ở lại bên cạnh cậu ấy.
Tuy nhiên.
– Vì điện hạ trông có vẻ sợ hãi đến thế, thần nghĩ mình nên ở lại bên cạnh ngài.
Chỉ duy nhất Abel mới có thể khiến hoàng tử mở lòng.
– Chỉ cần thần còn sống, thần sẽ luôn ở bên cạnh điện hạ.
-…Abel.
Thế nhưng, do âm mưu của ‘King’s Heart’, thế lực thực sự kiểm soát nhà vua và tạo ra các Regas phục vụ cho vua, cuối cùng Abel đã phải bỏ mạng.
Và rồi 12 năm trôi qua.
Trong khoảng thời gian đó, vị hoàng tử trẻ tuổi ngày nào nay đã trưởng thành, lên ngôi hoàng đế, dùng chiến tranh để thống nhất lục địa, nhưng thế lực ‘King’s Heart’ vẫn chưa biến mất.
Abel nay đã có một cuộc đời mới, và vị hoàng tử năm xưa giờ đã là hoàng đế.
Liệu cả hai có thể nhận ra sự thay đổi của người kia, và cùng nhau tiêu diệt ‘King’s Heart’ hay không?
Ảnh minh họa
Ảnh bìa của tiểu thuyết, tác giả: NJ
Ảnh bìa manhwa, tác giả: Daengmeong